

Nghề theo sao...
#46
Gửi vào 19/06/2012 - 14:22
Có thể thử nghiệm ở lá số này xem ứng đến đâu, ví dụ Cự môn hãm địa tại Tị đóng ở cung Quan, Cự Môn là cửa, hãm địa lại gặp tuế phá, thiên hư, thiên hình nên có thể cửa hay hỏng hay gặp vấn đề gì đó như ổ khóa phá đi làm lại, ổ khóa bị hỏng, phải thay mới thường xuyên (cửa nơi làm việc, cửa nơi cu cậu ở), rồi gặp phục binh, nên biết đâu lại có thằng kẻ trộm trèo cửa, phá cửa ăn trộm . Cự gặp Linh hỏa, giải thần, quốc ấn nên có thể gần nơi thờ cúng, nơi bán đồ cổ, bán đồ thờ phúng, gần chùa chiền. Rồi nhà hoặc nơi làm việc thường ở ngõ nhỏ, ngõ lắt léo...Tham Lang Điền cung thì có thể gần nơi như nhà hàng, quán ăn, vui chơi giải trí cái gì cũng có . Đặc điểm của Cự môn hãm địa là rất ít nói nhưng khi đã nói thì nói nhiều, hoặc khi nói thường tranh luận dài dòng, lan man (khó kiểm soát) và dễ có bệnh liên quan đến miệng, rồi dễ có thị phi khẩu thiệt nhất là khi đi cùng phục binh. Cha con ít nói chuyện với nhau, hoặc khắc khẩu với cha...
Chị xem và cho em ý kiến.
Thanked by 1 Member:
|
|
#47
Gửi vào 19/06/2012 - 16:56
Thằng bé này cũng không hay nói mà cũng không ít nói, hầu như người ngoài tiếp xúc đều khen ngoan, hiền.
Khi nhỏ tồ và ngây thơ lắm... nhưng lớn lên, vài năm trở lại đây chị bắt đầu thấy nó hay cự nự, cãi với anh, cãi với mẹ và cãi cả với ba .. nói chung cãi vậy thôi chứ chưa biểu hiện quá đà.
Phải chăng vì còn nhỏ nên chưa có sự va chạm thị phi ?
Có lẽ do sống trong môi trường khá tình cảm trìu mến nên các con chị rất gân gũi với ba mẹ. Giữa con cái với ba mẹ thường xuyên có những "giao lưu" âu yếm nhau. Thú thật với các em, chúng lớn rồi nhưng trước lúc đi ngủ cả hai đứa vẫn hay vào nằm ôm mẹ, áp má lên bụng mẹ một chút...
Không biết nhà cửa nó khi lập gia đình riêng thì thế nào, nhưng thằng bé này sau khi sinh ra được tầm hơn một tuổi (Thai tọa giáp mệnh ?) là được sống trong một ngội nhà to rông và đẹp ở trung tâm thành phố.
Hiện tại, để được gần trường học, gần cơ quan, đỡ đi lại chen chúc, nhà chị chuyển sống chung cư, một khu phố khá sầm uất....
Tổng kết lại là nó luôn được sinh sống ăn ở đang hoàng, trung tâm, đường sá rộng rãi ô tô vào ra thoải mái, gần hàng ăn quán ăn và khu vui chơi, không gần chùa chiền thờ cúng....
Thanks em !
Thanked by 1 Member:
|
|
#48
Gửi vào 19/06/2012 - 18:35
Thanked by 2 Members:
|
|
#49
Gửi vào 19/06/2012 - 22:03
Thanked by 6 Members:
|
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#51
Gửi vào 20/06/2012 - 01:36
Dieu Nhung, on 15/06/2012 - 15:05, said:
Chào Chị Dieu Nhung,
kimthuy biết có một cô bé trong chỗ làm Spa trước đây của kt, cô bé ấy có đôi bàn tay bị bệnh phong thấp lúc nào cũng ươn ướt, đôi khi cô làm massage cho khách cứ bị ra mồ hôi tay rất nhiều đến nỗi bà khách phàn nàn kêu đổi người, tuy nhiên, cô bé đúng là NGƯỜI DUY NHẤT có đôi bàn tay vàng trị liệu. Ngoài chuyện do? mồ hôi tay ra, thì hầu hết ai cũng thích tìm đến cô bé để làm facial hoặc bấm huyệt...
Hiện tại cô bé này chỉ có một nguyện vọng duy nhất là chữa cho khỏi benh để đi tiếp ngành nghề trị liệu thẩm mỹ này.
