ĐOÁN SINH TỬ ĐỂ KIỂM NGHIỆM LÝ THUYẾT
thotho
02/05/2013
Tử Phủ Vũ Tướng, on 01/05/2013 - 23:23, said:
Chê thì cứ chê , sao bạn leadership ko nhìn nhận thực tế là Gấu và Alex đều là tiến sĩ nước ngoài. Mình thấy họ có trình độ, có ngông chút thì sao đâu.
Tử vi ko phải là cái, cứ có học hàm học vị, học vào là luận được.
Anh thông minh hơn người, thì sức đọc, sức nhớ, sức lí luận, của anh tốt hơn người ta.
Nhưng tử vi, quan trọng là trực giác bẩm sinh.
Không có trực giác bẩm sinh thì đừng cố học.
Lại càng không nên ngông nghênh, giở giọng bố đời.
Việt Mão
02/05/2013
Tử Phủ Vũ Tướng, on 01/05/2013 - 23:23, said:
Chê thì cứ chê , sao bạn leadership ko nhìn nhận thực tế là Gấu và Alex đều là tiến sĩ nước ngoài. Mình thấy họ có trình độ, có ngông chút thì sao đâu.
Sao lại khoái hàng mác ngoại thía nhỉ ??? Xã hội hiện nay thiếu gì người có bằng tiến sỹ nước ngoài. Cuộc đời nhiều nhân tài thực sự, giầu có thực sự chẳng giấu mà vẫn lộ - loại tiến sỹ kiểu thùng rỗng thường hay kêu to nhiều như lợn con, lợn thì làm gì có văn hóa nhận thức ứng xử.
Tôi thấy người có tài sẽ đi liền với có tiền đó là thực tế vẫn luôn được ngưỡng mộ trong mọi thời đại và xuyên qua thế kỷ - nếu tự vỗ ngực là có tài mà chưa có tiền cỡ trăm tỷ tiền Việt hiện nay thì nên khiêm tốn mới là người biết sống, nếu không biết sống như vậy thì sẽ đến một ngày dù vận đẹp như son cũng sẽ có người thay trời hành đạo.
Tôi đã sống trên nửa đời người, đã nhãn tiền thấy hậu quả của nhiều kẻ có học thức mà không có kiến thức nhận thức ứng xử rồi. Mong rằng đạo làm người sẽ luôn được người có học thức hiểu và hành xử cho đúng đạo làm người chớ phụ công cha mẹ dưỡng dục, chớ phụ công các giảng viên và mọi người tin yêu.
Sửa bởi VietMao: 02/05/2013 - 00:34
AlexPhong
02/05/2013
Văn hóa không quan trọng bằng kute. Lợn nhiều con kute chứ, mà lợn năm móng còn là thứ dữ không hà.
Nói chung các tình yêu không nên băn khoăn về những thứ như là bằng cấp, trăm tỷ, sự khiêm tốn, hay nhân cách trên mạng ảo. Trên mạng ảo thì chỉ có chữ chứ có j nữa đâu. Có trăm tỷ không lẽ lên đây khoe: mình có trăm tỷ nha. Ai biết đấy là đâu. Thỉnh thoảng mấy anh em nẫu đời mang ra dìm hàng thôi.
Ôi về đâu về đâu hỡi những Thần Khê mang trong mình tâm hồn đầy hạt giống.
Nói chung các tình yêu không nên băn khoăn về những thứ như là bằng cấp, trăm tỷ, sự khiêm tốn, hay nhân cách trên mạng ảo. Trên mạng ảo thì chỉ có chữ chứ có j nữa đâu. Có trăm tỷ không lẽ lên đây khoe: mình có trăm tỷ nha. Ai biết đấy là đâu. Thỉnh thoảng mấy anh em nẫu đời mang ra dìm hàng thôi.
Ôi về đâu về đâu hỡi những Thần Khê mang trong mình tâm hồn đầy hạt giống.
