Bịt mắt bắt Dê!
ryan88
03/08/2012
kịch bản cổ tích dễ mà: đi chơi giao thừa đụng xe gặp chồng tương lai chẳng hạn
HoaiPhong
03/08/2012
Khi chị Su mở bát sẽ làm mọi người bất ngờ đấy (em nghĩ vậy)
Câu truyện này xảy ra rất bất ngờ vui vẽ, nhưng lại mau kết thúc..
Câu truyện này xảy ra rất bất ngờ vui vẽ, nhưng lại mau kết thúc..
dungtinh
03/08/2012
pisu, on 02/08/2012 - 11:39 PM, said:
Em xin đóng góp một lá số.
- ngày 30 tháng chạp, năm Canh Dần đương số gặp việc gì ? (thay đổi cả cuộc đời sau này)
- cung Phu như thế nào ?
- có con chưa ?
xin trả lời như sau:
Người này chưa chông và chưa có con.
Năm đó người này bị bệnh Thần Kinh nặng,trúng gió,từ đó đến nay chưa khỏi.
Em xin đóng góp một lá số.
- ngày 30 tháng chạp, năm Canh Dần đương số gặp việc gì ? (thay đổi cả cuộc đời sau này)
- cung Phu như thế nào ?
- có con chưa ?
xin trả lời như sau:
Người này chưa chông và chưa có con.
Năm đó người này bị bệnh Thần Kinh nặng,trúng gió,từ đó đến nay chưa khỏi.
badmouth
03/08/2012
Em xin đóng góp một lá số.
- ngày 30 tháng chạp, năm Canh Dần đương số gặp việc gì ? (thay đổi cả cuộc đời sau này)
- cung Phu như thế nào ?
- có con chưa ?
Xin trả lời câu hỏi:
Chị này là người dám làm, dám chịu, hiếm khi hậu hối. Với tính cách mạnh mẽ như vậy, thật khó kiếm được tấm chồng vì cung Phu cũng đặc sát tinh vây hãm. Đoán ngày hôm đó sinh con.
- ngày 30 tháng chạp, năm Canh Dần đương số gặp việc gì ? (thay đổi cả cuộc đời sau này)
- cung Phu như thế nào ?
- có con chưa ?
Xin trả lời câu hỏi:
Chị này là người dám làm, dám chịu, hiếm khi hậu hối. Với tính cách mạnh mẽ như vậy, thật khó kiếm được tấm chồng vì cung Phu cũng đặc sát tinh vây hãm. Đoán ngày hôm đó sinh con.
midori
03/08/2012
ryan88, on 03/08/2012 - 13:50, said:
kịch bản cổ tích dễ mà: đi chơi giao thừa đụng xe gặp chồng tương lai chẳng hạn
ryan88, on 03/08/2012 - 11:35, said:
sinh em bé hả???
còn cổ tích đối với em thì chỉ trúng số độc đắc
còn cổ tích đối với em thì chỉ trúng số độc đắc
Vị Tế, on 03/08/2012 - 12:56, said:
Đoán bữa đó cô "cổ tích" này có cãi cự một trận long trời lở đất, nhờ việc này sau đó hơn 3 tháng lấy được chồng hoặc có rất nhiều tài lộc. Chồng là người hiền lành có học vấn cao. Câu hỏi về con cái đoán không có ra, hihi...
P.s: tui đoán bằng 2 chữ "cổ tích", không có dùng TV, ryan đừng cọp pi nha kẻo chìm xuồng
P.s: tui đoán bằng 2 chữ "cổ tích", không có dùng TV, ryan đừng cọp pi nha kẻo chìm xuồng
dungtinh, on 03/08/2012 - 17:46, said:
Người này chưa chông và chưa có con.
Năm đó người này bị bệnh Thần Kinh nặng,trúng gió,từ đó đến nay chưa khỏi.
Năm đó người này bị bệnh Thần Kinh nặng,trúng gió,từ đó đến nay chưa khỏi.
lethanhnhi, on 03/08/2012 - 05:31, said:
người đó vào thời gian đó được hưởng 1 khoản lộc từ trên trời rơi xuống,trúng sổ xố hay được bố mẹ cho hưởng tài sản,....cung chồng quá kém,số cô khắc, có khả năng đến giờ vẫn chưa có con mà chỉ có con nuôi
DieuBich, on 03/08/2012 - 11:16, said:
Em Pisu đặt tên lá số là Câu Chuyện Cổ Tích, làm cho chị cứ phân vân mãi. Thấy nhiều người đoán có lộc quá rồi, nên thôi, mình liều 1 phen đoán ngược lại xem sao (tính mình không thích copy bài bạn):
- Ngày đó, đương số bị tai nạn rất nặng: kiểu như té ngã hay bị điện/ lửa; hoặc tự tử... gì đó khiến đương số không đi lại được.
- Rất khó có chồng, hoặc vợ chồng dễ sinh ly tử biệt
- Chưa có con.
Hy vọng mình đoán sai để "Câu chuyện cổ tích" này được kết thúc có hậu.
- Ngày đó, đương số bị tai nạn rất nặng: kiểu như té ngã hay bị điện/ lửa; hoặc tự tử... gì đó khiến đương số không đi lại được.
- Rất khó có chồng, hoặc vợ chồng dễ sinh ly tử biệt
- Chưa có con.
Hy vọng mình đoán sai để "Câu chuyện cổ tích" này được kết thúc có hậu.
luudatinh, on 03/08/2012 - 11:27, said:
Dieubich@ đoán rất chí lý.Nhưng ldt nghĩ nguyên do tiểu nhân cho ăn ...axit, hay vũ khí .
Cám ơn mọi người . Mọi người đoán có khoản tiền từ trời rơi xuống đúng ạ. Em đập bát:
_ Đương số làm mẹ đơn thân, ly dị chồng cách đây 6 năm, một mình nuôi con gái nhỏ.
_ Ngày cuối năm, đương số bị người say xỉn tông xe và bỏ chạy. Nhập viện trong tình trạng chân tay gãy nát, dập phổi, đa chấn thương. Bác sĩ phỏng đoán đương số không thể qua khỏi. Gia đình nghèo không có tiền chi trả viện phí. Ông chủ, đồng nghiệp, bạn bè, khách hàng đã gom góp chi trả số tiền khổng lồ ở phòng cấp cứu. Trong thời gian ở nằm viện, một người đàn ông xa lạ hết lòng yêu thương và ngỏ lời cầu hôn với đương số.
Sửa bởi pisu: 03/08/2012 - 19:48
luudatinh
03/08/2012
pisu, on 03/08/2012 - 19:47, said:
.....
_ Ngày cuối năm, đương số bị người say xỉn tông xe và bỏ chạy. Nhập viện trong tình trạng chân tay gãy nát, dập phổi, đa chấn thương. Bác sĩ phỏng đoán đương số không thể qua khỏi. Gia đình nghèo không có tiền chi trả viện phí. Ông chủ, đồng nghiệp, bạn bè, khách hàng đã gom góp chi trả số tiền khổng lồ ở phòng cấp cứu. Trong thời gian ở nằm viện, một người đàn ông xa lạ hết lòng yêu thương và ngỏ lời cầu hôn với đương số.
_ Ngày cuối năm, đương số bị người say xỉn tông xe và bỏ chạy. Nhập viện trong tình trạng chân tay gãy nát, dập phổi, đa chấn thương. Bác sĩ phỏng đoán đương số không thể qua khỏi. Gia đình nghèo không có tiền chi trả viện phí. Ông chủ, đồng nghiệp, bạn bè, khách hàng đã gom góp chi trả số tiền khổng lồ ở phòng cấp cứu. Trong thời gian ở nằm viện, một người đàn ông xa lạ hết lòng yêu thương và ngỏ lời cầu hôn với đương số.
SU em @ Trường hợp này quá đặc biệt : cuối năm Dần,1/2 ngày nữa đón năm Mão
Nếu anh để ý năm Tân Mão thấy tai nạn rõ ràng hơn.Lộc tiền cũng ứng.Vì người ủng hộ tiền chắc chắn là sau ngày 30 tháng Chạp,người xin cưới cũng rơi vào năm Tân Mão.
trường hợp này hiếm hoi thật.Thanhks Su em.
ryan88
03/08/2012
cô pisu...kịch bản tui đưa ra đúng chăm phần chăm sữa tươi nguyên chất có asen mà cô bôi có 2 chữ là cớ làm xao????
thấy tui đẹp tưởng tui hiền hả???
thấy tui đẹp tưởng tui hiền hả???
tocvanghoe
04/08/2012
pisu, on 03/08/2012 - 19:47, said:
Cám ơn mọi người . Mọi người đoán có khoản tiền từ trời rơi xuống đúng ạ. Em đập bát:
_ Đương số làm mẹ đơn thân, ly dị chồng cách đây 6 năm, một mình nuôi con gái nhỏ.
_ Ngày cuối năm, đương số bị người say xỉn tông xe và bỏ chạy. Nhập viện trong tình trạng chân tay gãy nát, dập phổi, đa chấn thương. Bác sĩ phỏng đoán đương số không thể qua khỏi. Gia đình nghèo không có tiền chi trả viện phí. Ông chủ, đồng nghiệp, bạn bè, khách hàng đã gom góp chi trả số tiền khổng lồ ở phòng cấp cứu. Trong thời gian ở nằm viện, một người đàn ông xa lạ hết lòng yêu thương và ngỏ lời cầu hôn với đương số.
