Sửa bởi ChiKhanh: 24/10/2012 - 09:17


Thuyết mệnh chủ?
#91
Gửi vào 24/10/2012 - 09:13
Thanked by 3 Members:
|
|
#92
Gửi vào 24/10/2012 - 13:35
A di đà phật...
Thanked by 1 Member:
|
|
#93
Gửi vào 24/10/2012 - 13:39
minhminh, on 23/10/2012 - 22:49, said:
nhưng kinh nghiệm cho biết chắc một NGUYÊN LÝ rằng những người địa chi tuổi lục lại mệnh thân , hay ngược lại , thì coi như hõng , vì chính bản thân mình và địa tượng hay địa mệnh tác động , trù dập những cách cục tốt không cho ngọc đầu lên , càng cao tươc vị té càng đau , cũng có khi là mât mạng . < lỗi do mình >
rõ ràng nhất là số của MM thôi , khỏi tranh cãi
-- nêu như thực sự khả năng thì MM phải nổi danh và giàu có gấp hơn nhiều lần hơn như đã được
-- những < tai nạn > trong cuộc đời khi thì do mình khi thì do nghe lời hay đều có liên quan với bạn bè đệ tử những người cộng tác với mình
-- trong làm ăn hay ngay cả trong tranh luận , và ngay cả trong gia đình nữa luôn luôn chịu sự thiệt thòi .
Thanked by 2 Members:
|
|
#94
Gửi vào 24/10/2012 - 15:59
minhminh, on 23/10/2012 - 22:49, said:
rõ ràng nhất là số của MM thôi , khỏi tranh cãi
-- nêu như thực sự khả năng thì MM phải nổi danh và giàu có gấp hơn nhiều lần hơn như đã được
-- những < tai nạn > trong cuộc đời khi thì do mình khi thì do nghe lời hay đều có liên quan với bạn bè đệ tử những người cộng tác với mình
-- trong làm ăn hay ngay cả trong tranh luận , và ngay cả trong gia đình nữa luôn luôn chịu sự thiệt thòi .
Thanked by 1 Member:
|
|
#95
Gửi vào 24/10/2012 - 16:50
Ngoài ra cung ách xấu Mã gặp Địa Kiếp trong đời một lần tai nạn giao thông nhờ đời. Ngoài ra ách xấu lục hại
thê. Không biết bác MM đã lấy vợ chưa?
#96
Gửi vào 24/10/2012 - 17:01
nguồn: dichhoc.wordpress.com
Thanked by 1 Member:
|
|
#97
Gửi vào 24/10/2012 - 17:02
Quan trọng học đi đôi với hành, cứ ôm cái mớ học thuật thì cũng chỉ là lý thuyết xuông mà thôi.
Đôi khi muốn làm cao nhân trên đời này thì phải chế ra một thuyết mà bản thân ta chẳng hiểu và trên đời chẳng ai
hiểu nổi cả. Thật vớ vẩn.
Thanked by 3 Members:
|
|
#98
Gửi vào 24/10/2012 - 17:14
Huu.Duyen, on 24/10/2012 - 17:02, said:
Thằng cha này viết mỗi một bài, mà sổ toẹt cả công lao của cụ VDTT với làng tử vi, nói nốt cả cụ Hà Uyên vẫn ngày ngày lên đây mở rộng kiến thức bên ngoài VĐTTL cho mọi người. Thậm chí sổ toẹt và xúc phạm nốt cả bác Vuivui với lý thuyết Mệnh Chủ.
Người thì ham tìm hiểu bí ẩn của giới tự nhiên, phải tham cứu sách vở, truy cứu cội nguồn, nghiên cứu thâm sâu tìm cái mới, như Einstein, Newton...Người thì ngồi đáy giếng tự sướng bằng lòng tự thỏa mãn với việc biết đọc biết viết, đủ để đếm tiền, rồi bô bô "học làm gì, chỉ cần hết lớp 2 biết đếm tiền là đủ, vi tính, tin học, giải Fields làm cái gì?".
