←  Tử Vi

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Tai họa khi đi xem bói

Locked

4 5 6 7 8 |»|

VanHiep's Photo VanHiep 14/12/2012

Đầu tiên là ĐỨC TIN, tôi cứ tin tưởng vào cái điều tốt nhất đã, được đến đâu, hay đến đó, dù đạt đến trình độ nào tôi đều hài lòng. Bởi vì tôi có đam mê tìm hiểu phương đông nhưng đó không phải là mục đích tối thượng. Rảnh thì tìm hiểu, có duyên gặp người thực sự dạy mình thì mình học.

Bởi vậy tôi luôn tin và không phản bác, không chê bai cái gì dù tôi chưa đạt đến được.
Trích dẫn

boluclag's Photo boluclag 14/12/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

VanHiep, on 14/12/2012 - 00:44, said:

Đầu tiên là ĐỨC TIN, tôi cứ tin tưởng vào cái điều tốt nhất đã, được đến đâu, hay đến đó, dù đạt đến trình độ nào tôi đều hài lòng. Bởi vì tôi có đam mê tìm hiểu phương đông nhưng đó không phải là mục đích tối thượng. Rảnh thì tìm hiểu, có duyên gặp người thực sự dạy mình thì mình học.

Bởi vậy tôi luôn tin và không phản bác, không chê bai cái gì dù tôi chưa đạt đến được.

Em đồng ý với anh vanhiep điều này, cá nhân em nghĩ khi nghe một cái gì đó, biết một cái gì đó thì phải chọn lọc, phải dùng đầu để suy nghĩ, không vội bác bỏ cũng không vội tin, dùng thực tiễn để kiểm chứng điều mình nghe - biết, cứ cái gì cũng cho là hàng dỏm, đến lúc người ta đưa hàng thật ra mà mình nghi ngờ lại thành xúc phạm người ta thì không hay lắm ...
Sửa bởi boluclag: 14/12/2012 - 00:50
Trích dẫn

AnKhoa's Photo AnKhoa 14/12/2012

Đêm hôm qua ông Vương nhắn tin về cho tôi, bảo rằng ông ấy viết bằng tâm huyết đó, là con người của nhà Phật ông ấy sinh ra để trả lại cho đời, cho nên dấu làm gì. Còn có thể là sách vở cũng không thể truyền đạt hết ý của ông ấy thôi.
Trích dẫn

AlexPhong's Photo AlexPhong 14/12/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

AnKhoa, on 14/12/2012 - 06:37, said:

Đêm hôm qua ông Vương nhắn tin về cho tôi, bảo rằng ông ấy viết bằng tâm huyết đó, là con người của nhà Phật ông ấy sinh ra để trả lại cho đời, cho nên dấu làm gì. Còn có thể là sách vở cũng không thể truyền đạt hết ý của ông ấy thôi.
Làm mấy nháy trong mơ ?
Trích dẫn

Thanh Hà's Photo Thanh Hà 14/12/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

VanHiep, on 14/12/2012 - 00:44, said:

Đầu tiên là ĐỨC TIN, tôi cứ tin tưởng vào cái điều tốt nhất đã, được đến đâu, hay đến đó, dù đạt đến trình độ nào tôi đều hài lòng. Bởi vì tôi có đam mê tìm hiểu phương đông nhưng đó không phải là mục đích tối thượng. Rảnh thì tìm hiểu, có duyên gặp người thực sự dạy mình thì mình học.

Bởi vậy tôi luôn tin và không phản bác, không chê bai cái gì dù tôi chưa đạt đến được.

Đồng ý điều này.

Nhân Tân Thiên Long Bát Bộ đang khởi quay, hãy nghĩ về Hư Trúc, Đoàn Dự và Mộ Dung Phục.

Mộ Dung Phục đẹp trai, tài giỏi, khôn ngoan, vốn nổi tiếng với chiêu Gậy ông đập lưng ông, vậy mà không phá nổi Chân Long Kỳ Cuộc, chỉ vì quá đa nghi, không dám xông vào chỗ chết tìm đg sống.

Hư Trúc + Đoàn Dự lòng chẳng mong học võ công, chẳng mơ hoàng đế, thì toàn bị các bậc sư phụ ấn vào đầu cho một đống kỳ thư, thậm chí cưỡng cầu truyền cả công lực.

Đấy là vạn sự tùy duyên, anh có duyên thì anh học được cái tốt cái hay, có khi anh không muốn ng ta cũng bắt anh nhồi vào sọ cho bằng được. Anh khao khát học nhưng người ta không muốn dạy cho anh thì người ta chỉ dạy cái dở, cái giả, hoặc người ta chỉ nói 1 vài câu, tùy anh tự hiểu.

