Jump to content

Advertisements




Tai họa khi đi xem bói


128 replies to this topic

#106 ThaiThangNhu

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2705 Bài viết:
  • 4626 thanks

Gửi vào 14/12/2012 - 22:32

Bác Văn Hiệp cứ yên tâm mà mơ mộng đi, sẽ có ngày một cao nhân nào đó từ trên trời rơi bịch xuống đất, rồi cắt đầu bác ra phẫu thuật bơm chất xám vào, thế là ngay ngày hôm sau chúng ta sẽ có siêu nhân thứ hai. Phải giữ vững niềm tin bác ạ.

Trích dẫn

Sau nhiều năm niềm tin của tôi vẫn thế, cho đến khi tôi được đọc về văn hóa của dân tộc Tây Tạng. Người Tạng hầu như họ chỉ có cuộc sống nội tâm, họ không màng gì đến thế giới bên ngoài. Tôi cảm thấy thích văn hóa của người Tạng, tôi định hướng sẽ sống như người Tạng mặc dù trước đó tôi cũng ham hố phấn đấu danh lợi rất nhiều. Tôi chấp nhận mất mát nhiều thứ, có thể như dân Tạng mất nước, có thể sẽ nhiều người nói tôi trí tuệ chậm phát triển, nhưng đối với tôi tất cả đều không sao hết.
Lần đầu tiên sau biết bao nhiêu năm nay, tôi mới thấy có người thích và tự hào với việc mình và bố mẹ mình trở thành người nô lệ, chỉ vì sở thích văn hóa người tây tạng và được yên thân!

Trong văn hóa Việt Nam, không có một vị nào có suy nghĩ như bác, ngoại trừ Lê Chiêu Thống và Trần Ích Tắc. Chuyện bác tự hào về một vài tác phẩm văn học của một vài tác giả hay là của một vài người Tây Tạng, Trung Quốc viết (dù chẳng bao giờ bác viết được trừ khi cao nhân xuất hiện) cũng chẳng có ý nghĩa gì khi bác tự hào mình là người mất nước. Khi đã tự hào mang kiếp nô lệ thì chẳng có gì để nói tiếp nữa vậy, vì đã khác nhau về nguyên tắc cơ bản rồi..
Kinh chúc bác mau chóng thỏa mãn ước mơ được cao nhân hạ phàm đả thông kinh mạch và dạy siêu võ công của bác.

Sửa bởi NhuThangThai: 14/12/2012 - 22:46


Thanked by 1 Member:

#107 VanHiep

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1156 Bài viết:
  • 4386 thanks

Gửi vào 14/12/2012 - 22:57

Mình nghĩ là được đối thoại với người bình thường, không ngờ cũng thuộc loại hoang tưởng, óc tưởng tượng quá phong phú bịa ra hơi nhiều viễn cảnh ...

Hết thuốc chữa rồi.

Thoải mái đi.

Có 2 loại người không thể nói chuyện được:

1. Người say
2. Người điên

Sửa bởi VanHiep: 14/12/2012 - 23:01


Thanked by 2 Members:

#108 VanHiep

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1156 Bài viết:
  • 4386 thanks

Gửi vào 14/12/2012 - 23:15

Rối loạn tâm thần (dân gian gọi là điên) bao gồm khoảng hơn 80 triệu chứng, trong đó: hoang tưởng, ảo giác, nghi ngờ (đa nghi)... là những triệu chứng cơ bản.

Tìm hiểu thêm về bệnh này ở link sau:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#109 ThaiThangNhu

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2705 Bài viết:
  • 4626 thanks

Gửi vào 15/12/2012 - 00:05

Bác VH cứ hoang tưởng về việc có cao nhân xuống tặng chất xám cho bác nhé. Cao nhân thực sự họ không bao giờ chọn người chỉ quen học gạo, không chịu động não cũng như người thích tổ quốc của mình bị xâm lăng chịu kiếp sống nô lệ để được sướng thân- kiểu Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống đâu bác.

Chúc bác thành công với niềm tin của bác.
Hi Hi.

