

Tại sao làm thầy nhiều nghiệp?
Viết bởi Minh An, 18/10/12 12:51
209 replies to this topic
#121
Gửi vào 19/10/2012 - 08:16
Tôi x hiểu topic này mở ra làm j, truyền giáo ? hay tự giải thích cho việc làm thầy, rồi một bầy kền kền vào xoa bi nhau tự sướng ? Thanh thản thì cần x lên mạng trình bày.
Thỉnh thoảng thò lên hi hi hi tôi bận lắm. Vkl.
Thỉnh thoảng thò lên hi hi hi tôi bận lắm. Vkl.
Thanked by 2 Members:
|
|
#122
Gửi vào 19/10/2012 - 08:27
Đúng, tôi cũng chẳng hiểu nổi topic này mử ra để làm gì. Nghiệp thì nghiệp rồi, không nghiệp thì cũng không nghiệp rồi.
Chẳng ông quái nào chịu nhận mình sai cả, đặc biệt là với cái mà mình không đo được, không nhìn được.
Bảo xem tử vi lấy tiền quá đáng không nghiệp, thế là nhiều người đâm đầu vào, có bị sao thì mình có đứng ra chịu trách nhiệm hộ người ta hay không, hay là gánh thêm cái nghiệp xúi bẩy họ nữa.Bảo xem nghiệp, nhỡ không nghiệp thì họ lại oán mình, vì mình mà họ mất kế sinh nhai.
Đời ai nấy chịu, có nhân quả luân hồi, có nói nữa cũng vô ích. Ai tự giữ quan điểm người nấy, đường ai nấy đi. Phúc ai nấy hưởng. Tự hưởng lấy những gì mà mình gieo.
Thiên địa bất nhân, dĩ bách tính vi sô cẩu. Đạo trời công bằng, đâu cần mình phải tính hộ.
Nên đóng xừ topic lại cho nó xong.
Chẳng ông quái nào chịu nhận mình sai cả, đặc biệt là với cái mà mình không đo được, không nhìn được.
Bảo xem tử vi lấy tiền quá đáng không nghiệp, thế là nhiều người đâm đầu vào, có bị sao thì mình có đứng ra chịu trách nhiệm hộ người ta hay không, hay là gánh thêm cái nghiệp xúi bẩy họ nữa.Bảo xem nghiệp, nhỡ không nghiệp thì họ lại oán mình, vì mình mà họ mất kế sinh nhai.
Đời ai nấy chịu, có nhân quả luân hồi, có nói nữa cũng vô ích. Ai tự giữ quan điểm người nấy, đường ai nấy đi. Phúc ai nấy hưởng. Tự hưởng lấy những gì mà mình gieo.
Thiên địa bất nhân, dĩ bách tính vi sô cẩu. Đạo trời công bằng, đâu cần mình phải tính hộ.
Nên đóng xừ topic lại cho nó xong.
Sửa bởi Gloria: 19/10/2012 - 08:33
Thanked by 1 Member:
|
|
Thanked by 4 Members:
|
|
#124
Gửi vào 19/10/2012 - 08:40
Hôm nay mới đọc chuyện kể của THCH. Ý gửi gắm qua câu chuyện rất hay.
Thanked by 1 Member:
|
|
#125
Gửi vào 19/10/2012 - 08:43
Gần đây d đ ko thấy bè phái về học thuật như xưa, cái chủ đề này mở ra tại hạ đọc lại thấy cái mùi năm xưa, những thằng ngoài đời nhìn đít nhau chán, vào mạng tung hô nhau. Chán... DĐ ảo nên để các thứ là ảo cho ae chúng tôi trao đổi, các bác iu quý ủng hộ nhau ngoài đời gặp nhau tha hồ tung hô, cm vào đây làm giề...
#126
Gửi vào 19/10/2012 - 08:52
Trong cuộc sống "nghiệp" đầy cả ra rồi - đâu cứ phải thầy là nhiều "nghiệp"? Nghiệp tốt hay xấu ai là người có quyền phán xét??? Bản thân thấy đúng & thích thì làm... thế thôi!