Những bậc chân sư có lòng, người ta sẽ tìm những người có tài, có tâm để làm truyền nhân ( tất nhiên cũng có ông thầy tìm phải đệ tử dởm, ngụy quân tử, cái đó không nói) Đã không có duyên thì học hỏi mấy người ta cũng không chỉ cho đâu. Còn có duyên thì chẳng muốn học người ta cũng mang hết sở học ra truyền thụ, chẳng ai mang khối kiến thức tích cóp vài chục năm lại chỉ để xuống mồ, phải có người kế thừa và phát huy chứ.
Trích dẫn

AnKhoa's Photo AnKhoa 14/12/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

AlexPhong, on 14/12/2012 - 08:26, said:

Làm mấy nháy trong mơ ?

Trong mơ gặp Alex biến thành cô gái như trong ảnh, nhìn xấu quá, không nháy nổi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Can.Spacy's Photo Can.Spacy 14/12/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thaophuong1009, on 13/12/2012 - 23:33, said:

Thế em là cả thân cả mệnh nhược ạ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

?

cái gì mà thân mệnh nhược, em không hiểu về thuật ngữ "chuyên ngành" thì không nên nói. và không phải lo.
Trích dẫn

Can.Spacy's Photo Can.Spacy 14/12/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

NhuThangThai, on 14/12/2012 - 00:32, said:

Thế nhỡ, người ta mất cả mấy chục năm chỉ để đi xuống hố thì sao? Cuộc đời nhiều người thế lắm. Cụ Sứ cũng nghiên cứu được vài chục năm rồi.

Và người ta đưa cho anh hàng rởm "kia là bánh chè lam ấy, ăn đi", thế là hí hửng chạy ra vườn ăn. Ăn xong thấy nó không giống với bánh chè lam, gọt mãi không thấy ra, kể cả bảo không phải chè lam rồi mà vẫn chịu!

Mà nhìn thì thấy cũng giống giống nhau, thử vài trường hợp thì đúng, gặp cái IPAD thì sai, đổ tại không có cảm nên không ứng!
Công sức mấy chục năm, làm gì có chuyện người ta mang chè lam xịn ra cho ăn không, phỏng? Chỉ có dại dột mới tin rằng ông A ông B viết sách nói rằng ông ấy không dấu nghề.

Chính xác,

như ông Vương Đình Chi nghiên cứu dịch rất kỹ, nhưng trong sách của ông ấy có nói đến sự liên quan nào giữa dịch lý và tử vi đâu.

ông Phan Tử Ngư biết rõ về Thất Chính Tứ Dư, Kỳ Môn Độn Giáp nhưng ông ấy có nói nó liên quan đến tử vi thế nào đâu.
Trích dẫn

saobienden's Photo saobienden 14/12/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

can.spacy, on 14/12/2012 - 09:18, said:


như ông Vương Đình Chi nghiên cứu dịch rất kỹ, nhưng trong sách của ông ấy có nói đến sự liên quan nào giữa dịch lý và tử vi đâu.

ông Phan Tử Ngư biết rõ về Thất Chính Tứ Dư, Kỳ Môn Độn Giáp nhưng ông ấy có nói nó liên quan đến tử vi thế nào đâu.


Trúc la tam hạn Sát Phá Tham

- cung dương độc tọa
- cung âm đồng độ

Ôi, ... đọc sách ...
Trích dẫn

ThaiThangNhu's Photo ThaiThangNhu 14/12/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

VanHiep, on 14/12/2012 - 00:44, said:

Đầu tiên là ĐỨC TIN, tôi cứ tin tưởng vào cái điều tốt nhất đã, được đến đâu, hay đến đó, dù đạt đến trình độ nào tôi đều hài lòng. Bởi vì tôi có đam mê tìm hiểu phương đông nhưng đó không phải là mục đích tối thượng. Rảnh thì tìm hiểu, có duyên gặp người thực sự dạy mình thì mình học.
Bởi vậy tôi luôn tin và không phản bác, không chê bai cái gì dù tôi chưa đạt đến được.
Phải công nhận, bác Vanhiep ở ngoài đời chắc được nhiều người quý lắm, đặc biệt là bọn lừa đảo. Mai tôi tặng bác ít bánh chè lam, cơm nghệ ăn chơi, rất có thể ăn bánh chè lam của tôi tặng xong bác học được tính nghi ngờ và tư duy phản biện trong học thuật, mở ra một thời kì mới.

