Jump to content

Advertisements




ĐOÁN SINH TỬ ĐỂ KIỂM NGHIỆM LÝ THUYẾT


878 replies to this topic

#766 le.tan

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 149 Bài viết:
  • 40 thanks

Gửi vào 01/05/2013 - 02:34

Đúng rối! toàn nói láo bốc phét thôi. Nhiều cai tưởng coi hay, hóa ra sai bét nhè. Nhiều vị tưởng là giỏi, nhiều khi thiên hạ khen chỉ vì lịch sự thôi, chứ coi có ra cái gì. Nên sau đó biến luôn. Mồm thì nói tâm này tâm nọ chứ cũng nói láo ăn tiền cả. Xạo sự.

Quá tâm đắc "Xin hỏi trong các thầy bà ở đây ai có vài tỷ đến vài chục tỷ chưa? có vị trí gì trong XH chưa? hay những cái đó ko thích, chỉ là vật ngoại thân vì là thánh cả rồi.... Toàn chém, tự kỷ đến cuồng loạn !!! Bất tài, bất đắc chí mới chọn nghề này làm kế sinh nhai... ghê gớm cái gì. Nghiên cứu cho vui để kiểm nghiệm cuộc sống thì lại khác. Thỉnh thoảng vào giải trí, nghiên cứu cho vui thì gặp toàn thể loại chuối cả nải...!!!"

#767 AlexPhong

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2382 Bài viết:
  • 8850 thanks

Gửi vào 01/05/2013 - 05:24

Thấy các chú hỏi là "có" chứ không hỏi là "kiếm" và "kiếm bằng nghề bói". Có trăm tỷ tiền Việt thì diễn đàn này anh thấy ít nhất hai người.
Hehe, cay nghiệt chi cho lắm rồi mình chỉ khổ mình mà thôi.

#768 Austin

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 10 Bài viết:
  • 10 thanks

Gửi vào 01/05/2013 - 06:05

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

le.tan, on 01/05/2013 - 02:34, said:

Đúng rối! toàn nói láo bốc phét thôi. Nhiều cai tưởng coi hay, hóa ra sai bét nhè. Nhiều vị tưởng là giỏi, nhiều khi thiên hạ khen chỉ vì lịch sự thôi, chứ coi có ra cái gì. Nên sau đó biến luôn. Mồm thì nói tâm này tâm nọ chứ cũng nói láo ăn tiền cả. Xạo sự.

Quá tâm đắc "Xin hỏi trong các thầy bà ở đây ai có vài tỷ đến vài chục tỷ chưa? có vị trí gì trong XH chưa? hay những cái đó ko thích, chỉ là vật ngoại thân vì là thánh cả rồi.... Toàn chém, tự kỷ đến cuồng loạn !!! Bất tài, bất đắc chí mới chọn nghề này làm kế sinh nhai... ghê gớm cái gì. Nghiên cứu cho vui để kiểm nghiệm cuộc sống thì lại khác. Thỉnh thoảng vào giải trí, nghiên cứu cho vui thì gặp toàn thể loại chuối cả nải...!!!"

phản đối le.tan he he

#769 Gia Thi

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 647 Bài viết:
  • 2025 thanks

Gửi vào 01/05/2013 - 06:21

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

saobienden, on 30/04/2013 - 02:36, said:


em đọc bài trên diễn đàn biết trong tay anh có bộ kỳ môn, đáng sợ nhất là số 6, từ giáp tới kỷ là 6, từ thái tuế tới tử phù là 6



Viết như vậy, là chưa đúng với định hướng tôn chỉ của trường phái đang nghiên cứu chuyên sâu

#770 lethanhnhi

    Thiếu Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 12948 Bài viết:
  • 25426 thanks

Gửi vào 01/05/2013 - 06:22

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

le.tan, on 01/05/2013 - 02:34, said:

Đúng rối! toàn nói láo bốc phét thôi. Nhiều cai tưởng coi hay, hóa ra sai bét nhè. Nhiều vị tưởng là giỏi, nhiều khi thiên hạ khen chỉ vì lịch sự thôi, chứ coi có ra cái gì. Nên sau đó biến luôn. Mồm thì nói tâm này tâm nọ chứ cũng nói láo ăn tiền cả. Xạo sự.

