←  Tử Vi

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Hỏi cách hóa giải bại cách

Locked

17 18 19 20 21 |»|

KingPlace's Photo KingPlace 22/01/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

NhuThangThai, on 22/01/2013 - 18:48, said:

Nói chung, những người tự xưng cao thủ tử vi thì tôi thấy nhiều lắm rồi. Nhưng đa phần đều có gia đạo bất hạnh, vợ bỏ, chồng li dị, con cái nghiện hút... còn mình thì mải tự sướng mình xem tử vi đúng, giỏi ứng dụng.
Tử vi chỉ là phần thiên chiếm 33%, mà người xem tử vi giỏi lắm chỉ đúng 70%, vị chi là khoảng 23%, 77% còn lại là phụ thuộc vào yếu tố khác.

Có nhiều cách hiểu khác nhau về bại cách, nhưng theo tôi bại cách lớn nhất chính là suốt ngày bám lấy lý số rồi u mê ảo tưởng mình là cao thủ, đi chém số lăng nhăng rồi hi vọng ảo tưởng về cuộc sống hạnh phúc. bám lấy cái 23% mả bỏ qua cái 77% còn lại, đó chính là đã tự rước lấy bại cách lớn nhất vào cuộc đời mình.

Nói rất thật lòng, vợ tôi nhìn đám lý số trên này bằng con mắt khinh bỉ lắm, she nói thẳng "người nào mà thực sự là cao thủ, giỏi giang thật sự thì bao giờ cũng thành đạt, gia đình êm ấm, con cái thông minh giỏi giảng, còn đã là gia đình li dị, con cái nghiện ngập, nghèo hèn thì dù xem lá số 100 lá có trúng được 99 lá thì cũng chỉ là loại vớ vẩn thôi. Có giỏi giang, sao không cải số cho chính bản thân mình đi?

Có giỏi phong thủy, sao không đặt được để cho gia đình mình hạnh phúc êm ấm mà lại để cho con đẻ ra nghiện lòi mắt, gia đình nghèo nàn bất an? Có giỏi hướng nghiệp, sao không hướng nghiệp luôn cho chính bản thân mình thành đạt hạnh phúc giàu có đi, cớ sao mình vẫn chỉ là thầy bói dạo online miễn phí. Bại cách lớn nhất là đấy chứ là đâu, không cần xem lá số cũng biết, có giỏi thì mọi người giải đi."

Và tôi hoàn toàn đồng ý quan điểm này, và luôn dạy đàn em tôi, chúng mày học tử vi thì trước hết phải là người thành đạt, gia đình êm ấm đã, chứ không phải Học Tử Vi để bại con liệt cháu. Phải biết ứng dụng chớ!

Giờ, ai bảo họ giỏi KHHB, và tự xưng nọ kia, rồi thi nhau sơn đông mãi võ. tôi hỏi ngay gia đình họ thế nào đã, có hạnh phúc không, êm ấm không, có thành đạt không? Nếu không có điều đó thì xin miễn, nhường ngay họ thắng, giờ đâu ra mà nghe thằng ngu chém ró, nghe thằng lụi bại hướng nghiệp, nghe người li dị tư vấn hôn nhân!
Và tại sao tôi nghe lời cụ Hà Uyên chỉ dạy, nghe lời các bác như MM, VV, VDTT nói, vì họ đều là người thành đạt, không về mặt nọ thì mặt kia. Và theo tôi, đó mới là Cao Thủ.

Vợ nói cấm lên mạng luyện xem số, mình gật đầu ngồi nghe, đó là cách hóa giải và cát hóa cung phu thê tốt nhất, hơn cả Hóa Khoa Quang Quý, đó là điều tôi hiểu ra và ứng dụng vậy.

Tôi thấy ông này ngồi chém suốt ngày 24/24, suốt ngày đi chê người ta ngu không thấy chán à? chẳng biết ông có thành đạt hay không, nhưng ông dành thời gian lê la khắp các diễn đàn, hết chửi người trên lại người dưới, chứng minh khắp các hang cùng ngõ hẻm là mình giỏi, nghiên cứu khoa học tử vi, mà ông còn chê người ta vô cồng rồi nghề tự mình chửi mình hả? Thời gian ông ở trên các diễn đàn tôi thấy gần như nhiều hơn các thành viên khác cộng lại ấy chứ, chưa kể tính theo đầu bài viết có lẽ ông là vô địch các diễn đàn, thử hỏi ông lấy thời gian đâu làm việc, mà ti toe thành đạt, hay ông là thánh nhân, thánh gióng, hít không khí cái lớn hơn voi, là thiên tài đại tài, người ta cần 8 tiếng làm việc ông cần 8 giây còn giỏi hơn người ta, thời gian còn lại là nghiên cứu tử vi???? vậy thì tài quá, thực sự tài?
Xin hỏi ông đã thành đạt đến đâu rồi? chém gió vãi cả mật.
Trích dẫn

