

Thuyết mệnh chủ?
Viết bởi Brian, 08/10/12 05:43
326 replies to this topic
#121
Gửi vào 26/10/2012 - 12:22
Bac Minhminh từ xưa đến nay lên diễn đàn đúng là chưa bao giờ bác bày tỏ quan điểm riêng của bác với một người này người khác và chưa tỏ ra giận ai bao giờ
Các bạn trẻ thận trọng hơn một chút khi nói quan điểm của mình , đừng đẻ những người như bác minhminh phải giận thì là một tổn thất cho diễn đàn đấy .
Các bạn trẻ thận trọng hơn một chút khi nói quan điểm của mình , đừng đẻ những người như bác minhminh phải giận thì là một tổn thất cho diễn đàn đấy .
Thanked by 5 Members:
|
|
Thanked by 2 Members:
|
|
#123
Gửi vào 26/10/2012 - 14:43
Trích dẫn
MÁCH NƯỢC CHO BW : BẠN CÓ THẮC MẮC BẤT CỨ Y TUONG NÀO VỀ LƯ HỌC , NHAT LA HOC CACH NAO NGẮN , GỌN DỄ HIỂU TH̀ CỐ GẮNG T̀M ĐẾN SƯ PHỤ NHÂN TỬ NGUYỄN VAN THỌ ,BẢO ĐẢM SAU KHI TIEP1 XUC VỚI ÔNG RỒI TH̀ SẼ THAY MỌI SỰ ĐỀU DỄ DÀNG NGAY . ÔNG NAM NAY XAP XỈ 90 NHUNG VAN C̉N MINH MẪN .NGÀY XUA KHI CÓ G̀ PHÂN VÂN THI ĐỂU HỎI SƯ PHỤ NHÂN TỬ .
Trích dẫn
BS NHÂN TỬ NGUYỄN VĂN THỌ KHÔNG BAO GIỜ XEM TỬ VI , CŨNG CHẲNG BAO GIỜ BÓI DỊCH .
NHỮNG NHỮNG GÚC MẮC KHÓ HIỂU GÌ VỀ LĨNH VỰC HUYỀN HỌC ĐÔNG PHƯƠNG , ĐỀU ĐƯỢC ÔNG GIẢI ĐÁP VÀ DẠY CÁCH DỄ NHỚ THẬT LÀ ĐƠN GIẢN VÀ DỄ HIỂU , MM CHƯA BAO GIỜ BÁI ÔNG LÀM SƯ PHỤ , NHƯNG MM VẪN KÍNH TRỌNG VÀ GỌI ÔNG LÁ SỰ PHỤ MỖI KHI GẶP . ÔNG HIÊN NAY CÒN SỐNG NHƯNG KHÔNG CÒN Ở CALIFORNIA NÊN MM KHÔNG CON ĐƯỢC GẶP NỮA .
THÂN QUÝ CẢM ƠN ANH LAIDO
NHỮNG NHỮNG GÚC MẮC KHÓ HIỂU GÌ VỀ LĨNH VỰC HUYỀN HỌC ĐÔNG PHƯƠNG , ĐỀU ĐƯỢC ÔNG GIẢI ĐÁP VÀ DẠY CÁCH DỄ NHỚ THẬT LÀ ĐƠN GIẢN VÀ DỄ HIỂU , MM CHƯA BAO GIỜ BÁI ÔNG LÀM SƯ PHỤ , NHƯNG MM VẪN KÍNH TRỌNG VÀ GỌI ÔNG LÁ SỰ PHỤ MỖI KHI GẶP . ÔNG HIÊN NAY CÒN SỐNG NHƯNG KHÔNG CÒN Ở CALIFORNIA NÊN MM KHÔNG CON ĐƯỢC GẶP NỮA .
THÂN QUÝ CẢM ƠN ANH LAIDO
Cháu ngồi tra lại, ngày xưa là cháu đọc ở đây, và từ đó nhớ mãi và toàn học dịch từ sách ở trang của cụ Nguyễn Văn Thọ. Nhưng có lẽ là cháu đọc ào ào nên hiểu nhầm, nghĩ rằng cụ dạy bác về Tử Vi.
Vậy cháu xin được đính chính. Mấy hôm nay, cháu buồn bực nên spam kinh quá. Giờ cháu xin phép tịnh tâm suy ngẫm. Nếu bác cần bản điện tử của bộ Trung Châu Phái thì cháu sẽ gửi riêng bác để bác xem thêm thay lời tạ lỗi.