Đời...lắm thằng #$%^&*.
Tôi đưa thử 1 lá số, xem luận có nổi ra không? Hay hỏi mỗi một câu đơn giản, bảng an tứ hóa trong VĐTTL có đúng không, và tại sao?
Sửa bởi Gloria: 24/10/2012 - 17:42
#99
Gửi vào 24/10/2012 - 18:03
Chào Gấu! . Cơ bản mỗi người có một quan điểm riêng. Cơ bản tôi không đả kích ai cả. Đọc thì sẽ rõ.
Cậu có quan điểm riêng của cậu tôi cũng vậy. Xin dừng bài viết tại topic này.
#100
Gửi vào 24/10/2012 - 18:13
Anh vào chủ đề "Thuyết Mệnh Chủ", rồi chửi những ai lập thuyết, vậy tóm lại, anh định muốn gì?
Anh học hết lớp 3 thì đi bơm xe vì chỉ cần đếm tiền không cần biết tích phân là việc của anh, đừng có không biết gì thì mở mồm nói nhăng. Định chửi xỏ những ai "lập thuyết" hử? Xem tuổi mình đến đâu.
Nói thật là bực mình. Tự dưng có thằng ất ơ ở đâu ra nói những câu "nguy hiểm" xúc phạm thượng khách.
Sửa bởi Gloria: 24/10/2012 - 18:32
#101
Gửi vào 24/10/2012 - 19:45
Trăm hay không bằng tay quen
Ông Trần Nghiêu Tư làm quan đời nhà Tống, bắn cung giỏi có tiếng. Đời bấy giờ không ai bằng. Ông cũng lấy thế làm kiêu căng.
Ông thường bắn trong vườn nhà. Một hôm có ông lão bán dầu đi qua, thấy ông đang bắn, đặt gánh xuống, ngấp nghé xem mãi. Ông lão thấy ông Trần Nghiêu Tư bắn mười phát, trúng được tám, chín, thì hơi gật gù, mỉm miệng cười. Ông Trần Nghiêu Tư thấy vậy gọi vào hỏi:
"Nhà ngươi cũng biết bắn à? ta bắn chưa được giỏi hay sao?"
Ông lão nói:
"Chẳng phải giỏi gì cả. Chẳng qua là quen tay thôi".
Nghiêu Tư giận lắm bảo:
"À! Nhà ngươi dám khinh ta bắn không giỏi à?"
Ông lão nói: "Cứ xem tôi rót dầu thì đủ biết".
Nói xong, bèn lấy một cái bầu đặt xuống đất, để đồng tiền lên miệng, lấy cái môi từ từ rót dầu qua lỗ đồng tiền, mà không dây một tý dầu nào ra đồng tiền cả. Rồi nói:
"Tôi cũng chẳng phải giỏi gì, chỉ quen tay mà thôi".
Nghiêu Tư cười, chịu là phải.
Lời bàn:
Bắn, mà mười phát trúng cả mười, ai không chịu là giỏi? Nhưng rót dầu qua lỗ đồng tiền mà không dây ra đồng tiền tưởng cũng không ai chê được là không giỏi. Cho nên ông lão bán dầu, thấy ông Nghiêu Tư tự phụ là bắn giỏi, mà cũng tự phụ là rót dầu giỏi, ý muốn ấy cái tự phụ này đối lại cái tự phụ kia, để dạy rằng: giỏi hay không giỏi, thường chỉ là cái quen hay không mà thôi. "Trăm hay không bằng tay quen", câu tục ngữ ta đã nói. Mình quen nghề mình, người quen nghề người, chớ đã chắc gì là mình tài đức hơn người mà kiêu căng với người.
