←  Kinh Dịch - Bốc Dịch - Lục Hào

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Pháp Tượng

Gia Thi's Photo Gia Thi 23/05/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Gia Thi, on 23/05/2013 - 07:52, said:

Giới học giả TQ ngày nay, đã có những nghiên cứu về "huyền" được công bố trong "Tạp trí khoa học" xuất bản định kỳ theo "quý", vậy mà họ cũng chưa dùng tới chữ "học" ...

Giới học giả này, được NN nuôi, cả đời chỉ tạp trung nghiên cứu, họ mà nói, thì tôi và Việt Mão cũng chẳng hiểu gì, ... vì "huyền bất ngôn" mà ... huống hồ Việt Mão và tôi, cũng như mọi thành viên trên diễn đàn, vẫn phải đối mặt với "nước sông công lính" kiếm miếng ăn hàng ngày, ... thỉnh thoảng lên mạng ảo, rồi nói và kết luận về một ai đó rằng, viết chẳng hiểu gì

Hihihi, "chém gió" thêm cho vui cửa vui nhà !


Mấy năm trước, tổ chức hội nghị về 'huyền" ở Đồng mô SơnTay, thời anh Chu Phác vẫn phụ trách, ... Lê Hiệp, giáo sư dạy đại học Kiến trúc HN cũng được mời dự hội nghị, và một số thành viên khác... mọi người nghe giới Học giả TQ nói, diễn giải, trình bày xong, ... hầu hết mọi người đều nói rằng, ... nghe xong vẫn chẳng hiểu gì

Đây là nói, toàn những thành phần có thâm niên nghiên cứu Đông phương học mà còn thế, huống hồ như tôi hay Việt Mão, chắc là càng không biết người ta giảng giải về cái gì ... hihihi
Sửa bởi Gia Thi: 23/05/2013 - 08:22
Trích dẫn

Gia Thi's Photo Gia Thi 23/05/2013

@ Minh Giác

Đoán lại xem, tôi không phải là người cung Mệnh có Cự Nhật đồng độ tọa thủ.
Trích dẫn

minhgiac's Photo minhgiac 23/05/2013

vâng cảm ơn bác ạ!

dạo này mất hết cả cảm sức rồi! chán và ngán quá!
Sửa bởi minhgiac: 23/05/2013 - 08:44
Trích dẫn

Việt Mão's Photo Việt Mão 23/05/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Gia Thi, on 23/05/2013 - 07:52, said:

Giới học giả TQ ngày nay, đã có những nghiên cứu về "huyền" được công bố trong "Tạp trí khoa học" xuất bản định kỳ theo "quý", vậy mà họ cũng chưa dùng tới chữ "học" ...

Giới học giả này, được NN nuôi, cả đời chỉ tạp trung nghiên cứu, họ mà nói, thì tôi và Việt Mão cũng chẳng hiểu gì, ... vì "huyền bất ngôn" mà ... huống hồ Việt Mão và tôi, cũng như mọi thành viên trên diễn đàn, vẫn phải đối mặt với "nước sông công lính" kiếm miếng ăn hàng ngày, ... thỉnh thoảng lên mạng ảo, rồi nói và kết luận về một ai đó rằng, viết chẳng hiểu gì

Hihihi, "chém gió" thêm cho vui cửa vui nhà !

Kính Sư Phụ, VietMao giữ quan điểm là: "....Tùy nhận thức và trình độ của từng người...." khi đọc, học, biết mà.