_ Đương số làm mẹ đơn thân, ly dị chồng cách đây 6 năm, một mình nuôi con gái nhỏ.
_ Ngày cuối năm, đương số bị người say xỉn tông xe và bỏ chạy. Nhập viện trong tình trạng chân tay gãy nát, dập phổi, đa chấn thương. Bác sĩ phỏng đoán đương số không thể qua khỏi. Gia đình nghèo không có tiền chi trả viện phí. Ông chủ, đồng nghiệp, bạn bè, khách hàng đã gom góp chi trả số tiền khổng lồ ở phòng cấp cứu. Trong thời gian ở nằm viện, một người đàn ông xa lạ hết lòng yêu thương và ngỏ lời cầu hôn với đương số.
Vị Tế
04/08/2012
pisu, on 03/08/2012 - 19:47, said:
Cám ơn mọi người . Mọi người đoán có khoản tiền từ trời rơi xuống đúng ạ. Em đập bát:
_ Đương số làm mẹ đơn thân, ly dị chồng cách đây 6 năm, một mình nuôi con gái nhỏ.
_ Ngày cuối năm, đương số bị người say xỉn tông xe và bỏ chạy. Nhập viện trong tình trạng chân tay gãy nát, dập phổi, đa chấn thương. Bác sĩ phỏng đoán đương số không thể qua khỏi. Gia đình nghèo không có tiền chi trả viện phí. Ông chủ, đồng nghiệp, bạn bè, khách hàng đã gom góp chi trả số tiền khổng lồ ở phòng cấp cứu. Trong thời gian ở nằm viện, một người đàn ông xa lạ hết lòng yêu thương và ngỏ lời cầu hôn với đương số.
_ Đương số làm mẹ đơn thân, ly dị chồng cách đây 6 năm, một mình nuôi con gái nhỏ.
_ Ngày cuối năm, đương số bị người say xỉn tông xe và bỏ chạy. Nhập viện trong tình trạng chân tay gãy nát, dập phổi, đa chấn thương. Bác sĩ phỏng đoán đương số không thể qua khỏi. Gia đình nghèo không có tiền chi trả viện phí. Ông chủ, đồng nghiệp, bạn bè, khách hàng đã gom góp chi trả số tiền khổng lồ ở phòng cấp cứu. Trong thời gian ở nằm viện, một người đàn ông xa lạ hết lòng yêu thương và ngỏ lời cầu hôn với đương số.
Ối chao, tiếc quá nhỉ!
Hôm nay tui cũng đã định đoán là sự việc bất ngờ dẫn đến bị té ngã gãy chân tay, vì chữ "cổ" 古 trong "cổ tích" còn đồng âm với chữ "cổ" 鼓 (cái trống) ám chỉ sự việc huyên náo, đến bất ngờ. Chữ "tích" 昔 trong "cổ tích" đồng âm với chữ "tích" 躄 (té ngã, què chân).
Nhưng mà thấy cô Diệu Bích đoán bị tai nạn té ngã rồi nên không đoán thế (cũng không cọppi bài của bạn giống DB ).
Nên mới chiết chữ Cổ 古 được chữ Thập 十 (mười) và chữ Khẩu 口 (mồm, miệng), có 10 cái miệng thì đoán là có cãi cọ ác liệt. Lấy làm sự khởi.
Chiết chữ Tích 昔 thành Thập Thập Nhất Nhật (十 十 一 日), 10 lần 11 ngày = 110 ngày, mới đoán là hơn 3 tháng sau.
Lại lấy chữ Thập mà nhập vào chữ Khẩu thì được chữ Điền 田 (ruộng vườn), phụ nữ mà ra ngoài ruộng vườn thì nếu không trồng cấy hái lượm thu hoạch thì hẳn là có hẹn hò với tình lang. Ngoài ra chữ "tích" còn có nghĩa là ngưng kết lại, tụ hợp lại. Nên mới đoán là lấy được chồng hoặc thu hoạch được nhiều tài lộc.
Ai dè, sai tè le tới quá nửa. Lần sau rút kinh nghiệm vậy.
midori
04/08/2012
Diệu Bích
04/08/2012
Pisu cho chị hỏi: hiện giờ đương số sức khỏe thế nào rồi, có đi lại được không? Thế cái người đàn ông cầu hôn đương số rồi cưới nhau năm nào? Có con năm nào? Hiện có con với người chồng thứ 2 không?