Thanked by 4 Members:
|
|
#102
Gửi vào 24/10/2012 - 20:25
Lục hại thái tuế không phải lúc nào cũng xấu. Ví dụ Mệnh ông Kỷ Sửu bị Thái tuế đè có tác dụng phần nào kìm hãm tính nóng vội, hành động thiếu suy nghĩ của Thát sát ( tất nhiên Tuần đóng vai trò chính)
Thanked by 1 Member:
|
|
#103
Gửi vào 24/10/2012 - 20:34
Đấy, mấy ông như Tử Vân, Tạ Phồn Trị, Liễu Vô Cư Sĩ, Chính Huyền Sơn Nhân, Phan Tử Ngư .... có thèm đọc nửa chữ của cuốn Vân Đằng Thái Thứ Lang đâu, lại là người lập thuyết... tại sao xem vẫn giỏi? Đọc hay không, là do môn phái chứ có phải là chủ nghĩa độc tài đâu mà bắt tất cả phải đọc Mao Tuyển?
Tôi dám bảo đảm, họ chưa từng đọc một chữ VĐTTL.
Có giỏi thì ra đấu với mấy ông đấy, biết mình biết người ngay thôi, thưa đỉnh cao trí tuệ.
Sửa bởi Gloria: 24/10/2012 - 20:59
#104
Gửi vào 24/10/2012 - 21:35
ChiKhanh, on 24/10/2012 - 20:25, said:
Lục hại thái tuế không phải lúc nào cũng xấu. Ví dụ Mệnh ông Kỷ Sửu bị Thái tuế đè có tác dụng phần nào kìm hãm tính nóng vội, hành động thiếu suy nghĩ của Thát sát ( tất nhiên Tuần đóng vai trò chính)
Cứ tưởng là cung Mệnh Thân lục hại cung địa chi tuổi, nếu không có trích lục của Thiensa1000ff, ChiKhanh thì cũng chẳng hiểu chi chi. Thanks
Sửa bởi BlackBerry: 24/10/2012 - 21:39
#105
Gửi vào 25/10/2012 - 02:14
BlackBerry, on 24/10/2012 - 19:45, said:
Ông Trần Nghiêu Tư làm quan đời nhà Tống, bắn cung giỏi có tiếng. Đời bấy giờ không ai bằng. Ông cũng lấy thế làm kiêu căng.
Ông thường bắn trong vườn nhà. Một hôm có ông lão bán dầu đi qua, thấy ông đang bắn, đặt gánh xuống, ngấp nghé xem mãi. Ông lão thấy ông Trần Nghiêu Tư bắn mười phát, trúng được tám, chín, thì hơi gật gù, mỉm miệng cười. Ông Trần Nghiêu Tư thấy vậy gọi vào hỏi:
"Nhà ngươi cũng biết bắn à? ta bắn chưa được giỏi hay sao?"
Ông lão nói:
"Chẳng phải giỏi gì cả. Chẳng qua là quen tay thôi".
Nghiêu Tư giận lắm bảo:
"À! Nhà ngươi dám khinh ta bắn không giỏi à?"
Ông lão nói: "Cứ xem tôi rót dầu thì đủ biết".
Nói xong, bèn lấy một cái bầu đặt xuống đất, để đồng tiền lên miệng, lấy cái môi từ từ rót dầu qua lỗ đồng tiền, mà không dây một tý dầu nào ra đồng tiền cả. Rồi nói:
"Tôi cũng chẳng phải giỏi gì, chỉ quen tay mà thôi".
Nghiêu Tư cười, chịu là phải.
Lời bàn:
Bắn, mà mười phát trúng cả mười, ai không chịu là giỏi? Nhưng rót dầu qua lỗ đồng tiền mà không dây ra đồng tiền tưởng cũng không ai chê được là không giỏi. Cho nên ông lão bán dầu, thấy ông Nghiêu Tư tự phụ là bắn giỏi, mà cũng tự phụ là rót dầu giỏi, ý muốn ấy cái tự phụ này đối lại cái tự phụ kia, để dạy rằng: giỏi hay không giỏi, thường chỉ là cái quen hay không mà thôi. "Trăm hay không bằng tay quen", câu tục ngữ ta đã nói. Mình quen nghề mình, người quen nghề người, chớ đã chắc gì là mình tài đức hơn người mà kiêu căng với người.