Có lần kt chở cô bé đến Bệnh viện y học dân tộc để châm cứu thì thấy khá tốt, nhưng cũng chỉ là pp tạm thời, bác sỹ nói nếu muốn chữa dứt bệnh thì cần phẫu thuật... sau đây là một số link để chị tham khảo về bệnh tình của cháu:
Còn nói về ngành nghề thì trước đây kimthuy cũng hay tìm hiểu ngành nghề qua lá số để hướng các con theo ngành học phù hợp, tuy nhiên, đó cũng chỉ là một bước bản, một nền tảng ban đầu để các con bước đi mà thôi, còn tương lai ra sao thì kimthuy nghĩ rất khó lèo lái..
Khoa học ngày càng phát triển, biết đâu sau này phát sinh thêm những ngành nghề lạ, các con sẽ có những bước đột phá mới.
Nhưng nói gì thì nói, trước hết em nghĩ bọn trẻ cần phải có lòng yêu thích, sự đam mê rồi mình mới tìm hiểu đến sở trường, sở đoản của các cháu, từ đó liên hệ đến các Chính phụ tinh trong Tử vi để bổ sung thì mới cho ra một ngành nghề thích hợp nhất..
Ngoài lề
Gia đình nhỏ của chị hiện tại cũng giống gd ba mẹ em trước đây, mỗi tối trước khi đi ngủ cả nhà mấy chị gái đều hôn đứa em gái út một cái rồi mới gd nite đi ngủ, mà lúc ấy nó đã 18t rồi đó.. hihi
Sửa bởi kimthuy: 20/06/2012 - 01:40
Thanked by 3 Members:
|
|
#52
Gửi vào 20/06/2012 - 01:37
Cung Thê không xấu đâu, tuy Nhật hãm nhưng có Phượng Tướng Ấn.
Có cái cũng có thể cho là hay hay ở cung Quan là Cự tự hóa Lộc (tức tuổi Ất thì cung Dần là Mậu Dần, đến Tỵ là Tân Tỵ, Tân thì Cự hóa Lộc). Nếu thuyết này đúng thì nó làm cho cung Quan được tốt hơn.
Thanked by 5 Members:
|
|
#53
Gửi vào 20/06/2012 - 10:57
NgoaLong, on 20/06/2012 - 01:37, said:
Cái này tôi cho là đúng và tôi thường xem như thế, cung âm (ngoại), cung dương (nội), rồi xét đến sao, ví dụ như cung phúc lá số này có thái âm nên thể hiện là nữ nhân họ ngoại, còn nếu thái âm đóng ở cung dương thì là nữ nhân họ nội...
Thanked by 5 Members:
|
|
#54
Gửi vào 20/06/2012 - 16:39
@ MrAnh và Ngoa Long !
Nhìn tiểu vận năm 2011 của thằng nhóc nhà DN không tốt tý nào
Phải chăng nhờ L.Triệt đến cung Thìn Tị và nhờ năm Tân nên Cự môn hóa lộc mà giảm xấu đi rất nhiều... ?
Có điều L.thái tuế kịch động Âm Kị nên tinh thần mẹ cháu năm đó buồn, công việc nhọc nhằn và vướng vào những sự hiểu lầm không đáng có.
Cách đây mấy năm, DN xem lá số người trong nhà, nhất là tứ trụ của thằng đầu, nhận thấy năm 2011 rất xấu với DN, DN mường tượng ra nhiều điều đáng sợ lắm...
nghiệm lại, năm 2011 tuy "long thể" bình an nhưng tinh thần mệt mỏi vô cùng... áp lực về công việc cùng với bao nhiêu chuyện hiểu lầm xảy ra không đáng có... nhiều lúc DN rơi vào tình trạng trầm cảm chán nản muốn buông bỏ tất cả, nước mắt chan đầy....
ôi Âm Kỵ ?
Nhưng nay ngẫm lại, thấy rằng hạn như vậy so với DN nghĩ trước đây là nhẹ !
Qua năm 2011 thấy rằng, với lá số thằng nhóc nhà DN, Thân cư phúc ăn vào âm Kỵ thì chắc chắn đời sống tinh thần sẽ khổ, dễ mắc họa đàn bà, dính vào đàn bà là khổ. Cung thê tuy không xấu, vợ nó cũng giỏi đấy chứ nhưng thuộc tip phụ nữ, gà mái biết gáy, hay gen tuông.
