

Ai muốn học phong thủy hay vào đây chia sẻ kinh nghiệm.
#976
Gửi vào 18/10/2014 - 21:01
Thanked by 1 Member:
|
|
#977
Gửi vào 18/10/2014 - 21:02
zigzag, on 18/10/2014 - 20:26, said:
Bác khôn ngoan chẳng ai bằng, mong an vui là khó nhất, em like bác tới tấp =))
Đúng rồi, an vui khó lắm. Dòng đời cứ xô bên này đẩy em qua bên kia.......... nên em tìm cách giảm bớt ham muốn vật chất, tu dưỡng đạo đức, học đoán ý Trời, hì hì vậy đó bác.
Nguoiduatin, on 18/10/2014 - 20:37, said:
Em hổng có họ hàng gì với mấy bác đó đâu ( trả lời nghĩa đen )
Em cũng hổng có như nghĩa bóng bác muốn nói đâu.
Em chém bâng quơ, trúng thì trúng, không trúng thì trượt, hiểu em nói cũng tốt mà không hiểu cũng vô hại.
Văn em viết ra dễ đọc như ăn kem í, bác nào kem cũng không ăn được thì húp tạm ít cháo cầm hơi vậy. Mà quá nắm thì hít tạm không khí cho dễ, em biết nhiều bác còn không hít được không khí nữa cơ, xin chia buồn.
Vài chục năm nữa em cũng không còn được hít không khí nữa các bác ạ, hu hu hu .....
Thanked by 2 Members:
|
|
#978
Gửi vào 18/10/2014 - 21:07
Nguoiduatin, on 18/10/2014 - 20:42, said:
Sửa bởi beyeu: 18/10/2014 - 21:09
#981
Gửi vào 18/10/2014 - 22:19
#983
Gửi vào 18/10/2014 - 23:27
Khongtuong, on 18/10/2014 - 19:42, said:
Sau khi Vanhoai tư vấn (chặt cây tại cung ất) khongtuong thấy quá nguy cho chủ nhà nên động lòng giúp đỡ. Không ngờ việc này đụng chạm … mặc dù khongtuong biết và muốn việc này bí mật tránh động chạm…
Đây là một vài nội dung trao đổi:
“Gửi Dunghoangdai!
Người đọc thư này nhất thiết không được chia sẻ cho ai, cứ lẳng lặng mà làm mới có hiệu ứng.
1- Phát tâm hướng thiện và lôi kéo người trong gia đình, xung quanh hướng thiện… hàng ngày sau mỗi lúc buổi tối cả nhà phải xét xem hôm nay mình đã được việc tốt nào, việc nào chưa tốt. Tốt thì duy trì, xấu thì gạt bỏ.
2- Cháu gái được cha mẹ yêu quí từ bé từ lúc có em trai cha mẹ dồn nhiều tình cảm cho em nên rất dễ bị sốc và cảm thấy đơn độc, trầm cảm cộng thêm mệnh yếu nên nương nhờ cử Phật lấy chữ “Không” mà phá đi cái kiến chấp nặng nề đè nén bấy lâu. Gần Đà Nẵng có thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã bố mẹ nên dẫn riêng cháu (không có em trai) lên đó chơi một ngày ăn cơm chay xem cảm nhận của cháu thế nào. Nếu cháu thấy thích nên bố trí thời gian thích hợp học thiền một tuần trên đó. Cháu thiền được chắc chắn bệnh sẽ khỏi.
3- Mảnh đất 1000 mét có tượng bị xé lẻ nên sẽ có mâu thuẫn giữa các anh chị em
4- Vợ chồng gia chủ vốn hiếm muộn nhưng may mắn chuyển chỗ ở mới 2005 long đắc vận thêm đinh tài nhưng con đường trước mặt xông thẳng tới như một mũi thương, cái phạm là tự gia đình gia chủ làm cho mũi thương đó thọc sâu hơn vào (giữa nhà gia chủ và nhà ông ngoại có một khe hở hình mũi giáo gần như cắt đứt mảnh đất) tượng này làm cho gia chủ bị đứt lìa tay phải như ngôi nhà mình bên phải bị mũi thương thọc vào vậy. Bạch hổ vốn là tượng của nữ nhân nên bão táp đổ xuống đầu người mẹ còn con gái thì bị trầm cảm. Việc này ứng nghiệm chỉ trong vòng 1 năm sau khi vào ở nhưng tại sao cháu bị nặng vào 2012? Đó là vì nhà xây vào năm Tuế Phá tới hướng nên người sinh 1963 sẽ gánh trước, khoảng 2010 chắc ông ngoại xây nhà cao lên làm cho mũi giáo phát huy tác dụng vượt qua sự cản của cột điện và cây xanh nên làm cho cháu gái bị nặng thêm ra.
