

Ai muốn học phong thủy hay vào đây chia sẻ kinh nghiệm.
#946
Gửi vào 17/10/2014 - 21:10
Thanked by 1 Member:
|
|
#947
Gửi vào 17/10/2014 - 21:19
zigzag, on 17/10/2014 - 10:38, said:
Vâng, nhà em cũng thấy là làm vậy đỡ "nhiễm độc" với các loại man thư.
#949
Gửi vào 18/10/2014 - 00:19
Khà khà! Bác chủ quán vui tính thật, Nơi đây chỉ làm đền miếu thôi, di tích lịch sử Quốc gia. Đáng tiếc bị anh TQ âm mưu phá hoại gần đứt mất cổ. Mạch chạy từ Nam về Bắc thế đi như sống kiếm, cổ nhân nói là Tượng nhưng nhìn tổng thể thì thấy đây là Quy triều đẩu mới đúng!
Mời Bác phán tiếp cho vui!
#950
Gửi vào 18/10/2014 - 07:03
tuankhong, on 17/10/2014 - 21:10, said:
Đây cũng chỉ là phỏng đoán thôi...Cụ Trạng cũng là con người, cũng phải tu, cũng phải học...Cụ có thành tựu học tập lớn nhưng sức người không thể sắp đặt, hoạch định thời cuộc được...nương theo thời cuộc, nương theo nhân duyên là kẻ thức thời. Chúng ta nhiều khi nhìn lại lịch sử nói tại sao thế này, tại sao thế kia...xin thưa nhân duyên nó vậy nên kết quả nó vậy vui vẻ chấp nhận cho lành...
Sửa bởi Khongtuong: 18/10/2014 - 07:19
Thanked by 3 Members:
|
|
#951
Gửi vào 18/10/2014 - 07:10
ThienA, on 17/10/2014 - 20:11, said:
Chỗ này không phải chân long, núi còn thô trọc nhưng được thủy khí dung hòa nên làm nhà máy thì được...rất thích hợp cho công ty nước ngoài ...
Thanked by 2 Members:
|
|
#952
Gửi vào 18/10/2014 - 11:42
tuankhong, on 17/10/2014 - 21:10, said:
Khongtuong, on 18/10/2014 - 07:03, said:
- Cảm ơn 2 tiền bối phúc đáp, lời nói của 2 cụ đều như ẩn chứa huyền cơ, chung quy đều khẳng định tài Quán thông Thiên Địa, biết trước thời vận của trạng Trình.
Trong Lịch triều hiến chương loại Chí Cụ Phan Huy Chú cũng nói " Trình Tuyền Hầu quả là một bậc Kỳ tài trong thiên hạ, hiển danh muôn thuở".
Vovivo xin phép diễn giải ẩn ý lời nói của 2 vị tiề bối bằng câu truyện Hư cấu như sau. (Có lẽ như này nghe dân dã dễ hiểu hơn).
Trong một buổi sớm mai trên núi Chùa làng Trung am có 2 vị Lão nhân đang ngồi luận đàm thế sự, xắp xếp, hoạch định mấy chuyện khoảng 3 đến 5 trăm năm về sau như vẫn làm thường ngày.
Cụ ông mặc áo lụa lục bảo, râu dài tên là Nguyễn Thiến, người làng Canh Hoạch thở dài nói:
- Thế sự nhiễu nhương quá Cụ Khiêm ạ, chẳng biết rồi con cháu chúng ta sau này sẽ di về đâu.
Cụ ông dáng vẻ hiền từ, phong thái tiêu diêu chính là Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm vuốt râu nói.
- Cụ chớ quá lo, mọi chuyện đều do trời định cả rồi, tôi chỉ lo nhất là mấy tay Tàu khựa phương bắc lại sang quấy rối người Nam ta thôi.
Cụ Thiến tiếp:
- Tiếc rằng cái Tiên Thiên Địa giới của ngước Ta thua cái Tiên thiên Địa giới của thằng Tàu nên lúc nào cũng chịu đứng Cửa dưới cụ ạ.
