←  Tử Vi

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

HÓA GIẢI KHÔNG - KIẾP

Locked

8 9 10 11 12 |»|

tieuthuthuy's Photo tieuthuthuy 07/01/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Monday, on 05/01/2014 - 19:32, said:

Có phải cà 2 cô ấy đường gia đạo đều lận đận không bạn ?
Cô đó mới cưới thôi nên chưa biết có gia đạo lận đận không nữa.
Nhưng tiểu vận có Không Kiếp nên cưới nhanh ( ai cũng bất ngờ ), không biết sau này thế nào vì KK đến nhanh đi cũng nhanh

Sửa bởi tieuthuthuy: 07/01/2014 - 15:04
Trích dẫn

bultiep's Photo bultiep 07/01/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Mao3Que, on 06/01/2014 - 19:10, said:

Không hề. Vì Không Kiếp mà gặp Quan Phúc thì Quan Phúc thành lưu manh. Còn Hỏa Linh mà gặp Quang Quý thì Quang Quý cũng thành hương khói. Cho nên bộ tứ sát thủ Không Kiếp Hỏa Linh dữ tợn không phải không có lý do.

Hồi chồng ở vận KK, đồng cung Ân Quang, Thiên Phúc, có Triệt: giúp bạn chung làm ăn, nhưng họ đều lợi dụng, phá hại gia đình mình. Cô bạn chồng định lừa cháu gái chồng ở quê ra chơi. May lúc đó mình đang ngủ trưa tỉnh dậy nghe thấy tiếng thì thầm nho nhỏ. Chú ý thì là tiếng cô bạn kia rủ rê cháu gái sang Gia Lâm rửa bát cho nhà hàng... Mình nằm im... Đến khi không còn ai xung quanh, mình mới dặn cháu chồng đừng nghe lời cô kia mà về quê ngay! Thực tế chị ta bán em gái cùng mẹ khác cha mình cho nhà hàng làm ca ve, hỏng cả đời cô em gái xinh xắn. Nhưng hồi đó mình đang lâm hạn Hình Riêu, KK nên mình cũng bị họ chơi xấu. Không thể bàn với chồng được, chồng rất bênh bạn nên mình lặng lẽ khuyên nhủ cháu chồng. Sau này cô cháu viết thư cho mình, cảm ơn và nói sẽ luôn nhớ lời mình dặn. Chồng phải sau chục năm mới biết. Đó là vận đầy phức tạp, nhưng mình may mắn đã vượt qua và vẫn giữ được gđ.
Trích dẫn

hongphuc89's Photo hongphuc89 07/01/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

bultiep, on 07/01/2014 - 16:03, said:

Hồi chồng ở vận KK, đồng cung Ân Quang, Thiên Phúc, có Triệt: giúp bạn chung làm ăn, nhưng họ đều lợi dụng, phá hại gia đình mình. Cô bạn chồng định lừa cháu gái chồng ở quê ra chơi. May lúc đó mình đang ngủ trưa tỉnh dậy nghe thấy tiếng thì thầm nho nhỏ. Chú ý thì là tiếng cô bạn kia rủ rê cháu gái sang Gia Lâm rửa bát cho nhà hàng... Mình nằm im... Đến khi không còn ai xung quanh, mình mới dặn cháu chồng đừng nghe lời cô kia mà về quê ngay! Thực tế chị ta bán em gái cùng mẹ khác cha mình cho nhà hàng làm ca ve, hỏng cả đời cô em gái xinh xắn. Nhưng hồi đó mình đang lâm hạn Hình Riêu, KK nên mình cũng bị họ chơi xấu. Không thể bàn với chồng được, chồng rất bênh bạn nên mình lặng lẽ khuyên nhủ cháu chồng. Sau này cô cháu viết thư cho mình, cảm ơn và nói sẽ luôn nhớ lời mình dặn. Chồng phải sau chục năm mới biết. Đó là vận đầy phức tạp, nhưng mình may mắn đã vượt qua và vẫn giữ được gđ.
ui, lấy chồng phức tạp quá, thấy chị viết như thế này rồi đấu tranh giữ hạnh phúc gia đình nữa ? sao gay go như đi đánh trận vậy chị ? như thế này ai dám lấy chồng nữa, huhu
Trích dẫn

bultiep's Photo bultiep 07/01/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hongphuc89, on 07/01/2014 - 17:38, said:

ui, lấy chồng phức tạp quá, thấy chị viết như thế này rồi đấu tranh giữ hạnh phúc gia đình nữa ? sao gay go như đi đánh trận vậy chị ? như thế này ai dám lấy chồng nữa, huhu

Bởi vậy tôi dám cá rằng, mình thuộc top "vợ dữ" trên tất cả các bà vợ dữ! Vì mình thắng hết cả đám Đào Hồng định chen chân phá hp gia đình mình!

