Sau 2 ngày ngẫm nghĩ một cách nghiêm túc, Hai Chén tôi tạm thấy thế này:
- Thảm họa (nhất là đối với thiên tai) là gì?
Phải chăng là đó chính là sự vận động bùng phát cực đại của sự mất cân bằng nghiêm trọng về âm dương. Kết quả tất yếu sẽ dẫn đến buộc bản thể phải "phân tách" ra sau một sự kiện tạo nên hỗn độn để lập lại một hệ cân bằng mới.
Mà xét cho cùng thì cân bằng đó cũng chỉ là "cân bằng động" và nó sẽ tiếp tục vận động trong thế cân bằng đó cho đến khi xảy ra các phản ứng tiếp theo tạo ra một sự mất cân bằng khác rồi lại bùng phát -> hỗn độn -> cân bằng... cứ thế tiếp diễn đúng theo quy luật Sinh - Trụ - Hoại - Không.
- Lập lá số Tử Vi cho một sự kiện thảm họa thiên tai có phải là việc làm ngớ ngẩn không? Lý gì? Mục đích cuối cùng để làm gì?
Thưa, không ngớ ngẩn chút nào. Thậm chí đó còn có thể là một ý tưởng táo bạo về việc mở rộng đối tượng nghiên cứu cho Tử Vi. Cụ Trạng Trình còn lập lá số Tử Vi và đoán chính xác ngày giờ "chết" cho cái quạt cơ mà (dĩ nhiên câu chuyện này có thể là hư cấu nhưng ngược lại thì cũng không ai đủ chứng cứ bảo là nó không có thật).
Lý luận rằng, thiên nhân hợp nhất con người cũng là một tiểu vũ trụ, sự hỗn độn xảy ra trong Thiên Nhiên nếu nói chẳng ngoa thì tương đối đồng dạng với cơn đau đẻ của người phụ nữ. Vùng đất nơi xảy ra thiên tai đâu khác gì một đứa trẻ mới được sinh ra, ngay sau đó sự sống lại bắt đầu một chu trình Sinh - Trụ - Hoại - Không tiếp theo. Vậy hoàn toàn có thể lấy giờ địa phương ở thời điểm xảy ra sự kiện để lập một lá số tử vi.
Vấn đề nam hay nữ??? hiện nay Hai Chén tạm lý luận rằng: Nam hay nữ về bản chất cũng chỉ là Dương hay Âm mà thôi. Thiên nhiên phân chia Âm-Dương theo ngày-đêm, theo mùa (từ tháng Dần tới tháng Mùi là phần Dương vì có chứa Hạ Chí - cực dương; từ tháng Thân tới tháng Sửu là phần Âm vì có chứa Đông Chí - cực âm),... có nhiều cách phân chia khác.
Mục đích là thông qua lá số để đoán vận thịnh suy cho vùng đất đó, đưa ra dự đoán về thảm họa tiếp theo khi vùng đất đó lại vào lúc "chết". Mục đích cuối cùng cũng để phục vụ con người mà thôi, có thể giảm thương vong, chết chóc,... khi xảy ra thiên tai của lần tiếp theo. Hoặc giả, khi vận của vùng đất đang tốt thì con người có thể tập trung khai thác sinh sống trên đó (chẳng phải sau khi núi lửa phun thì quanh vùng đất đó đất đai màu mỡ tươi tốt, thi thoảng vài chú lại nhặt được kim cương hay sao
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
).
Tôi vốn tâm đắc với phương châm tư duy của người phương Tây về cái gọi là Nghiên Cứu qua câu nói:
Nghiên cứu không bao giờ là thất bại. Ngay cả khi anh không thu được kết quả như mong muốn khi xây dựng đề tài nghiên cứu nhưng anh đưa ra được lý luận để giải thích một cách hợp lý và rõ ràng về việc tại sao không ra kết quả A như mong muốn mà lại ra kết quả B, thì đó là cũng là sự thành công vì điều này sẽ giúp ích cho những người đi sau anh, ít nhất là họ cũng có cơ sở để tránh được sai lầm.
Đừng sợ nghiên cứu, chỉ sợ không có ý tưởng mà thôi!
Cứ nhìn vào các kết quả nghiên cứu ở Việt Nam hiện nay cũng thấy, tất cả các luận văn từ Đại Học cho đến PhD, các báo cáo nghiệm thu đề tài thì kết quả đều hay lắm, thành công tốt đẹp, vỗ tay rầm rầm. Nhưng rồi sao, có mấy kết quả được ứng dụng vào thực tiễn??? Vì sao vậy? Thưa, quá nửa là làm láo, bịa số liệu, xào xáo để có được kết quả tốt mà không dám đối mặt với sự thật là nghiên cứu đã mắc phải những sai lầm ở bước x, y, z,... phần còn lại là làm thực mà không có ứng dụng vì những lý do khác thì không nói.
Trở lại vấn đề chính, đối với lá số thảm họa thiên tai thì chú ý vào điều gì?
Theo chủ quan của tôi, đề xuất với chủ topic:
- Với cung: Xem cung Mệnh-Thân và cung Điền với phương pháp xem như phương pháp VĐTTL xem thế đất âm phần ở cung Phúc.
- Với tinh đẩu: Chú trọng vào Âm Dương (Nhật Nguyệt) có bị lạc hãm hay không, có bị phá cách không, xem đến 4 con Không vong (Tuần, Triệt, Thiên Không, Địa Không), lục Cát, lục Sát (trong đó coi trọng Địa Kiếp và Kình-Đà vì Kiếp chủ cuồng nộ và Kình chủ lực tác động theo phương thẳng đứng còn Đà chủ lực tác động theo phương ngang, lan rộng).
Sửa bởi QuachNgocBoi: 30/01/2013 - 17:21