Sửa bởi Gloria: 26/10/2012 - 14:46
#124
Gửi vào 26/10/2012 - 14:54
Khi ta nhìn nhận một người thì điều đơn giản nhất chỉ cần đọc văn của người đó,các cụ có câu văn là người do vậy dù ngoài đời hay trên mạng ảo chưa cần ngó lá số tử vi ta cũng có thể nhận biết một người xa lạ qua văn phong của người đó viết.nên không có gì lạ khi thấy Gấu viết những điều rất hàm hồ về tiền nhân,tự cao tự đại với lối tư duy của mình,chê bai tất cả mọi người,đâu đâu cũng thấy gấu chê hàng chợ,đâu cũng thấy gấu chê những ai ngày ngày thực hành nghiệm lý tử v,
Hỏi vậy không có những người như vậy gấu làm cách nào để biết phát minh của mình là đúng hay sai,hay lại thưa bác HÀ UYÊN vậy là từ trước đến nay cháu đã hiểu sai về cách này cách kia,không có bác HÀ UYÊN viết nên những kiến thức bác đã bao năm thực hành nghiền ngẫm,để chỉ ra điều tư duy của Gấu là sai
.Và ngày qua ngày có thể đúc kết qua văn phong của Gấu là cự môn không kiếp chứ chắc đời này kiếp này không thể thay bằng cự môn khoa kỵ được.
Hỏi vậy không có những người như vậy gấu làm cách nào để biết phát minh của mình là đúng hay sai,hay lại thưa bác HÀ UYÊN vậy là từ trước đến nay cháu đã hiểu sai về cách này cách kia,không có bác HÀ UYÊN viết nên những kiến thức bác đã bao năm thực hành nghiền ngẫm,để chỉ ra điều tư duy của Gấu là sai
.Và ngày qua ngày có thể đúc kết qua văn phong của Gấu là cự môn không kiếp chứ chắc đời này kiếp này không thể thay bằng cự môn khoa kỵ được.
Thanked by 5 Members:
|
|
#125
Gửi vào 26/10/2012 - 16:27
Trên báo KHHB có 1 ví dụ rất hay về 2 lá số giống giờ sinh cùng là Nhật Nguyệt.
1 người là Nhật nguyệt thật
còn 1 người là hình kỵ không kiếp ( cung phúc).
1 người là Nhật nguyệt thật
còn 1 người là hình kỵ không kiếp ( cung phúc).
#126
Gửi vào 26/10/2012 - 16:31
Ái chà chà.
Tôi định nghĩa, Tử Vi Hàng Chợ là những ai đọc sách không có hiểu gì hết, không chịu dụng não để suy ngẫm, không cần tư duy phản biện, không có khả năng tư duy, không chịu khảo cứu sách vở, bổ sung kiến thức nhưng rất thích tự xưng cao nhân và phán nhăng cho thiên hạ, tự xưng mình giỏi ứng dụng. Với họ, chân lý là một hai cuốn sách bán đầy ngoài chợ, và họ dùng nó thay cho não.
Tôi nói chung chung thế, ai đụng chạm thì tùy, còn ai là người ham học, biết cách suy ngẫm thì không phải.
Cũng đừng có vu khống "tôi chê những người thực hành nghiệm lý", mà phải nói đúng hơn tôi chê những người hùng hục nghiệm lý nhưng không chịu dành thời gian suy ngẫm, an sao không biết đúng hay sai, sách tung man thư cũng không biết nhưng rất giỏi trong việc tự xưng mình là Trần Đoàn tái thế và hí hứng xúi người ta cải số.
Theo quan điểm của tôi, đó là một dạng tệ nạn xã hội, và cần phải bài trừ vĩnh viễn, theo đúng nghị quyết của chính phủ. Không chỉ có một mình tôi, Phan Tử Ngư cũng gọi như vậy, và tôi còn mềm mỏng hơn hẳn phan tử ngư, vì ông này gọi là "Đầu Đường Xó Chợ", còn tôi thì kính trọng mang hẳn ra giữa chợ.
Còn với những người có lương tâm nghề nghiệp, khi tự biết kiến thức mình yếu thì họ sẽ bổ sung kiến thức chứ không có phán nhăng như thế.
Nói thẳng ra như thế để họ biết còn hơn họ tự sướng mẹ hát con khen hay, để rồi phán nhăng gây họa cho thiên hạ.
Tôi định nghĩa, Tử Vi Hàng Chợ là những ai đọc sách không có hiểu gì hết, không chịu dụng não để suy ngẫm, không cần tư duy phản biện, không có khả năng tư duy, không chịu khảo cứu sách vở, bổ sung kiến thức nhưng rất thích tự xưng cao nhân và phán nhăng cho thiên hạ, tự xưng mình giỏi ứng dụng. Với họ, chân lý là một hai cuốn sách bán đầy ngoài chợ, và họ dùng nó thay cho não.
Tôi nói chung chung thế, ai đụng chạm thì tùy, còn ai là người ham học, biết cách suy ngẫm thì không phải.
