Gloria., on 08/03/2013 - 21:07, said:
Nên đừng có bao giờ dựa vào một vài chi tiết kỹ thuật mà ý kiến.
Có một điểm quan trọng, đó là can chi ngày giờ sinh, khác hẳn với thời xưa, cho dù có cùng một lá số. Chính vì thế, kết quả sai lệch đi nhiều lắm.
Thường là lúc đó người ta không bao giờ xem kỹ.
Nếu Gloria nói "Chuyện bình thường thôi, viết lên trên mạng công cộng chẳng có ai viết đúng, viết hết mọi thứ.", thì có lẽ từ rày về sau cũng không nên cổ vũ việc phản biện, trao đổi học thuật làm gì nữa nhỉ???? vì nếu chẳng ai viết đúng thì 2 bên biện-phản biện cùng tranh luận trên 1 cái sai do bên biện đã đưa ra thì đúng là việc làm vô nghĩa!!!!!
Có nên chăng hả Gloria????
Và nếu nói "Bao giờ cũng phải tìm cách dấu chiêu, hoặc cố tình đỏi chỗ này nọ, hoặc nghĩ một đằng viết một nẻo.", thì xưa nay ai cũng biết đa số mọi người đều dấu chiêu (đó là tính cách cố hữu trong học thuật của phần lớn người Á đông), nhưng dấu chiêu là chuyện hoàn toàn khác với việc "nghĩ 1 đằng viết một nẻo".
Nếu đánh đồng 2 khái niệm đó thì, những thứ mà được gọi là "man thư" liệu có đúng là man thư nữa hay không? Ví dụ mai tôi xào xáo 20 cuốn sách tử vi thành 1 cuốn của tôi, đưa 1 bản mềm lên mạng, Gấu đọc được bảo là:
- Ối giời, sách của QNB viết linh tinh, là man thư đấy, học theo chỉ có kéo nhau xuống hố cả.
Thì tôi lại cười sằng sặc, lấy ngay câu nói trên đây của Gấu mà rằng:
- Này chú Gấu, tôi nghĩ 1 đằng viết một nẻo là chuyện thường, đừng có dựa vào một vài chi tiết kỹ thuật mà ý kiến.