Cháu sinh vào giờ Kim xà, quan điểm của DN chỉ cầu mong nó sống bình thường được như bao người khác, DN có tham vọng một chút là mong sao nó học hành đến nơi đến chút chứ chả cầu mong gì quan chức tiền bạc. DN luôn định hướng nó như vậy và tìm cách giáo dục để làm sao nó hạn chế tính chất Cự Kỵ, tránh mọi thị phị, tích cực làm việc thiện....
Hy vong thằng nhóc mệnh Hỏa sinh tháng Dần, cục hỏa, mệnh tại Sửu nhưng có Thiên Cơ nên khí hỏa tương đối vượng, vận đi về phương bắc bị khắc chế nhưng hạn chế Cự Kỵ chi phối...
Năm 2012 này gốc đại vận vốn đã xấu lại thêm L.Kình. L.Bạch hổ... Các bạn có điều gì nhắc nhở cho DN biết không, để chúng ta lại có thể nghiệm lý và sang năm 2013 nữa, cũng là một năm không tốt...
Năm 2013 năm vào đại học... quan điểm Minh Giác khẳng định là nó trượt đại học và quan điểm của bạn DN là nó đậu... Vậy các bạn có ý kiến gì không ?
Xét về thực lực học khá tốt nhưng con DN thường mải chơi quên học.
Cú "lội ngược dòng" về môn toán học kỳ 2 lớp 11 của nó DN rất khoái.
Trường nó, một học kỳ tổ chức hai đến 3 kỳ thi công bằng, có nghĩa - không cần biết anh học chuyên gì (Toán, lý hay hóa....) nhưng phải thi chung một đề (4 môn: Toán, Lý, Hóa, Anh) và kết quả sẽ đánh giá vị trí học lực của anh.
Học kỳ 1 sa sút đến mức môn toán có lần rớt bõm dưới điểm trung bình vậy mà học kỳ 2, lần thi thứ nhất đạt 9.5, lần thì thứ hai đạt 10 điểm (cả hai đứng đầu lớp -> tổng kết đầu lớp)
Tuy vậy, DN vẫn luôn lo sự thất thường việc học của nó.... thật sự, tuổi trẻ chẳng biết đâu mà lần.
Đề thi đại học tuy không khó (chỉ câu điểm 9, điểm 10 là hơi khó nhằn thôi) nhưng kiến thức thi rộng và cần sự chăm chỉ mới nắm chắc phần thắng trong tay. Với lại Cậu thi trường top nên lơ tơ mơ là rớt...
Thanks !
Thanked by 3 Members:
|
|
#55
Gửi vào 20/06/2012 - 18:22
kimthuy Mệnh Âm Kỵ nè chị, theo em nghĩ cậu bé nhà chị không phải bị dính AK với bà xã đâu mà là với MẸ VỢ đó chị. Em hồi trước còn ở chung với mẹ chồng thì
giống như Nước với Lửa, Mặt trăng với Mặt trời vậy... mà Mệnh em còn thêm Quan phù nữa, sau này mới hiểu, Quan phù chính là mối hận thù dai dẳng liên quan đến cả dòng họ, từ đời con sang đời cháu.. cho đến bây giờ mặc dầu em đã chính thức đi xa khỏi gia đình nhà bà rồi mà mỗi khi trái gió trở trời bà vẫn còn email nói xuyên nói tạc, nói móc nói méo mình... vậy đó, Âm Kỵ mà bị dính rồi thì chỉ còn nước ngồi thở dài thôi hà...hic.
Thanked by 2 Members:
|
|
#56
Gửi vào 20/06/2012 - 20:37
Để cùng nhau nghiệm lý nhé.
Tính DN rất thích nghiệm lý, có những quẻ Dịch bạn DN xem giùm, DN lưu giữ rồi chờ khi có chuyện xảy ra là đưa lời giải nghiệm lý, nếu có sự trùng hợp, DN thú vị lắm....
cảm ơn Kimthuy nhiều nghe....
#57
Gửi vào 20/06/2012 - 21:59
Dieu Nhung, on 20/06/2012 - 16:39, said:
Năm 2013 năm vào đại học... quan điểm Minh Giác khẳng định là nó trượt đại và quan điểm của bạn DN là nó đậu... Vậy các bạn có ý kiến gì không ?
Thanks !
Thanked by 2 Members:
|
|
#58
Gửi vào 20/06/2012 - 22:55
Dieu Nhung, on 20/06/2012 - 16:39, said:
Phải chăng nhờ L.Triệt đến cung Thìn Tị và nhờ năm Tân nên Cự môn hóa lộc mà giảm xấu đi rất nhiều... ?
