←  Tử Vi

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Lưu Hà là cái gì?

Locked

4 5 6 7 8

VanHiep's Photo VanHiep 21/02/2013

Tưởng Thống Chế không biết có chết vì ung thư hay không nhưng nghe nói hồi nhỏ ị bậy, con chó nhà nuôi đến dọn dẹp, chẳng may phẩn dính cả vào bộ ấm chén mà con chó nó sực luôn cả súng ống. Sau lấy 3 bà vọ mà không có con. Tưởng Kinh Quốc thừa tự cũng chỉ là con nuôi. Thương bà Tống Mỹ Linh xinh đẹp mà không được nếm trải mùi đời !
Trích dẫn

minhgiac's Photo minhgiac 21/02/2013

sao với tượng y vần là thực
hành với ngũ vốn luận tính suy
âm mới dương xoay vần vận thế
chó với mèo mà lại yêu nhau

khakhakha! tưởng các vị học đông học ta học già học trẻ, chiêu mới thức, trời đất gì đó. sao bây giờ lại quan tâm tới "tượng" thế nhỉ! chung quy lại cứ quay đi quẩn lại vẫn là cái vòng tròng xoe!
Sửa bởi minhgiac: 21/02/2013 - 22:01
Trích dẫn

Linus's Photo Linus 21/02/2013

Khương hâm .......(Đang bùn spam tý)
Trích dẫn

lhphong's Photo lhphong 21/02/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thatsat, on 21/02/2013 - 21:42, said:

Trong kinh nghiệm luận bệnh hiện đại, Lưu Hà có liên quan đặc biệt tới ung thư. Không biết do Lưu Hà là di căn hay Lưu Hà là đày đọa, hay Lưu Hà là chết dần chết mòn.
Góp ý một chút xíu với thatsat trên quan điểm Dịch lý của bản thân tôi. Tôi ko hiểu tử vi nhưng theo Dịch, giờ này Lữ -Ly thì Lưu hà ứng với di căn, bởi đơn giản, Ly là bám vào phụ vào, gá vào, thêm vào ...vì thế nó hợp với di căn hơn là 2 sự lựa chọn sau. Bạn nghiệm theo tử vi xem thế nào!
Trích dẫn

minhgiac's Photo minhgiac 21/02/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

EmLaDeYeu, on 21/02/2013 - 22:00, said:

Khương hâm .......(Đang bùn spam tý)

sao em biết anh hâm! anh không hâm sao chín được? không chín sao xơi được? hihi mà xơi rồi thì lại muốn hâm lần hai đúng không? vậy xem là đó là việc nên làm. mình kết luận chính xác quá.hi
Trích dẫn

Linus's Photo Linus 21/02/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

minhgiac, on 21/02/2013 - 22:05, said:

sao em biết anh hâm! anh không hâm sao chín được? không chín sao xơi được? hihi mà xơi rồi thì lại muốn hâm lần hai đúng không? vậy xem là đó là việc nên làm. mình kết luận chính xác quá.hi

Nay học được kiểu tưng tửng ở đâu đó? ba mẹ khỏe hôn?
Trích dẫn

minhgiac's Photo minhgiac 21/02/2013

sao cứ hỏi như kiểu vợ anh thế hả? mới lại hỏi mà k có chủ ngữ vị ngữ thì hỏi thằng nào? hơn nữa đây là nơi " trao đổi học thuật" k phải nơi tén tín, linh tinh nhá.
khỏe thanks!ok
Trích dẫn

Linus's Photo Linus 21/02/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

minhgiac, on 21/02/2013 - 22:19, said:

sao cứ hỏi như kiểu vợ anh thế hả? mới lại hỏi mà k có chủ ngữ vị ngữ thì hỏi thằng nào? hơn nữa đây là nơi " trao đổi học thuật" k phải nơi tén tín, linh tinh nhá.
khỏe thanks!ok

xóa cái reply này đi anh. Không người ta tưởng thật.
Sửa bởi EmLaDeYeu: 21/02/2013 - 22:31
Trích dẫn

Gia Thi's Photo Gia Thi 21/02/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

NguaQuaDoc, on 21/02/2013 - 20:28, said:

bác cho cháu hỏi vậy trước khi đến cái thời thì ta hành động như thế nào cho hợp lý biết rằng vẫn không thể bỏ cái người mà chỉ nghĩ đến thiên.càng lúc càng rắc rối..cuối cùng ta lại đi về điểm bắt đầu !


