Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
LongAn, on 01/02/2013 - 13:31, said:
Như thế gọi là chi phí cơ hội. Nếu yêu nhận vật trong tranh rồi thì đâu còn thời giờ yêu người ngoài tranh nữa chứ! Mệnh của Muathu hội toàn những sao sáng giá và cao giá, nên sang năm Tị tạm thời xếp cái sở thích đọc truyện tranh lại để viết " chuyện tình" là được ngay! Truyện tranh thì đọc lúc nào chả được, nhưng viết Chuyện tình thì chỉ có thời điểm thôi nhé! hãy tận dụng đi. Thấy Muathu thừa khôn ngoan, khôn khéo, sự thú vị để làm việc này tại sao ko làm nhỉ??? hihihi
Cám ơn cậu. Lá số tớ rất xấu, người ta xem chỉ phán gọn 1 câu: húp nước mắt mà sống, chỉ có đi tu mới mong hết khổ.
Lý do chủ yếu: vì tớ ko còn động lực để sống. Tớ thấy rất chán cuộc sống, tớ chán từ hơn 10 năm nay, nên thấy mọi thứ quanh tớ đều vô nghĩa.
Lá số cậu thế nào?