Cấm ném đá với mọi hình thức vì tôi đang ở trên... núi, hehehe
Cấm ném đá với mọi hình thức vì tôi đang ở trên... núi, hehehe
Thanked by 2 Members:
|
|
#128
Gửi vào 19/10/2012 - 09:04
pen, on 19/10/2012 - 09:00, said:
chị nhìn ra đc cái hay kể em cũng lạ
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 19/10/2012 - 09:28
Thanked by 2 Members:
|
|
#129
Gửi vào 19/10/2012 - 09:07
- Đọc đâu đó, người ta nói có những người được chư vị siêu hình độ trì. Người đó có thể mong cầu giúp đỡ người khác, nhưng lại nhờ các đấng thần linh, ví dụ cầu khấn "Xin chư vị thần linh giúp con cứu sống người này", "xin chư vị thần linh cứu độ người kia", những chư vị siêu hình kia giúp thực hiện lời khấn cầu nhưng bằng cách lấy phước của người cầu xin kia để giúp cho người đang cần giúp đỡ. Người cầu xin kia cứ tưởng là mình tốt nhưng thực ra lại tự mang nghiệp vào thân, vì tự mình mang cái phước của mình đi cho người khác. Nếu không biết dừng, đến một lúc nào đó khi phước hết mà nghiệp tròn thì tất nhiên là gánh họa, chẳng ai cứu nổi. Bởi vì thế phải biết. ở trên đời muốn giúp ai thì chỉ dùng khả năng hiện có của mình thì mới thu hoạch được phước và ko gánh phản ứng phụ là nghiệp, ví dụ có tiền thì làm đem tiền của mình ra làm từ thiện, hoặc muốn xem bói thì phải dùng chính nền tảng kiến thức mình tự học được mà xem chứ đừng có nhờ phần siêu hình giúp đỡ... Nói thế các vị tự hiểu.
- Có câu chuyện thực thế này, do một anh người quen ở HN (dòng Tử vi Phúc Tông) kể: hồi trước có người bạn anh ấy đánh đề thua lỗ, bèn đến nhờ anh ấy giúp. Sau khi xem lá số tử vi, thấy vận đỏ cờ bạc anh này sắp đến, bèn tính toán và cho ngày giờ để anh kia đi đánh bạc, mỗi ngày 1 giờ, cứ đến thời khắc đó mà đi, trong 8 ngày liên tục anh đó gỡ lại được hoàn toàn số tiền bị thua lỗ kia để trả nợ (hình như 800tr hay gần 1 tỉ gì đó). Còn anh bạn thì trong năm đó bắt đầu làm ăn sa sút mất đi số tiền gấp đôi số tiền mà anh kia kiếm được. Từ đó anh ta rút ra bài học là nghiệp ai nấy chịu, phước ai nấy hưởng, ko có giúp gánh nghiệp dùm người ta. Cho nên xem bói, ko phải là bày vẽ người ta trốn nghiệp, mà là hướng cho người ta con đường đi đúng, thì lại là phước.
- Trong Tử vi, có câu Đức năng thắng số được nhắc đi nhắc lại mãi. Các vị học Tử vi, xem Tử vi cho người ta, có bao giờ các vị nghĩ đến việc khuyên khách/bạn bè hướng đến cái đạo và cái đức chưa? E rằng nhiều vị ngay bản thân mình còn chưa biết đến đạo và đức là gì thì làm sao biết mà khuyên bạn bè? Khi không quan tâm đến đạo và đức thì gây nghiệp là chuyện khó tránh. Nhìn đâu xa, vài vị với giọng điệu chanh chua chợ búa trên này đang gây nghiệp nhãn tiền chỉ qua ý nghiệp mà có biết đâu. Nghiệp ở đây là gì? Là bị mọi người ghét bỏ, coi thường, khinh khi, chứ đâu phải nghiệp phải là cái họa tuyệt tự hay to tát kia?
- Có câu chuyện thực thế này, do một anh người quen ở HN (dòng Tử vi Phúc Tông) kể: hồi trước có người bạn anh ấy đánh đề thua lỗ, bèn đến nhờ anh ấy giúp. Sau khi xem lá số tử vi, thấy vận đỏ cờ bạc anh này sắp đến, bèn tính toán và cho ngày giờ để anh kia đi đánh bạc, mỗi ngày 1 giờ, cứ đến thời khắc đó mà đi, trong 8 ngày liên tục anh đó gỡ lại được hoàn toàn số tiền bị thua lỗ kia để trả nợ (hình như 800tr hay gần 1 tỉ gì đó). Còn anh bạn thì trong năm đó bắt đầu làm ăn sa sút mất đi số tiền gấp đôi số tiền mà anh kia kiếm được. Từ đó anh ta rút ra bài học là nghiệp ai nấy chịu, phước ai nấy hưởng, ko có giúp gánh nghiệp dùm người ta. Cho nên xem bói, ko phải là bày vẽ người ta trốn nghiệp, mà là hướng cho người ta con đường đi đúng, thì lại là phước.