Cụ Khiêm nhấp ngụm trà ướp hoa Cúc xong thư thả bồi tiếp:
- Thế nên đợt này mới phải dùng đến Thái Ất thần kinh, dụng Thuật Dãn đất Tiếp Khí cho Đại Việt ta thôi cụ ạ, tuy làm vậy sẽ dấy động can qua, Sát khí quyền hóa không nhỏ nhưng chẳng còn cách nào khác.
Cụ Thiến đáp:
- Tôi hiểu ý cụ nhưng phải bắt đầu như nào đây?
Trạng Trình khẽ cười nói:
- Sớm nay tớ vừa bấm thử một Quẻ rồi, cụ cứ chờ sẽ rõ.
Vừa lúc ấy có tiểu đồng xin vào cấp báo:
- Bẩm Cụ ! Mạc Kính Điển cho người nhà đưa thư đến
Trạng Trình mở thư ra xem xong Phán:
- Giờ Lão này mới mò mặt đến e là quá chậm rồi, đại cuộc Thăn Long chẳng giữ được bao lâu nữa đâu, ai bảo ngày xưa Ta dâng sớ xin chém bọn gian thần thì không nghe cơ !
Nhưng thôi chậm còn hơn không.
Nói rồi cụ lấy bút phê ngày 8 chữ "Cao Bằng tuy tiểu, khả diên sổ thế" và dặn với.
- Bảo với con cháu Nó lên đó mà hùng cứ nhé, đồng thời giữ đất cho Ta, hễ thấy thằng Tàu nào sang là chém luôn (Bình thời cụ Khiêm sợ nhất phía Bắc mà, hihihi...).
Vừa lúc đó thì Trịnh Kiểm cũng cho tâm phúc đến hỏi:
- Bẩm cụ, Chủ cháu bảo vua Lê nhu nhược quá, muốn đoạt lấy ngôi để Bình thiên hạ cho dễ, xin cụ đôi dòng châu phê ạ !
Trình Hầu nghe xong nói luôn.
- Oh ! No, no, không được đâu! Nhà Lê được cuộc đất Lớn, khí kéo dài ngót 400 năm cơ, nay tuy chỉ là quan tinh, dư khí nhưng Long khí vẫn còn, mệnh trời chưa đổi được
Rồi cụ nhìn lên tượng Phật tổ trên điện và nói .
- Bảo với thằng Kiểm đừng có làm càn, Cuộc đất nhà Nó tuy là được thiên táng nhưng mấy lần đã bị phá rồi đấy, may mà "quân phá hoại" không phải hàng Cao tay ấn chứ không thì...thôi về nói nó "Cố giữ chùa, thờ Phật mà ăn Oản" nhé!
- Sau này chiếm được Thăng Long thì cố mà giữ lấy Đại đô, chẳng Vua thì cũng Chúa chứ chủ m*y có kém ai đâu !
Khách ra rồi, cụ Khiêm quay lại ca thán.
Mệt với bọn Trẻ này quá ông Thiến ạ, cáo lão rồi mà có được Nhàn thân đâu, đúng là Sinh bất phùng thời !
Vừa hay thư đồng chậy vào cấp báo.
- Bẩm cụ có quan Nguyễn Hoàng xin lên núi yết kiến ạ !
- Bực hết cả mình, uống Trà cũng chẳng ngon - Cho Vào !
Người mặc áo tía, dáng vẻ hớt hải tên Nguyễn Hoàng vái 2 cụ xong nói:
- Thưa Cụ, khổ cho nhà con quá ạ, anh rể con Trịnh Kiểm dã tâm lớn quá, định giết Vua chưa chán còn quay sang hại cả anh con, mạng con giờ chẳng biết giữ được đến lúc nào, không khéo phăng teo sớm thì khổ vợ con con lắm, mong Cụ cho lời khuyên ạ !