Quá tâm đắc "Xin hỏi trong các thầy bà ở đây ai có vài tỷ đến vài chục tỷ chưa? có vị trí gì trong XH chưa? hay những cái đó ko thích, chỉ là vật ngoại thân vì là thánh cả rồi.... Toàn chém, tự kỷ đến cuồng loạn !!! Bất tài, bất đắc chí mới chọn nghề này làm kế sinh nhai... ghê gớm cái gì. Nghiên cứu cho vui để kiểm nghiệm cuộc sống thì lại khác. Thỉnh thoảng vào giải trí, nghiên cứu cho vui thì gặp toàn thể loại chuối cả nải...!!!"
ở trên le.tan có hỏi, hỏi 2 lần
ở dưới le.tan chửi
khi ta tới kiếm 1 người, nhờ người ta giúp
sau đó người ta giúp hay không giúp có lẽ cũng nên cho người ta 1 ít quyền hay thời gian suy nghĩ
bất tài, nghèo
những từ đó cũng hay
vậy sao bạn còn hỏi cố người ta, vậy bạn còn bất tài hơn người ta, và có lẽ còn nghèo hơn người ta
vì tôi chưa thấy trong xã hội, ai có lối cư xử như vậy mà giàu
khác gì nói: thằng kia mày ngu lắm, ê ê nhưng mà mày dạy tao với
và tự nhiên le.tan đi vào chỗ toàn nói láo bốc phét làm gì cho ảnh hưởng cái giàu và trí tuệ của le.tan

#771 lethanhnhi

    Thiếu Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 12948 Bài viết:
  • 25426 thanks

Gửi vào 01/05/2013 - 06:26

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

le.tan, on 01/05/2013 - 02:34, said:

Đúng rối! toàn nói láo bốc phét thôi. Nhiều cai tưởng coi hay, hóa ra sai bét nhè. Nhiều vị tưởng là giỏi, nhiều khi thiên hạ khen chỉ vì lịch sự thôi, chứ coi có ra cái gì. Nên sau đó biến luôn. Mồm thì nói tâm này tâm nọ chứ cũng nói láo ăn tiền cả. Xạo sự.

Quá tâm đắc "Xin hỏi trong các thầy bà ở đây ai có vài tỷ đến vài chục tỷ chưa? có vị trí gì trong XH chưa? hay những cái đó ko thích, chỉ là vật ngoại thân vì là thánh cả rồi.... Toàn chém, tự kỷ đến cuồng loạn !!! Bất tài, bất đắc chí mới chọn nghề này làm kế sinh nhai... ghê gớm cái gì. Nghiên cứu cho vui để kiểm nghiệm cuộc sống thì lại khác. Thỉnh thoảng vào giải trí, nghiên cứu cho vui thì gặp toàn thể loại chuối cả nải...!!!"
tôi đoán rằng, mắt letan hay nháy
letan tan vỡ chuyện gia đình
và hay đi nước ngoài, cái số thì cũng không tệ, vì hỏi vào giờ Tiểu khố
nhưng cái tâm thì quá tệ , nên phá số vậy

Thanked by 1 Member:

#772 PHONG

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 175 Bài viết:
  • 564 thanks

Gửi vào 01/05/2013 - 10:23

Tạm trích một đoạn trong mục PHÁC HỌA VỀ CÁC THẦY TƯỚNG
Cuốn Bí ẩn của tướng thuật, Đại điển tích văn hóa Trung Hoa

Học vấn, xuất thân

Thành phần của các thầy tướng thời cổ tương đối phức tạp. Họ vừa là thành phần "chuyên nghiệp" và "nghiệp dư", vừa được phân thành "phái thư phòng" chú trọng về nghiên cứu lý luận và "phái giang hồ" chỉ nhằm mục đích hành nghề kiếm sống. Về những thầy tướng chuyên nghiệp, có người xuất thân từ tầng lớp sĩ phu phong kiến, có người là hòa thượng, đạo sĩ, có người là giang hồ thuật sĩ đời đời kiếm sống bằng nghề này. Về các thầy tướng nghiệp dư, nói chung đã có nguồn sống chính, hoặc là đế vương khanh tướng, hoặc là văn nhân, hoặc làm ruộng, làm thơ, đi buôn, những lúc nhàn rỗi, lấy chuyện tướng thuật ra làm vui, để bàn số mệnh con người. Trong số họ có người đạt tới trình độ khá cao. Theo ghi chép, Tề Cao Tông, Đường Huyền Tông, Tống Nhân Tông, Nguyên Thái Tổ, Minh Thành Tổ đều là những "minh quân" am hiểu tướng thuật. Lý Bạch, nhà thơ lớn đời Đường, ngoài việc uống rượu ngâm thơ, cũng học lỏm và biết xem tướng. Đại văn hào Tô Thức thời Tống cùng Âu Dương Tu, trong lúc rỗi rãi việc quan, cùng nhau thù tạc, cũng rất có hứng thú với tướng thuật. Những người giàu sang hiển đạt, văn hào nhã sĩ cũng chẳng thoát khỏi thế tục, đều gia nhập vào trào lưu xem tướng.