Sửa bởi NhuThangThai: 15/12/2012 - 00:28


#110 VanHiep

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1156 Bài viết:
  • 4386 thanks

Gửi vào 15/12/2012 - 01:05

Bạn chậm hiểu nhỉ.

Tôi nói là thực tế nhiều người tính hạn rất chuẩn, mình chỉ cần có niềm tin là học được phép tính của họ rồi tìm mà học rồi sẽ có lúc học được, không học được cũng không sao.

Chứ luôn mồm phủ nhận nó như bạn thì chả bao giờ học được. Bạn thích dùng từ gọt lắm à, thế thì cả đời cứ luôn mồm mà nói gọt nhé.

Hôm nay saobienden lấy ví dụ sống động Cụ Hà Uyên tính hạn kia kìa, mở mắt to ra mà nhìn !

#111 VanHiep

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1156 Bài viết:
  • 4386 thanks

Gửi vào 15/12/2012 - 01:07

Tôi không hoang tưởng như bạn hoang tưởng về tôi đâu, tôi đang được mọi người dạy rất thật lòng !

Thanked by 2 Members:

#112 Quách Ngọc Bội

    Guru Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4517 Bài viết:
  • 29158 thanks
  • LocationThảo Nguyên

Gửi vào 15/12/2012 - 01:10

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

VanHiep, on 14/12/2012 - 23:15, said:

Rối loạn tâm thần (dân gian gọi là điên) bao gồm khoảng hơn 80 triệu chứng, trong đó: hoang tưởng, ảo giác, nghi ngờ (đa nghi)... là những triệu chứng cơ bản.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Bác VanHiep cứ để đó cho em, mấy hôm nữa em bớt bận một chút em sẽ cho bé này 1 đợt điều trị nữa. Sau vài đợt điều trị trước đây, có vẻ đã đỡ, nhưng có lẽ sẽ cần kháng sinh liều cao và sốc điện

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Bác VanHiep cứ khiêm tốn không có trước tác gì, bây giờ em đã biết rồi nhá, bác bắt dê toàn trúng là vì bác "chơi gian" đã dùng cái món mà bác viết để bổ trợ cho tử vi phải hem

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#113 VanHiep

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1156 Bài viết:
  • 4386 thanks

Gửi vào 15/12/2012 - 01:19

Diễn đàn này hay thế, tuyệt vời thế mà cứ có tên dở giọng cú mèo ra thì mất hết uy danh.

tuvilyso.org muôn năm !

#114 ThaiThangNhu

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2705 Bài viết:
  • 4626 thanks

Gửi vào 15/12/2012 - 10:53

Haha. Thấy bác chúc mừng tôi bắt được chưởng pháp bên topic kia, thế thì tôi nói vài câu tử tế.

Con dê này là dê thí nghiệm, dê sample, tôi dạy đàn em tôi về lý thuyết xem nguyệt vận. Đưa ra thử xem các bác như thế nào mà cái top bịt mắt bắt dê dài tới 200 trang ai mà đọc nổi. Cái chính là tập đoán ít thôi, cơ bản là nghiền ngẫm và suy nghĩ có chiều sâu. Dê mà không bắt được, đơn giản là có một lý thuyết lớn đằng sau nhưng tôi ứ nói.

Bác Văn Hiệp vào đây để thử tài bắt dê, đằng này dê này là dê cụ nên bao cao thủ bắn phát nào trượt phát đấy. Chán quá, tôi mới trói gô con dê lại xếp góc phòng để các bác bắn thử, vậy mà bắn cũng không xong.

Bắn không nổi, thế là bác lại đi khoe quen ông A ông B ông C bắn giỏi lắm, lại rất nhiệt tình dạy bác, và bác sẵn sàng dành cả đời để học theo không thèm suy nghĩ. B ác đi khoe thầy giỏi, cứ như có mỗi mình là được siêu nhân dạy dỗ, còn các member trên forum là chã tuốt.

Vâng, thầy giỏi mà trò đoán sai thì chỉ có các trường hợp:

Trích dẫn

1-Thầy đểu giả, cho trò ăn bánh Chè Lam rởm nhãn hiệu con vàng. Kiểu Nhạc Bất Quần tặng Tả Lãnh Thiên kiếm phổ.Cái này bác cần xem lại định nghĩa cao nhân của mình.

