Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Hot, on 08/02/2013 - 02:03, said:
chị là nguwoif có lộc tồn cung quan:
nói là chia sẻ chớ không có ai học nổi từ chị
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
, mà chị luôn quan sát và học nghề nguwoif khác
cái dòng họ của chị có nhiều người làm to
vậy là chị phải sinh ra và chịu một nền giáo dục khắc nghiệt, nho giáo là khác
vậy thời cơ nào để những dâm tinh phát tiết
vì nguwoif ta chưa linh hoạt luận 12 cung
lộc của ta , lộc ta mất rất đơn giản:
chị đừng dùng xe thồ làm xe đua, tử vi nó yếu ở chỗ đó, tại sao không dùng môn khác bổ trợ
em thấy chị nhìn 2 tuổi kết hôn như thế vẫn chưa hợp lí
Sư Huynh ơi, đọc và ngẫm thấy Sư Huynh luận đúng thật:
- VM rất thân thiện với mọi người và luôn mong những người mình biết cùng thành công, cùng tốt lên - nhiều khi chia sẻ chắc là quá chân thực hoặc do trình độ sư phạm kém hoặc do con HÓA KỴ thủ mệnh nên rất hay bị hiểu lầm hoặc thị phi tranh đua. Người tập 2 cũng luôn tranh giành với VM và thích thể hiện trong mọi quan hệ, VM cũng mặc kệ cho Hắn tự sướng - ai hiểu mình thì tự biết thôi. Những người có trình độ hiểu biết về lãnh vực VM chia sẻ thì nhiệt tình và trân trọng thậm chí còn cảm tạ lại VM - đây là cái rủi và cái may luôn đi kèm trong cuộc đời của VM.
- Đúng là VM hay học lỏm lắm, mà học cũng nhanh .....hi..hi..hi thấy hiệu quả là phải học ngay.
- Đúng là Gia tộc nhà VM khá đông và đã nhiều đời làm quan to, được đặt Mộ phát quan Bút Nghiên có vài quan cỡ chính phủ. Nhưng phát về Nam có Vợ tuyệt vời - như Osin lại có học thức. Còn phụ nữ đều có học thức nhưng phần lớn lại như Osin phục vụ cho nhà chồng.
Gia tộc vô cùng Phong kiến, gia trưởng. Bản thân VM ngày bé bị ông Nội dạy học tại nhà hồi đó giấy viết còn hiếm lắm toàn phải viết chữ bằng phấn lên một miếng kính tô theo nét chữ của Ông nếu viết xấu là bị thước vụt vào tay đau lắm, bây giờ vẫn nhớ. còn Bà Nội thì ngoài giờ học bắt phải làm việc theo Bà nếu không nghe Bà kẹp đầu vào háng của Bà và lấy roi mây vụt vào mông VM có hôm Mẹ VM thương con mà không dám bênh. Ngày bé VM cũng nghịch lắm hay đi học về là đi chơi, đi bơi nên rất hay bị Bà kẹp đầu vào háng Bà và ăn roi. May quá khi lên cấp 2 thì ông và bà đã thọ nên đã ra đi. Bố Mẹ cũng luôn quát mắng nhưng không bị ăn đòn vì vốn không thích đàn đúm chuyện tình mà chỉ thích đánh nhau thôi. Khi xa gia đình đi nước ngoài chuyện trai gái là một điều Quốc cấm lơ mơ là bị trục xuất đuổi về nước nên rất sợ.
Sư Huynh chia sẻ tiếp nhé.