Jude.Law, on 29/01/2013 - 02:39, said:
Cô bé quàng khăn đỏ mà hỏi anh thế hóa ra anh là con sói bị ấp iêm à? =))
Anh là Bàng Thống - Bàng Sĩ Nguyên, người thời Tam Quốc, hình dung cổ quái,
tiếng Việt gọi là Anh Lệch Phong,
tiếng Anh là AlexPhong.
Chuyện kể rằng, vào 1 ngày gió bấc mưa phùn gần tết, hoàng hậu (mụ phù thủy độc ác) hóa phép biến hình thành bà họ hàng người quen của 7 chú lùn, mụ ta hóa phép 1 đàn cóc 10 con thành 10 quả táo Tàu mang đến biếu 7 chú lùn. Mụ đến nhằm đúng lúc các chú đang đi khai thác trộm khoáng sản (vàng & đất hiếm). Cô bé quàng khăn đỏ đói ăn nhìn thấy táo ngon thèm quá tẩn liền 2 quả, ép Bạch Tuyết ăn 1 quả, còn 7 quả để dành cho 7 chú lùn.
7 chú lùn đi làm chiều về thấy Bạch Tuyết và cô bé QKĐ quay đơ biết là hôn mê do trúng độc. Vì sợ lại rơi vào cạm bẫy của mụ phù thủy, lại nhân tiện có mấy chú Tàu khựa buôn bán khoáng sản qua con đường tơ lụa nên 7 chú lùn quyết định đưa Bạch Tuyết và CBQKĐ theo người Tàu bỏ đi thật xa, khi hành trình kết thúc thì rơi đúng vào thời Tam Quốc bên Tàu.
7 chú lùn mời thần y Hoa Đà đến cứu chữa cho 2 cô gái, chỉ làm cho Bạch Tuyết tỉnh lại được, còn CBQKĐ ăn tham trúng độc nhiều Hoa Đà pó tay, để bảo toàn tính mạng ổng cho 1 viên linh đơn vô miệng. Bạch Tuyết xinh đẹp lọt vào mắt xanh của Khổng Minh, thế là nàng trở thành vợ của quân sư. Cạnh người chồng tài giỏi đó Bạch Tuyết học được món độn giáp, xem thời tiết thảm họa chỉ là chuyện vặt.
Một ngày đẹp trời CBQKĐ cũng hồi tỉnh, vì Bàng Thống muốn làm lành với Khổng Minh nên tán tỉnh CBQKĐ làm anh em cọc chèo. CBQKĐ học được ở Bàng Thống món Tử Vi bí truyền từ thời Quỷ Cốc tiên sinh (Đến thời Trần Đoàn mới phát lộ - theo lời Bàng Thống - Tam Quốc chí viết thế). Thấy chị Bạch Tuyết đoán gió mưa như thần, CBQKĐ ghen ăn tức ở vác Tử Vi ra tính động đất, Bàng Thống cứ khen vợ tài giỏi sáng tạo suốt. Đến đời Tống về sau, Trần Đoàn biết chuyện này cứ ngửa mặt lên trời cười Bàng Sĩ Nguyên !
(Tôi có đứa cháu 4 tuổi, đọc cổ tích cho nó nghe rồi bắt nó kể lại, nó sẽ lắp ghép các câu chuyện lại với nhau nghe rất logic kiểu như câu chuyện kể trên !)
Sửa bởi VanHiep: 29/01/2013 - 05:55