2-Trò tư chất không ra gì, người ta dạy 10 hiểu được 1, nên con dê trói gô lại cũng không bắn xong. Cái này, bác tự xem lại phương pháp học tập của mình.

3-Phương pháp của ông thầy có vấn đề, nên lúc trượt lúc kêu. Cái này bác cần xem lại phương pháp luận của mình, xem có nên học theo hay là phải động não mà cải tiến.

4-Bác học chưa tới nơi tới chốn, nhưng cứ thích tài khôn.

Ai ngờ bác chẳng hiểu nổi điều đấy, lại cứ thích khoe cao nhân với thích tự hào ta đây không cần dùng não, cứ thích mình chém số xong người ta phải ào ào đứng ra tặng hoa thờ cúng chứ không thích ngồi đẽo gọt (còn gọi là nghiệm lý) cho hiểu vì sao ra vấn đề.

Đẽo gọt là một nghệ thuật, người đẽo gọt là một nghệ sĩ.

#115 AnKhoa

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 6702 Bài viết:
  • 15465 thanks

Gửi vào 15/12/2012 - 11:01

Nhiều lúc nhiều vị cố tình đoán sai đó, cho nên cẩn thận kẻo phán đoán nhầm, bị gài mà không biết

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#116 VanHiep

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1156 Bài viết:
  • 4386 thanks

Gửi vào 15/12/2012 - 11:21

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

NhuThangThai, on 15/12/2012 - 10:53, said:

Haha. Thấy bác chúc mừng tôi bắt được chưởng pháp bên topic kia, thế thì tôi nói vài câu tử tế.

Con dê này là dê thí nghiệm, dê sample, tôi dạy đàn em tôi về lý thuyết xem nguyệt vận. Đưa ra thử xem các bác như thế nào mà cái top bịt mắt bắt dê dài tới 200 trang ai mà đọc nổi. Cái chính là tập đoán ít thôi, cơ bản là nghiền ngẫm và suy nghĩ có chiều sâu. Dê mà không bắt được, đơn giản là có một lý thuyết lớn đằng sau nhưng tôi ứ nói.

Bác Văn Hiệp vào đây để thử tài bắt dê, đằng này dê này là dê cụ nên bao cao thủ bắn phát nào trượt phát đấy. Chán quá, tôi mới trói gô con dê lại xếp góc phòng để các bác bắn thử, vậy mà bắn cũng không xong.

Bắn không nổi, thế là bác lại đi khoe quen ông A ông B ông C bắn giỏi lắm, lại rất nhiệt tình dạy bác, và bác sẵn sàng dành cả đời để học theo không thèm suy nghĩ. B ác đi khoe thầy giỏi, cứ như có mỗi mình là được siêu nhân dạy dỗ, còn các member trên forum là chã tuốt.

Vâng, thầy giỏi mà trò đoán sai thì chỉ có các trường hợp:



Ai ngờ bác chẳng hiểu nổi điều đấy, lại cứ thích khoe cao nhân với thích tự hào ta đây không cần dùng não, cứ thích mình chém số xong người ta phải ào ào đứng ra tặng hoa thờ cúng chứ không thích ngồi đẽo gọt (còn gọi là nghiệm lý) cho hiểu vì sao ra vấn đề.

Đẽo gọt là một nghệ thuật, người đẽo gọt là một nghệ sĩ.

Tôi thấy óc hoang tưởng của bạn có thể lừa được người khác là lý luận sắc bén nhưng với tôi không phải là thế - Những chữ tôi tô đậm màu đỏ hoàn toàn là sản phẩm của 1 kẻ hoang tưởng rất rất nặng.

Diễn đàn này sẽ loạn hết cả lên vì thằng điên như bạn !

Nói thật cho bạn biết là bạn bệnh tật quá rồi đấy, đi khám tâm thần rồi uống thuốc đi nhanh còn kịp chứ để lâu chữa không được nữa đâu.