Việt Mão
02/05/2013
Về Kiến thức Khoa học và Kiến thức về Huyền học đó là 2 lãnh vực hoàn toàn khác nhau, người giỏi về khoa học chắc gì đã giỏi về Huyền học ??? Tôi biết có một ông mù bẩm sinh tại núi Cấm - An giang: Ông mù không biết chữ, nhưng chẳng biết cơ duyên thế nào Ông biết nhiều về Huyền học coi quẻ Dịch và xem lá cây thật sự đáng kính nể.
Tôi có một ông Chú ruột là Giáo sư đầu ngành một ngành của Việt nam có bằng Liên xô cũ luôn đi Họp nước ngoài như đi chợ, nhà như một thư viện đầy sách nhưng tiền chẳng có là bao nhiêu, nhà và ô tô Nhà nước phục vụ đủ. Nhưng Vợ là giảng viên ĐH, con là Thạc sỹ phải làm thêm ngoài kinh tế của con mới khá được. Khi về hưu ông chú mới thốt nên lời: ".. Kiến thức Khoa học mà ko được Chú áp dụng thực tế cho cuộc sống của gia đình và bản thân thì chẳng bằng Kiến thức của chính vợ và con mình ...thật đáng xấu hổ.."
Tôi có một ông Chú ruột là Giáo sư đầu ngành một ngành của Việt nam có bằng Liên xô cũ luôn đi Họp nước ngoài như đi chợ, nhà như một thư viện đầy sách nhưng tiền chẳng có là bao nhiêu, nhà và ô tô Nhà nước phục vụ đủ. Nhưng Vợ là giảng viên ĐH, con là Thạc sỹ phải làm thêm ngoài kinh tế của con mới khá được. Khi về hưu ông chú mới thốt nên lời: ".. Kiến thức Khoa học mà ko được Chú áp dụng thực tế cho cuộc sống của gia đình và bản thân thì chẳng bằng Kiến thức của chính vợ và con mình ...thật đáng xấu hổ.."
meo.meo.meo
02/05/2013
Học cái gì cũng cần cái đầu, Huyền Học hay Giời Học cũng cần suy luận và phân tích. Chả nhẽ các vị được ăn lộc không cần học nói gì cũng trúng mà tạm gọi là duyên thì có thể nói bậy nói bạ không căn cứ?
Ông chú của chị VM chắc ngày xưa thuê viết luận văn phun thuôc sâu rồi đi buôn thuốc lá và nồi áp suất bị lỗ chổng mông nên mới thế.
Thôi ai em hơi sợ các bác bụng đầy đạo đức và trẻ con vào chém và dạy bảo. Ai em nói tiếng người đến đây thôi. Từ giờ gặp các bác iem cứ tiếng mèo mà diễn.
Meoooooooooo
Ông chú của chị VM chắc ngày xưa thuê viết luận văn phun thuôc sâu rồi đi buôn thuốc lá và nồi áp suất bị lỗ chổng mông nên mới thế.
Thôi ai em hơi sợ các bác bụng đầy đạo đức và trẻ con vào chém và dạy bảo. Ai em nói tiếng người đến đây thôi. Từ giờ gặp các bác iem cứ tiếng mèo mà diễn.
Meoooooooooo
TuyenYD
02/05/2013
anh Gấu là tiến sĩ hồi nào vậy? nghe đồn là chưa bảo vệ được luận án tiến sĩ.
TPVTLS
02/05/2013
Tử Phủ Vũ Tướng, on 01/05/2013 - 23:23, said:
Chê thì cứ chê , sao bạn leadership ko nhìn nhận thực tế là Gấu và Alex đều là tiến sĩ nước ngoài. Mình thấy họ có trình độ, có ngông chút thì sao đâu.
Cứ cho là 2 đứa này là tiến sĩ nước ngoài thì chúng nó cũng nên thể hiện cái trình tương xứng chút chị ạ. Chứ em cứ thấy nó như thằng hâm, suốt ngày đi gây rối phá thối diễn đàn mà chẳng bao giờ được lé mắt xem bọn chúng phán 1 câu ra hồn cho 1 lá số cụ thể. Em thấy chị thờ cái bằng của chúng nó (mà chưa xác định được có thật ko) rồi nhân tiện thờ luôn chúng nó thì phải.
