Nguyễn đức Kiên sinh giờ Dậu
badboy
11/10/2012
AlexPhong, on 11/10/2012 - 20:51, said:
Để anh dập cho mày phát nữa để biết nỗi đau của nhà phê lọ.
Công là chung, nhưng chung của Tàu khác chung của Việt.
Theo Công của Tàu thì Hoàng Sa là của Tàu, theo Công của Việt thì Hoàng Sa là của Việt.
Còn danh tiếng lớn của Lady Gaga thì trải khắp Tàu hay Việt hay Mỹ và cả thế giới.
Cho nên Chung x phải là rộng lớn mà ôm vào bày đặt ông đồ.
Liệu mà chuồn cho đỡ sượng.
Công là chung, nhưng chung của Tàu khác chung của Việt.
Theo Công của Tàu thì Hoàng Sa là của Tàu, theo Công của Việt thì Hoàng Sa là của Việt.
Còn danh tiếng lớn của Lady Gaga thì trải khắp Tàu hay Việt hay Mỹ và cả thế giới.
Cho nên Chung x phải là rộng lớn mà ôm vào bày đặt ông đồ.
Liệu mà chuồn cho đỡ sượng.
VanHiep
11/10/2012
Hôm nay đoán trước cụ Hà Uyên viết nhiều bài hay, nhưng diễn đàn cũng lắm khẩu thiệt, quả đúng vậy !
minhgiac
11/10/2012
canh, on 11/10/2012 - 19:13, said:
Vừa google tướt bơ, lại có thông tin rằng sư cụ về ẩn tu ở chùa La Dương (Hà Đông) MG à. Không biết thông tin nào chuẩn xác hơn nữa.
thưa bác!
trước cụ ở chùa mễ trì tức chùa thiên trúc cổ có gốc thị 300 tuổi. nhưng hiện tại ngôi chùa này đang tu sửa nên cụ đã rời sang ngôi chùa khác nhưng cũng ở hà nội thôi chứ không phải ở hà đông bác ạ.
VanHiep
11/10/2012
Chỉ vì nhiều khẩu thiệt mà bao nhiêu cao thủ ngán ngẩm không còn muốn vào cái diễn đàn này nữa.
Các bác mà giỏi rồi thì nên nhẹ nhàng chỉ bảo nhau chứ không nên nhất ăn nhất thua nhau làm gì.
Chỉ thiệt cho những người thực sự luôn luôn muốn học hỏi !
cafe
11/10/2012
NetNa, on 11/10/2012 - 18:38, said:
Haiiiiiiiii, cơ quan năn nỉ Ỉn vào Đảng biết bao lần mà lần nào cũng bị ỉn từ chối xin ra. Quần chúng níu chân quá rời xa quả là không đành lòng, thôi đành làm Quần chúng để Đảng viên ưu tú như anh Sa Hoa làm đầy tớ cho vậy.
Sau một thời gian bị vận động, năn nỉ ...mặc dù được ưu đãi nhiều chế độ tốt, nhiều điều kiện tốt nhưng do tuổi còn trẻ, sức còn khỏe, còn xinh đẹp ... Ỉn xinh đã từ chối lời năn nỉ của cơ quan, đoàn thể vận động gia nhập đội ngũ ưu tú. Thế là quần chúng không mất đi một người công dân trung kiên. Bạn bè không mất đi một người bạn tốt. Đồng đội không mất đi một đồng chí cùng chiến đấu, cùng chia ngọt sẻ bùi từng ly rượu, từng nồi lẩu. Hàng xóm láng giềng, bà con cuối phố, thân bằng cố hữu không mất đi một người láng giềng tốt. Diễn đàn không mất đi hội viên nhiệt tình. Quán xá không mất đi một khách hàng xộp. Spa, trung tâm thương mại không mất đi một khách hàng VIP ...
Sửa bởi cafe: 11/10/2012 - 22:06
lethanhnhi
12/10/2012
Hà Uyên
12/10/2012
thiensa1000ff, on 11/10/2012 - 17:35, said:
Tại hạ lại chỉ thấy vui, sau 1 tuần bank nick trở lại đc cụ Hà Uyên chỉ dạy cho vài đường về sự nghiệp, còn gì vinh dự bằng
Nói chỉ dạy thì chưa hẳn như vậy, Tôi chỉ muốn nói, ở đô thị thì không thể dùng giải pháp như nhà nông VAT được, có nghĩa là lá số Tử vi ứng với Mệnh viên của Thiensa1000ff khiếm khuyết Tả Hữu, ...