Câu hỏi của NguaQuaDoc chưa biết chữ "thời" theo Nho, hay theo Thích hay theo Đạo, vì cảnh giới tinh thần của Nho Thích Đạo thể hiện có khác nhau.

Đối với Nho gia thì "Vạn vật giai bị ư Ngã" (vạn vật đều có trong Ta) lấy Nhân bản làm cơ sở cho Thiên Nhân hợp nhất. Đối với Đạo gia thì "Nhân pháp Thiên, Thiên pháp Đạo, Đạo pháp tự nhiên", thì lấy bản tính tự nhiên của con Người làm hạt nhân. Đối với Phật giáo thì lấy "Chúng sinh giai hữu Phật tính" làm hạt nhân.

Hơn nữa, Nho gia lại nói "Thiên Nhân tương phân", "Thiên Nhân tương thắng", "Tương Thiên tạo mệnh", đây là kết quả coi trọng và đề cao việc Người. Đạo gia lại nói "Thiên tại Ngã", tức là coi trọng kéo dài tuổi thọ con người và nâng cao tố chất thân thể con người. Phật gia thì nói "Nhất thiết duy tâm" nhấn mạnh tâm linh yên tĩnh mà nêu cao đạo đức.

Cho nên, nói "trước khi cái thời đến thì ta hành động như thế nào cho hợp lý" cũng tùy thuộc vào từng giáo phái mà có giáo lý tương ứng với chữ "thời", cụ thể hơn cũng tùy thuộc vào từng mệnh số ứng với mỗi người mà cảm ứng theo "thời", theo đó mà "tự tác thiên mệnh" vậy thôi.
Trích dẫn

PMK's Photo PMK 21/02/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Gloria., on 21/02/2013 - 20:34, said:

Mời PMK ra topic khác, không spam làm rác topic nếu như không có gì đóng góp có giá trị về Lưu Hà. Tôi không hứng thú tiếp chuyện hay tiếp nhận lời khuyên mang tính cá nhân của bạn. Kính mời.
Tôi chả khuyên gì cả, tôi chỉ nói những gì tôi đọc được từ quẻ thôi.
Trích dẫn

PMK's Photo PMK 21/02/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

NguaQuaDoc, on 21/02/2013 - 20:30, said:

chị ơi đây là topic học thuật có bác giathi đang nói chuyện,mong chị không vì chuyện cá nhân mà làm ảnh hưởng đến mọi người. cảm ơn chị !
Nếu bạn là người công bằng, chính trực thì tại sao bạn chỉ nhắc nhở tôi? Tôi spam giỏi lắm mấy trăm bài, trong khi bạn và nhóm của bạn spam cả chục nghìn bài, sao bạn không tự nhắc mình và nhóm của mình?
Trích dẫn

PMK's Photo PMK 21/02/2013

Một vài điều hành viên cũng không công bằng, chỉ biết mềm nắn rắn buông, bắt nạt người cô thế, sợ hãi những kẻ to tiếng, đám đông ô hợp. Chán!
Trích dẫn

NguaQuaDoc's Photo NguaQuaDoc 21/02/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Gia Thi, on 21/02/2013 - 22:29, said:

Câu hỏi của NguaQuaDoc chưa biết chữ "thời" theo Nho, hay theo Thích hay theo Đạo, vì cảnh giới tinh thần của Nho Thích Đạo thể hiện có khác nhau.

Đối với Nho gia thì "Vạn vật giai bị ư Ngã" (vạn vật đều có trong Ta) lấy Nhân bản làm cơ sở cho Thiên Nhân hợp nhất. Đối với Đạo gia thì "Nhân pháp Thiên, Thiên pháp Đạo, Đạo pháp tự nhiên", thì lấy bản tính tự nhiên của con Người làm hạt nhân. Đối với Phật giáo thì lấy "Chúng sinh giai hữu Phật tính" làm hạt nhân.