Nhân tiện mọi người đang nói chuyện giàu nghèo, mình bàn tí cho vui.
Trong sách Rich Dad Poor Dad, tác giả phân chia người làm việc có 4 loại:
- Người làm thuê
- Người làm chủ
- Chủ doanh nghiệp
- Người đầu tư
Mức độ chủ động trong công việc và khả năng làm ra tiền sẽ tăng dần từ trên xuống dưới
Hồi mới đi làm 2 năm có 1 đàn anh nói 1 câu mà nhớ mãi: 20-30 tuổi: mình làm người khác hưởng; 30-40: mình làm mình hưởng; >40 tuổi: người khác làm mình hưởng
Gộp 2 cái lại để biết là thầy bói có làm gì cũng khó giàu vì chỉ làm ở mức độ "ông chủ", tức mình làm mình ăn, thì có tích cóp, gắng sức, một ngày xem cho 100 người, cũng chỉ là con số giới hạn. Nhưng nếu làm có tâm, có tài, thì cũng xứng đáng vì do sức lao động bản thân làm ra. Thầy bói chỉ có thể giàu khi làm theo kiểu "chủ doanh nghiệp", nói nôm na là thuê người làm (tức là thuê người xem bói ) để tăng "doanh thu"... Nhưng chắc chẳng thầy bói nào có thể làm chủ doanh nghiệp vì cũng chẳng thầy bói nào chịu làm thuê hehe
Trong XH, những anh chàng đi làm ăn lương (Người làm thuê) chẳng bao giờ giàu được dù lương tháng có 100tr hay 1 tỷ. Họ chỉ có thể giàu khi đem số tiền đó đầu tư và "trúng mánh". Người làm chủ cũng thế, để ý mấy anh mà bỏ sức lao động ra làm cho cái cơ sở kinh doanh nhỏ của anh ta mà xem, cũng chỉ kiếm được thêm chút đỉnh thôi. Chỉ có 2 thành phần dưới là có thể giàu lớn vì "người khác làm họ hưởng", họ chỉ cần bỏ sức quản lý mà thôi, quy mô càng lớn càng mau giàu. Định nghĩa chủ doanh nghiệp nghĩa là họ tạo ra được 1 DN mà ở đó nó có thể tự hoạt động trong 1 thời gian khi không có mặt họ.
Bàn chuyện phiếm tí cho rôm rả
Sửa bởi TPVTLS: 02/05/2013 - 09:04
TuyenYD
02/05/2013
người giàu câu cá trong giỏ cá người nghèo. người nghèo câu cá ở dưới sông.
Tử Phủ Vũ Tướng
02/05/2013
Mình theo trường phái thực dụng nên mình chỉ nhìn vào cái cụ thể: theo con đường nghiên cứu thì phải đạt tiến sĩ trở lên, theo con đường kinh doanh thì nên phấn đấu cán mốc trăm tỷ, theo đường chính trị thì cố gắng mà đạt được vị trí cao nhất. Thước đo phải cụ thể, phải định lượng được. Chứ cứ chung chung thì nói làm gì.