ThaiThangNhu's Photo ThaiThangNhu 22/01/2013

Rất xin lỗi vì đã động chạm vào nỗi đau-bại cách của nhiều "cao thủ", nhưng chắc chúng ta đều biết, học tử vi là để có cuộc sống hạnh phúc hơn, con khỏe vợ vui gia đình êm ấm hơn chứ không phải học để đua nhau trở thành cao thủ dù gia đình tan nát.

Haizzz. Tóm lại, cũng vì mình trả lời mà topic của bác KH bị spam. Rất áy náy và mong bác thứ lỗi. Kính nhờ BĐH xóa bớt đi các bài viết liên quan.
Sửa bởi NhuThangThai: 22/01/2013 - 22:26
Trích dẫn

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 23/01/2013

cái ông Thai Tọa song hỉ này đang ế vợ,thấy người ta bàn về vợ cũng bàn
Trích dẫn

badmouth's Photo badmouth 23/01/2013

Vợ anh Mệnh Thân Thất Sát tại Ngọ kèm thêm Kình, Hình. Tài cung Tham hóa Lộc ngộ Hỏa, Mã.
Anh thấy số mình Thiên Lương tại Tỵ, Thê cung Cự Cơ (hóa Kỵ), Đào, Phục nhưng Thất Sát cũng bị Thiên Lương bạt tai mấy lần vì láo roài Nhí ạ.
Cái chính là cả 2 vợ chồng đều phải đi làm mà kiếm tiền nuôi con, chứ đừng có một bên nào để bên kia đi làm kinh tế mà lại tự cho phép mình ngồi nhà lên mạng làm anh hùng bàn phím, nhất là thằng đàn ông. Vợ nó dỗ dành "ngoan thì có tất cả". Há há há.
Trích dẫn

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 23/01/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

badmouth, on 23/01/2013 - 12:04, said:

Vợ anh Mệnh Thân Thất Sát tại Ngọ kèm thêm Kình, Hình. Tài cung Tham hóa Lộc ngộ Hỏa, Mã.
Anh thấy số mình Thiên Lương tại Tỵ, Thê cung Cự Cơ (hóa Kỵ), Đào, Phục nhưng Thất Sát cũng bị Thiên Lương bạt tai mấy lần vì láo roài Nhí ạ.
Cái chính là cả 2 vợ chồng đều phải đi làm mà kiếm tiền nuôi con, chứ đừng có một bên nào để bên kia đi làm kinh tế mà lại tự cho phép mình ngồi nhà lên mạng làm anh hùng bàn phím, nhất là thằng đàn ông. Vợ nó dỗ dành "ngoan thì có tất cả". Há há há.
trên lông mày em có đường sống đao
vợ em sau này rất đầu gấu
em bị vợ đánh chớ đánh không nổi
vì cứ nhìn phụ nữ khóc là mình bủn rủn tay chân
có lẽ đây là nhược điểm
thà ngoan mà có tất cả cũng được, muốn em đi làm thì em đi, muốn ở nhà thì ở nhà
sao cũng được
em thì làm gì cũng được, quan trọng là về nhà trong nhà đừng bao giờ có tiếng cãi cọ nhau
mệt lắm
Trích dẫn

badmouth's Photo badmouth 23/01/2013

Bảo sao Tiêu Diêu phái của chú chỉ nhận nữ đệ tử. Há há há.
Trích dẫn

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 23/01/2013

mỗi lần cãi nhau với bạn gái, cái tâm lý buồn chán nó theo mình lâu lắm
có thể lúc đang làm việc thì không nghĩ tới bất kì tình cảm gì, cực kì lạnh lùng(hình, thiên lương)
nhưng về tới nhà, ngồi 1 mình buồn lắm
em rất sợ cô đơn
Trích dẫn

TPVTLS's Photo TPVTLS 23/01/2013

Có lẽ nên trả topic lại cho bác INDOCHINE chứ các bạn? Đừng để lạc đề làm bác ấy ko vui bỏ đi mất thì tiếc lắm lắm

Ai có câu hỏi hay tiếp tục gửi lên để mọi người cùng học hỏi đi
Trích dẫn

HacQuy's Photo HacQuy 24/01/2013

Cụ Kim Hạc cho con hỏi về điều này:
Sách Tử vi Khảo Luận của Hoàng Thường - Hàm Chương thấy viết: " Tham Lang Không Kiếp là kỳ cách(cách lạ) giàu sang bất thần" Tr 90, mục 5
Cụ thấy là đúng hay sai, nếu đúng phải kèm thêm điều kiện gì nữa, thưa cụ.
Trích dẫn