Trong cuộc sống luôn luôn có nhiều thành phần, nhiều trình độ nhận thức mỗi thành phần đều có cái hay và cái dở - không thể phủ nhận cái này hay hơn cái kia và ngược lại. Có những học giả được Nhà nước hoặc người khác nuôi vì mục đích nào đó thì có gì là tự hào ??? Nếu tài giỏi cớ sao không tự mình nuôi mình ???
Những người kiếm miếng ăn hàng ngày bằng mồ hôi hoặc trí tuệ của chính bản thân thì chúng ta cũng nên trân trọng họ. Theo VietMao biết có những người hàng ngày vẫn kiếm tiền nhưng không phải vì miếng ăn mà vì một thú đam mê mà họ thích thể hiện mà thôi - xã hội bây giờ cũng không thiếu những người như thế mà

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Gia Thi's Photo Gia Thi 23/05/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

minhgiac, on 23/05/2013 - 08:33, said:

vì cá tính của bác hồi trẻ chắc cũng rất mạnh. mà hình avata của bác là hình cầu! phải chăng là âm, dương ạ?

mà sao nhà bác tổn đinh thế ạ?

bác đang ở hướng nhà tây bắc hay đông bắc ạ?

nếu có sai mong bác bỏ qua ạ,hi


mà sao nhà bác tổn đinh thế ạ? đời bố mẹ sinh 5 anh chị em, đến nay vẫn đầy đủ, vì vậy không phải là tổn định, trong họ hàng các chi trên dưới, không một chi nào có dấu hiệu tổn đinh, như vậy câu này sai.

bác đang ở hướng nhà tây bắc hay đông bắc ạ? cả 02 hướng Minh Giác nói, đều không đúng
Trích dẫn

minhgiac's Photo minhgiac 23/05/2013

ôi trời ôi! cháu toi rồi ạ! thế bác có hai vợ chăng? bác bị hao xảy tới 3 bốn vị chăng? nhà ở hướng tây? con cái không ở gần? nhà vừa rồi có xây, chuyển cả nhà và một ngôi mộ chăng? ngôi mô 4 hay 5 đời nhà bác bị mất chăng? bác có 2 căn nhà? gần nhà có một cái chùa bị phá hỏng, cách không xa là ngịa địa mồ mả? ngày xưa gần ao, sông? hiện tại nhà có cụ già cần chăm sóc? đời ông đời cha có 2 bà chăng? cháu cảm lần nay sai thì coi như bị ĐƠ THẬT RỒI Ạ, HIHI BÁC THÔNG CẢM Ạ!
Sửa bởi minhgiac: 23/05/2013 - 09:00
Trích dẫn

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 23/05/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Gia Thi, on 23/05/2013 - 08:27, said:

@ Minh Giác

Đoán lại xem, tôi không phải là người cung Mệnh có Cự Nhật đồng độ tọa thủ.
Cự môn tại tỵ có nhật chiếu
lá số này có vấn đề về thê tử
di thi vào năm kim chứ không phải năm thổ
Trích dẫn

Việt Mão's Photo Việt Mão 23/05/2013

Nhà Sư Phụ tọa hướng Đông Nam - trong khuôn viên nhà có nhiều cây.

Trong nhà có đồ vật trưng bày bằng đồng.

Sự kiện trong nhà đang xảy ra: Đơn từ liên quan điền thổ hoặc hôn sự.
Sửa bởi Việt Mão: 23/05/2013 - 09:16
Trích dẫn

Gia Thi's Photo Gia Thi 23/05/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

minhgiac, on 23/05/2013 - 08:54, said:

ôi trời ôi! cháu toi rồi ạ!

thế bác có hai vợ chăng? sai,

bác bị hao xảy tới 3 bốn vị chăng? 3 bốn bị là gì,

nhà ở hướng tây? vẫn sai

con cái không ở gần? ở gần, nhà đủ phòng cho gửi rể

nhà vừa rồi có xây, chuyển cả nhà và một ngôi mộ chăng? không làm gì trong 4 năm vừa qua

ngôi mô 4 hay 5 đời nhà bác bị mất chăng? không bị thất lạc, đời thứ 6 vẫn còn

bác có 2 căn nhà? một nhà, nhưng điền thì rộng, điền rộng nên xây trạch diện tích lớn hơn 120m vuông,

gần nhà có một cái chùa bị phá hỏng, cách không xa là ngịa địa mồ mả? gàn nhà không có chùa, TT quân đội, rất xa hơn 12 km mà vẫn chưa thấy khu mồ mả

ngày xưa gần ao, sông? càng sai

hiện tại nhà có cụ già cần chăm sóc? không đúng

đời ông đời cha có 2 bà chăng? thành phần công nông, một vợ một chồng

cháu cảm lần nay sai thì coi như bị ĐƠ THẬT RỒI Ạ,

HIHI BÁC THÔNG CẢM Ạ!
Trích dẫn

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 23/05/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Việt Mão, on 23/05/2013 - 09:08, said:

