Ông Vui Vui hay ông Hoa Cái đều thuộc hàng cao thủ trong làng Tử Vi cả.
Hạn chế của hai người này là để thiên kiến cá nhân ảnh hưởng vào việc luận số.
Vui Vui chống cộng ác liệt nên luận số cho quan chức nào cũng gọt để nhằm mục đích chửi chế độ. Đây có thêm Vulong chuyên thích tìm kiếm kỳ cách thánh nhân hòng mơ tưởng lật chế độ.
Hoa Cái cũng vậy, nhưng bệnh nặng hơn vì không dừng ở đám quan chức. Nhìn chung lão mà ghét ai thì lá số của người đó dưới ngòi bút của lão cũng nát như con bướm. Chắc cũng vì vậy nên với bị gọi là Hoa Bím.
Chào thân ái và quyết thắng.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
MinhToan, on 07/04/2016 - 21:52, said:
Đi theo thầy gấu tẩu hỏa nhập ma rùi, hóa kỵ ăn vào mệnh.
P/S:
Ngu. Gấu t.ao đập vào mặt ấy chứ.
Trên này chỉ thích anh nào đẹp trai thôi.
Gái thì thích PMK vì trêu nàng giận rất yêu.................................................
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Sửa bởi quanphuc2015: 07/04/2016 - 21:58