Thấy có ông cả 3 vợ đều chịu thua chồng, để ông ấy đào thải hết bà này đến bà khác, vậy mới biết mình DỮ thế nào hehe!
Sửa bởi bultiep: 07/01/2014 - 17:58
Trích dẫn

hongphuc89's Photo hongphuc89 07/01/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

bultiep, on 07/01/2014 - 17:43, said:

Bởi vậy mình dám cá rằng, mình thuộc top "vợ dữ" trên tất cả các bà vợ dữ! Vì mình thắng hết cả đám Đào Hồng định chen chân phá hp gia đình mình!

Thấy có ông cả 3 vợ đều chịu thua chồng, để ông ấy đào thải hết bà này đến bà khác, vậy mới biết mình DỮ thế nào hehe!
ặc ặc. hị vọng tương lai chồng em khôg có giống như ông PHÁ QUÂN nhà chị, không thì em sẽ bị nhồi máu cơ tim mất! hí hí !
Trích dẫn

Kapuchino's Photo Kapuchino 07/01/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

bultiep, on 07/01/2014 - 17:43, said:

Bởi vậy tôi dám cá rằng, mình thuộc top "vợ dữ" trên tất cả các bà vợ dữ! Vì mình thắng hết cả đám Đào Hồng định chen chân phá hp gia đình mình!

Thấy có ông cả 3 vợ đều chịu thua chồng, để ông ấy đào thải hết bà này đến bà khác, vậy mới biết mình DỮ thế nào hehe!

Phụ nữ phải sắc sảo, dữ 1 chút mới mong giữ Hạnh Phúc gia đình...em thường thấy mấy cô dữ dữ thì thường chiến thắng trong các cuộc tình tay 3..he he...Đàn em có lẽ cần học tập các chị..

Mời chị tham gia "http://tuvilyso.org/forum/topic/19178-phu-nu-thong-minh-khong-can-giu-chong-qua-chat/" để chia sẻ kinh nghiệm..he he he
Sửa bởi Jianglai86: 07/01/2014 - 18:26
Trích dẫn

bultiep's Photo bultiep 07/01/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Jianglai86, on 07/01/2014 - 18:16, said:

Phụ nữ phải sắc sảo, dữ 1 chút mới mong giữ Hạnh Phúc gia đình...em thường thấy mấy cô dữ dữ thì thường chiến thắng trong các cuộc tình tay 3..he he...Đàn em có lẽ cần học tập các chị..Chị có thể lập topic bí quyết giữ chồng cho các chị em chia sẻ kinh nghiệm không...ha ha ha

"Dữ" ở đây không phải là cứ nhảy dựng lên, soi mói, sục sạo... Như thế hãi lắm, chồng chạy mất luôn đấy! Biết, nhưng vẫn ung dung...mỉm cười, cơm lành canh ngọt, hát hay làm say lòng người. Chồng say, đàn ông say, thử xem ông nào dám bỏ vợ chạy theo đào khác không? Khi thấy sắp mất vợ các ông mới hoảng, để xem mèo nào cắn mỉu nào! Tất nhiên mình phải có nghề nghiệp đủ để tự nuôi sống mình mà không cần các ông, mình tự chủ cuộc sống của mình, có vậy các ông mới nể.

Nói ra thì còn nhiều nhiều lắm, nhưng nói nhiều thì lại không hay, "tinh anh phát tiết ra ngoài" mọi người nhanh chán. Càng lắm lời càng dở, dễ bộc lộ điểm yếu....
Trích dẫn

AnAn's Photo AnAn 07/01/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

bultiep, on 07/01/2014 - 18:32, said:



"Dữ" ở đây không phải là cứ nhảy dựng lên, soi mói, sục sạo... Như thế hãi lắm, chồng chạy mất luôn đấy! Biết, nhưng vẫn ung dung...mỉm cười, cơm lành canh ngọt, hát hay làm say lòng người. Chồng say, đàn ông say, thử xem ông nào dám bỏ vợ chạy theo đào khác không? Khi thấy sắp mất vợ các ông mới hoảng, để xem mèo nào cắn mỉu nào! Tất nhiên mình phải có nghề nghiệp đủ để tự nuôi sống mình mà không cần các ông, mình tự chủ cuộc sống của mình, có vậy các ông mới nể.

Nói ra thì còn nhiều nhiều lắm, nhưng nói nhiều thì lại không hay, "tinh anh phát tiết ra ngoài" mọi người nhanh chán. Càng lắm lời càng dở, dễ bộc lộ điểm yếu....
"Dữ" theo như chị nói có phải là HIỀN mà vẫn có UY ko ạ?