#117 TPVTLS

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 816 Bài viết:
  • 1397 thanks

Gửi vào 15/12/2012 - 13:41

Bác VH coi chừng cả giận mất khôn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Bác VH nói cũng đúng mà NTT nói cũng đúng. Cả 2 dung hoà lại thì đủ

Thanked by 3 Members:

#118 VanHiep

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1156 Bài viết:
  • 4386 thanks

Gửi vào 15/12/2012 - 14:24

Trong tất cả các bài viết của tôi, tôi đều thể hiện tinh thần tôn trọng tất cả mọi người từ già đến trẻ, cả trong diễn đàn và ngoài diễn đàn, cả quá khứ lẫn hiện tại và tương lai. Còn tôi chỉ vào đây để chiêm nghiệm và học hỏi thêm cũng như tôi đang học ngoài đời.

Tại sao lại có thể suy diễn một cách lố bịch rồi chụp mũ cho người khác là thế này là thế khác ?

Tôi không suy diễn mà có bằng chứng để chứng minh bạn thế nọ thế kia đấy !

Sửa bởi VanHiep: 15/12/2012 - 14:27


#119 ThaiThangNhu

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2705 Bài viết:
  • 4626 thanks

Gửi vào 15/12/2012 - 14:38

Thế tôi hỏi bác, đứa nào dám nói "kể cả mất nước như Tây Tạng cũng không sao, tôi chấp nhận mất mát nhiều thứ, tôi vẫn hạnh phúc".

Xin lỗi, việc gì thì có thể, xem tử vi sai hay ko là việc cá nhân, nhưng cái thái độ nhởn nhơ cười sung sướng khi đất nước Việt Nam bị tàu chiếm, mất nước là cái thái độ không thể chấp nhận được. Nhất là trong tình trạng Biển Đảo đang bị chiếm đóng như hiện nay.

Trích dẫn

Tôi cảm thấy thích văn hóa của người Tạng, tôi định hướng sẽ sống như người Tạng mặc dù trước đó tôi cũng ham hố phấn đấu danh lợi rất nhiều. Tôi chấp nhận mất mát nhiều thứ, có thể như dân Tạng mất nước, có thể sẽ nhiều người nói tôi trí tuệ chậm phát triển, nhưng đối với tôi tất cả đều không sao hết.
Tôi sẽ vẫn tiếp tục vui với những suy nghĩ của tôi !

Đó là hành động xúc phạm liệt tổ liệt tông, cứ nói thẳng cho nó vuông. Dù quan điểm chính trị là Cộng Sản hay là Dân Chủ.

Còn tôi không quan tâm tới việc bác xem tử vi giỏi hay kém, nghiệm lý đúng hay sai. Xem sai thì sau này cố gắng vẫn giỏi được, có phúc thì xem được, vô phúc thì xem sai, thế thôi.

Sửa bởi NhuThangThai: 15/12/2012 - 14:50


#120 VanHiep

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1156 Bài viết:
  • 4386 thanks

Gửi vào 15/12/2012 - 14:59

Bạn trích dẫn cho nó đúng đi chứ đừng xuyên tạc thế. Ý tôi nói là sẽ mất mát nhiều thứ to lớn liên quan đến cuộc sống cá nhân của tôi, người ngoài nhìn vào nó to như dân Tạng mất nước. Còn bạn suy diễn thế nào mặc bạn. Nhắc được đến cái đau của dân Tạng mất nước thì không phải là người vô tình đâu !

Bạn cứ to mồm là yêu nước nhưng hành động của bạn thì sao, lôi Nguyễn Bỉnh Khiêm và Lê Quý Đôn ra mà chỉ trích. Bạn có biết rằng muốn xâm lược nước khác thành công thì đầu tiên là phải hủy diệt văn hóa nước đó trước tiên. 1000 năm Bắc thuộc mà vẫn không bị mất nước là vì văn hóa đặc sắc trong dân mà người phương Bắc không hủy diệt được.

Suy diễn kiểu của bạn thì tôi cho rằng bạn đang tiếp tay cho các thế lực thù địch bên ngoài để trước tiên hủy diệt văn hóa dân tộc, sau là bán nước cầu vinh như Lê Chiêu Thống !

Sửa bởi VanHiep: 15/12/2012 - 15:02







Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

4 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 4 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |