

Cung Điền trạch có Ma ?
#61
Gửi vào 16/06/2012 - 22:53
cũng ,,lạnh cẳng khi bị sống trở lại , heh heh ,,
Thanked by 6 Members:
|
|
#62
Gửi vào 16/06/2012 - 23:10
TNT, on 16/06/2012 - 15:45, said:
Theo TNT biết thì họ không có chỗ nào để đi, nói cho dễ hiểu thì mọi cánh cửa dẫn lên trên, hay dẫn xuống địa ngục đều bị đóng lại hết.
Tội lỗi hay công đức của họ tạo ra đều không được phán xét, nên không có chỗ nào để đi.
Lý do chính xác tại sao như thế thì TNT không rõ, chỉ biết là như thế ?
Cũng vì lý do này, mà lúc trước TNT có cãi với Ông TKQ, và cũng có mích lòng 1 số người về việc cầu siêu vong linh, họ cho rằng Cầu thì Siêu, Sống không lo tu, đợi chết để được cầu siêu, đâu có chuyện dễ dàng như thế.
Số vong linh không có chỗ để đi hiện tại rất rất nhiều, Ông Sư nào giỏi thử Cầu thử coi có Siêu được không ?
Thanked by 3 Members:
|
|
#63
Gửi vào 17/06/2012 - 11:04
TNT, on 16/06/2012 - 16:05, said:
Đuổi họ đi thì khó, do họ đã ở đó trước mình, mình lấy cớ gì đuổi họ đi, nhưng sống chung với họ thì lại dễ.
Mình có 1 người bạn ,đánh nhau với 1 bà du kích thì thắng ,nhưng đánh nhau cả 1 đội quân thì thua ,đành phải điều đình :ổng thì trì tụng chú Đại bi ,còn mấy bà du kích thì cho ổng ở yên .Từ đó đến nay tạm yên ổn ,không bị mấy bà du kích phá phách nữa .
Đây là lá số của ổng.Ổng vốn đạo Thiên chúa nhưng chẳng hiểu sao giờ lại thành Sư thầy.
Ổng theo chủ nghĩa 3 Không : không vợ ,không con ,không nhà
Thanked by 4 Members:
|
|
#64
Gửi vào 17/06/2012 - 15:18
11h tối hôm qua em gái kt có đi đến nhà của một Pháp sư chuyên gặp Hắc Bạch Cốt tinh (ma đen ma trắng gì đó), để liên lạc hỏi xem ông chồng nó có cần nhắn nhủ gì ko, vì ổng ra đi chưa kịp để lại một lời trăn trối nào. Nên trong tâm nó cứ thấy bất ổn, muốn đi hỏi thăm tin chồng có nhận được quần áo nhà cửa của em gái gửi xuống cho ổng ko ..
haizzz... kt ko có lời nào, chỉ biết sau khi đi về thì e gái kt lắc đầu nói chắc bị gạt rồi..vì nó chẳng nằm mơ thấy gì cả, chỉ có em gái út kt nằm mơ thấy anh rể nói bye bye, take care. vậy thôi. Nên coi như ông Pháp sư cũng là một tên gạt người .
kt cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của các Bác, Anh, Chị... nếu sau này có tin gì liên quan kt sẽ report tiếp ạ.
Thanked by 6 Members:
|
|
#65
Gửi vào 09/10/2014 - 10:27
MRGIO, on 12/06/2012 - 12:01, said:
Nếu nhà có ma thì cũng dễ nhận biết thôi chị à : ko biết phong tục bên đó có thờ cúng 35 hay 49 ngày như VN ko ? thì thức ăn cúng xong sẽ bị vầy cho ko ăn được !
Hồi xưa nhà em thuê căn nhà có đứa thắt cổ tự tử " nó là thành niên chết khoảng năm 30-50 " , sau khi ở đó 1 tuần thì bố em mất , trước căn nhà đó có cái bùa Tàu yêm nhưng lúc bố em mất em đốt đi vì nghĩ bố em về sẽ ko vào nhà được , lúc đầu thì nghĩ là bố em về , vì thời gian ý phải nói với gia đình em rất nặng nề , và có những lúc mẹ con em muốn quyên sinh , hằng đêm tiếng nói rồi tiếng lạch cạch cứ vang lên , về sau thì em nhìn thấy cái bóng trắng nhưng mặt ko phải bố em vì bố em to béo khỏe còn thằng đấy cứ nhằng nhằng ,cái hôm 2 bà sư lên nhà em làm lễ , 2 bà ý nhìn thấy thằng đó ngồi chiễm chệ trên bàn thờ 49 ngày của bố em , sau đó 2 bà ý đang làm lễ thì muốn thói thác , đòi về , em cũng ko hiểu lý do lắm , sau đó em có bà bác bảo đi xem ... bà thầy nói nhà đó có ma , nếu sau 60 ngày mà ko chuyển đi thì ma sẽ bắt tiếp 1 người nữa , nói thật tâm lý lúc đó em nghĩ là do thần hồn át thần tính , tối hôm đó em có bảo 1 thằng bạn đến ngủ cùng , thằng này to khỏe mệnh tử tướng bạch hổ hóa cái sn 86 ... đến tối 2 đứa đang nói chuyện với nhau thì thấy cái rèm nó bung lên , nó nhìn thấy gương mặt của thằng thắt cổ tự tử , được mấy hôm ko sao tưởng thằng tuổi hổ ăn được con ma , về phần em có xin bùa ở chùa liên phái và em thì xin được ấn đền Trần , rồi sắm dao , kiếm để đầu giường , thế mà đêm đó , 2 đứa đi sn bạn em về , lúc về em ngủ thiếp đi , con ma đó từ cửa sổ xông ra túm cổ áo của thằng bạn em kéo nhanh về phía cầu thang , thằng bạn em nó lắc lắc cái đầu gọi em ko được , tưởng chết rồi vì người ko cử động được , may mà có 1 ông cọp già xong ra tát vào mặt con ma đó , thế là thằng bạn em thoát ... ! sau lần đó hỏi lại bà chủ nhà này " bà này khoảng 42 tuổi " rất xinh , tính thì cực kì cá tính " thích bóng đá " , nhiều người cưa lắm mà chả thích ai , bà ý nói hồi bé có nhìn thấy thằng này 1 lần , sau đó em phải chuyển nhà gấp .
Theo em thì chị sau 49 ngày của em rể chị thì nên chuyển vì sách nói 1 chuyện chứ em thấy thằng tuổi cọp , mệnh tử tướng bạch hổ hóa cái còn bị ma bắt thì dao kiếm chắc ko ăn thua đâu , có khi lại là họa sát thân , đêm nằm khùa tay lung tung lại tự đâm vào người nhà mình .
trước khi ngủ chị và người nhà chị ngồi khoang chân , tay để như ngồi thiên niệm 7 câu " Án ma ni bát minh hồng " xem có ổn ko ? và nếu có cơ hội chuyển nhà thì nên chuyển chị à vì em thấy mấy thằng bạn em ngủ nhà em đều mệnh có thiên tướng thái tuế lộc tồn cũng ko ăn thua , bọn nó đều sợ cả .
Nghe mà cứ như hoang đường. Không biết có nói quá lên không? Giả sử có Linh hồn đi nữa ( ma) thì nó cũng phải tồn tại theo một trật tự, quy luật nào đấy trong cái thế giới của nó. "Nó" không thể tự do đi lại giữa 2 thế giới người chết - người sống một cách thoải mái như vậy, muốn làm hại ai thì làm. Nếu không phân biệt thành 2 thế giới khác nhau, mà chỉ có chung một thế thới cho cả người sống lẫn người chết, vậy thì thế giới này sẽ loạn mất.
Trường hợp Linh hồn tồn tại trong một thế giới nào đó theo một quy luật và trật tự riêng của nó. Vậy nó cũng như là một "công dân" trong cái thế giới đó, cũng phải có người lãnh đạo, chấp pháp, làm cho cái thế giới đó được vận hành. Và "công dân" đó cũng phải tuân thủ nhưng quy định cuả "thế giới" nơi mình tồn tại, nếu đi hại người, cũng sẽ bị trừng phạt. Theo lý thuyết nhà phật, linh hồn (ma) sẽ tồn tại một thời gian ở thế giới trung gian để rồi sẽ được đầu thai chuyển kiếp....
Tóm lại, trong câu chuyện của bạn KT, bạn nên chiến thắng "con ma" đó không phải bằng từ sức mạnh vật chất, mà phải bằng sức mạnh tinh thần. Dụng Tâm, khí, thần mà trấn áp nó. Hãy luôn có suy nghĩ trong tâm, mình chỉ sợ khi mình sai, nếu mình hành động đúng, thì ko sợ bất cứ thế lực nào ( điều này bắt buộc mình phải tu tâm, dưỡng tính). Và mình phải đối mặt với "con ma" đó ( Liệu "con ma" này có phải là "tâm ma" của mình không?). Đối mặt thế nào? ( tôi sẽ trả lời, nếu KT thấy tôi nói có lý. Còn không, thì cũng ko cần thiết)
Sửa bởi hukhong102: 09/10/2014 - 10:31
#66
Gửi vào 09/10/2014 - 20:29
Thanked by 1 Member:
|
|
#67
Gửi vào 10/10/2014 - 09:48
Cattinh, on 09/10/2014 - 20:29, said:
Ke ke... Nhiều người nói hay bị "bóng đè", và họ quy kết là bị...ma doạ. Nhưng tôi thấy, thực tế khi ngủ nếu để hai tay trước ngực là gặp ngay hiện tượng "bóng đè". Tôi thấy hiện nay nhiều Nam nữ thanh niên hay bị...bóng đè (người đè) lắm.
#68
Gửi vào 10/10/2014 - 11:29
kimthuy, on 17/06/2012 - 15:18, said:
11h tối hôm qua em gái kt có đi đến nhà của một Pháp sư chuyên gặp Hắc Bạch Cốt tinh (ma đen ma trắng gì đó), để liên lạc hỏi xem ông chồng nó có cần nhắn nhủ gì ko, vì ổng ra đi chưa kịp để lại một lời trăn trối nào. Nên trong tâm nó cứ thấy bất ổn, muốn đi hỏi thăm tin chồng có nhận được quần áo nhà cửa của em gái gửi xuống cho ổng ko ..
haizzz... kt ko có lời nào, chỉ biết sau khi đi về thì e gái kt lắc đầu nói chắc bị gạt rồi..vì nó chẳng nằm mơ thấy gì cả, chỉ có em gái út kt nằm mơ thấy anh rể nói bye bye, take care. vậy thôi. Nên coi như ông Pháp sư cũng là một tên gạt người .
kt cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của các Bác, Anh, Chị... nếu sau này có tin gì liên quan kt sẽ report tiếp ạ.
Mình xin góp ý kiến cho người nhà bạn kimthuy.
Nhờ các Thầy về cúng thì cũng đã làm rồi, việc thờ cúng thì cũng đã đầy đủ rồi, chỉ còn duy nhất 1 chuyện là phải tự An Tâm của chính mình. Việc thờ cúng và chú niệm của các Thầy chỉ có thể ở mức hỗ trợ về tinh thần của người nhà 1 phần thôi, chứ còn phần lớn là phải tự mình phải giữ vững tinh thần mới được. Mình mà không giữ vững tinh thần thì cứ đi chụp đầu này bắt đầu kia, cuối cùng tiền mất, tật mang, và thiệt thòi vẫn về phần mình.
Thứ nhất, nếu người chồng lúc trước có dùng bùa ngãi mà không trả lễ, nên người ta đi theo quấy phá, thì mình phải biết là lỗi do mình tạo thì cũng nên phải do mình sám hối. Người chồng đã mất rồi, thì người vợ xin sám hối dùm người chồng vẫn được, vì quan trọng là cái tâm biết hối lỗi của mình. Theo kinh nghiệm, thì người vợ có thể ra giữa trời, hướng về phía Nam mà khấn vái mười phương chư Phật, sám hối dùm người chồng, và cuối cùng là xin lỗi các vong linh (vì mình đi xin bùa ngãi nên những người này họ mới phải bị sai khiến để đi theo mình, nên mình phải xin lỗi họ), xin họ bỏ qua, để gia đình được bình yên.
Thứ hai, khi tối nằm ngủ, nếu sợ thì cứ niệm danh hiệu Quán Âm và niệm 1 cách thành tâm. Thường thì mới ban đầu chúng ta hay nghi ngờ không biết niệm như vậy có hiệu qua hay không, có thiệt là niệm như vậy thì Quán Âm sẽ phù hộ hay không, nên việc tụng niệm sẽ bị ngắt quãng và tâm trí bị sao lãng rồi bắt đầu nghĩ bậy, rồi lại đâm ra sợ hãi. Nếu có được vòng chuỗi trên tay thì tốt vì nó làm cho mình tập trung hơn. Cứ bấm 1 hột chuỗi thì đọc trong đầu chữ "Nam", phải đọc rõ ràng, tránh việc đọc lướt lướt cho lẹ để đọc được nhiều. Mình không cần phải đọc thật nhiều lần, chỉ cần đọc trong đầu làm sao cho mình nghe rõ từng chữ mà mình vừa đọc. Đối với những chữ kế tiếp "Mô", "Quán", "Thế", "Âm", "Bồ", "Tát", cách niệm cũng tương tự như trên. Nếu không có chuỗi, thì có thể dùng cách bấm đầu ngón tay, và cách niệm cũng giống như trên. Niệm cho tới khi nào mình ngủ thì thôi, đừng sợ việc niệm 1 chút rồi ngủ gục thì sợ thất lễ, bất kính với Bồ Tát, sẽ bị quở phạt hay gì cả. Nếu giữa đêm có thức giấc nữa chừng, muốn ngủ lại thì cứ tiếp tục niệm giống như vậy. Nếu khuyên được những người xung quanh niệm như vậy thì càng tốt hơn.
Mình tin rằng dùng cách này 1 thời gian thì gia đình sẽ được bình an trở lại. Có câu Âm Dương đồng nhất lý, sở dĩ người ta phá mình là do mình làm lỗi với người ta trước (dù vô tình hay cố ý). Nếu không ai chịu nhường 1 bước trước thì người này đánh 1 cái, người kia cũng phải đánh trả lại. Càng tìm cách đàn áp người ta thì người ta phải càng quấy phá mình nhiều hơn, đó là lẽ đương nhiên. Nên mình cứ chịu nhường 1 bước, chuyên tâm niệm Quán Âm để sám hối và hóa giải cái nghiệp giữa mình và họ. Nếu mình tin là họ có khả năng đi theo mình để tìm cách quấy phá, thì mình cũng tin rằng họ sẽ có thể nghe tiếng niệm Phật và sự sám hối hằng đêm của mình.
Nếu người nhà đã tin tưởng thờ Quán Âm thì cũng nên tin những lời nguyện của Ngài. Những cách trên đây đều là dựa trên 4 trong 12 lời nguyện của ngài Quán Âm:
- Nguyện thứ 2: "Nam mô vô quái ngại, Quán Âm Như Lai thường cư Nam hải nguyện."
- Nguyện thứ 4: "Nam mô hàng tà ma, trừ yêu quái, Quán Âm Như Lai năng trừ nguy hiểm nguyện."
- Nguyện thứ 7: "Nam mô trú dạ tuần, vô tổn hoại, Quán Âm Như Lai thệ diệt tam đồ nguyện."
- Nguyện thứ 8: "Nam mô vọng Nam nham, cần lễ bái, Quán Âm Như Lai già tỏa giải thoát nguyện."
Chúc gia đình kinhthuy sớm được thân tâm an lạc.
