NÊU THẮC MẮC VÀ GIẢI ĐÁP
canh
08/10/2012
Gloria, on 08/10/2012 - 18:01, said:
Cá nhân tôi lại không an Hỏa Linh theo kiểu Việt Nam, với lý do rằng Tài Địa thì không thể phân âm dương. Tôi an Linh thuận hết cho mọi tuổi.
Ý thầy Gloria là an Hỏa và Linh đều thuận bất kể đương số là dương nam hay âm nam, âm nữ hay dương nữ phải không ạ?
Sửa bởi canh: 08/10/2012 - 18:31
Kimthuy20212054
08/10/2012
Tôi vẫn đọc sách theo kiểu các cụ nói thế, có chỗ này ko hiểu gấu giải thích đc ko?
Cụ vũ tài lục có nói địa kiếp gặp Tham Linh, Tham hỎa là cách hay vậy vì sao lại thế?
Cụ vũ tài lục có nói địa kiếp gặp Tham Linh, Tham hỎa là cách hay vậy vì sao lại thế?
Gloria
08/10/2012
Câu đầy đủ phải là:
Mệnh chủ hành hạn gặp không vong, néu như không vong gặp thêm Thái Tuế, độ chủ hành hạn gặp không vong thì có thể gặp tai họa suy vong. Sao thổ gặp không vòng thì có thể bị suy sụp, sao Mộc gặp không vong thì lụt lột, sao Kim gặp không vong thì tắc hướng, sao Hỏa gặp không vong thì phát tán.
Vậy thì, Kim không... phải là câu nói về luận đoán sao Chủ Mệnh. Mấy con giời đọc sách không hiểu, thích học gạo, thích ứng dụng, thế là râu ông nọ cắm bụng bà kia, gán sang cho cái gì gì đấy, rồi gọt sang Tuần Triệt.
Hừ. Giờ mới thấm cái câu "ngu thì chết chứ bệnh tật gì". Mình ngồi ngẫm cả ngày cái câu "hỏa không tắc phát", cuối cùng hóa ra man thư, đau quá.
Sửa bởi Gloria: 08/10/2012 - 18:44
Mệnh chủ hành hạn gặp không vong, néu như không vong gặp thêm Thái Tuế, độ chủ hành hạn gặp không vong thì có thể gặp tai họa suy vong. Sao thổ gặp không vòng thì có thể bị suy sụp, sao Mộc gặp không vong thì lụt lột, sao Kim gặp không vong thì tắc hướng, sao Hỏa gặp không vong thì phát tán.
Vậy thì, Kim không... phải là câu nói về luận đoán sao Chủ Mệnh. Mấy con giời đọc sách không hiểu, thích học gạo, thích ứng dụng, thế là râu ông nọ cắm bụng bà kia, gán sang cho cái gì gì đấy, rồi gọt sang Tuần Triệt.
Hừ. Giờ mới thấm cái câu "ngu thì chết chứ bệnh tật gì". Mình ngồi ngẫm cả ngày cái câu "hỏa không tắc phát", cuối cùng hóa ra man thư, đau quá.
Sửa bởi Gloria: 08/10/2012 - 18:44
Gloria
08/10/2012
Hừ, Trước và Sau Thái tuế được gọi là Sát. Trước thái Tuế lả Thiên Không Sát, sau Thái Tuế là Việt Sát. Giờ mới hiểu.
Vậy không hiểu thằng nào viết man thư, gán Thiên Không cho Trần Nhân Tông, để hậu thế ngàn đời lôi ông Trần ra chửi mỗi khi tan tác vì hạn Thiên Không?
@Sa:Xin miễn trả lời, không phải bởi vì bất cứ lý do gì đặc biệt, vì chỉ không muốn kiến giải của mình lại trở thành công cụ để người khác tự sướng với lá số mình, cái này tốt cho đương số. Rất xin lỗi.
Sửa bởi Gloria: 08/10/2012 - 18:53
Vậy không hiểu thằng nào viết man thư, gán Thiên Không cho Trần Nhân Tông, để hậu thế ngàn đời lôi ông Trần ra chửi mỗi khi tan tác vì hạn Thiên Không?
@Sa:Xin miễn trả lời, không phải bởi vì bất cứ lý do gì đặc biệt, vì chỉ không muốn kiến giải của mình lại trở thành công cụ để người khác tự sướng với lá số mình, cái này tốt cho đương số. Rất xin lỗi.
Sửa bởi Gloria: 08/10/2012 - 18:53
Kimthuy20212054
08/10/2012
Kinh nghiệm của tôi, hạn thiên ko nhiều cát tinh rất đẹp
Gloria
08/10/2012
Lắm lúc ko thể hiểu, một điều đơn giản rằng, chẳng có một thằng thần kinh nào phát minh ra một tinh đẩu (Thiên Không) để tưởng nhớ một quan chức bộ chính trị đã về hưu, chẳng có thằng thần kinh nào phát minh ra Địa Kiếp để tưởng nhớ Bin Laden, đến đứa trẻ 3 tuổi cũng chẳng tin nổi, thế mà không hiểu làm sao bao nhiêu đời học tử vi không có mấy người đặt nổi một câu hỏi nghi ngờ, toàn thấy gật gù rồi vỗ tay. Chẳng nhẽ họ cho rằng lý giải như thế cũng chấp nhận được hay sao?
Tuy nhiên, vì khác nhau về phương pháp luận cũng như cơ sở nghiên cứu (tôi không đồng ý mang tên sao ra chiết tự hay mang ba ba, thuồng luồng, dũng sỹ Hesman [ngũ hành], mèo máy Doreamon, chó dại, Lộc Tồn... ra để nghiên cứu tử vi), tôi xin phép miễn bình luận.
Câu hỏi:Khác với sách hàng chợ, không phải cứ Cô Thần đóng mệnh là đã bị ăn Cô Quả. Vậy, vấn đề đặt ra, phải như thế nào mới ăn Thiên Không?
Sửa bởi Gloria: 08/10/2012 - 20:19
Tuy nhiên, vì khác nhau về phương pháp luận cũng như cơ sở nghiên cứu (tôi không đồng ý mang tên sao ra chiết tự hay mang ba ba, thuồng luồng, dũng sỹ Hesman [ngũ hành], mèo máy Doreamon, chó dại, Lộc Tồn... ra để nghiên cứu tử vi), tôi xin phép miễn bình luận.
Câu hỏi:Khác với sách hàng chợ, không phải cứ Cô Thần đóng mệnh là đã bị ăn Cô Quả. Vậy, vấn đề đặt ra, phải như thế nào mới ăn Thiên Không?
Sửa bởi Gloria: 08/10/2012 - 20:19
Kimthuy20212054
08/10/2012
@Gấu chúng ta cùng là những kẻ KHông Kiếp. Chỉ khác Tôi muốn dụng tử vi vào sự nghiệp còn gấu muốn n/c tử vi. Qua đó thấy cái dụng của KK khác nhau. Tôi có số làm Thầy bói giỏi, mới liếc qua lá số ko dùng tinh đẩu tôi đã cảm ứng đc lá số. Gấu ko có duyên với huyền học nhưng có khiếu n/c. Tôi xài Tử vi hàng chợ, gấu đả phá. Rõ ràng Không Kiếp nhưng khác biệt thấy rõ về cách dụng. Tôi thích gấu oài đóa
BlueDragon
08/10/2012
Gloria
08/10/2012
thiensa1000ff, on 08/10/2012 - 20:44, said:
@Gấu chúng ta cùng là những kẻ KHông Kiếp. Chỉ khác Tôi muốn dụng tử vi vào sự nghiệp còn gấu muốn n/c tử vi. Qua đó thấy cái dụng của KK khác nhau. Tôi có số làm Thầy bói giỏi, mới liếc qua lá số ko dùng tinh đẩu tôi đã cảm ứng đc lá số. Gấu ko có duyên với huyền học nhưng có khiếu n/c. Tôi xài Tử vi hàng chợ, gấu đả phá. Rõ ràng Không Kiếp nhưng khác biệt thấy rõ về cách dụng. Tôi thích gấu oài đóa.
Nhưng sau đó, người ta báo trước cho tôi cái HỌA khi dụng song song 2 cái, làm thầy 2 ngành sẽ đưa đến cái HỌA lớn thế nào, nên tôi cho người CÚNG và cắt sạch cái căn bói rồi.
Giờ tôi không còn chút căn bói nào, chỉ nghịch thuần túy như là triết học trên đúng quan điểm học thuật, nhưng đó là cái giúp tránh họa sát thân.
Tôi tin rằng, nhiều người ở đây cũng bị họa như vậy trong tương lai, nhưng họ không biết, và vẫn tưởng rằng mình giỏi. Hiểu KHHB là để tránh họa, hóa giải, chứ không phải học để bại con nghiệp cháu.
Nên Hoa cần nhờ người soi thật kỹ, và xem có cái họa gì liên quan đến bói không. Nếu có thì cẩn trọng, vì không có gì ngẫu nhiên.
Sửa bởi Gloria: 08/10/2012 - 21:39
TuBinhTuTru
09/10/2012
AlexPhong
09/10/2012
Tất nhiên, tử vi đâu phải mì ăn liền hai tôm một sợi mà hút cái chụt, nó cần thêm bộ não nữa mới đủ số.
TuBinhTuTru
09/10/2012
AlexPhong, on 09/10/2012 - 06:54, said:
Tất nhiên, tử vi đâu phải mì ăn liền hai tôm một sợi mà hút cái chụt, nó cần thêm bộ não nữa mới đủ số.
Có người nói: 2 + 4 + 8 = 14
2 - âm, dương
4 - thiếu âm, thiếu dương, thái âm, thái dương
8 - càn, đoài, ly, chấn, tốn, khảm, cấn, khôn
Đủ số thế mà cũng còn cần thêm bộ não huống hồ còn thiếu ... hihihi
AlexPhong
09/10/2012
TuBinhTuTru, on 09/10/2012 - 07:08, said:
Có người nói: 2 + 4 + 8 = 14
2 - âm, dương
4 - thiếu âm, thiếu dương, thái âm, thái dương
8 - càn, đoài, ly, chấn, tốn, khảm, cấn, khôn
Đủ số thế mà cũng còn cần thêm bộ não huống hồ còn thiếu ... hihihi
2 - âm, dương
4 - thiếu âm, thiếu dương, thái âm, thái dương
8 - càn, đoài, ly, chấn, tốn, khảm, cấn, khôn
Đủ số thế mà cũng còn cần thêm bộ não huống hồ còn thiếu ... hihihi
Dốt. Không ai đi cộng con gà vào con vịt. Không ai cộng chân với tay với ngẩu pín để nói đàn ông có 5 chi. Còn phụ nữ thì 4 chi ôm cái bẫy chim.
Âm Dương là hệ nhị phân.
Ngũ hành là hệ ngũ phân.
Bát quát là hệ bát phân.
Một hệ tự nó đủ mô tả toàn bộ thế giới. Mỗi hệ quy chiếu khác nhau thì cộng cái gì, cộng Newton vào Cơ lượng tử à ? Khi nào phép cộng xảy ra ? Khi nào ? Không đồng phẳng thì hai đường thẳng giao nhau vào đâu mà cộng với trừ cái gì.
Không phải cứ thấy đúng số là vơ vào, bò đực cộng bò cái ra 8 chân là bát quái. Học nó phải có tư duy độc lập, phải biết mình đang làm cái gì, đang thực hiện phép cộng trên quy chiếu nào chứ không phải hùng hục cộng cho đủ số như lực điền đếm ruộng.
Đã không biết thì trật tự, không phải thấy Ngô Bảo Châu làm toán thì mình cũng làm toán. Đi uống bia với nhau có khi cứ chém gió mù trời dô trăm phần trăm rồi có bí quyết anh chỉ cho, chờ anh 80 tuổi anh xì cho cái bí quyết cộng con gà vào con vịt thì cũng té ngửa xong một đời chờ đợi.
14 chính tinh đại diện cho 12 vị trí, đồng thời đánh dấu hai vị trí đầu và cuối nên tổng cộng có 14 trong đó 2 điểm chốt không thể hóa vì hóa đi đâu, còn 12 điểm liên hoàn biến dịch. Vì sao phải có mốc ? Không có mốc thì dịch đi đâu.
Dốt, thì đừng bày đặt, hô với chẳng hi.
Sửa bởi AlexPhong: 09/10/2012 - 12:05
PMK
09/10/2012
Gloria, on 08/10/2012 - 21:28, said:
Phải nói chính xác hơn, Tôi có cả hai căn, làm Nghiên Cứu và làm thầy bói rất mạnh, người ta soi ra hết rồi.
Nhưng sau đó, người ta báo trước cho tôi cái HỌA khi dụng song song 2 cái, làm thầy 2 ngành sẽ đưa đến cái HỌA lớn thế nào, nên tôi cho người CÚNG và cắt sạch cái căn bói rồi.
Giờ tôi không còn chút căn bói nào, chỉ nghịch thuần túy như là triết học trên đúng quan điểm học thuật, nhưng đó là cái giúp tránh họa sát thân.
Tôi tin rằng, nhiều người ở đây cũng bị họa như vậy trong tương lai, nhưng họ không biết, và vẫn tưởng rằng mình giỏi. Hiểu KHHB là để tránh họa, hóa giải, chứ không phải học để bại con nghiệp cháu.
Nên Hoa cần nhờ người soi thật kỹ, và xem có cái họa gì liên quan đến bói không. Nếu có thì cẩn trọng, vì không có gì ngẫu nhiên.
Nhưng sau đó, người ta báo trước cho tôi cái HỌA khi dụng song song 2 cái, làm thầy 2 ngành sẽ đưa đến cái HỌA lớn thế nào, nên tôi cho người CÚNG và cắt sạch cái căn bói rồi.
Giờ tôi không còn chút căn bói nào, chỉ nghịch thuần túy như là triết học trên đúng quan điểm học thuật, nhưng đó là cái giúp tránh họa sát thân.
Tôi tin rằng, nhiều người ở đây cũng bị họa như vậy trong tương lai, nhưng họ không biết, và vẫn tưởng rằng mình giỏi. Hiểu KHHB là để tránh họa, hóa giải, chứ không phải học để bại con nghiệp cháu.
Nên Hoa cần nhờ người soi thật kỹ, và xem có cái họa gì liên quan đến bói không. Nếu có thì cẩn trọng, vì không có gì ngẫu nhiên.
Xin lỗi, xin hỏi bạn Gloria, giá trị của vàng (gold) nằm ở chỗ nào mà nó lại đắt giá thế?
100dong
09/10/2012
canh, on 07/10/2012 - 12:44, said:
Chẳng biết trí nhớ có phản lại canh tôi không, nhưng đúng là tôi nhớ có truyện tranh ngày xưa minh họa thuồng luồng trông từa tựa con bạch tuộc. Con giải hình như cũng thế, nhưng tôi không chắc bằng.
Cháu nhớ từng đọc đâu đó, thuồng luồng được chú thích là con Rùa lớn, như là con rùa ở kiếp nạn thứ 81 của thầy trò Đường Tăng.
Dân gian còn có câu "ăn như ba ba, thuồng luồng", nên cháu nghĩ thuồng luồng là con rùa thì có lẽ là đúng hơn.