Vì muốn hiểu rõ, nắm vững và vận dụng tướng thuật cần có tri thức về các mặt triết học, y học, văn hóa, cần có sự từng trải phong phú và năng lực quan sát, hùng biện nên những người làm nghề này tuyệt đại đa số là các phần tử trí thức, tức là người từ nhỏ đã thuộc lòng tri thư, ôm ấp hoài bão thi đỗ làm quan. Tầng lớp kẽ sĩ từng "coi việc thiên hạ là chức trách của mình", từng tự răn "kẻ sĩ quân tử vì nghèo khó mà lơi lỏng đạo", tại sao đi theo con đường ngược lại, rơi vào xã hội thế túc, làm cái công việc tướng thuật dưới đáy xã hội này ? Giả Nghị đời Hán đã từng nói: "Những thánh nhân thời xưa, nếu không ở triều đình thì sống với nghề bói, làm thuốc". Câu nói trên phù hợp fđeer khái quát con đường nhân sinh trắc trở của các thầy tướng và tâm trạng đau buồn khó nói của họ. Họ vốn miệt mài đèn sách bao năm nhằm mục đích hiển đạt để kinh bang tế thế, nhưng cuộc sống hiện thực làm tan vỡ lý tưởng của họ, chế độ tuyển chọn quan lại bất hợp lý, những tệ lậu ở trường thi khiến hàng loạt phần tử trí thức không có cách nào thực hiện nguyện vọng ôm ấp ở đời. Sự hắc ám quan trường, việc tranh giành quyền lực tàn khốc khiến một số trí thức phong kiến chính trực không muốn bước vào quan trường để giữ gìn phẩm hạnh thanh bạch và sự thoải mái về tinh thần. Cả hai loại người "muốn làm quan mà không được", và "không muốn làm quan", ngoài việc buồn bã, gửi gắm tình cảm vào non nước, vẫn cần giải quyết nhiều thực tại của đời sống là sinh kế và sự khuây khỏa về tinh thần. Những người "trượt làm quan" thì không biết dùng bụng sách vở vào việc gì khác, những người "không muốn làm quan" thì có thể do hoàn cảnh gia đình không đến nỗi quá lo toan về sinh kế, nhưng ngoài việc ngâm hoa vịnh nguyệt cũng thuận theo thế tục, đi vào tướng thuật cũng là lẽ tự nhiên. Kết quả là, đã có người bàn luận tướng thuất, có người làm tướng thuật thì dần dần sẽ hình thành đội ngũ phần tử tri thức chuyên về tướng thuật.

Địa vị xã hội

Địa vị xã hội của các thầy tướng tùy thuộc vào thái độ các thời đối với tướng thuật mà thay đổi. Đường Tống là thời đại mê cuồng tướng thuật, thấy tướng bình thường mở quán xem tướng cung đông nghịt khách khứa, thu nhập rất khá, họ sống đời sống sung túc. Nếu tướng thuật không được người đời ưa chuộng, thì mức sống của thầy tướng sẽ tụt đi nhiều. Nếu là thầy tướng giỏi, Bì Nhật Hư đã nói "Những người tự xưng là giỏi thuật của Tử Khanh, Đường Cử thì kiếm ra vàng bạc, dễ như trở bàn tay", "Không ít người vì thế mà nhanh chóng trở thành cự phú"... Nhưng đại đa số các thầy tướng kiểu thuật sĩ giang hồ thì lại không được vậy, họ không có thu nhập ổn định, lang thang khắp chốn kiếm khách mưu sinh.

Về mặt chính trị, những thầy tướng tinh thông tướng thuật, họ lợi dụng sự ưa thích tướng thuật của giai cấp thóng trị để giao lưu rộng rãi với tầng lớp trên trong xã hội, giành được tiếng tăm, địa vị khá cao trong xã hội, hình thành một tầng lớp đặc biệt về chính trị xã hội, là tầng lớp "khanh tướng áo trắng". Họ thường là cố vấn nhân sự cho kẻ cầm quyền các cấp, qua việc xưm tướng để bày mưu kế cho việc đề bạt và giáng cấp quan lại. Như con của Pháp Hùng, thái thú đời Hán do giỏi tướng thuật được đặc biệt chiếu gọi về kinh để giúp đỡ triều đình tiến cử nhân tài. Đại tướng sư Viên Thiên Cương cũng đến kinh sư làm cố vấn cho Đương Thái Tông, tướng thuật ông ta nổi danh khắp kinh kỳ, thôn dã. (...) VÌ thế sự thao túng của các thầy tướng thường có thể gây tác động đến chính trị và quân sự của quốc gia, đến sự vinh nhục một cá nhân.