Cũng đừng có vu khống "tôi chê những người thực hành nghiệm lý", mà phải nói đúng hơn tôi chê những người hùng hục nghiệm lý nhưng không chịu dành thời gian suy ngẫm, an sao không biết đúng hay sai, sách tung man thư cũng không biết nhưng rất giỏi trong việc tự xưng mình là Trần Đoàn tái thế và hí hứng xúi người ta cải số.
Theo quan điểm của tôi, đó là một dạng tệ nạn xã hội, và cần phải bài trừ vĩnh viễn, theo đúng nghị quyết của chính phủ. Không chỉ có một mình tôi, Phan Tử Ngư cũng gọi như vậy, và tôi còn mềm mỏng hơn hẳn phan tử ngư, vì ông này gọi là "Đầu Đường Xó Chợ", còn tôi thì kính trọng mang hẳn ra giữa chợ.
Còn với những người có lương tâm nghề nghiệp, khi tự biết kiến thức mình yếu thì họ sẽ bổ sung kiến thức chứ không có phán nhăng như thế.
Nói thẳng ra như thế để họ biết còn hơn họ tự sướng mẹ hát con khen hay, để rồi phán nhăng gây họa cho thiên hạ.
Sửa bởi Gloria: 26/10/2012 - 16:58
#127
Gửi vào 26/10/2012 - 16:35
TÔI tự hào nhận là Tử Vi hàng chợ, chỉ biết học gạo. Vì thú thực, gạo ăn rất ngon, mà muốn có gạo thì phải ra chợ mua. Đó là 2 thứ hữu dụng
Thanked by 4 Members:
|
|
#128
Gửi vào 26/10/2012 - 16:40
Chết, nghe Gloria nói thì mình cũng phải về moi lại sách cũ Đông Tây kim cổ về xây dựng, mò cho ra các bài chứng minh công thức, hoặc thất lạc các bài chứng minh thì phải tập hợp anh em lại cùng nhau bỏ ra vài tháng, vài năm nghiên cứu chứng minh cho ra mấy công thức lâu nay vẫn thường dùng để tính toán giàn giáo, hệ chịu lực, cốp pha... chứ ko có người nó chửi là Xây dựng hàng chợ... khục khục...
(Nói khí ko phải chứ nếu gặp anh em XD mà nói vậy thật coi chừng nó vả cho mấy cái rụng hết răng. Thiện tai thiện tai)
(Nói khí ko phải chứ nếu gặp anh em XD mà nói vậy thật coi chừng nó vả cho mấy cái rụng hết răng. Thiện tai thiện tai)
Thanked by 4 Members:
|
|
#129
Gửi vào 26/10/2012 - 16:48
hi, bí mật đôi khi nằm trong những thứ hàng chợ như vậy, cũng như chân lý thường bị đá lăn lóc ngoài đường, chẳng ai thèm nhặt.
Vì con người thường thích "Kiếm xạ đẩu ngưu"
Vì con người thường thích "Kiếm xạ đẩu ngưu"
Thanked by 1 Member:
|
|
#130
Gửi vào 26/10/2012 - 17:02
Giá mấy cuốn sách xây dựng Đông Tây kim cổ, cho dù của các nhà khoa học hay kiến trúc sư vĩ đại, cho dù là từ tác giả của mấy công trình thế kỷ như Tháp Effen chẳng hạn, mà giá bán ở nhà sách vài chục ngàn là ko được mua rồi, phải kiếm sách nào giá vài triệu cơ, chứ ko đọc sách rẻ rẻ kia lại có người nó nói là đọc man thư bậy bạ, hàng chợ thì chết... Mà sách tầm vài triệu khó kiếm quá. Có ai biết chỗ nào bán sách xây dựng giá vài triệu không vui lòng chỉ giúp. Xin hậu tạ.
#131
Gửi vào 26/10/2012 - 17:11
TPVTLS, on 26/10/2012 - 17:02, said:
Giá mấy cuốn sách xây dựng Đông Tây kim cổ, cho dù của các nhà khoa học hay kiến trúc sư vĩ đại, cho dù là từ tác giả của mấy công trình thế kỷ như Tháp Effen chẳng hạn, mà giá bán ở nhà sách vài chục ngàn là ko được mua rồi, phải kiếm sách nào giá vài triệu cơ, chứ ko đọc sách rẻ rẻ kia lại có người nó nói là đọc man thư bậy bạ, hàng chợ thì chết... Mà sách tầm vài triệu khó kiếm quá. Có ai biết chỗ nào bán sách xây dựng giá vài triệu không vui lòng chỉ giúp. Xin hậu tạ.
$319.95
$279.90
Sửa bởi Gloria: 26/10/2012 - 17:12
#132
Gửi vào 26/10/2012 - 17:25
Gloria, on 26/10/2012 - 17:11, said:
$319.95
$279.90
Thế cậu có biết vì sao sách này giá vài triệu, mà sách khác chỉ có vài chục ngàn ko?