- Trong Tử vi, có câu Đức năng thắng số được nhắc đi nhắc lại mãi. Các vị học Tử vi, xem Tử vi cho người ta, có bao giờ các vị nghĩ đến việc khuyên khách/bạn bè hướng đến cái đạo và cái đức chưa? E rằng nhiều vị ngay bản thân mình còn chưa biết đến đạo và đức là gì thì làm sao biết mà khuyên bạn bè? Khi không quan tâm đến đạo và đức thì gây nghiệp là chuyện khó tránh. Nhìn đâu xa, vài vị với giọng điệu chanh chua chợ búa trên này đang gây nghiệp nhãn tiền chỉ qua ý nghiệp mà có biết đâu. Nghiệp ở đây là gì? Là bị mọi người ghét bỏ, coi thường, khinh khi, chứ đâu phải nghiệp phải là cái họa tuyệt tự hay to tát kia?
Thanked by 2 Members:
|
|
#130
Gửi vào 19/10/2012 - 09:08
Có ai giải thích giùm "nghiệp" là gì không ? Bởi ta không thể nói về cái mà ta chẳng biết rõ về nó ...
#131
Gửi vào 19/10/2012 - 09:09
Tử Phủ Vũ Tướng, on 19/10/2012 - 09:04, said:
Cái hay ở câu cuối ý. Ý Thch là nghe một người khác nói xấu về một người khác thì đừng vội mà tin. Nó có thể bao gồm cả thiên kiến của chủ quan người ta. Và nói xấu người khác là ko tốt
vậy có thể em đọc k kỹ
lướt qua thì thấy giống hàng tôm hàng cá cãi nhau
đồng ý ở điểm đã k lăn tăn gì thì mở topic làm gì, mỗi ng 1 đường hướng kệ xừ thiên hạ, ít nhiều gì hẳn là có bất an.
Sửa bởi pen: 19/10/2012 - 09:15
#132
Gửi vào 19/10/2012 - 09:14
Tử Phủ Vũ Tướng, on 19/10/2012 - 09:04, said:
Cái hay ở câu cuối ý. Ý Thch là nghe một người khác nói xấu về một người khác thì đừng vội mà tin. Nó có thể bao gồm cả thiên kiến của chủ quan người ta. Và nói xấu người khác là ko tốt và cái nhìn xấu cái nhìn tốt về một sự vật và con người ko phải do cái sự vật/con người đó đúng hay sai/xấu hay tốt, mà là do quan điểm khác nhau, ko cùng đường. Thế thôi. Chị hiểu vậy
Chẳng hiểu mấy người thừa hơi ngồi cãi nhau mấy cái nhảm nhí này làm gì? để mọi người vào đọc như toppic giải trí , để mua vui cho thiên hạ sao? Dừng lại đi!
Nam nhi chí lớn, đứng giữa đời mà vỗ ngực không hổ thẹn thì hẵng giảng đạo làm người.
Bản thân tôi, tôi k kì thị nghề thầy. Tôi nghĩ đây là nghề đáng trân trọng và những người thầy đích thực, có tâm sẽ tích đức cũng như giúp đỡ những người khác vượt qua những khó khăn. Người thầy không phải chỉ có nghĩa là ngồi phán ẩu, người thầy còn là người tư vấn, chia sẻ những câu chuyện đời của người khác. Vậy thôi.
Sửa bởi NetNa: 19/10/2012 - 09:20
Thanked by 4 Members:
|
|
#133
Gửi vào 19/10/2012 - 09:15
còn thì là diễn đàn là của chung k phải của riêng ai
chị nói câu này đó chị pen
chị nói câu này đó chị pen
Thanked by 2 Members:
|
|
#134
Gửi vào 19/10/2012 - 09:17
viết sai chính tả béo ơi =))
thôi đi về với kao...ko phải chứng minh cái ảnh 2/9
thôi đi về với kao...ko phải chứng minh cái ảnh 2/9
Thanked by 2 Members:
|
|
#135
Gửi vào 19/10/2012 - 09:19
Tôi mở topic này ra, vì anh Gấu nói rất nhiều về " nghiệp làm thầy". Tôi muốn tranh biện xem cái nghiệp đó là nghiệp gì, do đâu.
