Trích dẫn
Gấu liệt kê trăm hoa mà chỉ có vài bông Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
, Chính Huyền Sơn Nhân còn có cách tính tiểu vận quái lạ là "nam dương nữ âm đi thuận, nam âm nữ dương đi nghịch", trong khi cách tính tiểu vận truyền thống là "hễ nam là đi thuận, nữ là đi nghịch". Chẳng nhẽ tôi phải liệt kê ra đủ 100 cách xem nguyệt vận khác nhau ra để gọi là TRĂM HOA đua nở. hehe. Bận lắm, chỉ có thời gian minimum mà thôi, nhưng cũng ráng đưa thêm một chút để mọi người tập gọt.
Cách xem của Thẩm Bình Sơn cũng khá lạ, hình như ở VN cũng có người xem cách này, nếu tôi nhớ không nhầm.
Trích dẫn
Đó là chưa kể ông Thẩm Bình Sơn còn có tuyệt chiêu chia đại hạn 10 năm ra 3 phần, lúc nào thì 1 trong 3 sẽ ứng, lúc nào không, tôi chỉ nghe mà chưa có dịp thấy bông hoa đó !
Trích dẫn
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Nếu như hiểu biết của tôi không nhầm, Bác Hoạt/anh Lão Nông cũng có cách xem nguyệt vận rất khác, dựa trên ngũ hành và
CAN NGÀY.
Cao thủ BnG cho rằng
Trích dẫn
Cũng như cách tính Nguyệt hạn. Hạn tới tháng nào, nhìn vào tháng đó trên bàn lá số. Giả sử Nguyệt hạn đến tháng 10, tất nhìn vào cung Hợi. Năm Nhâm lưu Lộc tồn ở Hợi, nếu tam phương tứ chính không có sát kỵ hao tinh phá lộc, bản cung không gặp Không vong, hai cung giáp biên không có sát tinh. Vậy khẳng định tháng Hợi có lộc. Lộc ít hay nhiều, từ đâu đến, dùng vào việc gì...do niên vận.
]Lúc này mới quay lại phương pháp tính Nguyệt hạn đếm nghịch đến tháng, thuận đến giờ để an tháng Giêng. Dùng phương pháp này để tính thời điểm thụ lộc. Xưa nay học tử vi khái niệm đầu tiên về cung bao giờ cũng đọc to: Tam phương tứ chính. Cho nên mới học thì rèn luôn thói quen nhìn 1 liếc 3 cho thành thói.
Xem bói là một gọt thuật , người xem bói được gọi là gọt sỹ. Nghệ thuật gọt là cái chúng ta phải nắm lòng =))