

Thời khắc thảm họa
#76
Gửi vào 30/01/2013 - 21:37
A lếch thuyết trình dần dần quan điểm của anh đi...
#77
Gửi vào 30/01/2013 - 21:47
#78
Gửi vào 30/01/2013 - 22:14
Thanked by 3 Members:
|
|
Thanked by 2 Members:
|
|
#81
Gửi vào 30/01/2013 - 22:18
#82
Gửi vào 30/01/2013 - 22:20
Thanked by 3 Members:
|
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#84
Gửi vào 30/01/2013 - 22:20
PS: Alex có thể soi kết cục của topic này để xem kết cục lá số của mình.
Sửa bởi AnKhoa: 30/01/2013 - 22:21
Thanked by 2 Members:
|
|
#85
Gửi vào 30/01/2013 - 22:27
AnKhoa, on 30/01/2013 - 22:20, said:
PS: Alex có thể soi kết cục của topic này để xem kết cục lá số của mình.
nếu như sau khi dự 1 lớp vỡ lòng từ viên minh trà cạo quán về và nhận ra mọi người chưa đủ trình độ thì em nói anh nghe
cái topic này mở ra sẽ bền , và mọi người sẽ học được nhiều từ nó
tuy nhiên chủ topic sẽ có chút thiệt thòi
tức là phải chia sẻ ra nhiều, vất vả nhiều chớ nó không chết yểu
Sửa bởi lethanhnhi: 30/01/2013 - 22:30
Thanked by 2 Members:
|
|
#86
Gửi vào 30/01/2013 - 22:35
kính trọng tặng anh Alex
theo em có người đã lập quẻ tứ trụ để tính mưa nắng và thiên tai, việc tiếp cận Tử Vi với thiên tai thực ra là rất khó
2 vợ chồng cưới nhau vào ngày giờ nào anh lập quẻ tứ trụ cũng có thể coi được kết cuộc 2 vợ chồng đó
với ngày giờ làm nhà cũng như vậy
xưa nay không thể đi đường dài mà không đi đường ngắn, em có nêu chuyện trong Sài Gòn đố tính mưa tính nắng , không phải vì khoe khoang mà ý em nói;
mưa nắng ngày nào cũng có thể kiểm nghiệm, vì sao anh không lập lá số tử vi để coi mưa nắng cho dễ, sau đó hãy tính thiên tai, nếu anh tin lá số tử vi có thể dự đoán thiên tai
bằng những tượng sao em tin anh làm việc được, mỗi ngày anh lập 1 lá số cho ngày, theo em nên lấy giờ Tý, sau đó đưa lên kiểm nghiệm
mong anh Alex xem xét ý kiến của em út
Thanked by 4 Members:
|
|
#87
Gửi vào 30/01/2013 - 22:38
em nghĩ anh làm được, từ đoán mưa nắng hãy tính tiếp thiên tai
nếu tính chuyện lớn trong khi chuyện nhỏ chưa rành, em nghĩ sẽ lạc vào mê lộ của những ông thần lí thuyết trong mơ, mà mãi mãi ảo, tự tôn : đánh khắp thiên hạ không địch thủ mà tay lúc nào cũng nhét túi quần
Kính
Sửa bởi lethanhnhi: 30/01/2013 - 22:42
Thanked by 2 Members:
|
|
#88
Gửi vào 30/01/2013 - 22:45
à,.mày giỏi mày đứng ra chứng minh
chạy mất dép, nhưng vẫn đi giảng đạo và kéo theo 1 bọn cũng lơ mơ dài hàng cây số
mọi lí thuyết mà không chấp nhận: mình có thể sai bét
em biết em sai bét nhiều chứ
thì làm sao cho vừa thực tế, huống gì là vài cái lí thuyết hổ lốn, không có thực tế mà lại khư khư cho mình là phải?????
Cà cạo quán, hứ
Thanked by 3 Members:
|
|
#89
Gửi vào 31/01/2013 - 01:08
AnKhoa, on 30/01/2013 - 22:20, said:
PS: Alex có thể soi kết cục của topic này để xem kết cục lá số của mình.
Chua cay quá, lấy cả lá số ra chửi thì còn gì là phong cách của lý số gia. Anh khinh chú cũng phải.
Thanked by 5 Members:
|
|
#90
Gửi vào 31/01/2013 - 01:25
AlexPhong, on 30/01/2013 - 17:02, said:
Tang Hổ thì không khí nó hơi buồn, ứng với màu trắng trong bộ bàn ghế của chú Minh An chăng ?
Thân cư Thiên Đồng Tả Hữu thì anh em hội viên cũng đông đảo và đoàn kết. Mệnh cục tương sinh, mệnh cư vượng địa thì cũng có nội lực. Nhưng thời kỳ đầu Thái Dương miếu lọt không nên chưa gặp thời, hình ảnh còn khá mờ nhạt.
Không hiểu sao tự lấy là Dương Nữ ?
Đúng anh em cũng đông đảo và đoàn kết thật.
Không khí có hơi buồn
Em lấy dương nữ là vì lý số bản chất là học thuật, là không chính đạo.
Thánh alex phán rát hay.
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
2 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












