←  Kinh Dịch - Bốc Dịch - Lục Hào

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Pháp Tượng

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 23/05/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

minhgiac, on 23/05/2013 - 09:24, said:

có lẽ nhị nói đúng! tôi lần này bị thê thảm quá hihi! chưa thấy bao giờ linh cảm của mình lại bị thê thảm như thế này bây giờ! chán quá!
người cự môn thì không có ai gọi là thầy và cũng không có ai gọi là trò
nên nhớ vậy, Minh Giác!!!!!!!!
người lục sát thì tự tay mình kình thiên lập địa, mềm yếu ủy mị không phải là cốt của lục sát tinh
Trích dẫn

minhgiac's Photo minhgiac 23/05/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Gia Thi, on 23/05/2013 - 09:21, said:

Khi nào chị Việt Mão ra chơi miền Bắc, thăm lại phố Châu nhai (Phan bội châu - Hoàn kiếm - HN), MG rảnh rỗi lên chơi Hà nội, ...

Nhà đủ chỗ đón và tiếp,

dạ cháu cảm ơn bác ạ! cháu ở khu phố cổ cũng nhiều, ở nhà em minh an mấy ngày đợi tin bác mà không thấy tin gì cả! cháu lại về hải phòng mất rùi ạ! tiếc quá bác ạ. vâng, nếu được bác cho phép, không chê cháu xấu trai, tà tâm thì rất mong được gặp bác cùng Ông haUyên đến một lần ạ! có phải số máy của bác ở cuối là 216 không ạ!

kính bác!
Trích dẫn

Gia Thi's Photo Gia Thi 23/05/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Gia Thi, on 23/05/2013 - 09:21, said:

Khi nào chị Việt Mão ra chơi miền Bắc, thăm lại phố Châu nhai (Phan bội châu - Hoàn kiếm - HN), MG rảnh rỗi lên chơi Hà nội, ...

Nhà đủ chỗ đón và tiếp,


Tại bài viết #262, tôi có nói về chị Việt Mão hạn năm 2015 trước khi nghỉ chế độ có họa hoạn, nguyên nhân: Mình làm bị kẻ khác cướp công, khiến cho chị VM vừa bị cướp công, lại còn bị nghi oan...

Minh Giác kiểm giúp xem là đúng hay sai !
Sửa bởi Gia Thi: 23/05/2013 - 09:31
Trích dẫn

minhgiac's Photo minhgiac 23/05/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

lethanhnhi, on 23/05/2013 - 09:27, said:

người cự môn thì không có ai gọi là thầy và cũng không có ai gọi là trò
nên nhớ vậy, Minh Giác!!!!!!!!
người lục sát thì tự tay mình kình thiên lập địa, mềm yếu ủy mị không phải là cốt của lục sát tinh

tôi quan niệm mọi thứ đều có thể là thầy mình! đây là đạo trung dung!

cung phụ mẫu là thầy, cung tử tức là trò! cái này nhị tham khảo thêm!

chính vì lẽ này tôi lấy phúc là thầy! đến phúc thì gặp thầy, thầy ở khắp mọi nơi! có khi ở ngay trước mặt!
Trích dẫn

Minh An's Photo Minh An 23/05/2013

Thưa bác Gia Thi, trong lúc cháu học hỏi theo sự hướng dẫn của bác, có một số ý tưởng nảy sinh. Mặc dù vấn đề bác nói, cháu vẫn chưa hiểu được nhiều. Nhưng xin phép bác cho cháu hỏi, Mệnh bác lập tại nơi Hỏa cục, tại Thân hoặc Dậu, có một trong ba sao Thái Âm - Thiên Lương - Cự Môn tọa mệnh đúng không ạ?
Trích dẫn

Việt Mão's Photo Việt Mão 23/05/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Gia Thi, on 23/05/2013 - 09:21, said:

Khi nào chị Việt Mão ra chơi miền Bắc, thăm lại phố Châu nhai (Phan bội châu - Hoàn kiếm - HN), MG rảnh rỗi lên chơi Hà nội, ...