Sách này tôi bỏ tiền ra mua rồi đem về VN photo bán cho bạn bè 30k/quyển thì cậu có nói là sách hàng chợ hay man thư không?
Sửa bởi TPVTLS: 26/10/2012 - 17:28
#133
Gửi vào 26/10/2012 - 17:26
Sách ở chợ đây......trong nhà Lã Bất Vi có đến vạn người. Bấy giờ ở có Tín Lăng Quân ( ), ở có Xuân Thân Quân (Hoàng Yết), ở có Bình Nguyên Quân (Triệu Thắng), ở có (Điền Văn), đều đua nhau quý kẻ sĩ, chiều tân khách. Bất Vi thấy Tần mạnh mà mình không bằng họ nên xấu hổ cũng đón mời các kẻ sĩ đãi rất hậu, khách ăn trong nhà có đến ba nghìn. Khi ấy chư hầu có nhiều biện sĩ, như bọn Tuân Khanh làm sách truyền bá ra thiên hạ. Bất Vi bèn sai các khách soạn ra những điều mình biết, họp lại làm tám Lãm, sáu Luận, mười Kỷ gồm hơn hai mươi vạn chữ, cho là đủ hết những việc trời đất, muôn vật, xưa nay. Đặt tên sách là Lã Thị Xuân Thubày ở cửa chợ , đặt nghìn lạng vàng lên trên, mời các du sĩ của chư hầu ai có thể thêm bớt một chữ thì xin biếu một nghìn lạng vàng.
ai có lá số của ông này không?Sao gì thủ mạng mà tiếp thị khiếp quá!
ai có lá số của ông này không?Sao gì thủ mạng mà tiếp thị khiếp quá!
Thanked by 2 Members:
|
|
#134
Gửi vào 26/10/2012 - 18:32
Mà tự dưng, thấy trả lời bọn TVHC phí nhời. Kệ nó.
Sửa bởi Gloria: 26/10/2012 - 18:33
#135
Gửi vào 26/10/2012 - 19:27
Cứ lên án tử vi hàng chợ nhưng xin lỗi cái diễn đàn này có khác gì cái chợ có người mua kẻ bán mà hàng hóa ở đây là kiến thức tốt hay xầu tùy người mua biết chọn lọc , tiền mua thì chỉ là thứ rất vô hình nhưng có giá đó là thời gian . Cũng có kẻ bói dạo , người vào chửi bới , người biểu diễn hề . Lại có cả những người vào đây mở lớp hoc miễn phí, người đi làm từ thiện ... ,người dạo chơi ngắm thế thái nhân tình nữa. Nói tóm lại diễn đàn của chúng ta cũng như mọt cái chợ , một hình ảnh phản ánh bức tranh xã hội đặc sắc nhất mà thôi.
Thanked by 4 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() “Thuyết Vũ Trụ Cổ Xưa" (bản hoàn chỉnh) |
Tử Bình | SongHongHa |
|
![]()
|
|
![]() Tử Bình Thuyết Vũ Trụ Cổ Xưa (phần 2) |
Tử Bình | SongHongHa |
|
![]() |
|
![]() Tử Bình Thuyết Vũ Trụ Cổ Xưa |
Tử Bình | SongHongHa |
|
![]()
|
|
![]() VULONG: Thuyết Âm Dương Ngũ Hành có giải thích được sự tiến hóa của Vũ Trụ hay không?![]() |
Linh Tinh | SongHongHa |
|
![]()
|
|
![]() Khuyên mọi người đừng tin thuyết Nhân Quả của Manu (Ấn Độ) |
Khoa Học Huyền Bí | Elohim |
|
![]() |
|
![]() Giáo trình lý thuyết nhận dạng |
Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | thathoc |
|
![]() |
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Tử Vi | Tử Bình | Kinh Dịch | Quái Tượng Huyền Cơ | Mai Hoa Dịch Số | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Địa Lý Phong Thủy | Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp | Bát Tự Hà Lạc | Nhân Tướng Học | Mệnh Lý Tổng Quát | Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số | Khoa Học Huyền Bí | Y Học Thường Thức | Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Thiên Văn - Lịch Pháp | Tử Vi Nghiệm Lý | TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |
Quỷ Cốc Toán Mệnh |
Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |
Quẻ Mai Hoa Dịch Số |
Bát Tự Hà Lạc |
Thái Ât Thần Số |
Căn Duyên Tiền Định |
Cao Ly Đầu Hình |
Âm Lịch |
Xem Ngày |
Lịch Vạn Niên |
So Tuổi Vợ Chồng |
Bát Trạch |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