Người kia lại nói:
- Hay lắm! Hay lắm! Tiểu hữu hãy nói cho ta hả giận. Tiểu hữu đả bại bọn chúng thế nào?
Lệnh Hồ Xung đáp:
- Người đầu tiên trong Mai trang tỷ kiếm với vãn bối là ông bạn họ Đinh danh hiệu là Nhất tự
điện kiếm Đinh Kiên.
Người kia nói:
- Kiếm pháp của thằng cha này chỉ có vẻ bay bướm chứ không thực lực. Hắn dùng kiếm quang để
hăm người mà không có bản lãnh chân thực. Tiểu hữu chẳng cần ra chiêu hại hắn, cứ hươi lưỡi kiếm
vào là tay hắn tự đưa ngón tay, cổ tay cho lưỡi kiếm của tiểu hữu chặt đứt.
Năm người nghe nói bất giác "ủa" lên một tiếng.
Người kia hỏi:
- Sao? Ta nói có đúng không?
Lệnh Hồ Xung đáp:
- Lão tiên sinh nói đúng lắm, tựa hồ chính mắt trông thấy.
Người kia cười hỏi:
- Hay lắm! Hắn bị đứt năm ngón tay hay cả bàn tay?
Lệnh Hồ Xung đáp:
- Vãn bối vội nghiêng lưỡi kiếm đi.
Người kia nói:
- Không được! Không được! Đối phó với kẻ địch cần gì phải lịch sự? Tiểu hữu lòng dạ nhân từ
sau này tất có phen thất bại. Người thứ hai tỷ đấu với tiểu hữu là ai?
Lệnh Hồ Xung đáp:
- Là tứ trang chúa.
Người kia nói:
- Hừ kiếm pháp của lão tứ dĩ nhiên cao minh hơn gã Nhất tự thí kiếm gì đó, nhưng cũng không hơn
mấy. Y thấy tiểu hữu thắng Đinh Kiên nhất định là vừa ra chiêu đã giở môn tuyệt kỹ đắc ý nhất. Chà
chà! Cái đó kêu bằng gì nhỉ? À phải rồi! Cái kêu bằng "Bát mặc phi ma kiếm pháp" với những chiêu
"Bạch hồng quán nhật", "Đằng giao khởi phụng" và "Xuân phong dương liu" gì gì đó.
Đan Thanh tiên sinh nghe lão Nhậm nói huỵch toẹt kiếm chiêu đắc ý nhất của mình không sai chút
nào thì kinh hãi vô cùng!
Lệnh Hồ Xung nói:
- Kiếm pháp tứ trang chúa thực ra rất cao minh, có điều lúc y tấn công để nhiều chỗ sơ hở.
Lão Nhậm cười khanh khách nói:
- Truyền nhân của lão Phong quả nhiên có cặp mắt tinh đời. Tiểu hữu nói trắng được nhược điểm trí
mạng về môn Bát mạc phi ma kiếm pháp ra thì giỏi thiệt! Kiếm pháp này có một chiêu mà hắn cho là lợi
hại nhất kêu bằng "Ngọc long đảo huyền" vung kiếm từ bên trên bổ xuống. Nếu hắn không sử đến thì
thôi, bằng hắn đưa ra chém truyền nhân của lão Phong thì chỉ cần lướt trường kiếm lên trên lưỡi kiếm của
hắn là năm ngón tay hắn bị đứt liền. Máu tươi trên tay ứa ra như tóe mực. Chiêu đó kêu bằng "Bắc huyết
phi chi kiếm pháp" thì phải. Ha ha!
Lệnh Hồ Xung nói:
- Tiền bối liệu việc như thần. Vãn bối quả đã thắng y ở chiêu này nhưng vãn bối với y không thù
oán, y còn cho uống rượu ngon, có lý đâu lại để y rụng năm đầu ngón tay. Hà hà!