Như bài đầu của tôi, tôi thừa nhận làm thầy có nhiều nghiệp, cũng như các nghề khác vậy.
Nội dung topic, hoàn toàn là một vấn đề có thực của tử vi. Nhiều cao thủ hành nghề xem bói, sau này để lại rất nhiều kiến thức quý báu. Và tôi muốn làm rõ trắng đen cái anh ấy gọi là " tử vi hàng chợ" có bao gồm việc xem bói lấy tiền hay không? Tôi không rỗi hơi đi trả thù anh Gấu, cũng chẳng phải phân minh làm gì cho việc tôi làm. Các anh có chửi thì tôi cũng chả rụng cọng lông nào.
Đây là một nội dung chính tôi muốn đề cập. Sau đó anh Gấu vào viết bài, vẫn giữ nguyên ý kiến nhưng không mạt sát ai cả. Sau đó topic trở nên hỗn loạn khi anh Alexphong nhảy vào, công kích cá nhân, dùng từ nhục mạ, rồi dùng 1 đặc quyền nào đó viết bài rồi lại xóa.
Tôi nghĩ anh Alex là người thông minh, không vô duyên tự dưng nhảy lên chửi đổng như bà hàng tôm hàng cá. Chắc hẳn anh muốn khích nộ, nếu tôi mất bình tĩnh thì ngôn từ sẽ như anh hoặc có sai lầm. Bài tôi viết thì không xóa được, nhưng của anh thì anh đơn giản - xóa phát là xong, mà có ai nói gì thì anh cũng đâu có ngán, hihi. Cuối cùng còn lại tôi với cái ý tưởng "vạch mặt thằng này" của anh.
Anh rất thông minh nhưng tôi thấy còn tầm thường.
--------------------------------------------------------
Việc xem bói lấy tiền là việc đã xảy ra rất nhiều. Rất nhiều người làm bậy và tôi cũng đã chứng kiến. Nhưng xưa nay việc này chưa từng được bàn luận nghiêm túc xem hư thực thế nào, hay chỉ là vấn đề niềm tin.
Tôi nêu quan điểm của tôi có lý luận và dẫn chứng. Hoàn toàn chẳng muốn đôi co làm gì. Anh Alex hình như cũng đi du học, anh Gấu cũng là thạc sỹ toán học. Các anh đều là nhân tài cả. Tôi cũng chẳng muốn biến mấy việc cỏn con này thành phường kịch để mà đâm chém chửi nhau.
Nếu các anh có nhã hứng bàn luận về "nghiệp làm thầy" , do đâu, vì đâu. Tôi nghĩ sẽ rất tốt, biết đâu khi mọi việc có luận cứ rõ ràng hoặc được các bác uy tín đứng ra phân định, sẽ nhiều người ( có thể bao gồm cả tôi) bỏ ý định xem bói kiếm tiền. Vậy là các anh cũng làm phúc rồi.
Còn nếu các anh kêu không rảnh, thì xin cũng đừng mạt sát hay chửi bới gì nữa.
Tôi nói lại, tôi lập topic viết về một vấn đề có thực của giới Tử Vi. Tôi chả phải thanh minh gì cả và cũng chẳng thèm tranh cãi cái kiểu Chí Phèo.
Như bài đầu của tôi, tôi thừa nhận làm thầy có nhiều nghiệp, cũng như các nghề khác vậy.
Nội dung topic, hoàn toàn là một vấn đề có thực của tử vi. Nhiều cao thủ hành nghề xem bói, sau này để lại rất nhiều kiến thức quý báu. Và tôi muốn làm rõ trắng đen cái anh ấy gọi là " tử vi hàng chợ" có bao gồm việc xem bói lấy tiền hay không? Tôi không rỗi hơi đi trả thù anh Gấu, cũng chẳng phải phân minh làm gì cho việc tôi làm. Các anh có chửi thì tôi cũng chả rụng cọng lông nào.