Hơn nữa, Nho gia lại nói "Thiên Nhân tương phân", "Thiên Nhân tương thắng", "Tương Thiên tạo mệnh", đây là kết quả coi trọng và đề cao việc Người. Đạo gia lại nói "Thiên tại Ngã", tức là coi trọng kéo dài tuổi thọ con người và nâng cao tố chất thân thể con người. Phật gia thì nói "Nhất thiết duy tâm" nhấn mạnh tâm linh yên tĩnh mà nêu cao đạo đức.

Cho nên, nói "trước khi cái thời đến thì ta hành động như thế nào cho hợp lý" cũng tùy thuộc vào từng giáo phái mà có giáo lý tương ứng với chữ "thời", cụ thể hơn cũng tùy thuộc vào từng mệnh số ứng với mỗi người mà cảm ứng theo "thời", theo đó mà "tự tác thiên mệnh" vậy thôi.
vâng giờ thì con hiểu ạ,nhưng có lẽ phải do Duyên vì đôi lúc con người cứ luẩn quẩn không biết mình hợp với nho gia,đạo gia hay phật gia.biết rằng dù theo cái gì ta cũng sẽ được thông tuệ,cuối cùng lại phải chờ đến chữ Duyên !
mong cụ chịu khó lên mạng cho đầu óc làm việc chánh não hóa !
con cảm ơn cụ !
Trích dẫn

guokmoc's Photo guokmoc 21/02/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

VanHiep, on 21/02/2013 - 21:46, said:

Tưởng Thống Chế không biết có chết vì ung thư hay không nhưng nghe nói hồi nhỏ ị bậy, con chó nhà nuôi đến dọn dẹp, chẳng may phẩn dính cả vào bộ ấm chén mà con chó nó sực luôn cả súng ống. Sau lấy 3 bà vọ mà không có con. Tưởng Kinh Quốc thừa tự cũng chỉ là con nuôi. Thương bà Tống Mỹ Linh xinh đẹp mà không được nếm trải mùi đời !
Trích dẫn

Việt Mão's Photo Việt Mão 21/02/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Gia Thi, on 21/02/2013 - 22:29, said:

Câu hỏi của NguaQuaDoc chưa biết chữ "thời" theo Nho, hay theo Thích hay theo Đạo, vì cảnh giới tinh thần của Nho Thích Đạo thể hiện có khác nhau.

Đối với Nho gia thì "Vạn vật giai bị ư Ngã" (vạn vật đều có trong Ta) lấy Nhân bản làm cơ sở cho Thiên Nhân hợp nhất. Đối với Đạo gia thì "Nhân pháp Thiên, Thiên pháp Đạo, Đạo pháp tự nhiên", thì lấy bản tính tự nhiên của con Người làm hạt nhân. Đối với Phật giáo thì lấy "Chúng sinh giai hữu Phật tính" làm hạt nhân.

Hơn nữa, Nho gia lại nói "Thiên Nhân tương phân", "Thiên Nhân tương thắng", "Tương Thiên tạo mệnh", đây là kết quả coi trọng và đề cao việc Người. Đạo gia lại nói "Thiên tại Ngã", tức là coi trọng kéo dài tuổi thọ con người và nâng cao tố chất thân thể con người. Phật gia thì nói "Nhất thiết duy tâm" nhấn mạnh tâm linh yên tĩnh mà nêu cao đạo đức.

Cho nên, nói "trước khi cái thời đến thì ta hành động như thế nào cho hợp lý" cũng tùy thuộc vào từng giáo phái mà có giáo lý tương ứng với chữ "thời", cụ thể hơn cũng tùy thuộc vào từng mệnh số ứng với mỗi người mà cảm ứng theo "thời", theo đó mà "tự tác thiên mệnh" vậy thôi.

Sư Phụ ơi......VM hiểu : học và nghiên cứu Tử vi nói riêng và các môn phái Tâm linh đều cần hiểu biết " THỜI" - Mong Sư Phụ chia sẻ thêm và chi tiết để lớp hậu bối biết rõ hơn "Thời" mà nắm bắt. Kiến thức thì nhiều mà THỜI thì ít, hơn nữa lớp trẻ còn có cơ hội - còn VM quỹ thời gian còn cũng ít mà lại ham muốn biết nhiều......hì hì hì.

VM mong Sư Phụ chia sẻ nhiều nhiều nữa
Trích dẫn
Locked

4 5 6 7 8