Thanked by 2 Members:
|
|
#69
Gửi vào 26/10/2015 - 10:26
Cách đâu ít lâu cháu qua đó ngủ do anh cháu giờ ở đó, có một đêm cháu nằm mơ cháu đi dự một cái gì đó cùng bạn ( chả nhớ bạn nào nữa ) và cháu gặp một người, cháu không biết là ai, cháu chỉ biết đó là ma và mọi người đều sợ, Cháu kêu với bạn cháu là không sợ. Thế là đứa đó nó lườm hic và thình lình một lúc nó quay ra túm cổ áo cháu và nhấc lên với vẻ mặt giận dữ nhưng trong giấc mơ đó cháu lại không hề sợ hãi, cháu chỉ Nam mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nó rất giận dữ và hét lên : " Ai dạy mày như thế " . Cháu hét lại với nó : " Bồ Tát Quán Âm dạy". Rồi mọi chuyện hết, kiểu như tan biến í. Cháu cũng không bị tỉnh giấc hay giật mình tỉnh dậy, trong giấc mơ không hề có sợ hãi. Sáng ra 7h sáng dậy cháu mới nhớ ra đêm qua đã mơ.
Mẹ cháu cũng từng nằm mơ thấy nhà cháu bị trộm vào ăn trộm, mẹ cháu cũng khóc lóc buồn rầu, trong đám đông vây quanh đó có một người phụ nữ rất to cao, mặt rất hiền từ đã đưa túi tiền cho mẹ cháu ( túi tiền bị mất ) và nói một câu, đó chính là câu cuối trong Chú Đại Bi.
Mọi người hãy cứ tin và thực hành theo hạnh nguyện Quán Thế Âm, nhất định sẽ được an lạc.
Cháu đã từng rất khổ đau ( điều mà cháu tin nhiều người nếu trải qua như cháu nhiều người có thể sẽ mất phương hướng, quay ra sân hận, hoặc có người sẽ tìm đến cái chết - điều mà cháu từng nghĩ rất nhiều nhưng ko dám làm vì còn bố mẹ cháu, cháu làm không đc ), nhưng cháu được biết đến Phật pháp, biết được Phật Quán Âm. Cực may mắn cho cháu vì thời điểm cháu khổ đau nhất, cũng là thời điểm nhà cháu biết đến Phật pháp, mẹ cháu mang đĩa về mở và cháu nằm gần đó nghe được. Lần đầu tiên nghe được cháu cảm giac như tìm được ánh sáng cuộc đời vậy. Về sau Phật Quán Âm chính là ngọn đèn giúp cháu vượt qua được bóng tối.
Chúc mọi người sống trong an lạc và hãy thường niệm Phật.
Thanked by 6 Members:
|
|
#70
Gửi vào 26/10/2015 - 11:02
#71
Gửi vào 26/10/2015 - 11:59
nhiều đứa bé vẫn còn bế ẵm đến nhà tôi chúng nó khóc dữ dội lắm , khóc đến bao h bế ra khỏi nhà ra đường thì thôi -,- chắc là bị ma trêu @,@ . chị em tôi hay ngủ với nhau bởi sợ ma đóa =,=
Thanked by 1 Member:
|
|
#72
Gửi vào 26/10/2015 - 12:09
nó nhìn thấy gì thì tôi ko biết chỉ biết nó cầm gối rồi thước kẻ đập xung quanh , quăng cả lên trần nhà như kiểu bị tăng động ý =.=
đang ngủ mà cứ uỳnh uỵch vậy bố ai mà chiệu đc , tôi bảo nó thôi xin lỗi bọn kia câu đi rồi mai mua bim bim đồ chơi cho bọn nó , thế mà nó nói xl với hứa hẹn xong thì nó ngủ im thin thít đến sáng , có đợt hứa ko làm nó với con em tôi cứ chửi nhau đến sáng phải mua gấp 3 cho chúng nó @,@
Sửa bởi DaiKhe: 26/10/2015 - 12:19
#73
Gửi vào 31/10/2015 - 22:33
Ở chỗ NHT ngày trước có ông thầy thuốc người Hoa hay đi bán thuốc, một hôm mưa gió ông trú dưới gốc cây và qua đời tại chỗ này. Đó chỉ là cái vườn cây cối bỏ không. Sau sự phát triển dân cư đông đúc, ao hồ đc san lấp, cây cối vườn hoang thì được người dân làm nhà sinh sống.