5- Nhà ông ngoại cũng bị phạm nhưng con trai trưởng sẽ là người gánh sau mới tới ông ngoại…
6- Con đường phía trước quá thẳng nhưng đang đắc vận cho nhà gia chủ nên phát tài kèm theo cả tán tài còn nhà ông ngoại thì xấu toàn phần ứng ông ngoại và trưởng nam.
Kết luận:
1- Gia đình Gia chủ cần làm việc thiện vì gia chủ có phúc nhưng chưa đủ đây là điều kiện tiên quyết
2- Cháu gái mệnh yếu nên ứng với ngôi nhà này chỉ có chữ “không” mới hóa giải nổi. Tạm thời cháu nên ở tầng một để tránh sát khí. Bố mẹ cần quan tâm đến cháu nhiều hơn, đưa cháu đi chơi tâm sự tuyệt đối không gây áp lực, áp đặt lên cháu. Thiền là chìa khóa chữ bệnh!
3- Con đường phía trước mang cả hung lẫn cát (hết vận cát sẽ hết) được nối dài bởi mũi giáo (khe hở) mang sát khí thọc sâu vào mảnh đất. Cần phá bỏ thế của mũi giáo và cản bớt sức hung của con đường. Làm như thế nào thì phải nhờ ai có chuyên môn tới tận nơi xem xét (cây xanh và cột điện đã giúp cản một phần ở mặt đất).
4- Gia chủ nếu thụt ngôi nhà vào vài mét thì cũng giảm bớt sự hung sát
Vài lời chính chia sẽ do không tới được tận nơi những cái khác AS không bàn vì không quan trọng.”
Chị này trả lời:
“Dai Dung Hoang
To
Me
Dec 2, 2013
Đọc mail của AS tôi gần như suy sup hoàn toàn. Những điều AS đưa ra quá đúng. Chính tôi là người chọn hướng nhà và đứng ra xây nhà cho ông Ngoại. Vậy là tôi đã làm hại chồng con tôi và ... không biết ông ngoại thì sao đây? ông cũng già rồi, như ngọn nến mong manh.
Tôi có thể chia sẻ điều này cùng chồng tôi và hai vợ chồng cùng gánh vác không?”
Sau đó biết chị này chặt cây trước bão Chanchu làm sát khí càng mạnh nên tư vấn bổ xung (đây là khuyết khiếu không đến hiện trường)
Me
To
Dai Dung Hoang
Feb 25
Chào bạn,
Trước mắt bạn phải xây một bức tường cao chắn hết con đường để giảm nhẹ sát khí. Bức tường này cong ưỡn ra ngoài đường để chống sát khí xông tới. Đây chỉ là giải pháp tạm thời và chi phí thấp nhưng chỉ hạn chế được phần nào thôi. Nhà ông ngoại bị nặng lắm ( nhà bạn trước đây ở đó tuy thụt sâu vào trong nhưng cũng không tốt) đất đó làm nhà thờ thì họ hàng đi xuống. Chuyển ông ngoại tạm ở nhà khác khi nào anh em bạn thống nhất cao tôi sẽ cho giải pháp tiếp theo.
Chị này nói tháng 4 mới xây:
“Dai Dung Hoang
To
Me
Mar 4
Gửi ASVN!
DHD rất cám ơn bác đã nghiên cứu và đưa ra giải pháp cho cả nhà tôi lẫn nhà Ba tôi. Từ hôm nhận được thư của AS, tôi và gia đình đã tìm mọi cách khuyên ông ngoại qua nhà em gái tôi mà không được.
Tôi cũng xin tóm tắt về tình hình gia đình tôi trong thời gian qua cho AS rõ:
Ba tôi trước đây đã từng bị tai biến mạch máu não, sau đó đã hồi phục. Cách đây khoảng 2 năm thì việc đi lại của ông dần khó khăn. Các vấn đề khác về sức khỏe và huyết áp sau tai biến vẫn ổn định.
1. Hồi tháng 11 năm 2013, ông ngoại có chuyển qua nhà em gái tôi ở 1 tháng, sức khỏe vẫn bình thường. Dịp gần tết, ông trở về lại nhà để ăn tết thì việc đi lại của ông chuyển biến nặng, đi lại rất khó khăn. Sau đó ra tết thì chân ông lại đi lại tốt hơn, hiện nay việc đi lại của ông bằng như trước tết.
2. Con gái của tôi dịp gần tết đến tết cũng chuyển bệnh nặng. Cháu không thể ra khỏi nhà (không thể làm các công việc cá nhân). Từ khoảng 15 tháng giêng đến nay thì cháu có tiến bộ hơn, hiện nay đã có thể ra khỏi nhà tuy nhiên cũng rất khó khăn.