Vấn đề ở đây là, khi biết mình ở trong tình trạng sở đoản do Tiên thiên, vậy, làm như thế nào để khắc phục với Hậu thiên, khi không thể hạn chế nhân tố mâu thuẫn với người cha quá nghiêm khắc, thì nhân tố nào để dung hòa theo cách "trong ấm ngoài yên" !
Mr.Anh
12/10/2012
Hà Uyên, on 11/10/2012 - 18:34, said:
Xác định hạn "khẩu đức": Khi xử lý bất kỳ một sự việc nào không nên nói những lời gây tổn thương cho người khác. "Tử Vi Đẩu Số - Đăng Hạ thuật" viết: "Cho dù có tu 10 năm mà phạm vào khẩu đức, thì 10 năm tu cũng hết" Nguyên tắc: - Can cung Mệnh hóa Kị nhập cung Phụ mẫu - Can cung Phụ mẫu tự hóa Kị
Cháu xin lỗi cụ, thực ra có những bức xúc gây cho mình những phản kháng không hay, thành ra vơ đũa cả nắm. Cháu sẽ để ý theo lời khuyên của cụ. Cảm ơn cụ, chúc cụ luôn sức khỏe.
Hà Uyên
12/10/2012
Tôn trọng và tín thiện - có thể được xem là một nguyên lý giao lưu trong xã hội hiện tại
Tâm tật đố là một cảm xúc tiêu cực được tạo ra bởi việc không chấp nhận sự thật rằng, những người khác có thể vượt trội hơn chúng ta về phẩm hạnh, kỹ năng, thành tựu, hay cảnh ngộ.
Tiếng hót hay của con chim là nguyên nhân khiến chúng phải ở trong lồng. Con vật nào thịt ngon là nguyên nhân để người ta lùng bắt giết chết làm thịt. Hoa dại thơm đẹp là nguyên nhân cho người ta ngắt hái. Cao xương hổ tốt cho gân cốt là nguyên nhân cho chúng bị săn bắn. Và mật của gấu, lông của nhím, ngà của voi, ...
Kẻ nào chẳng may bị người khác khen là thông minh giỏi giang, có thể lời khen này khiến cho hắn có thêm kẻ thù. Và như vậy, kẻ lỗi lạc không thể có số phận bình thường.
Nào ai biết cái gì khổ với cái đó !
Cái vô dụng có từ thuyết của Lão Tử, nhưng tính hữu dụng của cái vô dụng đã được cổ nhận luận bàn trong Ngũ uẩn thịnh khổ. Lão và Trang đều đặc biệt chú ý tới cái khổ, mà nguyên nhân của nó chính là từ sự hữu dụng. Lão và Trang nhìn sự hữu dụng như một thứ nguy cơ, một mối nguy hiểm tiềm năng đe dọa kẻ đang sở hữu nó.
Thực hư thế nào, tùy nghi chiêm nghiệm.
Tâm tật đố là một cảm xúc tiêu cực được tạo ra bởi việc không chấp nhận sự thật rằng, những người khác có thể vượt trội hơn chúng ta về phẩm hạnh, kỹ năng, thành tựu, hay cảnh ngộ.
Tiếng hót hay của con chim là nguyên nhân khiến chúng phải ở trong lồng. Con vật nào thịt ngon là nguyên nhân để người ta lùng bắt giết chết làm thịt. Hoa dại thơm đẹp là nguyên nhân cho người ta ngắt hái. Cao xương hổ tốt cho gân cốt là nguyên nhân cho chúng bị săn bắn. Và mật của gấu, lông của nhím, ngà của voi, ...
Kẻ nào chẳng may bị người khác khen là thông minh giỏi giang, có thể lời khen này khiến cho hắn có thêm kẻ thù. Và như vậy, kẻ lỗi lạc không thể có số phận bình thường.
Nào ai biết cái gì khổ với cái đó !
Cái vô dụng có từ thuyết của Lão Tử, nhưng tính hữu dụng của cái vô dụng đã được cổ nhận luận bàn trong Ngũ uẩn thịnh khổ. Lão và Trang đều đặc biệt chú ý tới cái khổ, mà nguyên nhân của nó chính là từ sự hữu dụng. Lão và Trang nhìn sự hữu dụng như một thứ nguy cơ, một mối nguy hiểm tiềm năng đe dọa kẻ đang sở hữu nó.
Thực hư thế nào, tùy nghi chiêm nghiệm.
banghuynh
12/10/2012
Đức thắng Tài thiên thu người phục
Tài thắng Tài rước họa vào thân ...