TPVTLS's Photo TPVTLS 24/01/2013

Kính bác INDOCHINE

Phú có câu:
"Ấn mang vi liệt công hầu
Sao lành Tướng Cáo hội vào Mệnh cung"

Cụ Nguyễn Mạnh Bảo lý giải trong sách Tử vi bổ túc là Mệnh có Tướng Cáo thì làm đến Công Hầu (hình như là quan lớn được cấp đất đai riêng). Nhưng theo cháu hiểu thì "Ấn mang Vi" thì là Tử Vi - Quốc Ấn. Nghĩa là câu phú có ý nói Tử vi - Quốc Ấn gia Thiên Tướng - Phong Cáo thì có sự nghiệp? Mong bác cho vài lời kiến giải ạ
Trích dẫn

NgoaLong's Photo NgoaLong 24/01/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

TPVTLS, on 24/01/2013 - 16:45, said:

Phú có câu:
"Ấn mang vi liệt công hầu
Sao lành Tướng Cáo hội vào Mệnh cung"

"Vị" chứ không phải "Vi".
Trích dẫn

TPVTLS's Photo TPVTLS 24/01/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

NgoaLong, on 24/01/2013 - 23:11, said:

"Vị" chứ không phải "Vi".

Cám ơn anh NgoaLong. Sách nó in sai nhiều chữ, chẳng biết đâu mà lần. Mà vì sao lại là "Ấn mang VỊ..."? Mong anh giải thích giúp. Cám ơn anh
Trích dẫn

NgoaLong's Photo NgoaLong 25/01/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

TPVTLS, on 24/01/2013 - 23:39, said:

Cám ơn anh NgoaLong. Sách nó in sai nhiều chữ, chẳng biết đâu mà lần. Mà vì sao lại là "Ấn mang VỊ..."? Mong anh giải thích giúp. Cám ơn anh

Phải đọc là "Ấn mang, vị liệt .. công hầu". Chữ "vị" này có nghĩa là "ngôi", là cái chổ ngồi được ở gọi là vị, nó như là tước vị, chức vị; trong Phú thường nói như là vị chí tam thai, ví chí công khanh ấy.

Cách ấy có thật sự tốt như vậy không thì không chắc, có vẻ hơi quá lời. Nhưng Mệnh mà có Phong Cáo thì Phúc có Văn Khúc. Và một khi Mệnh có Thai Cáo thủ hoặc chiếu thì không bị Không Kiếp xâm phạm.

Ngoài ra, theo ý nghĩa thì bộ Thai Cáo chủ về bằng sắc, ấn tín, như là phong tặng bằng khen, huy chương, v.v..
Trích dẫn

INDOCHINE's Photo INDOCHINE 27/01/2013

thienquan89


Sách Tử vi Khảo Luận của Hoàng Thường - Hàm Chương thấy viết: " Tham Lang Không Kiếp là kỳ cách(cách lạ) giàu sang bất thần" Tr 90, mục 5
Cụ thấy là đúng hay sai, nếu đúng phải kèm thêm điều kiện gì nữa, thưa cụ.

Tham-Không -Kiếp là cách vì lòng tham mà mất của hoặc trôi giạt giang hồ thì có , còn Tham -Không -Kiếp mà muốn giàu
sang bất ngờ thì ít nhất phải có Tài tinh , Tam Minh .vv..gì đó chứ chỉ Tham -kô- Kiếp thì có mà đi ăn giựt thì có . Có lẽ đánh máy thiếu hoặc là buồn ngủ viết thiếu 1 đoạn , cũng có khi nhìn Cách cục chưa được rõ ràng đã vội ghi xuống .



TPVTLS



Phú có câu:
"Ấn mang vi liệt công hầu
Sao lành Tướng Cáo hội vào Mệnh cung"

Cụ Nguyễn Mạnh Bảo lý giải trong sách Tử vi bổ túc là Mệnh có Tướng Cáo thì làm đến Công Hầu (hình như là quan lớn được cấp đất đai riêng). Nhưng theo cháu hiểu thì "Ấn mang Vi" thì là Tử Vi - Quốc Ấn. Nghĩa là câu phú có ý nói Tử vi - Quốc Ấn gia Thiên Tướng - Phong Cáo thì có sự nghiệp? Mong bác cho vài lời kiến giải ạ ,,,

- Ấn = Quốc ấn , câu này có 3 Sao : Tướng -Ấn -Cáo , nhưng để nói lên cách cục phong Hầu hay phong tước thì thường
phải đủ 4 sao , còn sao Thai Phụ nữa . Vậy Thai phụ ở đâu ?