Tức là bệnh của hai ông cháu cùng rủ nhau nặng trong vòng 1 tháng trước và sau tết.
Việc xây bức tường chắn con đường gia đình DHD đã định xây vào đầu tháng 4 sắp tới (có sự thống nhất với anh trai đầu), kết hợp làm lại cổng nhà luôn.
Nhân nói về việc thống nhất với anh trai, anh cũng đã nhờ tôi úp một cái nồi đất tròn lên đầu trụ điện và thắp một bóng đền tròn tại trụ điện.
Sơ qua tình hình nhà tôi như vậy. Nếu có chuyển biến gì tôi sẽ mail nhờ AS giúp đỡ. Cám ơn bác rất nhiều. Chúc bác mạnh khỏe!”
Cuối cùng thư chị này cảm ơn và cho ảnh việc chăm cây, xây tường phía trước và chắn hai nhà
“Dai Dung Hoang
To
Me
Sep 1
NHân dịp lễ Quốc Khánh 2-9, dunghoangdai xin gửi tới bác ASVN lời chúc sức khỏe. Chúc bác có một dịp nghỉ lễ viên mãn bên gia đình.
Nhân dịp này, DHD cũng xin bày tỏ lời cám ơn chân thành đến bác. Hiện tại, DHD cảm thấy rất thanh thản, gia đình cũng bình yên. Không biết có phải do thời gian vừa rồi DHD nghiên cứu nhiều về huyền học mà loại bỏ bớt sân si của cuộc sống, nhìn nhận mọi vấn đề đều theo chiều hướng nhẹ nhàng và tích cực hay là nhờ thực hiện những hóa giải của bác.
Cũng xin báo với bác là con gái của DHD đã nhập học và đi học lại bình thường (Hồi ra tết nguyên đán cháu không thể đi học được nên phải làm bảo lưu kết quả). Cháu hiện tại cũng chưa gọi là khỏi hẳn nhưng cũng đã đỡ được phần nhiều. Hè vừa rồi DHD có đưa cháu ra Trúc Lâm Thiền Viện nhưng việc xin học thiền tại đây không thành. Với lại DHD cũng có phần hơi e ngại không dám nói ra nay mới tâm sự với bác là DHD sợ rằng nếu cháu theo học Thiền và ở lại TLTV thì cháu sẽ rất dễ chọn con đường đến luôn với nhà Phật...
DHD gửi cho bác bức ảnh vừa chụp sáng nay trước cổng nhà. Cây do DHD tích cực chăm sóc nay đã sum suê và to lớn. Bức tường DHD xây không chắn hết con đường (do gia đình không đồng ý sẽ chắn cổng nhà ông ngoại), nên DHD đặt thêm 2 cây cảnh 2 bên phần khoảng trống giữa hai nhà. Kính bác rõ.”
Đây là ảnh của hai việc mấu chốt giúp nhà chị này thoát tai họa: Cây cao tốt lên như một lá chắn sống mềm mại hóa giải cương sát....Bức tường thì.....Gốc cây xây hình tròn nhằm.....
Việc này lý ra cũng chả có gì to tát cả….khongtuong đã muốn nhận sai cho xong như càng lùi càng không có đường ....hic
Một chút xao lòng, bỏ qua khán Phúc gia chủ nên gặp thị phi. Tôi cũng đã trải qua rất nhiều cuộc khủng hơn rất nhiều, nên rất hiểu!
Mong Bác tiếp tục giúp được nhiều người có cách nhìn đúng về môi trường và luật nhân quả trong cuộc sống!
Thanked by 3 Members:
|
|
#984
Gửi vào 19/10/2014 - 08:30
Trachdong, on 18/10/2014 - 23:27, said:
Một chút xao lòng, bỏ qua khán Phúc gia chủ nên gặp thị phi. Tôi cũng đã trải qua rất nhiều cuộc khủng hơn rất nhiều, nên rất hiểu!
Mong Bác tiếp tục giúp được nhiều người có cách nhìn đúng về môi trường và luật nhân quả trong cuộc sống!
Có gì đâu, chị này cũng thực hiện khá nhiều việc khongtuong hướng dẫn, thay dổi nội thất để cần bằng khí, cho cháu đi học thiền do một phật tử tại gia hướng dẫn duy chỉ có việc thay đổi quan trọng thì làm hơi chậm và không triệt để cũng là do yếu tố khác quan mang lại...lúc dầu khongtuong cũng không thích việc chị ta sai cam kết nhưng nghĩ lại trong hoàn cảnh đó cũng khó trách...Áp dụng PT phải có thời gian mới có ứng nghiệm (nhà chị này thường khoảng 1 năm) nhưng do áp lực của tai họa liên tiếp nên cũng có phần nóng vội...
