Bịt mắt bắt Dê!
Linus
03/08/2012
lethanhnhi
03/08/2012
Linus
03/08/2012
Linus
03/08/2012
Ấy. ANh à! Em bít Anh là chính nhân quân tử,đội trời đạp dép,quang minh chính đại sẽ không bao giờ làm những hành động của kẻ tiện nhân (=> ghép ảnh tạo scandal) đâu. hê hê
Mà anh ghép ảnh anh đang xách váy cho em cũng có thể tạo scandal lớn đó
hê hê. Dọa ai chớ đùng nên dọa mình. hí hí
Mà anh ghép ảnh anh đang xách váy cho em cũng có thể tạo scandal lớn đó
lethanhnhi, on 03/08/2012 - 12:43, said:
sợ ,thua,anh sợ em rồi
Vị Tế
03/08/2012
U pí, nhầm... Pí U chờ chút xíu hãy mở bát nha, tui đoán với. hi hi...
Vị Tế
03/08/2012
Đoán bữa đó cô "cổ tích" này có cãi cự một trận long trời lở đất, nhờ việc này sau đó hơn 3 tháng lấy được chồng hoặc có rất nhiều tài lộc. Chồng là người hiền lành có học vấn cao. Câu hỏi về con cái đoán không có ra, hihi...
P.s: tui đoán bằng 2 chữ "cổ tích", không có dùng TV, ryan đừng cọp pi nha kẻo chìm xuồng
P.s: tui đoán bằng 2 chữ "cổ tích", không có dùng TV, ryan đừng cọp pi nha kẻo chìm xuồng
lethanhnhi
03/08/2012
vừa rồi kì nhân đến chỉ mặt bảo:mày hạn đến nơi rồi,cứ lên mạng bốc phét mà mạng mình chưa giữ nổi thế này.bố lai ông ấy đi mua đất rồi,tí nữa về ông ấy chỉ cho,10 năm rồi mới gặp lại,kì duyên
lethanhnhi
03/08/2012
dao sắc không cắt nổi chuôi,tí nữa là ông ấy về ,lạy trời ông già giúp việc cho thành thì mình thoát chết
2318
03/08/2012
phang đại thêm phát nữa :
- Năm này ngầu quá, chắc thắng cổ phiếu được 1 khoản tiền lớn.
- Phu thê xung khắc, gia đình không đầm ấm.
- Có con rồi, nhưng chết non hay hư thai.
Có lẽ vì sự mất mát này mà gia đình trở nên yên ấm !
- Năm này ngầu quá, chắc thắng cổ phiếu được 1 khoản tiền lớn.
- Phu thê xung khắc, gia đình không đầm ấm.
- Có con rồi, nhưng chết non hay hư thai.
Có lẽ vì sự mất mát này mà gia đình trở nên yên ấm !
HoaiPhong
03/08/2012
Chưa chồng, chưa con
Tháng đó, ngày đó nhiều lộc quá chắc trúng số rồi.
Tháng đó, ngày đó nhiều lộc quá chắc trúng số rồi.
Diệu Bích
03/08/2012
Vị Tế, on 03/08/2012 - 12:56, said:
Đoán bữa đó cô "cổ tích" này có cãi cự một trận long trời lở đất, nhờ việc này sau đó hơn 3 tháng lấy được chồng hoặc có rất nhiều tài lộc. Chồng là người hiền lành có học vấn cao. Câu hỏi về con cái đoán không có ra, hihi...
P.s: tui đoán bằng 2 chữ "cổ tích", không có dùng TV, ryan đừng cọp pi nha kẻo chìm xuồng
P.s: tui đoán bằng 2 chữ "cổ tích", không có dùng TV, ryan đừng cọp pi nha kẻo chìm xuồng
Em cũng thấy là truyện cổ tích thời nay thì chỉ có thể là trúng số độc đắc thôi. Mà năm đó cũng thấy nhiều sao Lộc phết, nên ai đoán trúng số hay được lộc cũng rất hợp lý.
Nhưng lần sau, đề nghị nhà cái khi đặt tên lá số phải để cái tên nào thật là trung tính, không có bất kỳ sự liên hệ nào với lá số nhé!
ryan88
03/08/2012
kịch bản cổ tích dễ mà: đi chơi giao thừa đụng xe gặp chồng tương lai chẳng hạn
HoaiPhong
03/08/2012
Khi chị Su mở bát sẽ làm mọi người bất ngờ đấy (em nghĩ vậy)
Câu truyện này xảy ra rất bất ngờ vui vẽ, nhưng lại mau kết thúc..
Câu truyện này xảy ra rất bất ngờ vui vẽ, nhưng lại mau kết thúc..
dungtinh
03/08/2012
pisu, on 02/08/2012 - 11:39 PM, said:
Em xin đóng góp một lá số.
- ngày 30 tháng chạp, năm Canh Dần đương số gặp việc gì ? (thay đổi cả cuộc đời sau này)
- cung Phu như thế nào ?
- có con chưa ?
xin trả lời như sau:
Người này chưa chông và chưa có con.
Năm đó người này bị bệnh Thần Kinh nặng,trúng gió,từ đó đến nay chưa khỏi.
Em xin đóng góp một lá số.
- ngày 30 tháng chạp, năm Canh Dần đương số gặp việc gì ? (thay đổi cả cuộc đời sau này)
- cung Phu như thế nào ?
- có con chưa ?
xin trả lời như sau:
Người này chưa chông và chưa có con.
Năm đó người này bị bệnh Thần Kinh nặng,trúng gió,từ đó đến nay chưa khỏi.


