

Bịt mắt bắt Dê!
#1606
Gửi vào 08/08/2012 - 08:32
Thanked by 1 Member:
|
|
#1607
Gửi vào 08/08/2012 - 08:55
Thanked by 1 Member:
|
|
#1608
Gửi vào 08/08/2012 - 09:09
Mọi người đoán tiếp ls của Nhí đưa lên đi, để còn mở bát.
Sửa bởi DieuBich: 08/08/2012 - 09:26
Thanked by 1 Member:
|
|
#1609
Gửi vào 08/08/2012 - 10:10
- Bé này sinh ra lúc gia cảnh khó khăn, bố mẹ bệnh tật
- Vì lý do nào đó nên đang làm con nuôi, bố mẹ nuôi khá giả (ở mức trung bình khá), cũng có vị trí và uy tín trong công việc.
- Nếu hiện mẹ bé đang ở nước ngoài như lethanhnhi nói thì mình đoán bé cũng ở cùng bên đó và là định cự chứ không phải là đi công tác.
- Anh em thì có hai người nữa (chịu không thể đoán là trai/gái hay anh/chị) - khả năng một trong hai người sẽ mất sớm.
- Lá số này đang ở vận rất xấu, từ bé đến giờ mấy lần nguy đến tính mạng - đến giờ không sao kể là may.
Thanked by 2 Members:
|
|
#1610
Gửi vào 08/08/2012 - 10:25
-có 1 anh trai 1 em gái hoặc chỉ có anh trai
-Cha mẹ Giàu có,nhưng xa cách 1 trong hai thân
Sửa bởi dungtinh: 08/08/2012 - 10:30
Thanked by 2 Members:
|
|
#1611
Gửi vào 08/08/2012 - 10:29
- Anh chị em: Có 1 chị gái. (Có lẽ mất 2 người anh trai)
- Bố mẹ khá giả.
Sửa bởi conmeo: 08/08/2012 - 10:30
Thanked by 2 Members:
|
|
#1612
Gửi vào 08/08/2012 - 10:45
lethanhnhi, on 07/08/2012 - 17:22, said:
anh em 1 trai 1 gái
- 2 trai hai gái
- chỉ có chị em gái
- chỉ có anh em trai
bố mẹ:
- giàu
- nghèo
- khỏe mạnh
- bệnh
nhờ chị up giùm em lá số
-Cha Mẹ giàu
Thanked by 2 Members:
|
|
#1613
Gửi vào 08/08/2012 - 11:20
#1614
Gửi vào 08/08/2012 - 11:25
Con trai út, trên nó chỉ có anh trai chứ ko có chị gái (Khả năng chỉ có 1 anh trai là cao), tuy nhiên nếu anh còn thì bất đồng hoặc có thể chỉ còn nó mà thôi.
Nhà có tiền nhưng chỉ đem gửi ngân hàng, hoặc cho vào két. Khá giàu có
Thanked by 2 Members:
|
|
#1615
Gửi vào 08/08/2012 - 11:35
Mẹ sinh ngày 23-9-58
Cô Tử Sát đang ở cữ nên em chưa hỏi được, khi nào hỏi được em sẽ cung cấp sau
Thanked by 2 Members:
|
|
#1616
Gửi vào 08/08/2012 - 11:47
ryan88, on 08/08/2012 - 08:26, said:
bạn đó cũng hiểu không phải cứ bố mẹ đại gia thì bao nhiêu bao nhiêu sao tốt cũng phải tập trung hoành tá tràng ở đó. Câu hỏi của Shan tập trung vào 2 cung huynh đệ và phụ mẫu mà khi kết hợp cả 2 dễ gây lầm về 1 gia đình đổ vỡ, ko hạnh phúc (ít nhất là em cho cả 2 trường hợp), ko có nhiều hỗ trợ cho đương số...bla bla... thế nhưng thực tế thì ngược lại, chí ít là ko kinh khủng như cái mình nghĩ nó sẽ là.