giờ bảo tiến sĩ như lợn con thì phấn đấu là tiến sĩ như họ đi rùi hẵng nói, tiến sĩ nước ngoài so với VN hiện giờ là chất lượng hơn rõ ràng. Làm tiến sĩ là cả một quá trình dài đòi hỏi công sứu trí naõo nghiên cứu. Ai là tiến sĩ nc ngoài mình đều có sự nhìn nhận nhất địnhmình quan niệm : Kết quả biện minh cho mọi thứ. Thế thôi ( tất nhiên là ý kiến cá nhân)
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 02/05/2013 - 09:27
giờ bảo tiến sĩ như lợn con thì phấn đấu là tiến sĩ như họ đi rùi hẵng nói, tiến sĩ nước ngoài so với VN hiện giờ là chất lượng hơn rõ ràng. Làm tiến sĩ là cả một quá trình dài đòi hỏi công sứu trí naõo nghiên cứu. Ai là tiến sĩ nc ngoài mình đều có sự nhìn nhận nhất địnhmình quan niệm : Kết quả biện minh cho mọi thứ. Thế thôi ( tất nhiên là ý kiến cá nhân)
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 02/05/2013 - 09:27
KingPlace
02/05/2013
TPVTLS
02/05/2013
Tử Phủ Vũ Tướng, on 02/05/2013 - 09:25, said:
Mình theo trường phái thực dụng nên mình chỉ nhìn vào cái cụ thể: theo con đường nghiên cứu thì phải đạt tiến sĩ trở lên, theo con đường kinh doanh thì nên phấn đấu cán mốc trăm tỷ, theo đường chính trị thì cố gắng mà đạt được vị trí cao nhất. Thước đo phải cụ thể, phải định lượng được. Chứ cứ chung chung thì nói làm gì.
giờ bảo tiến sĩ như lợn con thì phấn đấu là tiến sĩ như họ đi rùi hẵng nói, tiến sĩ nước ngoài so với VN hiện giờ là chất lượng hơn rõ ràng. Làm tiến sĩ là cả một quá trình dài đòi hỏi công sứu trí naõo nghiên cứu. Ai là tiến sĩ nc ngoài mình đều có sự nhìn nhận nhất địnhmình quan niệm : Kết quả biện minh cho mọi thứ. Thế thôi ( tất nhiên là ý kiến cá nhân)
giờ bảo tiến sĩ như lợn con thì phấn đấu là tiến sĩ như họ đi rùi hẵng nói, tiến sĩ nước ngoài so với VN hiện giờ là chất lượng hơn rõ ràng. Làm tiến sĩ là cả một quá trình dài đòi hỏi công sứu trí naõo nghiên cứu. Ai là tiến sĩ nc ngoài mình đều có sự nhìn nhận nhất địnhmình quan niệm : Kết quả biện minh cho mọi thứ. Thế thôi ( tất nhiên là ý kiến cá nhân)
Chắc chị ít đọc báo nên không biết về chuyện một số cụ lãnh đạo tỉnh có bằng tiến sĩ ở Mỹ hẳn hoi nhưng một chữ tiếng Anh bẻ đôi cũng ko biết nhỉ. Học hành, bằng cấp cũng có mấy loại: học giả bằng thật, học thật bằng giả. Chưa kể là chưa chắc ai cũng chọn con đường đi học, nhiều người tài năng nhưng kiếm được tiền sớm nên họ đi làm kiếm tiền luôn khỏi học hành tiếp cho mệt. Rồi còn phải xem mấy người đang đi học (thạc sĩ tiến sĩ ngoại quốc chẳng hạn) họ đang học về lĩnh vực gì, vì học sau ĐH thì chỉ học chuyên sâu 1 lĩnh vực, họ chỉ biết mỗi lĩnh vực đó thôi. Ví dụ em ngành xây dựng, đi làm gần 10 năm rồi, giờ gặp mấy thằng cùng lớp đã có bằng tiến sĩ, cả trong nước hoặc tiến sĩ Úc, Thái, Pháp... chúng nó cũng ko dám bàn về kinh nghiệm thi công hoặc xử lý công trình với em hoặc nhiều mảng khác nó ko dám nói vì có biết đâu mà nói (vẫn là vấn đề xây dựng nhé), nhưng nếu em bàn về 1 lĩnh vực chuyên sâu của nó thì em phải học nó, ví dụ có thằng nó học xử lý nền móng thì nó sẽ làm thầy trong lĩnh vực xử lý nền móng, nhưng nó chẳng biết cái gì trong lĩnh vực xây nhà 5 tầng chẳng hạn.