Đây là một nội dung chính tôi muốn đề cập. Sau đó anh Gấu vào viết bài, vẫn giữ nguyên ý kiến nhưng không mạt sát ai cả. Sau đó topic trở nên hỗn loạn khi anh Alexphong nhảy vào, công kích cá nhân, dùng từ nhục mạ, rồi dùng 1 đặc quyền nào đó viết bài rồi lại xóa.
Tôi nghĩ anh Alex là người thông minh, không vô duyên tự dưng nhảy lên chửi đổng như bà hàng tôm hàng cá. Chắc hẳn anh muốn khích nộ, nếu tôi mất bình tĩnh thì ngôn từ sẽ như anh hoặc có sai lầm. Bài tôi viết thì không xóa được, nhưng của anh thì anh đơn giản - xóa phát là xong, mà có ai nói gì thì anh cũng đâu có ngán, hihi. Cuối cùng còn lại tôi với cái ý tưởng "vạch mặt thằng này" của anh.
Anh rất thông minh nhưng tôi thấy còn tầm thường.
--------------------------------------------------------
Việc xem bói lấy tiền là việc đã xảy ra rất nhiều. Rất nhiều người làm bậy và tôi cũng đã chứng kiến. Nhưng xưa nay việc này chưa từng được bàn luận nghiêm túc xem hư thực thế nào, hay chỉ là vấn đề niềm tin.
Tôi nêu quan điểm của tôi có lý luận và dẫn chứng. Hoàn toàn chẳng muốn đôi co làm gì. Anh Alex hình như cũng đi du học, anh Gấu cũng là thạc sỹ toán học. Các anh đều là nhân tài cả. Tôi cũng chẳng muốn biến mấy việc cỏn con này thành phường kịch để mà đâm chém chửi nhau.
Nếu các anh có nhã hứng bàn luận về "nghiệp làm thầy" , do đâu, vì đâu. Tôi nghĩ sẽ rất tốt, biết đâu khi mọi việc có luận cứ rõ ràng hoặc được các bác uy tín đứng ra phân định, sẽ nhiều người ( có thể bao gồm cả tôi) bỏ ý định xem bói kiếm tiền. Vậy là các anh cũng làm phúc rồi.
Còn nếu các anh kêu không rảnh, thì xin cũng đừng mạt sát hay chửi bới gì nữa.
Tôi nói lại, tôi lập topic viết về một vấn đề có thực của giới Tử Vi. Tôi chả phải thanh minh gì cả và cũng chẳng thèm tranh cãi cái kiểu Chí Phèo.
Sửa bởi Minh An: 19/10/2012 - 09:23
Thanked by 6 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Dự đoán phối hợp nhiều môn huyền học cho chính trị & kinh tế thế giới |
Mệnh Lý Tổng Quát | Ngu Yên |
|
![]() |
|
![]() Suy nghĩ với hỗn hợp nhiều môn huyền học cho lá số VNXHCN |
Mệnh Lý Tổng Quát | Ngu Yên |
|
![]() |
|
![]() Nhiều lần Mơ thấy mất xe |
Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số | Đinh Văn Tân |
|
![]() |
|
![]() tứ trụ Nam mỗ! Lý do biết bói tóando ấn, thủy quá nhiều, hoa cái nhập mệnh |
Tử Bình | TranTienNam |
|
![]() |
|
![]() Chế độ ăn nhiều muối có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh chàm |
Y Học Thường Thức | FM_daubac |
|
![]() |
|
![]() kho sách Khủng (siêu nhiều đầu sách) |
Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Elohim |
|
![]()
|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Tử Vi | Tử Bình | Kinh Dịch | Quái Tượng Huyền Cơ | Mai Hoa Dịch Số | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Địa Lý Phong Thủy | Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp | Bát Tự Hà Lạc | Nhân Tướng Học | Mệnh Lý Tổng Quát | Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số | Khoa Học Huyền Bí | Y Học Thường Thức | Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Thiên Văn - Lịch Pháp | Tử Vi Nghiệm Lý | TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |
Quỷ Cốc Toán Mệnh |
Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |
Quẻ Mai Hoa Dịch Số |
Bát Tự Hà Lạc |
Thái Ât Thần Số |
Căn Duyên Tiền Định |
Cao Ly Đầu Hình |
Âm Lịch |
Xem Ngày |
Lịch Vạn Niên |
So Tuổi Vợ Chồng |
Bát Trạch |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












