Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Muathu80, on 01/02/2013 - 13:56, said:
À không phải nghe người ta phán thế mà tớ buông xuôi, mà vì thất bại quá nhiều tớ nản, suy sụp. Chẳng hiểu lý do làm sao, chơi với ai hok bị lừa cũng bị gạt, đi làm toàn bị bắt nạt lên bờ xuống ruộng.
Tớ mới bắt đầu tìm hiểu vì sao qua tử vi vài tháng gần đây thôi.
Xem như cái thời điểm trước đó của Muathu là ko may, chơi với toàn bè xấu nên bị người ta lường gạt. Nhưng thời nay cũng còn rất nhiều người bạn tốt thực sự, có lẽ Muathu chưa có duyên gặp họ thôi. Vì vậy hãy giữ niềm tin, lạc quan vào cuộc sống, đừng buông xuôi. Mình tin trời sẽ ko phụ người có lòng đâu.
Nếu nói theo khía cạnh Phật giáo có lẽ những việc bạn bị lừa gạt như thế này là cái nghiệp báo, và hãy xem nó như là mình đang trả cái nghiệp đó cho nhẹ nhàng. Và đời này hãy sống thiện tâm, chịu khó giúp đỡ người, bố thí và làm từ thiện nhiều vào nhé!!!