...

#773 ThaiThangNhu

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2705 Bài viết:
  • 4625 thanks

Gửi vào 01/05/2013 - 10:42

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

xxx, on 01/05/2013 - 06:26, said:

Đa tạ lethanhnhi. Anh Tomraider khen cao thủ lethanhnhi dữ lắm, hóa ra không sai. Anh cũng nể. Có thể rắc rối mới có là điềm báo tiêu tùng chăng?
Có phải cái cậu này không?
http://tuvilyso.org/forum/topic/10051-ban-ve-xem-luu-nien-tieu-van/page__view__findpost__p__293687

Trích dẫn

Đúng rối! toàn nói láo bốc phét thôi. Nhiều cai tưởng coi hay, hóa ra sai bét nhè. Nhiều vị tưởng là giỏi, nhiều khi thiên hạ khen chỉ vì lịch sự thôi, chứ coi có ra cái gì. Nên sau đó biến luôn. Mồm thì nói tâm này tâm nọ chứ cũng nói láo ăn tiền cả. Xạo sự.
http://tuvilyso.org/...579#entry309579
Cuộc đời ân đền oán trả phải phân minh. Anh có thể là thằng ăn cướp, nhưng phải là người có nghĩa khí. Ghét nhất trên đời là cái
loại người lấy oán báo ân, sẵn sàng đâm sau lưng người tử tế, giúp đỡ mình.

Cái loại đấy cứ phải cho nó cái chai bia vào đầu mới ứng số.

Tôi có một cuốn số nhỏ, để ghi rõ tội trạng/ thù hằn thằng khác chơi mình, nhưng cũng có mục ghi đầy đủ những gì mình cần phải trả ơn.

Sửa bởi NhuThangThai: 01/05/2013 - 11:00


#774 nganvintage

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1135 Bài viết:
  • 1300 thanks
  • LocationNhà xí xổm

Gửi vào 01/05/2013 - 11:50

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Leadership, on 01/05/2013 - 00:22, said:

99,99% triệu phú hay tỷ phú đều không phải là các thầy bói, béo bở gì mà ham xem giỏi hay không giỏi... nghiên cứu cho vui mà kèn cựa nhau từng tí một... chán vãi!!!. Và nghiệm thấy đa phần các thể loại dính vào bói toán thường bị ám ảnh nếu không thoát ra được tình trạng này thì dễ hâm hâm dở dở (một dạng tâm thần, và thấy hiện hữu ở diễn đàn này khá nhiều)... chắc do ma tử vi nó ám.
Chỉ có tiền là thoả mãn mọi thứ, chứ không phải là tử vi, bói toán .... cố giàu đi rồi chém gì thì chém... Toàn các thánh !!! mệt !!!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Leadership' timeamp='1367343071 said:

Xin hỏi trong các thầy bà ở đây ai có vài tỷ đến vài chục tỷ chưa? có vị trí gì trong XH chưa? hay những cái đó ko thích, chỉ là vật ngoại thân vì là thánh cả rồi.... Toàn chém, tự kỷ đến cuồng loạn !!! Bất tài, bất đắc chí mới chọn nghề này làm kế sinh nhai... ghê gớm cái gì. Nghiên cứu cho vui để kiểm nghiệm cuộc sống thì lại khác. Thỉnh thoảng vào giải trí, nghiên cứu cho vui thì gặp toàn thể loại chuối cả nải...!!!