Chỗ ông bán thuốc người Hoa mất kia cũng bị nhà làm trận lên trên. Chủ nhà là 2 vợ chồng trẻ khoẻ mạnh to cao, nhưng cứ ốm đau liên miên, thỉnh thoảng người chồng cứ như bị bóp cổ, khó thở chảy nước rãi.
Nhưng đi khỏi nhà thì k sao, thấy thế mới mời thầy cúng về lập đàn cúng, đang giữa buổi lễ nó nhập vào người vợ nhảy hẳn lên đàn cúng ngồi chỉ mặt thầy mà nói mày cút đi cho t*o, t*o một tay che cả vùng này, k làm gì được. Thầy này xin tiền đài ba lần mà đồng tiền cứ nhày xuống đất xoay tít nên sợ quá cắp đồ bỏ về.
Sau nhà này phải chuyển đi nơi khác thì không bị gì, ngôi nhà vẫn bỏ không.
Theo lời kể của vài người nhìn thấy thì nó thỉnh thoảng buối tối đội cái mũ rộng vành hay chiếu trên phim kiếm hiệp đi khắp nơi phá phách. Mọi người nói nó ngày trước cũng biết tử vi tướng pháp lại tinh thông bùa chú nên mất nó cũng cao tay.
Thiết nghỉ âm có luật của âm, có người cai quản, cũng giống như trần có cảnh sát công an, nhưng vẫn có bọn ăn trộm rồi xã hội đen, và nhiều thằng trùm như Nam Can thì chắc phải chờ vị nào cao tay phong ấn
Thanked by 1 Member:
|
|
#74
Gửi vào 31/10/2015 - 23:10
hồi nào giờ chưa dc thấy người bị vong nhập bao giờ @@ mà mình yếu vía thế này có khi nào bị vong nó nhập cũng ko hay. theo tui bạn ko nên để dao đầu giường cảm giác tăng thêm sát khí thế nào ý càng nặng nề hơn thôi. bạn có thể mua vòng tràng, đặt lễ ban phật, rùi xin lễ về đeo bên mình, nhớ là khi đeo người phải sạch sẽ nha. tốt nhất nên thanh tịnh, hạn chế ăn thịt nhiều.
#75
Gửi vào 01/11/2015 - 19:32
tu.hoa, on 31/10/2015 - 23:10, said:
hồi nào giờ chưa dc thấy người bị vong nhập bao giờ @@ mà mình yếu vía thế này có khi nào bị vong nó nhập cũng ko hay. theo tui bạn ko nên để dao đầu giường cảm giác tăng thêm sát khí thế nào ý càng nặng nề hơn thôi. bạn có thể mua vòng tràng, đặt lễ ban phật, rùi xin lễ về đeo bên mình, nhớ là khi đeo người phải sạch sẽ nha. tốt nhất nên thanh tịnh, hạn chế ăn thịt nhiều.
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Xem ngày tốt tháng 10 năm 2024: Ngày tốt nhập trạch![]() |
Thiên Văn - Lịch Pháp - Coi Ngày Tốt Xấu | ngochoang |
|
![]() |
|
![]() Địa Lý Dương Trạch - Quảng Đức |
Sách Phong Thuỷ | administrator |
|
![]() |
|
![]() Tuyển trạch cầu chân![]() |
Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | babylon |
|
![]() |
|
![]() Bạch trạch Nhật Bản |
Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số | thanhthanh2014 |
|
![]() |
|
![]() Tuyển trạch Cầu chân - Minh Viễn Hồ Quân |
Thiên Văn - Lịch Pháp - Coi Ngày Tốt Xấu | cautre |
|
![]()
|
|
![]() phong thuỷ trạch |
Linh Tinh | minhminh |
|
![]() |
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