Em lại hóng kinh nghiệm của chị tiếp

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Kapuchino's Photo Kapuchino 10/01/2014

Đã ai rơi vào hạn có đủ lục sát tinh chưa ạ..
Sửa bởi Jianglai: 10/01/2014 - 08:30
Trích dẫn

tripooh1's Photo tripooh1 22/01/2014

lá số mình thì không đến nỗi lục sát nhưng đại hạn sáp tới nhị hỏa giáp cung, không kiếp đào hoa kình đà hội hợp
Trích dẫn

tripooh1's Photo tripooh1 22/01/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tieuthuthuy, on 07/01/2014 - 15:01, said:

Cô đó mới cưới thôi nên chưa biết có gia đạo lận đận không nữa.
Nhưng tiểu vận có Không Kiếp nên cưới nhanh ( ai cũng bất ngờ ), không biết sau này thế nào vì KK đến nhanh đi cũng nhanh


lá này đáng sợ tam sát hội hợp, chiếu về ==! nếu mà thêm em thiên hình ở đây mới thực là kỳ cách hóa quyền
Trích dẫn

tu.hai's Photo tu.hai 02/03/2014

em đã trải qua đại vận kk rùi, e nguyên kk đồng cung ở phụ mẫu, e confirm gặp nó là thôi xong! trước đại vận em còn có tất cả, sinh ra trong gđ khá giả, được bố mẹ chiều, cs không có gì phải nghĩ ngợi cả. còn sau hạn kk thì em không còn 1 cái gì, mẹ mất ngay đầu đại vận ( 12t ), gđ sa sút không còn gì, tổn thương tinh thần thì gọi là vô cùng, suốt cái hạn ấy khổ cực có lần e đã uống thuốc ngủ tự tử mà đc cứu, rồi thử lấy dao cứa cổ mình. em cũng phục em vì nghị lực phi thường, mình cứ cố làm gì là lại có yếu tố bên ngoài nhảy vào phá, bản thân phải cố gắng gấp đôi sức mình có í, kết thúc đại vận kk e mất hầu như hết, tâm hồn zách lát, chuyện tình cảm thì bị phụ tình, nhưng cái em mang ra sau đại vận kk là : đậu 2 trường đh: kte tp H-C-M và đh luật hn, đh luật hn đứng top 10 trường. giờ e đang đón chờ hạn thiên không năm 42 :v thôi chuẩn bị tinh thần, coi mọi thứ là vô thường thì sẽ chẳng bít đau khổ nữa.
ls e đây các bác nghiệm lý nhé

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


http://tuvilyso.org/...DJ8MHwwfDEyfDA3
Trích dẫn

VuThuong's Photo VuThuong 02/03/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tu.hai, on 02/03/2014 - 11:55, said:

em đã trải qua đại vận kk rùi, e nguyên kk đồng cung ở phụ mẫu, e confirm gặp nó là thôi xong! trước đại vận em còn có tất cả, sinh ra trong gđ khá giả, được bố mẹ chiều, cs không có gì phải nghĩ ngợi cả. còn sau hạn kk thì em không còn 1 cái gì, mẹ mất ngay đầu đại vận ( 12t ), gđ sa sút không còn gì, tổn thương tinh thần thì gọi là vô cùng, suốt cái hạn ấy khổ cực có lần e đã uống thuốc ngủ tự tử mà đc cứu, rồi thử lấy dao cứa cổ mình. em cũng phục em vì nghị lực phi thường, mình cứ cố làm gì là lại có yếu tố bên ngoài nhảy vào phá, bản thân phải cố gắng gấp đôi sức mình có í, kết thúc đại vận kk e mất hầu như hết, tâm hồn zách lát, chuyện tình cảm thì bị phụ tình, nhưng cái em mang ra sau đại vận kk là : đậu 2 trường đh: kte tp H-C-M và đh luật hn, đh luật hn đứng top 10 trường. giờ e đang đón chờ hạn thiên không năm 42 :v thôi chuẩn bị tinh thần, coi mọi thứ là vô thường thì sẽ chẳng bít đau khổ nữa.
ls e đây các bác nghiệm lý nhé

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


http://tuvilyso.org/...DJ8MHwwfDEyfDA3
Bạn cho hỏi có phải mẹ bạn mất tháng 9 hoặc tháng 10 âm lịch năm 2002 phải không?. Xin lỗi bạn vì hỏi chuyện gia đình tôi chỉ muốn nghiệm lý xem hạn thôi ko có ý gì khác.
Trích dẫn

ekuyeuemnha's Photo ekuyeuemnha 02/03/2014

Gấu mà 1 trong những mem tôi thấy đã hóa giải thành công KK

thế nên hỏi Gấu là chuẩn nhất
Sửa bởi OngTanQuyenRu: 02/03/2014 - 22:10
Trích dẫn

tu.hai's Photo tu.hai 02/03/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

VuThuong, on 02/03/2014 - 22:08, said:

Bạn cho hỏi có phải mẹ bạn mất tháng 9 hoặc tháng 10 âm lịch năm 2002 phải không?. Xin lỗi bạn vì hỏi chuyện gia đình tôi chỉ muốn nghiệm lý xem hạn thôi ko có ý gì khác.
chuẩn 1/9 AL.
Trích dẫn
Locked

8 9 10 11 12 |»|