Phải nói thật vs bác là cháu quen rất nhiều THẦY có vài trăm tỷ đấy
Riêng chuyện THẦY đc nhà nước cấp cho 1 cái nhà mặt phố Bà Triệu vs Hai Bà chắc cũng đủ vài trăm tỷ rồi ạ

Bất tài , bất đắc chí , bác nói sai rồi . Có những ng ko mún chọn nghề này nhưng ng âm chọn đấy . K theo hành cho đủ kiểu . Lúc đấy thì k theo cũng phải theo . Ví dụ Thầy Bà ở VKS tối cao , làm thẩm phán bị hành cho điên dại rồi về mở Điện làm thầy thì hết điên

Còn cái việc học xong điên dại hay ntn đấy thì nếu tự nghiên cứu nếu k vững có thể tẩu hỏa nhập ma . Nhưng nếu có thầy hướng dẫn cũng chả sợ . Chỉ có điều học xong thấy khó tính , kĩ tính hơn , hay để ý từ cái nhỏ nhất vs luôn đề phòng . Kiểu kiểu vậy

Tóm lại chốt : bác cũng chả có vài trăm tỷ mà so sánh vs THẦY BÀ và nếu có phá sản đừng tìm đến THẦY nhé

Tôi là tôi ghét những người chửi người xong rồi lại nhờ vả lắm . Chắc các THẦY cũng vậy phải không ?

#775 nganvintage

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1135 Bài viết:
  • 1300 thanks
  • LocationNhà xí xổm

Gửi vào 01/05/2013 - 11:55

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

le.tan, on 01/05/2013 - 02:34, said:

Đúng rối! toàn nói láo bốc phét thôi. Nhiều cai tưởng coi hay, hóa ra sai bét nhè. Nhiều vị tưởng là giỏi, nhiều khi thiên hạ khen chỉ vì lịch sự thôi, chứ coi có ra cái gì. Nên sau đó biến luôn. Mồm thì nói tâm này tâm nọ chứ cũng nói láo ăn tiền cả. Xạo sự.

Quá tâm đắc "Xin hỏi trong các thầy bà ở đây ai có vài tỷ đến vài chục tỷ chưa? có vị trí gì trong XH chưa? hay những cái đó ko thích, chỉ là vật ngoại thân vì là thánh cả rồi.... Toàn chém, tự kỷ đến cuồng loạn !!! Bất tài, bất đắc chí mới chọn nghề này làm kế sinh nhai... ghê gớm cái gì. Nghiên cứu cho vui để kiểm nghiệm cuộc sống thì lại khác. Thỉnh thoảng vào giải trí, nghiên cứu cho vui thì gặp toàn thể loại chuối cả nải...!!!"

Còn bác này , ko cần xem ls của bác

Đường tình cảm như cục ứt , tiền kiếm đc để làm gì khi bác chả thoải mái

Đường quan lộc của bác sẽ tỉ lệ nghịch với đường tình cảm

Chưa kể nhiều khi vùi đầu vào việc để quên đi cái mà luôn nhớ

Hề hề

Sửa bởi nganvintage: 01/05/2013 - 11:58


Thanked by 2 Members:

#776 SongHiLaiLam

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 116 Bài viết:
  • 137 thanks

Gửi vào 01/05/2013 - 13:42

nganvintage said:

Có những ng ko mún chọn nghề này nhưng ng âm chọn đấy . K theo hành cho đủ kiểu . Lúc đấy thì k theo cũng phải theo .

Sao biết vậy được nhỉ, ngan tài quá.

#777 AlexPhong

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2382 Bài viết:
  • 8850 thanks

Gửi vào 01/05/2013 - 14:04

Các nhà phê bình đa phần là con nghé mới sinh.

Thanked by 2 Members:

#778 TuyenYD

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 334 Bài viết:
  • 305 thanks

Gửi vào 01/05/2013 - 14:12

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

NhuThangThai, on 01/05/2013 - 10:42, said:

Cái loại đấy cứ phải cho nó cái chai bia vào đầu mới ứng số.

khiếp quá, anh Gấu dám nghỉ không biết có dám làm không.

Thanked by 1 Member:

#779 TuyenYD

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 334 Bài viết:
  • 305 thanks

Gửi vào 01/05/2013 - 14:14

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

AlexPhong, on 01/05/2013 - 14:04, said:

Các nhà phê bình đa phần là con nghé mới sinh.

biết ít thì nói nhiều, biết nhiều thì nói ít.

Thanked by 2 Members:

#780 nganvintage

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1135 Bài viết:
  • 1300 thanks
  • LocationNhà xí xổm

Gửi vào 01/05/2013 - 14:15

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ThaiToaSongHi, on 01/05/2013 - 13:42, said:

Sao biết vậy được nhỉ, ngan tài quá.
ăn nhìu bạch tuộc sẽ bik thôi ^^
Nói thật chứ cháu thấy cháu bất tài . cháu thề



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi nganvintage: 01/05/2013 - 14:21







Similar Topics Collapse

12 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 12 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |