Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
DieuBich, on 07/08/2012 - 21:49, said:
Tại sao bố mẹ là đại gia mà nhìn trên lá số không thấy? Theo mình thì cung Phụ Mẫu chỉ thể hiện 1 phần về bố mẹ, và quan hệ của mình với bố mẹ, có được nhờ cha mẹ hay không... chứ không hẳn bố mẹ đại gia thì cung Phụ Mẫu phải cực kỳ hoành tráng. Các bạn xem lại ở topic này, lá số của TuBi và lá số bạn của Quangdct, giống nhau 100%, nhưng bố mẹ của TuBi xuất thân bình thường, có khá giả hơn xóm làng 1 chút, còn bố mẹ cậu kia là đại gia.
Những trường hợp mà cung Phụ Mẫu hoặc Phúc quá đẹp, còn Mệnh Tài Quan rất kém thì thể hiện là đương số có cha mẹ giàu, còn bản thân đương số phá tán hết. Còn nếu đương số cũng rất giàu, sau này vẫn phát bằng hoặc hơn cha mẹ, thì các sao tốt tập trung ở Mệnh Tài Quan của đương số rồi, lấy đâu ra lắm sao tốt vào Phụ mẫu nữa. Bởi vì lá số của ai thì người đó là trung tâm, những người thân cũng chỉ là phụ thôi, không thể cái gì cũng thể hiện hết vào các cung lục thân được. Cha mẹ còn có lá số riêng của cha mẹ.
Đó là cách hiểu của mình.
đúng, thậm chí ông Liễu Vô còn cho là sai lầm khi đoán phụ mẫu huynh đệ cơ, vì cùng 1 giờ sinh thì không thể ai sinh ra cũng là con vua hết, lấy đâu ra lắm vua thế, duy dùng phương pháp của cụ Hà Uyên thì xác định được, nhưng bảo 100 % thì ai dám chắc, nhưng xem số giống toán thống kê, chỉ lấy % cao là phương pháp đúng, không thể có 100 %, mà cũng không thể vì 1 lá số mà kết luận mù quáng, kiểu như hóa Kị là gốc họa thì biến thành làm săng dầu hay phát to????thế cùng 1 lá số giống hệt thế mà là họa thì lúc đó dựa vào đâu???mà đã đi hết chặng đường chưa? cách đây 2 năm em đoán cho bạn gái em khi đó bố ẻm còn là đại gia: nhà em sau này mất hết, em may ra nhờ mẹ, cãi nhau gần chết, vài năm sau ứng nghiệm thì bây giờ nó tin sái cổ, cho nên không xem số cho trẻ con cũng đúng, bao giờ có hồ sơ theo dõi trong nhiều năm thì mới có thể kết luận, bố giàu,bây giờ có tí tiền kết luận là mãi mãi sẽ thế không gì đổ nổi? Xin thưa con gái ông bộ trưởng bộ ngoại giao NMC sang Úc, 1 đêm nó đánh bạc 100000USD, hôm nào cũng thế đến khi interphone điện về thì 1 đêm rụng chức, Trường hói trước lúc bị bắt quyền lực thế nào còn có người xem cho, lão không tin còn rút súng ra dọa, đỉnh cao là Dung Hà ,người xem cho Dung hà bằng bói lá cây khi xem đã phải nói: 3 ngày nữa nó không chết thì hẵng giết tôi.
tuổi trẻ liều lắm, mạnh lắm, sợ lắm
Sửa bởi lethanhnhi: 07/08/2012 - 22:41