Ngẫm nghĩ cũng rất đúng.
Tài thắng Tài rước họa vào thân ...
Ngẫm nghĩ cũng rất đúng.
Vô Thường
12/10/2012
Cụ nói cho mọi người mà cháu cảm thấy cứ như nói cho cháu vậy. Cám ơn cụ ạ.
AnKhoa
12/10/2012
Hà Uyên, on 12/10/2012 - 10:28, said:
...
Nào ai biết cái gì khổ với cái đó !
Cái vô dụng có từ thuyết của Lão Tử, nhưng tính hữu dụng của cái vô dụng đã được cổ nhận luận bàn trong Ngũ uẩn thịnh khổ. Lão và Trang đều đặc biệt chú ý tới cái khổ, mà nguyên nhân của nó chính là từ sự hữu dụng. Lão và Trang nhìn sự hữu dụng như một thứ nguy cơ, một mối nguy hiểm tiềm năng đe dọa kẻ đang sở hữu nó.
...
Nào ai biết cái gì khổ với cái đó !
Cái vô dụng có từ thuyết của Lão Tử, nhưng tính hữu dụng của cái vô dụng đã được cổ nhận luận bàn trong Ngũ uẩn thịnh khổ. Lão và Trang đều đặc biệt chú ý tới cái khổ, mà nguyên nhân của nó chính là từ sự hữu dụng. Lão và Trang nhìn sự hữu dụng như một thứ nguy cơ, một mối nguy hiểm tiềm năng đe dọa kẻ đang sở hữu nó.
...
Thưa cụ, tham vấn cụ một ý: Vậy, mục đích cuộc đời có phải là tránh khỏi khổ đau ?
Kimthuy20212054
12/10/2012
Hà Uyên, on 12/10/2012 - 07:40, said:
Nói chỉ dạy thì chưa hẳn như vậy, Tôi chỉ muốn nói, ở đô thị thì không thể dùng giải pháp như nhà nông VAT được, có nghĩa là lá số Tử vi ứng với Mệnh viên của Thiensa1000ff khiếm khuyết Tả Hữu, ...
Vấn đề ở đây là, khi biết mình ở trong tình trạng sở đoản do Tiên thiên, vậy, làm như thế nào để khắc phục với Hậu thiên, khi không thể hạn chế nhân tố mâu thuẫn với người cha quá nghiêm khắc, thì nhân tố nào để dung hòa theo cách "trong ấm ngoài yên" !
Vấn đề ở đây là, khi biết mình ở trong tình trạng sở đoản do Tiên thiên, vậy, làm như thế nào để khắc phục với Hậu thiên, khi không thể hạn chế nhân tố mâu thuẫn với người cha quá nghiêm khắc, thì nhân tố nào để dung hòa theo cách "trong ấm ngoài yên" !
Classic
12/10/2012
Hà Uyên, on 12/10/2012 - 10:28, said:
Tiếng hót hay của con chim là nguyên nhân khiến chúng phải ở trong lồng. Con vật nào thịt ngon là nguyên nhân để người ta lùng bắt giết chết làm thịt. Hoa dại thơm đẹp là nguyên nhân cho người ta ngắt hái. Cao xương hổ tốt cho gân cốt là nguyên nhân cho chúng bị săn bắn. Và mật của gấu, lông của nhím, ngà của voi, ...
Kẻ nào chẳng may bị người khác khen là thông minh giỏi giang, có thể lời khen này khiến cho hắn có thêm kẻ thù. Và như vậy, kẻ lỗi lạc không thể có số phận bình thường.
Kẻ nào chẳng may bị người khác khen là thông minh giỏi giang, có thể lời khen này khiến cho hắn có thêm kẻ thù. Và như vậy, kẻ lỗi lạc không thể có số phận bình thường.
lời khen có hai tác dụng:
- một là lời khen đó có thể hại người ta! làm cho đối phương mất cảnh giác.
- hai là lời khen đó có thể làm người ta có nghị lực phấn đấu hơn. làm cho người ta mạnh mẽ lên.
muốn phế bỏ ai thì trước hết hãy nâng họ lên đã. câu này thấy rất đúng!
thanhlong4251
12/10/2012
Thật là may mắn khi dd có Cụ Hauyen dạy dổ và là tấm gương về đạo đức để thế hệ trẻ noi theo.
Chúc Cụ mạnh khỏe.
Chúc Cụ mạnh khỏe.


