Cung Điền trạch có Ma ?
phuongmai06
13/06/2012
@kimthuy
Việc minh ăn chay là việc của mình, nhưng cúng vong bằng lễ chay thì chưa hẳn là tốt nếu vong ko là người có căn tu.
Trước đây PM cũng vậy, ngày rằm mùng một vẫn cúng hoa quả mà cứ thấy con ốm hoài vào ngày đó.
Sau có một chị cùng cơ quan nói nên cúng đồ mặn vì có thể vong tại nhà là nam giới nên ko thích hoa quả .
PM làm theo , quả nhiên từ đó ko thấy con ốm vào ngày rằm mùng một nữa .Vậy là sau này dù chuyển nhà đi nơi khác PM vẫn duy trì việc cúng thêm đồ mặn vào ngày rằm , mùng một . Tuy đồ mặn chỉ là bánh chưng, rượu hoặc có thể à khoanh giò thôi ..
Việc minh ăn chay là việc của mình, nhưng cúng vong bằng lễ chay thì chưa hẳn là tốt nếu vong ko là người có căn tu.
Trước đây PM cũng vậy, ngày rằm mùng một vẫn cúng hoa quả mà cứ thấy con ốm hoài vào ngày đó.
Sau có một chị cùng cơ quan nói nên cúng đồ mặn vì có thể vong tại nhà là nam giới nên ko thích hoa quả .
PM làm theo , quả nhiên từ đó ko thấy con ốm vào ngày rằm mùng một nữa .Vậy là sau này dù chuyển nhà đi nơi khác PM vẫn duy trì việc cúng thêm đồ mặn vào ngày rằm , mùng một . Tuy đồ mặn chỉ là bánh chưng, rượu hoặc có thể à khoanh giò thôi ..
kimthuy
13/06/2012
Vậy hả chị phuongmai06 ? Thôi chết rồi, chắc có lẽ vậy quá. Vì khi còn sống em Rể e rất thích ăn đồ mặn, nhất là các món cay cari Ấn, trong những ngày nhập viện ngồi xe lăn vậy mà ông vẫn còn gọi mấy món cay ăn... ông này mạng Thủy, em gái kt mạng Thổ, nên suy nghĩ và ý thích của 2 người rất khác biệt. Ông bị ung thư bao tử cũng chính vì cách ăn uống ko biết gìn giữ, toàn ăn đồ cháy khét và mua thức ăn đựng trong hộp nhựa, container đều bằng các chất hóa học gây mầm móng ung thư ... hồi đó nhắc nhở hoài mà ông ko nghe. Lâu dần tích tụ trong người mới thành bệnh.
Nếu vậy để mai e nhắc nó cúng đồ mặn xem sao...
kt cảm ơn chia sẽ của Chị phuongmai06.
Nếu vậy để mai e nhắc nó cúng đồ mặn xem sao...
kt cảm ơn chia sẽ của Chị phuongmai06.
OMG
13/06/2012
Nam mô quán thế âm bồ tát.Mỗi ngày các bạn hãy niệm 1 tràng (108 câu) hoặc nhiều hơn càng tốt.Quan trọng là khi niệm phải tịnh tâm;đừng suy nghĩ lăng xăng;hoặc hướng tâm đến quán thế âm bồ tát.Sau đó hồi hướng công đức tới tất cả chúng sinh,oan gia trái chủ.Nếu thường làm như vậy sẽ đảm bảo công hiệu;nhưng mà quan trọng là thành tâm.Đừng sợ ma;họ cũng chỉ là các vong linh;sau khi ta chết cũng thành vong như họ mà thôi.
TNT
14/06/2012
Cách đây 2 tháng, TNT có nói chuyện với người Thầy trị ma quỷ, TNT có hỏi thăm, Ông nói lúc này vắng người bệnh lắm, Ma quỷ không còn phá người thường như trước đây nữa. Các vong linh họ đều muốn có nơi chốn đàng hoàng để tu dưỡng, cũng còn 1 số không tu được hay là muốn tu mà không được thì lại tìm cách phá người có tâm tu, có vong còn phá chính người thân của họ nữa.
Niệm Phật được nhất tâm thì tốt quá, chỉ sợ niệm đang niệm tâm bị loạn, ma quỷ sẽ tìm cách phá mình.