@ Lethanhnhi: Lá số này chị hôm qua cũng nhìn thấy là có lộc, nhưng thấy vụ té ngã, thương tích nó mạnh quá nên chỉ đoán 1 phương án thôi, vì cũng nhiều người đoán có tiền rồi. Mà mình suy luận logic là: nếu bị tai nạn thì làm sao có lộc được, nên loại trừ 1 phương án. Hóa ra cả 2 phương án đều đúng. Vậy là chị em mình hòa cả làng, hihi. Lần sau rút kinh nghiệm, thấy gì trên lá số thì cứ phải phán tất.
Nhưng nếu xét theo cách của anh luudating nói cũng hợp lý: chiều 30 Tết bị tai nạn thì ngày đó chỉ có thể phán là bị tai nạn thôi.
Còn việc được tiền của mọi người quyên góp thì ít nhất cũng phải sang ngày hôm sau rồi, ứng với sang năm sau rồi. Vả lại, số tiền đó dù lớn cũng chỉ đủ chi trả cho viện phí và những chi phí chăm sóc đương số sau này thôi, nên nói là được tiền nhưng thực tế lại tiêu hết, chứ có được đâu. Mà câu hỏi lại là gặp chuyện gì mà ảnh hưởng đến cả cuộc đời sau này cơ. Nên đoán tai nạn vẫn là chuẩn nhất. (Hi hi, tự sướng tí).
@ Bác Vị Tế: bác chỉ dựa vào chữ cổ tích mà đoán được mấy tháng sau có chồng thì cũng siêu chuẩn rồi! Bái phục bác! Em cũng muốn học chữ Hán, bác dạy em nhé! Thanks bác!
Sửa bởi DieuBich: 04/08/2012 - 12:06
@ Lethanhnhi: Lá số này chị hôm qua cũng nhìn thấy là có lộc, nhưng thấy vụ té ngã, thương tích nó mạnh quá nên chỉ đoán 1 phương án thôi, vì cũng nhiều người đoán có tiền rồi. Mà mình suy luận logic là: nếu bị tai nạn thì làm sao có lộc được, nên loại trừ 1 phương án. Hóa ra cả 2 phương án đều đúng. Vậy là chị em mình hòa cả làng, hihi. Lần sau rút kinh nghiệm, thấy gì trên lá số thì cứ phải phán tất.
Nhưng nếu xét theo cách của anh luudating nói cũng hợp lý: chiều 30 Tết bị tai nạn thì ngày đó chỉ có thể phán là bị tai nạn thôi.
Còn việc được tiền của mọi người quyên góp thì ít nhất cũng phải sang ngày hôm sau rồi, ứng với sang năm sau rồi. Vả lại, số tiền đó dù lớn cũng chỉ đủ chi trả cho viện phí và những chi phí chăm sóc đương số sau này thôi, nên nói là được tiền nhưng thực tế lại tiêu hết, chứ có được đâu. Mà câu hỏi lại là gặp chuyện gì mà ảnh hưởng đến cả cuộc đời sau này cơ. Nên đoán tai nạn vẫn là chuẩn nhất. (Hi hi, tự sướng tí).
@ Bác Vị Tế: bác chỉ dựa vào chữ cổ tích mà đoán được mấy tháng sau có chồng thì cũng siêu chuẩn rồi! Bái phục bác! Em cũng muốn học chữ Hán, bác dạy em nhé! Thanks bác!
Sửa bởi DieuBich: 04/08/2012 - 12:06
midori
04/08/2012
DieuBich, on 03/08/2012 - 13:47, said:
Em cũng thấy là truyện cổ tích thời nay thì chỉ có thể là trúng số độc đắc thôi. Mà năm đó cũng thấy nhiều sao Lộc phết, nên ai đoán trúng số hay được lộc cũng rất hợp lý.
Nhưng lần sau, đề nghị nhà cái khi đặt tên lá số phải để cái tên nào thật là trung tính, không có bất kỳ sự liên hệ nào với lá số nhé!
Nhưng lần sau, đề nghị nhà cái khi đặt tên lá số phải để cái tên nào thật là trung tính, không có bất kỳ sự liên hệ nào với lá số nhé!
Lúc đầu em lấy tên đương số. Nhưng thấy hơi kì, nên đổi tên giống với tiêu đề tâm sự của đương số.
midori
04/08/2012
DieuBich, on 04/08/2012 - 08:02, said:
Pisu cho chị hỏi: hiện giờ đương số sức khỏe thế nào rồi, có đi lại được không? Thế cái người đàn ông cầu hôn đương số rồi cưới nhau năm nào? Có con năm nào? Hiện có con với người chồng thứ 2 không?
Chưa đi lại được ,chị . Nhiễm trùng xương nên phải mổ đi mổ lại.
Đăng ký kết hôn năm 2011.
Bé lớn sinh năm nào để em hỏi lại.
Bệnh tình vậy sao có con với chồng 2 được, chị ơi.