Như bác, học và tư duy bằng Đức Tin, không cần tư duy, đạt trình độ nào cũng hài lòng, vậy rất phù hợp với việc học một số môn phái như Tử Vi Lạc Việt, Đổi Chỗ Tốn Khôn, Phong Thủy Lạc Việt, học thầy Thiên Sứ... Họ rất nhiệt tình, rất thích những người đi theo một cách tin tưởng không có tư duy phản biện, những người mù quáng.
Hoặc bác gặp ông Pháp Chủ Đức Minh này, ông ấy rất xứng đáng làm thầy bác:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Bác ấy chữa được cả HIV cơ:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

giỏi nhắm.
Sửa bởi NhuThangThai: 14/12/2012 - 10:13
Trích dẫn

ThaiThangNhu's Photo ThaiThangNhu 14/12/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

greenlily, on 14/12/2012 - 08:28, said:

Nhân Tân Thiên Long Bát Bộ đang khởi quay, hãy nghĩ về Hư Trúc, Đoàn Dự và Mộ Dung Phục.Mộ Dung Phục đẹp trai, tài giỏi, khôn ngoan, vốn nổi tiếng với chiêu Gậy ông đập lưng ông, vậy mà không phá nổi Chân Long Kỳ Cuộc, chỉ vì quá đa nghi, không dám xông vào chỗ chết tìm đg sống.Hư Trúc + Đoàn Dự lòng chẳng mong học võ công, chẳng mơ hoàng đế, thì toàn bị các bậc sư phụ ấn vào đầu cho một đống kỳ thư, thậm chí cưỡng cầu truyền cả công lực.Đấy là vạn sự tùy duyên, anh có duyên thì anh học được cái tốt cái hay, có khi anh không muốn ng ta cũng bắt anh nhồi vào sọ cho bằng được. Anh khao khát học nhưng người ta không muốn dạy cho anh thì người ta chỉ dạy cái dở, cái giả, hoặc người ta chỉ nói 1 vài câu, tùy anh tự hiểu.Những bậc chân sư có lòng, người ta sẽ tìm những người có tài, có tâm để làm truyền nhân ( tất nhiên cũng có ông thầy tìm phải đệ tử dởm, ngụy quân tử, cái đó không nói) Đã không có duyên thì học hỏi mấy người ta cũng không chỉ cho đâu. Còn có duyên thì chẳng muốn học người ta cũng mang hết sở học ra truyền thụ, chẳng ai mang khối kiến thức tích cóp vài chục năm lại chỉ để xuống mồ, phải có người kế thừa và phát huy chứ.
Phải công nhận thích bác Greentily này nhất. Cuộc đời bác sướng thật, không phải làm gì cả, chỉ cần có duyên. Đi học chắc không cần học bài, chỉ cần có duyên thì người ta sẽ cho bác chép bài để được lên lớp, có duyên phát nữa thì cô giáo ốm cho cả lớp 8 điểm như nhau. Không cần đi học, kiến thức có duyên nó tự rơi vào đầu.
Cung phúc của bác chắc khủng lắm, chắc là chính tinh miếu vượng Khoa quyền lộc xương khúc quang quý lộc tồn khôi việt nhảy vô đó hết. Khâm phục.
Quan điểm của tôi xưa nay, lucks prefer prepared minds, tận nhân lực tri thiên mệnh. Quân tử xem họa, không xem phúc.
Sửa bởi NhuThangThai: 14/12/2012 - 10:38
Trích dẫn

Thanh Hà's Photo Thanh Hà 14/12/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

NhuThangThai, on 14/12/2012 - 10:22, said:

Phải công nhận thích bác Greentily này nhất. Cuộc đời bác sướng thật, không phải làm gì cả, chỉ cần có duyên. Đi học chắc không cần học bài, chỉ cần có duyên thì người ta sẽ cho bác chép bài để được lên lớp, có duyên phát nữa thì cô giáo ốm cho cả lớp 8 điểm như nhau. Không cần đi học, kiến thức có duyên nó tự rơi vào đầu.
Cung phúc của bác chắc khủng lắm, chắc là chính tinh miếu vượng Khoa quyền lộc xương khúc quang quý lộc tồn khôi việt nhảy vô đó hết. Khâm phục.
Quan điểm của tôi xưa nay, lucks prefer prepared minds, tận nhân lực tri thiên mệnh. Quân tử xem họa, không xem phúc.

Anh Gấu ơi, con gái có duyên thì mới lấy được chồng chứ, he he.

Có bột mới gột nên hồ chứ, " có duyên cũng là một tài năng " đó anh.
Anh cưỡng đoạt câu chữ quá, ý tôi đâu bảo là tự dưng kiến thức nó rơi vào đầu, chỉ là có người được chân truyền, có người có cầu cũng không được lại còn gặp toàn phải hàng dởm.