Điều này cũng giải thích được tại sao gần đây có nhiều người tu, kể cả các ông Sư, cứ tưởng đâu mình tu thành công lắm, nào ngờ các Ông toàn làm những chuyện trái đạo pháp không à, tu theo pháp môn gì đó, không phải theo pháp môn của Phật.
Niệm Phật được nhất tâm thì tốt quá, chỉ sợ niệm đang niệm tâm bị loạn, ma quỷ sẽ tìm cách phá mình.
Điều này cũng giải thích được tại sao gần đây có nhiều người tu, kể cả các ông Sư, cứ tưởng đâu mình tu thành công lắm, nào ngờ các Ông toàn làm những chuyện trái đạo pháp không à, tu theo pháp môn gì đó, không phải theo pháp môn của Phật.
n.p
15/06/2012
huylong., on 12/06/2012 - 23:40, said:
Dùng lại đồ người đã khuất ( âm) là kỵ cho người sống ( dương).Đặc biệt nệm, mền, áo quần, mũ...Theo phong thủy rất kỵ (xui xẻo, không may, nạn, giảm thọ ...).Tùy mạng số cao thấp mỗi người, người lớn tuổi rất kỵ nếu dùng đồ vật người âm do tăng âm khí .
Ây, đọc qua mí bài của các bác mà toát mồ hôi hột
Sau khi bố ngayxuan mất cách đây vài năm, ngayxuan có giữ lại cuốn sổ viết tay của bố, trong đó chủ yếu bố ghi lịch dạy và một số bài toán. Sau đó ngayxuan viết tiếp vào cuốn sổ này như lời tâm sự của con viết cho bố và ngayxuan chỉ giữ riêng cho mình, không cho ai xem qua nữa. Theo các bác thì ngayxuan nên xử lý cuốn sổ này như thế nào, có nên giữ nó như một kỷ niệm nữa hay không ạ?
hlong
15/06/2012
Ngayxuan có một hành động tốt đẹp.Tôi nghĩ nên giữ và làm như vậy.
những đồ vật quấn vào người đã khuất như mền chiếu, áo quần, khăn... thì mới kiêng,hoặc ly chén riêng biệt họ thích dùng thường xuyên thì lưu làm kỷ niệm.
những đồ vật quấn vào người đã khuất như mền chiếu, áo quần, khăn... thì mới kiêng,hoặc ly chén riêng biệt họ thích dùng thường xuyên thì lưu làm kỷ niệm.
n.p
15/06/2012
INDOCHINE
16/06/2012
Tôi cũng xin đưa lên 1 lá số cung Điền có Ma & thấy ma :
Bé Gái :
Sinh : 15 tháng 10, 2007 , 0:09 AM .
Em bé này thường thấy những người đàn ông trong nhà và hay nói chuyện với họ ,
cô ta thấy được cả hào quang màu xanh của những con ma mà cô gọi là người tóc đen ( có lẽ cô gái có mái tóc vàng
hay màu gì khác ) , còn Mẹ cô thỉ có hào quang màu đỏ ! mấy con ma này hay quanh quẩn trong phòng ngủ , có khi cô bé muốn họ ra ngoài nhưng
họ vẫn ở lỳ trong đó , Cha mẹ cô có mời thày pháp đến thay hướng giường ngủ cùng những việc khác nhưng chả ăn thua gì ,,
người thầy pháp thì cho rằng khoảng vài trăm năm trước , khu nhà này ở nằm trong 1 chỗ mà người ta dùng để hành hình
, treo cổ tử tội , như vậy mấy con ma này chắc là không chịu đi đầu thai ?
Bé Gái :
Sinh : 15 tháng 10, 2007 , 0:09 AM .
Em bé này thường thấy những người đàn ông trong nhà và hay nói chuyện với họ ,
cô ta thấy được cả hào quang màu xanh của những con ma mà cô gọi là người tóc đen ( có lẽ cô gái có mái tóc vàng
hay màu gì khác ) , còn Mẹ cô thỉ có hào quang màu đỏ ! mấy con ma này hay quanh quẩn trong phòng ngủ , có khi cô bé muốn họ ra ngoài nhưng
họ vẫn ở lỳ trong đó , Cha mẹ cô có mời thày pháp đến thay hướng giường ngủ cùng những việc khác nhưng chả ăn thua gì ,,
người thầy pháp thì cho rằng khoảng vài trăm năm trước , khu nhà này ở nằm trong 1 chỗ mà người ta dùng để hành hình
, treo cổ tử tội , như vậy mấy con ma này chắc là không chịu đi đầu thai ?