Có thể đối với ng khác thì bố mẹ đại gia là việc dễ dàng giải thích hay nhìn ngay dc, nhưng em thì ko. Vậy thì 2 trường hợp này ít ra cũng mở mang thêm cho em
Nói chung là ...take it easy, man!!!
Hehe, chiến hữu hiểu nhau quá, em cũng hiểu như chị Diệu Bích nói, e nghĩ các cung trên tử vi miêu tả "mối quan hệ với đương số" nhiều hơn là miêu tả về chính cung đó (phụ mẫu, huynh đệ, tử tức, phu thê, nô bộc ...). Cái lạ ở hai lá số em đưa đó là đương số được hỗ trợ RẤT NHIỀU từ cha mẹ, chẳng hạn cậu Thiên Tướng được như hôm nay là nhờ định hướng của bố rất nhiều, ông ấy rất bận nhưng những ngày con còn học ở trong nước, trừ khi đi công tác ra còn lại mỗi tối sau bữa ăn đều ngồi học với con (cả cô em sau này cũng vậy). Khi ra nước ngoài thì gần như ngày nào không bố thì mẹ cũng gọi điện hỏi xem con thế nào, học hành ra sao, có cần gì không, và đương nhiên là gửi tiền sang lo cho nó đầy đủ, tươm tất (trường càng lớn thì học phí càng cao mà!)
Hay như cô Tử Sát ở trên, mỗi bước đi đều được bố mẹ dìu dắt, từ chuyện con học ở đâu, thầy cô ra sao, có thích học không, cho đến chuyện ông ấy luôn tự mình đưa đón con chứ không có chuyện thả nổi như nhiều gia đình đại gia khác.
Chuyện tử vi đã đành, nhưng ở đây em quan tâm đến "môi trường" mà lá số được phát triển, hạt giống xấu nhưng có môi trường phù hợp sẽ phát triển tốt hơn nhiều hạt giống tốt mà bị ném vào đất khô (nhìn lá số thiên tướng tại Mão có ai nghĩ là sẽ ngoan không, nhưng sự thật thì ở điều kiện đó hiếm ai ngoan được như thế. Tất cả là do sự giáo dục nghiêm khắc của gia đình!)
Ứng dụng sau này cũng vậy, ví dụ như có đứa con Liêm Tham Tỵ Hợi thì phải làm thế nào để bớt cái xấu, tập trung cho nó theo nghề nào để tận dụng tốt nhất cái tính của Liêm Tham. Có đứa con Phá Quân thì phải làm sao để nó không "phá" cái tốt, hướng nó thế nào để nó "phá" cái xấu, "phá" cái được xã hội ủng hộ.
Chẳng ai tự nắm tóc mình lôi lên được, nhưng là cha là mẹ thì có thể lôi tóc con mình lên.
Sửa bởi Shan13: 08/08/2012 - 12:04
Thanked by 5 Members:
|
|
#1617
Gửi vào 08/08/2012 - 11:48
Thanked by 2 Members:
|
|
#1618
Gửi vào 08/08/2012 - 12:14
DieuBich, on 08/08/2012 - 11:48, said:
Thanked by 3 Members:
|
|
#1619
Gửi vào 08/08/2012 - 12:48
- Gia cảnh khá giả.
- Anh em có đứa sinh đôi. Có cả trai lẫn gái. 1 anh trai và 1 em gái.
- Dễ là mất mẹ rồi.
Thanked by 2 Members:
|
|
#1620
Gửi vào 08/08/2012 - 13:07
dương lịch 2009. ngày 20 tháng 5 năm 2009 giờ tỵ( 9 h 35 phút ), mình mở nửa bát là nhà chỉ có 2 anh em trai, còn nửa bát nữa là cung phụ mẫu và tình hình phụ mẫu, qua lá số này mọi người sẽ hiểu ra điều mình muốn nói
Thanked by 2 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
3 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 3 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