Nhà đủ chỗ đón và tiếp,

VietMao ra Hà nội mong được "Huyên thuyên" cùng Sư Phụ và mọi người. Hiện nay VietMao vẫn có nhà mặt phố Phan Bội Châu, Hà nội - hiện có 2 người lớn tuổi vẫn trông nhà giùm.
Trích dẫn

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 23/05/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

minhgiac, on 23/05/2013 - 09:32, said:

tôi quan niệm mọi thứ đều có thể là thầy mình! đây là đạo trung dung!

cung phụ mẫu là thầy, cung tử tức là trò! cái này nhị tham khảo thêm!

chính vì lẽ này tôi lấy phúc là thầy! đến phúc thì gặp thầy, thầy ở khắp mọi nơi! có khi ở ngay trước mặt!
mày ngu bỏ mẹ
mày cũng làm chó gì có phúc
mình còn chả làm chủ nổi mình thì làm được cái gì??????




Lethanhnhi: Là người học lý số thì dù có ghét, có giận đến mấy cũng nên dùng từ hòa nhã một chút kẻo vi phạm Nội quy của Diễn đàn: 2. Tuyệt đối không được dùng những từ ngữ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người. Mọi sự tranh luận, phản bác phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật.
Đây là chủ đề do cụ Hà Uyên, một người đức cao vọng trọng của trên Diễn đàn tạo ra, mọi người cũng nên dành sự tôn trọng cho cụ.
Sửa bởi TieuKhe: 23/05/2013 - 11:12
Lý do:: Từ ngữ khiếm nhã
Trích dẫn

Gia Thi's Photo Gia Thi 23/05/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Gia Thi, on 23/05/2013 - 08:09, said:

Chắc Việt Mão không lạ gì về nguyên tắc "Ngũ thử độn", tức phép tính Can cho giờ chuyển tiếp ngày mới ở cung Tý.

Lấy năm sinh của Việt Mão để mà nói, ví dụ là ngày Mậu Quý khởi can Nhâm phối với chi Tý, sau đó thuận tự đến Quý Sửu, ... sau đó đến Giáp Dần ...

"Huyền" thì định lệ không đơn giản, dùng 2 bỏ 8, trong đó 2 là "thực" còn 8 là "hư" ... dùng "hư" để biết "thực", dùng "tán" để biết "tụ", dùng "âm" để biết "dương" ...

Việt Mão thấy không, "huyền" mà, cũng như Phệ pháp 49 cọng cỏ Thi, chia đôi, hư nhất, đếm 4 ...

Nhưng can chi không phải là cọng cỏ Thi, một vòng tròn có 10 bánh răng liên tục, làm sao có thể cắt bỏ đi 8 bánh răng mà chỉ dùng có 2, ... thế mới sinh ra nhiều thuật toán, để "huyền" bỏ 2 dùng 8 ứng ngày Ất Canh, bỏ 4 dùng 6 ứng ngày Bính Tân, ... sau đó căn cứ vào 60 Giáp Tử phân Thượng Trung Hạ, để phối, khi nào thì phối với hào Sơ, người tuổi X thì phối ứng với hào Nhị, người tuổi Y thì lại phối ứng với hào Tam ...

Cho nên, dùng chữ "học" để nói về cái "huyền" đôi khi cả đời là vậy


Minh Giác có biết phương pháp đếm số can chi theo nguyên tắc của "huyền" ? Ngày Giáp Kỷ, "hư nhị dụng bát", ngày Ất canh "hư tứ dụng lục", ...
Trích dẫn

minhgiac's Photo minhgiac 23/05/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Gia Thi, on 23/05/2013 - 09:29, said:

Tại bài viết #262, tôi có nói về chị Việt Mão hạn năm 2015 trước khi nghỉ chế độ có họa hoạn, nguyên nhân: Mình làm bị kẻ khác cướp công, khiến cho chị VM vừa bị cướp công, lại còn bị nghi oan...

Minh Giác kiểm giúp xem là đúng hay sai !

cháu lại nghĩ khác chút hạn đến từ trong bản thân, bị bệnh hạn hơn là do người khác ạ!
Trích dẫn

Gia Thi's Photo Gia Thi 23/05/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

minhgiac, on 23/05/2013 - 09:41, said:

cháu lại nghĩ khác chút hạn đến từ trong bản thân, bị bệnh hạn hơn là do người khác ạ!


Tốt rồi, có chị Việt Mão ở đây chứng thực cho thông tin này !

==============

Minh Giác đọc bài viết #291, nếu không biết gì về phương pháp đếm này thì thôi, không cần trả lời.
Sửa bởi Gia Thi: 23/05/2013 - 09:48
Trích dẫn

minhgiac's Photo minhgiac 23/05/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Gia Thi, on 23/05/2013 - 09:40, said:

Minh Giác có biết phương pháp đếm số can chi theo nguyên tắc của "huyền" ? Ngày Giáp Kỷ, "hư nhị dụng bát", ngày Ất canh "hư tứ dụng lục", ...

thú thật mới bác là cháu không biết phương pháp đó ạ! cháu chỉ có biết về tử vi một chút, lục hào một tọe thôi ạ!
ngoài ra cháu không có sách vở hay học một thầy nào chính quy cả!


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

lethanhnhi, on 23/05/2013 - 09:36, said:

mày ngu bỏ mẹ
mày cũng làm chó gì có phúc
mình còn chả làm chủ nổi mình thì làm được cái gì??????

hihi nhị nói đúng, tôi nghĩ được sinh ra và sống đã chả là một cái phúc sao?
trời đất vốn dĩ chẳng toàn vẹn, văn vương phải ngồi tù, khổng tử phải chết đói! cũng lẽ tự nhiên!
huống chi là tôi.hihi vậy nhị có cảm giác mình có phúc? đã làm chủ được mình chưa?hihi nói chuyện thì phải ôn hòa!
Sửa bởi minhgiac: 23/05/2013 - 09:51
Trích dẫn

Việt Mão's Photo Việt Mão 23/05/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Gia Thi, on 23/05/2013 - 09:29, said:

Tại bài viết #262, tôi có nói về chị Việt Mão hạn năm 2015 trước khi nghỉ chế độ có họa hoạn, nguyên nhân: Mình làm bị kẻ khác cướp công, khiến cho chị VM vừa bị cướp công, lại còn bị nghi oan...

Minh Giác kiểm giúp xem là đúng hay sai !

VietMao cũng đồng cảm nhận như MinhGiac là : có thể có Bệnh họa . Nhưng nếu như Sư Phụ luận thì .....sẽ dùng 36 chước là: Ù té quyền....chạy phòng trước...hề hề.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Gia Thi, on 23/05/2013 - 09:44, said:

Tốt rồi, có chị Việt Mão ở đây chứng thực cho thông tin này !

==============

Minh Giác đọc bài viết #291, nếu không biết gì về phương pháp đếm này thì thôi, không cần trả lời.

Mong Sư Phụ chia sẻ cho VietMao và mọi người được biết, đọc và hiểu về phương pháp đếm này - nếu hiểu được pháp này thì ứng dụng thực tế tuyệt lắm.
Trích dẫn

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 23/05/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

minhgiac, on 23/05/2013 - 09:50, said:

thú thật mới bác là cháu không biết phương pháp đó ạ! cháu chỉ có biết về tử vi một chút, lục hào một tọe thôi ạ!
ngoài ra cháu không có sách vở hay học một thầy nào chính quy cả!




hihi nhị nói đúng, tôi nghĩ được sinh ra và sống đã chả là một cái phúc sao?
trời đất vốn dĩ chẳng toàn vẹn, văn vương phải ngồi tù, khổng tử phải chết đói! cũng lẽ tự nhiên!
huống chi là tôi.hihi vậy nhị có cảm giác mình có phúc? đã làm chủ được mình chưa?hihi nói chuyện thì phải ôn hòa!
tao chửi cho mày tỉnh ra
đời mày không 1 lúc nào tự làm chủ mình à??????
mày cứ ảo tưởng về văn vương và khổng tử là mấy thằng chết từ đời tám khoánh nào mà mất đi niềm tin vào mày
cuối cùng, mày là mày hay mày là cái bóng của văn vương?????????
nếu 1 ngày đẹp giời , mày thành văn vương thì xã hội này có tôn thờ mày không
tỉnh táo mà tự vấn đi
Trích dẫn

Lyngulongvu's Photo Lyngulongvu 23/05/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

minhgiac, on 23/05/2013 - 09:17, said:

ôi trời! hihi mà sao cảm sai không được lấy một thông tin nào thế hả trời! có lẽ cháu mất hết cảm giac thật dồi bác à! chán thật ấy. từ ngày cháy xem đến giờ chưa một lần nào thảm hãi như lần này trời ạ hihi

cháu xin hỏi bác một điều là nhà bác có CHẤN YỂM GÌ KHÔNG Ạ? có thể nói là cháu chưa bao giờ bị cảm sai toắt nhòe thế này đâu ạ ak ak ak

Minh Giác thân mến,

Việc xem bằng Cảm ( âm sát, trường năng lượng , thần giao cách cảm ) đã có từ ngàn xưa. Tuy nhiên phương pháp nên ít dùng vì sẽ tổn hao năng lượng khiến cho cơ thể suy kiệt , ngoài ra phương pháp này rất dễ sai lầm , lý do là khi xem bằng phương pháp này đối tượng xem kém vía hơn MG thì MG phán được ! Năng lượng người ta cao hơn hoặc đất đó không cần trấn yểm mà chỉ cần có các thần cây ( trường hợp này dễ là Mộc tinh ) thì năng lượng của MG đã không vượt qua nổi rồi . Nhà này còn do phong thuỷ xoay hướng thủ pháp rất đặc biệt nên gọi khách phương xa đến !

Vài dòng góp vui ....

Lyngulongvu
Trích dẫn

minhgiac's Photo minhgiac 23/05/2013

Lyngulongv

vâng anh nói đúng!


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

lethanhnhi, on 23/05/2013 - 09:59, said:


tao chửi cho mày tỉnh ra
đời mày không 1 lúc nào tự làm chủ mình à??????
mày cứ ảo tưởng về văn vương và khổng tử là mấy thằng chết từ đời tám khoánh nào mà mất đi niềm tin vào mày
cuối cùng, mày là mày hay mày là cái bóng của văn vương?????????
nếu 1 ngày đẹp giời , mày thành văn vương thì xã hội này có tôn thờ mày không
tỉnh táo mà tự vấn đi

hihi nhị dạo này có vẻ yêu quý mingiac hơn rồi ý! con người ta khó nhất là làm chủ được chính bản thân cũng như ý thức của mình. người xưa gọi là "kim Tâm" "nóng, vui, buồn" chẳng biến sắc đó là người làm việc lớn! còn tôi cũng chỉ mong là người thường thui, đâu có giám nghĩ xa, đợi xôi cái gì đâu! ai rồi cũng phải từng trải, phải vấp ngã mới có thể trưởng thành được. tôi chưa làm chủ được không có nghĩa là tôi không làm chủ được! tôi cũng hy vọng nhị có thể nói và làm được điều mình nói và muốn! hihi thanhs nhiều!
Sửa bởi minhgiac: 23/05/2013 - 10:25
Trích dẫn