- Ta xem khí số nhà anh, phúc không nhỏ, chẳng qua thời vận chưa tới thôi, xin với thằng Kiểm cho vào Thuận Hóa mà khai hoang, Phương Nam, Vùng xứ Quảng tuy không phải là chính Long, nhưng đất đó là nơi trung chuyển của 2 vùng Nam Bắc, lại là nơi âm dương tương kiến, khá tranh thủ mà Chiếm lấy, đặc biệt là vùng phía trong dãy Trường Sơn Nam, khí đất sáng sủa, sinh khí tiềm ẩn, xứng đáng là nơi đô hội, tuy nhiên dân tình hãy còn mông muội lắm, nếu sau này có cơ hội thì nhớ bảo con cháu m*y tranh thủ mà ĐOẠT lấy, làm được vậy thì lo gì không có THIÊN HẠ hở con !
- Dạ, hậu bối con xin lĩnh ý cụ, nhưng xin cụ nói rõ hơn được không ạ!
Trình hầu vừa hút xong điếu thuốc lào, phả khói ra và mắng.
- Ngu thế ! Thiên cơ nói rõ làm sao được !
Nói xong Cụ đứng dậy giật thanh Gươm Báu trên vách núi trên có khắc mấy chữ "Hoành sơn nhất đái, vạn đại dung thân" đưa cho Nguyễn Hoàng và nói:
- Ta cho ngươi thanh GƯƠM này mang đi mà mở CÕI.
- Cứ chiếm hết đất phương Nam cho ta, thời thuận mà lấy luôn được cả cao miên và Ai Lao thì càng tốt con nhé !
Sau này nếu con cháu ngươi chịu khó tích Đức thì "Giang Nam lai long, giang Bắc vọng" lúc đó
"Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long" cũng là lúc con cháu ngươi sẽ được cả thiên hạ, nhớ chưa? thôi Phắn cho ta còn tiếp khách !
Hoàng vừa quay ra Nguyễn Thiến la toáng lên.
- Thế này thì chết, sao cụ nỡ chia 3 thiên hạ, xui con cháu đánh lộn lẫn nhau thì khổ dân lắm lắm cụ ơi !
TRình hầu ung dung nhấp trà rồi nói.
- Cụ không biết đấy thôi, số trời nước Nam ta đã định vậy cả rồi, mấy đứa Trẻ này chẳng qua là cái TƯỢNG của trời đất hiện ra mà thực thi cái ĐẠO TRỜI mà thôi, chẳng phải ta xui chúng đánh nhau mà TRỜI xui đấy, đó cũng chính là cái thuật Dán đất Tiếp khí của thiên địa Đại Việt. Âu cũng là cái vận của nước Nam ta nó thế cụ ạ !
- Vẫn biết là vậy cụ Trình ạ, nhưng nếu Đại Việt ta đất đai Dãn ra, trải dài như vậy thì mặt phía Đông là điểm yếu chí mạng. Hơn nữa e là Đại cuộc phong thủy của Thăng Long không thể quán xuyến hết được.
- Vâng tôi cũng hơi lo, khoảng 500 năm sau thế nào thằng Tầu nó cũng sang chiếm đảo, có khi nó còn mang cả giàn khoan sang khoan ngoáy lung tung bể Nam ta không chừng.
- Vậy thì gay quá cụ nhỉ !
- Ừ, cũng gay đấy, nhưng rốt cuộc thằng Tầu cũng chẳng nên cơm cháo gì đâu, miễn là con cháu chúng ta đừng có đánh lộn nhau nữa, phải biết nhìn ra Biển Đông,
Thế thiên hành đạo, thuận theo thời cuộc là OK ấy mà.
Nói xong tiên tay cụ Trình cầm Bút lông gà viết lên vach đá mấy hàng.
"Biển Đông vạn dặm giang tay giữ
Thiên hạ muôn năm vững trị Bình"
- Thôi kệ, Khôn thì chúng nó sống, mống thì chúng nó Chết, đấy là việc của hậu thế ! Ta làm ván Cờ cho nó máu cụ Thiến nhỉ ?
- Vâng ! Kính cụ !