2 đứa chị kể thì cũng tương tự thôi. Em muốn học Toán chuyên sâu chẳng hạn thì em tôn tụi nó làm thầy nhưng trong các lĩnh vực khác thì tụi nó cần học người khác, thậm chí tư duy của tụi nó trong các lĩnh vực khác có khi chỉ đáng làm thằng em út
KingPlace
02/05/2013
Tử Phủ Vũ Tướng, on 01/05/2013 - 23:23, said:
Chê thì cứ chê , sao bạn leadership ko nhìn nhận thực tế là Gấu và Alex đều là tiến sĩ nước ngoài. Mình thấy họ có trình độ, có ngông chút thì sao đâu.
2 cu này tiến sĩ cỡ nào thì bố cháu không nắm rõ lắm.... Alex còn thấy trong dại có khôn, cái dại còn ẩn chứa sự thông minh, dí dỏm, vui vẻ, khiến người ta dù ko thích nhưng không hẳn là ghét bỏ, tui cũng thấy thế. Nhưng cu Gấu tôi thấy có vẻ thuộc vào trường hợp bệnh hơi nặng (thuộc thành phần IC có vấn đề hoặc hoang tưởng), để ý kỹ sẽ thấy đâu phải vu oan giá họa hay dùng miệng lưỡi để dìm hàng cu ấy đâu. Chẳng cần chiêm bốc, bói toán, tử vi thì qua ngôn từ và hành động các thánh thể hiện thì người không biết các môn huyền học cũng cảm nhận được kết cục phần nào của các thánh là "bất đắc chí"... hoặc có thể đang có triệu chứng bệnh "tâm thần phân liệt".
minhminh
02/05/2013
ở Mỹ có những nơi chỉ cần nộp cho nó từ 150 usd đến 350usd là no cấp cho cái bẵng tiến sĩ thật to thật đẹp , nhưng đàng sau lưng cái bằng người ta để chữ : chỉ dùng để treo chơi
KingPlace
02/05/2013
minhminh, on 02/05/2013 - 09:43, said:
ở Mỹ có những nơi chỉ cần nộp cho nó từ 150 usd đến 350usd là no cấp cho cái bẵng tiến sĩ thật to thật đẹp , nhưng đàng sau lưng cái bằng người ta để chữ : chỉ dùng để treo chơi
TPVTLS
02/05/2013
Đọc báo lề phải hiện nay có tình trạng vui lắm. Phóng viên phỏng vấn, đề chức danh ông A là GS.TS hẳn hoi, bàn về chuyện kinh tế cứ như đúng rồi. Độc giả đọc vào kêu ủa, sao ông này GS.TS gì mà nói tầm bậy tầm bạ quá vậy. Lên google search phát thì ra ông này là GS.TS chuyên ngành xây dựng đảng =))
Mới đây có ông "GS". Nguyễn Văn Hảo bàn chuyện về cái đàn xã tắc có nằm ở khu vực nút giao thông hay không. Lại nghe nhà khảo cổ Nguyễn Hồng Kiên chủ trì khai quật cái đàn xã tắc đó nói trên facebook (và đã có đính chính trên vietnamnet) rằng ông Hảo này ko có chuyên môn về vụ đàn xã tắc này, và cái danh vị giáo sư kia là do nhà báo tự phong chứ ổng chưa được Nhà nước phong lần nào. Hài hước vậy đó hehe
Mới đây có ông "GS". Nguyễn Văn Hảo bàn chuyện về cái đàn xã tắc có nằm ở khu vực nút giao thông hay không. Lại nghe nhà khảo cổ Nguyễn Hồng Kiên chủ trì khai quật cái đàn xã tắc đó nói trên facebook (và đã có đính chính trên vietnamnet) rằng ông Hảo này ko có chuyên môn về vụ đàn xã tắc này, và cái danh vị giáo sư kia là do nhà báo tự phong chứ ổng chưa được Nhà nước phong lần nào. Hài hước vậy đó hehe