PhaQuanThinTuat
16/06/2012
post hộ lá số
Cả 2 lá đều Thất Sát ở thìn tuất ,cung điền VCD Tang Kình Kị . Mong ai có thêm lá số như vậy post lên để nghiên cứu
Sửa bởi PhaQuanThinTuat: 16/06/2012 - 07:51
Cả 2 lá đều Thất Sát ở thìn tuất ,cung điền VCD Tang Kình Kị . Mong ai có thêm lá số như vậy post lên để nghiên cứu
Sửa bởi PhaQuanThinTuat: 16/06/2012 - 07:51
Little Mouse
16/06/2012
Không biết có phải trùng hợp không mà vừa vô topic này xong thì mình gặp ma sống.
Trong 1 ngày bị ăn trộm vô nhà lấy mất đồ, bác sĩ chặt chém (bác sĩ này nên đổi nghề ăn cướp đi cho roài), hôm sau vô thì gặp thằng khùng mỏ nhọn, nó đì mình, thế là toi thêm nguyên tuần sau. Sao đi coi thầy nói là bi giờ sẽ đỡ hơn mà. Đúng là toàn thầy bà lừa đảo. Haizzzzz. Assignments không làm được vì laptop bị trộm khiên đi. Kỳ này bị ma sống hành roài, không biết khi nào hạn qua đây?
Sửa bởi Little Mouse: 16/06/2012 - 09:56
Trong 1 ngày bị ăn trộm vô nhà lấy mất đồ, bác sĩ chặt chém (bác sĩ này nên đổi nghề ăn cướp đi cho roài), hôm sau vô thì gặp thằng khùng mỏ nhọn, nó đì mình, thế là toi thêm nguyên tuần sau. Sao đi coi thầy nói là bi giờ sẽ đỡ hơn mà. Đúng là toàn thầy bà lừa đảo. Haizzzzz. Assignments không làm được vì laptop bị trộm khiên đi. Kỳ này bị ma sống hành roài, không biết khi nào hạn qua đây?
Sửa bởi Little Mouse: 16/06/2012 - 09:56
TNT
16/06/2012
INDOCHINE, on 16/06/2012 - 01:26, said:
, treo cổ tử tội , như vậy mấy con ma này chắc là không chịu đi đầu thai ?
Tội lỗi hay công đức của họ tạo ra đều không được phán xét, nên không có chỗ nào để đi.
Lý do chính xác tại sao như thế thì TNT không rõ, chỉ biết là như thế ?
Cũng vì lý do này, mà lúc trước TNT có cãi với Ông TKQ, và cũng có mích lòng 1 số người về việc cầu siêu vong linh, họ cho rằng Cầu thì Siêu, Sống không lo tu, đợi chết để được cầu siêu, đâu có chuyện dễ dàng như thế.
Số vong linh không có chỗ để đi hiện tại rất rất nhiều, Ông Sư nào giỏi thử Cầu thử coi có Siêu được không ?
TNT
16/06/2012
Bác INDOCHINE : có 1 chuyện TNT kể cho Bác nghe chơi, chuyện thật 100%, chuyện là TNT có đi mua nhà với 1 người, khi Cò dẫn người mua vào xem nhà, TNT đứng ở ngoài thì nghe bà con bên ngoài bàn tán, đại khái là "úc khỉ hủ lả chả...", TNT mới dịch lại cho người mua nhà nghe, hàng xóm nói nhà có nhiều Ma trong đó, Bác đừng có mua. Tối tối đến là người ta thấy có nhiều người đi qua đi lại trong nhà, buổi tối không ai dám tới gần nhà đó.
Do nhà rộng + rẻ, Bà lại là một Phật tử, Bà nói không sao và vẫn cứ mua.
Khi dọn vào ở, Bà có mời Thầy đến cúng đàng hoàng, lập 1 Cái Bàn Thờ ở 1 gốc kín cho những vong hồn đó trú ở.
Từ đó cho đến nay, những vong linh đó không hiện ra nhát người nữa, và gia đình Bà cũng sống yên ổn, khá giả, dần dần hàng xóm cũng quên trong nhà có ma.