Thanked by 3 Members:
|
|
#953
Gửi vào 18/10/2014 - 13:05
Theo thế đất nhà cụ Trạng khongtuong tính toán khởi phát từ vận 7 vượng ở vận 1 và suy ở trung nguyên nay xem lại ông ngoại cụ trang sinh năm 1443 ( năm 1444 vận 7 của đại nguyên....), mẹ của cụ sinh vào vận 8,9 còn cụ trạng sinh 1491 (năm 1504 bước vào vận 1 của đại nguyên kế tiếp...). Cụ trạng chết năm 1585 đúng vào trung nguyên, con cháu cụ sau này ly tán do đều liên quan đến nhà Mạc. Con út cụ trở về quê ngoại lo hương khói chứng tỏ nhà ngoại tuyệt hậu hoặc chỉ một người con duy nhất là mẹ cụ Trạng...Trung nguyên suy vi quả không sai!
Cụ Trạng được cho là tinh thông "Thái Ất Thần Kinh" và dân gian ai ai cũng nói cụ có thể tiên đoán là nhờ môn này...Khongtuong cho rằng chỉ đúng có một phần. Đỉnh cao học thuật của cụ Trạng sau này gắn liền với đạo Phật, cụ là một thiền sư lấy pháp danh là "Bạch Vân Cư Sĩ", đọc thơ của cụ sau này thấy bóng dáng của kinh "Pháp Bảo Đàn", "Kinh Kim Cang", "Bát Nhã Tâm Kinh"...
Khongtuong cho rằng "Thái ất thần kinh" của cụ sau khi được khai thị bởi Phật pháp đã trở lên vi diệu...
Có lẽ cụ Trạng chỉ cho viết đến đây vì sau đoạn này đánh máy chữ cứ nhảy lung tung....
Thanked by 5 Members:
|
|
#954
Gửi vào 18/10/2014 - 14:09
Nói thật mất lòng có gì bác bỏ qua nhé!
Chúc bác nhanh tiến bộ một cách thực tế trên con đường nghiên cứu phong thuỷ. Không cưỡi mấy cưỡi gió như bây giờ
#955
Gửi vào 18/10/2014 - 16:36
Em chém zó cả ngày cũng như chiều tối, đêm đang ngủ cũng bật dậy chém zó, sao chẳng bác nào thả cho em quả bom, em thèm bom ghê gớm và đoàn dự sắp toại nguyện =))
Người đưa tin của báo lá lốt đã ký tên =))
#956
Gửi vào 18/10/2014 - 17:01
zigzag, on 18/10/2014 - 16:36, said:
Em chém zó cả ngày cũng như chiều tối, đêm đang ngủ cũng bật dậy chém zó, sao chẳng bác nào thả cho em quả bom, em thèm bom ghê gớm và đoàn dự sắp toại nguyện =))
Người đưa tin của báo lá lốt đã ký tên =))
Thế nên nick em mới là ríc rắc =))
Thanked by 1 Member:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Cần Những Tứ Trụ Nam Không Có Ta`i Tinh Để Nghiệm Lý |
Tử Bình | lymenhoc |
|
![]()
|
|
![]() Mỗi ngày một chút chiêm nghiệm về lá số...![]() |
Linh Tinh | babylon |
|
![]() |
|
![]() CẬP NHẬT BÃO MẶT TRỜI 30/6-1/7/2025 - CẢNH BÁO ĐẠT G5 THÁNG 7, CÁCH PHÒNG TRÁNH |
Linh Tinh | FM_daubac |
|
![]() |
|
![]() Nghiệm lý cung Phúc Đức - dòng họ |
Tử Vi | NhanTam |
|
![]()
|
|
![]() nghiệm lý những lá số bất thường kỳ dị nhất |
Linh Tinh | minhgiac |
|
![]() |
|
![]() Chấn động: Tòa ra lệnh, Trump không được áp thuế cả thế giới để 'giải phóng Mỹ' |
Linh Tinh | FM_daubac |
|
![]() |
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