Câu đầu là " Ấn mang ,,," , như vậy Thai phụ = mang ,
vì cái ông nhà thơ này ở cái xứ nào không biết mà làm thơ thì ngố ơi là ngố ,
Tại sao ta có chữ mang , vì ông này cho Thai phụ = phụ nữ có thai = có mang ., đơn giản thế thôi , hay là ông
này chơi chữ theo kiểu " ,,,ấn dô thì phải có mang ,,," thì còn chít người nữa ,
thơ ông này cũng cỡ Bút Tre chứ không vừa , ai muốn hiểu sao thì hiểu ,,

Ngày xưa muốn phong chức thì 1 Thái giám hay 1 đại quan sẽ thay mặt Vua đem áo mão , ấn cáo đến phủ trướng
của người được gia phong để chính thức ban thưởng , thiếu 1 thứ cũng không được , nó thành ra 1 thứ thông lệ
rồi , như gia phong mà thiếu mũ thì đâu có được , hông lẽ tui là quan lớn mà mang áo ,, triều đình mà ra đường lên xe xuống
ngựa mà thiếu cái mão thì hơi kỳ cục . ( chữ quan lúc nào cũng có bộ Miên trên đầu ) .

Vua gia ban Áo = Thiên tướng ( 1 Tượng của T. Tướng là y phục ) . Thiên tướng cũng chỉ về phẩm tước được ban cho bỡi vì Thiên tướng là sao thống quản về tước vị ( Ty tước tinh ) .
Mão = Thai phụ , vì chữ Thai có dạng hình cái nón ( đời nhà Thanh các Quan thường
đội nón chứ không mang mão , cũng thấy có 1 dạng mão dưới tròn trên là hình chóp .và vì thế mà Thai phụ có Tượng
là cái nón , mão ) .
Ấn tín = Quốc ấn .
Sắc phong = Phong cáo .
Như vậy là đầy đủ 4 món Áo mão sắc ấn của 1 cuộc triều ban nhé ,

Chức vị phong đến đâu thì tùy trường hợp , không phải lúc nào cũng được thụ phong Công , Hầu ( Vị liệt Công , Hầu )
phong kiểu này chắc sau 1 thời gian thì Vua phải dời ra đảo khỉ mà ở ,

Câu Phú này tuy ngô nghê , nhưng cũng đủ bộ lệ của nó ,
đó là Bộ Tướng -Phụ -Ấn -Cáo = được gia phong tước vị .
trong câu thứ nhì có chữ " Sao lành Tướng Cáo hội vào Mệnh cung "
tức là Bộ Tứ này nếu gia thêm Cát tinh ( Sao Lành ) hội Mệnh thì sẽ thành Cách cục .
thực tế thì tại đại / tiểu hạn vẫn hưởng như thường .
Trích dẫn

Linus's Photo Linus 27/01/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

INDOCHINE, on 27/01/2013 - 13:05, said:

TPVTLS
Phú có câu:
"Ấn mang vi liệt công hầu
Sao lành Tướng Cáo hội vào Mệnh cung"


- Ấn = Quốc ấn , câu này có 3 Sao : Tướng -Ấn -Cáo , nhưng để nói lên cách cục phong Hầu hay phong tước thì thường
phải đủ 4 sao , còn sao Thai Phụ nữa . Vậy Thai phụ ở đâu ?

Câu đầu là " Ấn mang ,,," , như vậy Thai phụ = mang ,
vì cái ông nhà thơ này ở cái xứ nào không biết mà làm thơ thì ngố ơi là ngố ,
Tại sao ta có chữ mang , vì ông này cho Thai phụ = phụ nữ có thai = có mang ., đơn giản thế thôi , hay là ông
này chơi chữ theo kiểu " ,,,ấn dô thì phải có mang ,,," thì còn chít người nữa ,
thơ ông này cũng cỡ Bút Tre chứ không vừa , ai muốn hiểu sao thì hiểu ,,




Cụ nguy hiểm quá

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



P/s: Con cũng có cách này hội mệnh mà gần nửa đời ngừi, đã hoàn thành 1/2 câu nói vĩ đại của Bác Hồ "Không có gì quý hơn độc lập tự do" .............đó là........ "KHÔNG CÓ GÌ"

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi ThienRieu: 27/01/2013 - 13:54
Trích dẫn
Locked

17 18 19 20 21 |»|