Cung Tị cũng không phải xấu xa gì. Không bị hung sát xung phá gì mạnh, ngược lại có Xương Khúc Mã + Lộc.
Năm 2011 thì Cự hóa Lộc nên cũng là tiêu chí tốt. Ngoài ra, trong tuổi còn đi học, với lại cũng không quậy phá gì (Mệnh Quan Tài sạch sẽ) thì ngoài chuyện học ra cũng không có gì đặc biệt lắm, mà Tiểu Vận ở đây có Xương Khúc thì cũng có lợi cho việc học hành. Dù rằng Xương hóa Kỵ (chiếu, nhẹ hơn) thì có thể ảnh hưởng 1 tí xíu và Lưu Thái Tuế có Kỵ nên cũng có thể có liên quan.
Dieu Nhung said:
Cách đây mấy năm, DN xem lá số người trong nhà, nhất là tứ trụ của thằng đầu, nhận thấy năm 2011 rất xấu với DN, DN mường tượng ra nhiều điều đáng sợ lắm...
nghiệm lại, năm 2011 tuy "long thể" bình an nhưng tinh thần mệt mỏi vô cùng... áp lực về công việc cùng với bao nhiêu chuyện hiểu lầm xảy ra không đáng có... nhiều lúc DN rơi vào tình trạng trầm cảm chán nản muốn buông bỏ tất cả, nước mắt chan đầy....
ôi Âm Kỵ ?
Nhưng nay ngẫm lại, thấy rằng hạn như vậy so với DN nghĩ trước đây là nhẹ !
Sách có nói, Thái Âm gặp Tuế Hổ Phù (Tuế Hổ Phù + Lưu Tuế nữa) thì dễ liên quan tới mẹ, xấu thì dễ có tang mẹ.
Dieu Nhung said:
Cung Thê có nhiều sao mạnh như Tướng Ấn, còn cu cậu thì mệnh nhẹ nhàng hiền lành, Thân cũng vậy nên có thể vợ trên cơ tí (cái này cũng không phải là điều xấu gì).
Phúc thì một phần nói lên về sự thụ hưởng tinh thần. Âm hãm có Kỵ thì có vẻ tinh thần không mấy tốt lắm. Biết đâu một phần ảnh hưởng từ mẹ thì sao nhỉ (chọc 1 tí, nhưng cũng không hẳn là không có lý, vì Âm ngoài chủ vợ ra thì chủ mẹ, phụ nữ).
Dieu Nhung said:
Năm 2013 năm vào đại học... quan điểm Minh Giác khẳng định là nó trượt đại và quan điểm của bạn DN là nó đậu... Vậy các bạn có ý kiến gì không ?
Phá Quân chịu được hung sát tinh, nên không đáng ngại đâu. Năm nay được. Năm sau tốt, có lợi cho học hành.
Không hiểu sao Minhgiac lại đoán trượt nhỉ, trong khi Tiểu Vận có Lương Quyền Phụ Cáo, Lưu Thái Tuế thì Cự hóa Quyền + Xương Khúc và lưu Khôi/Việt. Điều là những sao có lợi cho học hành mà.
Trừ khi là trèo quá cao, quá sức của mình. Chứ nhìn chung thì năm 2013 tốt với việc học.
Sửa bởi NgoaLong: 20/06/2012 - 22:59
Thanked by 4 Members:
|
|
#59
Gửi vào 20/06/2012 - 23:21
Năm 2010 đó, Ngoa long ngó lại xem, cũng rất tốt đẹp vậy mà nó thi vào cấp ba toàn bị nhầm lẫn tính toán, cuối cùng mãi về sau mới được gọi lần hai, đậu vớt vào trường chuyên đó...
Cảm ơn Ngoa long thật nhiều nghe !
#60
Gửi vào 20/06/2012 - 23:30
NgoaLong, on 20/06/2012 - 22:55, said:
hihihi anh TKQ đôi lúc cũng đùa rằng khổ vì mẹ nó hay la mắng bắt nó học... có phải vậy không nhỉ, hay là đúng thật nhỉ ? nhưng Ngoa long biết không, DN là người mẹ hay trìu mến vỗ về con nhiều nhất đó... mà cũng hay "chỉ đạo" con học hành...
Thái âm chủ mẹ và vợ, Thái âm ở đây cũng là cung Thân... vậy nên suy ra Âm kỵ của nó -> phải chăng về mặt tinh thần của mẹ, vợ và chính bản thân nó không được vui ?
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
13 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 13 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












