Bịt mắt bắt Dê!
ryan88
03/08/2012
sinh em bé hả???
còn cổ tích đối với em thì chỉ trúng số độc đắc
còn cổ tích đối với em thì chỉ trúng số độc đắc
lethanhnhi
03/08/2012
@ chị dieubich: em rất thích tư tưởng của chị,thực hành thì mới chứng minh được lý thuyết mệnh chị có sát tinh hay SPLT phải không ạ
Sửa bởi lethanhnhi: 03/08/2012 - 11:37
Sửa bởi lethanhnhi: 03/08/2012 - 11:37
Diệu Bích
03/08/2012
Chi Thái Dương có Hỏa Linh Không Kiếp hội tụ em ạ.
Mỗi lần đoán sai mình học thêm được kinh nghiệm và nghiền ngẫm tại sao mình sai, cái này cũng làm mình tiến bộ đấy.
Nhưng có lẽ chị ăn may là chính.
Học tử vi không được sợ sai, cũng giống như mình học các môn khác thôi, phải có bài kiểm tra để mình biết trình độ mình còn khiếm khuyết ở đâu, qua đó mình có thể áp dụng lý thuyết nào vào thực tế, xem độ chính xác của thuyết đó đến đâu.
Sửa bởi DieuBich: 03/08/2012 - 11:47
Mỗi lần đoán sai mình học thêm được kinh nghiệm và nghiền ngẫm tại sao mình sai, cái này cũng làm mình tiến bộ đấy.
Nhưng có lẽ chị ăn may là chính.
Học tử vi không được sợ sai, cũng giống như mình học các môn khác thôi, phải có bài kiểm tra để mình biết trình độ mình còn khiếm khuyết ở đâu, qua đó mình có thể áp dụng lý thuyết nào vào thực tế, xem độ chính xác của thuyết đó đến đâu.
Sửa bởi DieuBich: 03/08/2012 - 11:47
lethanhnhi
03/08/2012
à,thử đoán mệnh chị có sao gì,nếu tên thật là diệu bích thì phải ăn theo bộ cự môn cư tí ngọ,thạch trung ẩn ngọc,phải không chị?
lethanhnhi
03/08/2012
Diệu Bích
03/08/2012
lethanhnhi, on 03/08/2012 - 11:45, said:
thế là khỏi cần học cũng đoán trúng,vì bộ này có linh cảm nhạy,em có linh cảm nhưng yếu vì có âm dương hãm,âm dương của chị có đắc không??
Âm Dương của chị tối thui à, nên mắt kém. Mà các thầy bói thường mù em ạ, Ông Trời lấy đi của người ta cái này thì lại bù lại cái khác.
Sửa bởi DieuBich: 03/08/2012 - 11:51
luudatinh
03/08/2012
lethanhnhi
03/08/2012
Diệu Bích
03/08/2012
lethanhnhi
03/08/2012
học bất cứ cái gì mà sai về tư tưởng thì thông minh mấy cũng vô dụng,trên đỉnh cao thì tất cả các môn học gặp nhau,giỏi 1 môn thì học tất cả các môn khác cũng thế,em nghĩ thế,tư duy của chị đúng thì học bói cũng giỏi mà ra ngoài chị học môn gì cũng giỏi.Giỏi toán thì dùng toán chứng minh lí,văn,.....giỏi tử vi thì học địa lí độn .....cũng dễ,chứ học mỗi thứ 1 tí thì mãi mãi không ăn thua
lethanhnhi
03/08/2012
Diệu Bích
03/08/2012
@ Nhí: Chị hồi đi học thì cũng được xếp là giỏi nhất lớp thôi, thi quận chỉ 1 lần được giải nhất ngoại ngữ, còn thi quận các môn Toán, Văn thì chưa bao giờ được giải gì. Nói chung là mình chỉ là tương đối thôi, chưa xuất sắc. Còn bây giờ càng lớn càng dốt, trí nhớ càng ngày càng kém đi.
Các bác khác đoán tiếp đi ạ. Mèo Pisu ơi, đâu rồi, bao giờ thì mở bát hả em?
Đúng, đúng, cơ quan chị có em tên Hoa, có Đào Hoa ở mệnh luôn.
Các bác khác đoán tiếp đi ạ. Mèo Pisu ơi, đâu rồi, bao giờ thì mở bát hả em?
lethanhnhi, on 03/08/2012 - 11:59, said:
người trung quốc dùng tên xem bói hay lắm,nếu tên có bộ mã thì 10 người 9 người lừa đảo hay tính bỡn cợt,bộ đào hoa rất nhiều cô tên lan,Hoa,chị để ý tên Hoa rất dễ dính đào hoa nhé
Đúng, đúng, cơ quan chị có em tên Hoa, có Đào Hoa ở mệnh luôn.
lethanhnhi
03/08/2012
à,vậy thì em đưa 1 đề tài nên cho chị nghiên cứu:khi xem 1 cung thì dùng 108 sao 1 lúc,đều có tác dụng lẫn nhau,cái gọi là sao treo là nhảm nhí thức ra nhìn thế đóng các sao trong lá số dù đóng ở mệnh hay không thì mệnh cũng ảnh hưởng,cho nên có câu: tử vi tiên trọng cách cục,chị nghiên cứu về đề tài này xem sao nhé,tiếc quá Minh Giác nó té rồi không em nhờ nó nằm mơ thì chị em mình đỡ phải nghiên cứu
lethanhnhi
03/08/2012
nó nằm mơ 3 hôm là ra,chị em mình nghiên cứu ứng dụng đề tài này chắc mất nửa năm ấy
lethanhnhi
03/08/2012
à,có ai gần đây biết tin tức Tiên Ông đang ở đâu không,lâu rồi không trêu Tiên Ông buồn quá