Đan Thanh tiên sinh tức giận sắc mặt đỏ bừng lại xám xanh, nhưng đầu y đã trùm áo gối nên
không ai ngó thấy.
Lão Nhậm nói:
- Ngốc Bút lão tam chuyên sử phán quan bút. Tay hắn viết chẳng khác gì đứa trẻ nít lên ba mà lại
học đòi lối phong nhã, tự xưng thư pháp của mình bao hàm nét bút danh gia. Ha ha! Tiểu hữu ơi! Nên
biết lúc lâm địch ra chiêu thì chuyện sinh tử như treo đầu sợi tóc là việc lớn. Người lâm trận đem toàn
lực ra mà chiến đấu còn lo chưa thắng được làm gì có thì giờ nhàn rỗi để giảng cứu những văn bia bút
thiếp cổ nhân. Trừ phi võ công đối phương kém quá xa thì mới có thể giỡn cợt người ta ở lòng bàn tay.
Bằng võ công hai bên tương đương nhau mà lại dùng phán quan bút theo lối viết chữ phỏng có khác gì
hai tay bưng tính mạng để dâng cho địch nhân.
Lệnh Hồ Xung nói:
- Tiền bối nói chẳng sai chút nào. Tam trang chúa lúc động thủ cùng người quả có vẻ làm phách
thiệt.
Ngốc Bút Ông nghe lão Nhậm phê bình mình như vậy, lúc đầu hắn tức giận tới cực điểm nhưng
càng nghĩ càng cảm thấy lão nói đúng lý. Hắn tự nhận đem thư pháp vào phán quan bút quả nhiên uy lực
giảm đi rất nhiều. Lệnh Hồ Xung không nương tay thì đến mười mạng Ngốc Bút Ông cũng đi đời.
Hắn nghĩ vậy bất giác khắp mình toát mồ hôi lạnh ngắt.
Lão Nhậm cười nói:
- Muốn thắng Ngốc đầu lão Tam thực dễ như chơi. Hắn phóng cây bút trông đẹp mắt thật nhưng
ngông cuồng thái quá! Có ai đem võ công vào thư pháp bao giờ? Lúc động thủ ra chiêu tranh nhau từng
tấc từng phân còn chưa được. Thế mà hắn lại đem tính mạng ra mà đùa cợt. Hắn còn sống được đến
ngày nay quả là một chuyện lạ trong võ lâm. Ngốc đầu lão Tam! Gần 20 năm nay ngươi chui rúc trong
xó nhà không dám ló mặt ra ngoài giang hồ phải không?
Ngốc Bút Ông chỉ hắng dặng một tiếng chứ không trả lời. Trong lòng hồi hộp, tự nhủ:
- Lão nói quả không sai. Hai chục năm nay mà mình qua lại giang hồ thì còn sống thế nào được đến
ngày nay?
Nhân vật Ngốc Bút Ông hay đáo để....Tiên sư cái anh Kim Dung,,,
Sửa bởi khoakhong: 25/10/2012 - 02:30
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() VULONG: Thuyết Âm Dương Ngũ Hành có giải thích được sự tiến hóa của Vũ Trụ hay không?![]() |
Linh Tinh | SongHongHa |
|
![]() |
|
![]() Khuyên mọi người đừng tin thuyết Nhân Quả của Manu (Ấn Độ) |
Khoa Học Huyền Bí | Elohim |
|
![]() |
|
![]() Giáo trình lý thuyết nhận dạng |
Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | thathoc |
|
![]() |
|
![]() Chủ thuyết của Trump |
Linh Tinh | Hoa Cái |
|
![]() |
|
![]() Phật thuyết "Pháp diệt tận" kinh.![]() |
Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | catdang |
|
![]() |
|
![]() Lục Hào Quái Lệ Thuyết Chân - Vương Hổ Ứng![]() |
Trưng bày - Giới thiệu | administrator |
|
![]() |
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












