Thôi em mở bát nhé. Lá này không sai chút nào đâu (lá này cũng có giấy chứng sinh của bệnh viện nhé!)
1. Cao khoảng 1m6, người đậm (trước béo, giờ bình thường), luôn vui vẻ, hay cười, vô lo vô nghĩ. Rất có khả năng học nhưng chẳng muốn đầu tư vào đó nhiều (có thể học thuộc cả cuốn sử 12 làu làu trong 2 ngày mà chẳng cần hiểu chữ nào). Rất giỏi ngoại ngữ, sướng từ bé, lúc nào cũng cơm bưng nước rót, ra ngoài xe đưa người rước.
2. Cha mẹ giàu có, bố là chủ tịch một tập đoàn nhà nước, mẹ từng là giảng viên chính trị của trường Đảng. Cả bố và mẹ đều đã già (không có thêm em nào được nữa đâu ạ
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
) Nhà chỉ có 2 chị em, chị học còn xuất sắc hơn, đang sống và làm việc ở nước ngoài.
3. Hiện tại đang là giảng viên dạy ngoại ngữ tại một trường đại học lớn, tính cách ổn định và không có tham vọng với nghề nghiệp (quyết không đi du học mà ở nhà ... cho sướng). Thậm chí từng nói thẳng là chẳng tội gì phải phấn đấu khi mà tiền có tiêu cả đời này cũng đủ.
4. Năm 2011 lấy chồng và năm nay vừa có con (tháng 6 âm).
Vấn đề em đặt ra ở những lá số này đều là cung phụ mẫu, em có khoảng chục lá số như thế này, là con của những đại gia đương thời, cả kinh doanh, quân đội lẫn chính trị. Họ đều là những người bạn em đã biết ít nhất là 5 năm (có người đến 15 năm)
Em không quan tâm lắm đến tai nạn, cũng không máu me nhìn coi những sự kiện thảm khốc, em chú ý đến số phận của những bạn này ảnh hưởng bởi cung phụ mẫu như thế nào!
Đúng như chị Diệu Bích nói, tất nhiên nhiều sự kiện đến hết đời mới biết, nhưng em thấy những vấn đề em đặt câu hỏi cũng không quá xa, và những gia đình em hiểu rõ thì mới up lên cho mọi người tham khảo.
Những lá số em up lên đây đều đã có sự đồng ý và xác nhận của đương số, đa phần là những nguồn đáng tin