Nhà Sư Phụ tọa hướng Đông Nam - trong khuôn viên nhà có nhiều cây.
tây nam chứ không phải đông nam
ngồi ở hải phòng nhìn về Sài Gòn, chếch bao nhiêu độ thì nhà chếch bấy nhiêu độ
Trích dẫn

Gia Thi's Photo Gia Thi 23/05/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Việt Mão, on 23/05/2013 - 09:08, said:

Nhà Sư Phụ tọa hướng Đông Nam - trong khuôn viên nhà có nhiều cây.

Hướng Đong Nam ===> Đúng,

Điền và Trạch tương ứng,

Điền hơn 300 m vuông
Trạch xây 120 m vuông, 3 tầng một trệt, gòm 14 phòng

Nhà nhiều cây ===> đúng
Trích dẫn

minhgiac's Photo minhgiac 23/05/2013

ôi trời! hihi mà sao cảm sai không được lấy một thông tin nào thế hả trời! có lẽ cháu mất hết cảm giac thật dồi bác à! chán thật ấy. từ ngày cháy xem đến giờ chưa một lần nào thảm hãi như lần này trời ạ hihi

cháu xin hỏi bác một điều là nhà bác có CHẤN YỂM GÌ KHÔNG Ạ? có thể nói là cháu chưa bao giờ bị cảm sai toắt nhòe thế này đâu ạ ak ak ak
Sửa bởi minhgiac: 23/05/2013 - 09:20
Trích dẫn

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 23/05/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

minhgiac, on 23/05/2013 - 09:17, said:

ôi trời! hihi mà sao cảm sai không được lấy một thông tin nào thế hả trời! có lẽ cháu mất hết cảm giac thật dồi bác à! chán thật ấy. từ ngày cháy xem đến giờ chưa một lần nào thảm hãi như lần này trời ạ hihi
khi cái tâm không tĩnh, coi trọng người mình coi quá thì coi sai
coi bói, xem mình là ngọc, người đến xem như ngói, dù có là bất kì ai, thì cái linh giác mới làm việc được
Trích dẫn

Gia Thi's Photo Gia Thi 23/05/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

minhgiac, on 23/05/2013 - 09:17, said:

ôi trời! hihi mà sao cảm sai không được lấy một thông tin nào thế hả trời! có lẽ cháu mất hết cảm giac thật dồi bác à! chán thật ấy. từ ngày cháy xem đến giờ chưa một lần nào thảm hãi như lần này trời ạ hihi

Khi nào chị Việt Mão ra chơi miền Bắc, thăm lại phố Châu nhai (Phan bội châu - Hoàn kiếm - HN), MG rảnh rỗi lên chơi Hà nội, ...

Nhà đủ chỗ đón và tiếp,
Sửa bởi Gia Thi: 23/05/2013 - 09:22
Trích dẫn

minhgiac's Photo minhgiac 23/05/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

lethanhnhi, on 23/05/2013 - 09:19, said:

khi cái tâm không tĩnh, coi trọng người mình coi quá thì coi sai
coi bói, xem mình là ngọc, người đến xem như ngói, dù có là bất kì ai, thì cái linh giác mới làm việc được

có lẽ nhị nói đúng! tôi lần này bị thê thảm quá hihi! chưa thấy bao giờ linh cảm của mình lại bị thê thảm như thế này bây giờ! chán quá!
Trích dẫn