Tôi không phủ định việc tận nhân lực, bản thân tôi làm việc gì cũng cố hết sức của mình, nếu không được kết quả như ý muốn cũng không hối hận vì mình đã làm hết sức mình, Thế là đủ.

Nhưng ở đời phải biết tiến biết thoái, biết chiếm giữ và buông bỏ, và phải biết mình là ai nữa. Hữu xạ tự nhiên hương.

Tóm lại ai có quan điểm của người đấy. Anh là người thích làm việc, tôi là người thích rong chơi vì vậy anh không thể hiểu được cảm nhận của tôi, mà tôi cũng không cần hiểu cảm nhận của anh.

Xin tặng anh một câu chuyện nhỏ :

Một hôm, Trang Tử và Huệ Tử cùng đi dạo trên cầu Hào, 2 ông ngắm cá đang bơi lội dưới cầu. Trang tử bảo:
"Trông cá bơi lội tung tăng vậy thì thấy cá vui vẻ và thảnh thơi nhỉ?"
Huệ tử nhìn xuống cầu rồi đáp:
"Ông không phải là cá, sao biết cá như vậy là vui?"
Trang Tử nói:
"Thế ông không phải là tôi, sao ông biết tôi không biết cá vui?"
Huệ Tử đối đáp:
"Tôi không phải là ông, tôi không biết ông biết cá vui hay không, nhưng ông cũng không phải là cá, tại sao ông biết cá vui hay không?"
Trang tử đáp: Ông nói ông không phải tôi nên ông không biết tôi, tôi không phải cá nên tôi không biết cá vui hay không, thì đây, vì cá bơi lội tung tăng nên tôi cho là cá vui, còn ông đâu biết tôi học đến đâu mà nói tôi không biết cá..."

Tôi không phải Gấu nên tôi không biết cái vui của Gấu, Gấu không biết tôi nên không biết cái vui của tôi, chỉ vậy thôi.
Trích dẫn

INDOCHINE's Photo INDOCHINE 14/12/2012

Sau khi cãi nhau , Huệ Tử mời Trang tử về nông trại uống tí RM Louis XIII bên lò gas nướng cá , Huệ tử vừa nhắp vừa nói:
- Monsieur Trang, Je suis désolé , I'm wrong ! nhìn mấy con cá , bây giờ tui mí biết không cần là cá thì cũng biết là chúng
đang không vui ,,cho lắm .
Trang tử lè nhè :
- Giờ này tui chẳng cần biết cá vui hay buồn , kệ mẹ chúng ,, uỵt , có 1 lesson mà huynh phải học , đó là chặng cuối cùng
của mọi Ný thuyết chính là ,,Thực tế , rượu còn hông , hết thì tui buồn nắm,,,he he , z ô ô ô ô ,,
Trích dẫn

VanHiep's Photo VanHiep 14/12/2012

Tôi tin vào sự tốt đẹp, nhưng cũng đủ khôn để biết thật giả !

Còn cái vụ đuổi mưa thì anh em bạn bè tốn hơi nhiều bia rượu để nghe tôi chửi - tôi đang tập hợp các lá số hoang tưởng ảo giác trong tay !

Có lẽ tập hợp thêm các lá số đa nghi ?
Trích dẫn

Thanh Hà's Photo Thanh Hà 14/12/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

INDOCHINE, on 14/12/2012 - 13:21, said:

Sau khi cãi nhau , Huệ Tử mời Trang tử về nông trại uống tí RM Louis XIII bên lò gas nướng cá , Huệ tử vừa nhắp vừa nói:
- Monsieur Trang, Je suis désolé , I'm wrong ! nhìn mấy con cá , bây giờ tui mí biết không cần là cá thì cũng biết là chúng
đang không vui ,,cho lắm .
Trang tử lè nhè :
- Giờ này tui chẳng cần biết cá vui hay buồn , kệ mẹ chúng ,, uỵt , có 1 lesson mà huynh phải học , đó là chặng cuối cùng
của mọi Ný thuyết chính là ,,Thực tế , rượu còn hông , hết thì tui buồn nắm,,,he he , z ô ô ô ô ,,

Tui rất thích style những post như thế này, đậm chất humour, nhẹ nhàng dí dỏm. Thiệt hay xạo, nói thiệt hay nói đểu thì nó cũng nhẹ nhàng vui vẻ, như vậy đời mới tươi được, hi hi (nick thượng khách chắc hơn tuổi nhưng mà không biết rõ tuổi tác nên tạm không dám xưng kính ngữ là gì, sợ hố

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)
Trích dẫn
Locked

4 5 6 7 8 |»|