Đuổi họ đi thì khó, do họ đã ở đó trước mình, mình lấy cớ gì đuổi họ đi, nhưng sống chung với họ thì lại dễ.
Bác hãy thử cách trên xem họ có hết phá không ?
Do nhà rộng + rẻ, Bà lại là một Phật tử, Bà nói không sao và vẫn cứ mua.
Khi dọn vào ở, Bà có mời Thầy đến cúng đàng hoàng, lập 1 Cái Bàn Thờ ở 1 gốc kín cho những vong hồn đó trú ở.
Từ đó cho đến nay, những vong linh đó không hiện ra nhát người nữa, và gia đình Bà cũng sống yên ổn, khá giả, dần dần hàng xóm cũng quên trong nhà có ma.
Đuổi họ đi thì khó, do họ đã ở đó trước mình, mình lấy cớ gì đuổi họ đi, nhưng sống chung với họ thì lại dễ.
Bác hãy thử cách trên xem họ có hết phá không ?
thanhlong4251
16/06/2012
TNT, on 16/06/2012 - 15:45, said:
Theo TNT biết thì họ không có chỗ nào để đi, nói cho dễ hiểu thì mọi cánh cửa dẫn lên trên, hay dẫn xuống địa ngục đều bị đóng lại hết.
Tội lỗi hay công đức của họ tạo ra đều không được phán xét, nên không có chỗ nào để đi.
Lý do chính xác tại sao như thế thì TNT không rõ, chỉ biết là như thế ?
Cũng vì lý do này, mà lúc trước TNT có cãi với Ông TKQ, và cũng có mích lòng 1 số người về việc cầu siêu vong linh, họ cho rằng Cầu thì Siêu, Sống không lo tu, đợi chết để được cầu siêu, đâu có chuyện dễ dàng như thế.
Số vong linh không có chỗ để đi hiện tại rất rất nhiều, Ông Sư nào giỏi thử Cầu thử coi có Siêu được không ?
Tội lỗi hay công đức của họ tạo ra đều không được phán xét, nên không có chỗ nào để đi.
Lý do chính xác tại sao như thế thì TNT không rõ, chỉ biết là như thế ?
Cũng vì lý do này, mà lúc trước TNT có cãi với Ông TKQ, và cũng có mích lòng 1 số người về việc cầu siêu vong linh, họ cho rằng Cầu thì Siêu, Sống không lo tu, đợi chết để được cầu siêu, đâu có chuyện dễ dàng như thế.
Số vong linh không có chỗ để đi hiện tại rất rất nhiều, Ông Sư nào giỏi thử Cầu thử coi có Siêu được không ?
Thực tế không có cửa nào hết do tâm chấp của họ tạo ra thôi.
Sửa bởi TAMKHONG: 16/06/2012 - 22:02
TNT
16/06/2012
Vâng, theo Phật Pháp thì là vậy, nhưng thực sự so với Kinh Văn có nhiều cái khác nhau lắm.
Bạn cứ nghĩ đơn giản là Vong linh nghe Kinh Cầu Siêu như con người nghe nhạc vậy đó.
Họ phải tự tu, đến 1 lúc nào đó, sẽ có 1 con đường để tiếp dẫn họ, con người sống khó (không) thể giúp gì được cho họ.
Bạn cứ nghĩ đơn giản là Vong linh nghe Kinh Cầu Siêu như con người nghe nhạc vậy đó.
Họ phải tự tu, đến 1 lúc nào đó, sẽ có 1 con đường để tiếp dẫn họ, con người sống khó (không) thể giúp gì được cho họ.
thanhlong4251
16/06/2012
TNT, on 16/06/2012 - 22:07, said:
Vâng, theo Phật Pháp thì là vậy, nhưng thực sự so với Kinh Văn có nhiều cái khác nhau lắm.
Bạn cứ nghĩ đơn giản là Vong linh nghe Kinh Cầu Siêu như con người nghe nhạc vậy đó.
Họ phải tự tu, đến 1 lúc nào đó, sẽ có 1 con đường để tiếp dẫn họ, con người sống khó (không) thể giúp gì được cho họ.
Bạn cứ nghĩ đơn giản là Vong linh nghe Kinh Cầu Siêu như con người nghe nhạc vậy đó.
Họ phải tự tu, đến 1 lúc nào đó, sẽ có 1 con đường để tiếp dẫn họ, con người sống khó (không) thể giúp gì được cho họ.
Thân!