Có điều là chị chia sẻ không đúng người nên mới gây ra thị phi nhưng thị phi sinh ra rồi cũng mất đi làm gì có thứ gì tồn tại mãi.
Sửa bởi Khongtuong: 19/10/2014 - 08:49
Thanked by 2 Members:
|
|
#985
Gửi vào 19/10/2014 - 09:25
May cho DHD không áp dụng bài Bát trạch lai Loan đầu của anh ASVN (Khongtuong) chứ không giờ hỏng rồi
#986
Gửi vào 19/10/2014 - 10:35
beyeu, on 18/10/2014 - 20:38, said:
Nếu bạn là người ngoài cuộc, tôi đang đặt câu hỏi cho lý do bạn công kích, nếu chỉ vì vấn đề cá nhân riêng bạn với bác ấy bạn có thể chém bâng quơ nhưng mượn chuyện của người khác mà cụ thể ở đây là chuyện chị DHD để thực hiện mục đích của mình thì ...Cực chẳng đã bác ấy phải công khai chuyện này ra như thế thì chị DHD cũng như bác ấy không muốn tí nào và chẳng vui vẻ gì. Và nếu như thế, tôi nghĩ bạn thật tệ, thậm chí so sánh với cái suy nghĩ của bạn cho rằng bác ấy chém gió cũng không đáng. Mọi phỏng đoán chỉ là phỏng đoán, tại sao không hỏi thẳng bạn, bạn có thể cho biết lý do không? bạn là người trong cuộc hay ngoài cuộc, nick của bạn bên kia là gì? hy vọng sẽ nhận được câu trả lời thẳng thắn của bạn, chắc là khó?
Beyeu khỏi cần hỏi người này, hắn chắc là "đại diện ngoài bắc của cái trang đó" ... khà khà khà . Trang đó làm PT kiếm tiền nên ai làm mất uy tín thì họ không vui đâu...Gần đây họ tìm cách hạ uy tín của BNQ nữa cơ...Chuyện này thôi bỏ qua cho khỏe.
Họ tư vấn chặt cây vì chỗ đó cao hại nhân đinh...tôi tư vấn để cây, xây tường, giữ cột điện trái ngược hoàn toàn. Nay kết quả tốt họ lại dán cái ảnh có cây xây tường và bảo đấy là anh em nhà họ tới tư vấn...Thôi thế cũng được dù sao cháu bé cũng đã đỡ bệnh.
Vì vụ tư vấn này mà khongtuong bị quấy phá phải sang đây viết bài tìm người đó....
Sửa bởi Khongtuong: 19/10/2014 - 10:49
Thanked by 3 Members:
|
|
#987
Gửi vào 19/10/2014 - 11:03
#988
Gửi vào 19/10/2014 - 11:15
#989
Gửi vào 19/10/2014 - 11:24
Tôi sang đây viết bài mục này ở TVLS đông hơn, tôi đả phá ngụy pháp chắc họ cũng không thích ...khà khà khà
#990
Gửi vào 19/10/2014 - 12:29
TauVeQueHuong, on 18/10/2014 - 21:02, said:
Bác dạy em chiêu đoán ý Trời với, em khăn gói quả mướp theo bác học Đạo
Bác KT vẫn bị chi phối nhiều bởi thị phi và danh tiếng quá nhỉ, em cứ thích học theo bác Tàu, các bác gán cho cái gì thì em xin cái đó
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Cần Những Tứ Trụ Nam Không Có Ta`i Tinh Để Nghiệm Lý |
Tử Bình | lymenhoc |
|
![]()
|
|
![]() Mỗi ngày một chút chiêm nghiệm về lá số...![]() |
Linh Tinh | babylon |
|
![]() |
|
![]() CẬP NHẬT BÃO MẶT TRỜI 30/6-1/7/2025 - CẢNH BÁO ĐẠT G5 THÁNG 7, CÁCH PHÒNG TRÁNH |
Linh Tinh | FM_daubac |
|
![]() |
|
![]() Nghiệm lý cung Phúc Đức - dòng họ |
Tử Vi | NhanTam |
|
![]()
|
|
![]() nghiệm lý những lá số bất thường kỳ dị nhất |
Linh Tinh | minhgiac |
|
![]() |
|
![]() Chấn động: Tòa ra lệnh, Trump không được áp thuế cả thế giới để 'giải phóng Mỹ' |
Linh Tinh | FM_daubac |
|
![]() |
3 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 3 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












