Nhân cách con người qua lăng kính tử vi
lethanhnhi
01/07/2012
sát phá tham,âm dương hãm riêu kị tại sao là thầy bói giỏi? sát phá tham:kẻ có óc thực hành loogic,mà thiếu đi đôi mắt(âm dương hãm riêu kị) thì chỉ có dùng óc loogic mà biện luận,phân tích mọi việc chính xác.Chỉ có những người ít nhất phải học đại học,hiểu biết về triết học thì mới học được tử vi.nếu mà không có đầu óc tổng quát ấy,việc xem bí chỉ là may mắn,ngẫu nhiên lúc đúng lúc sai mà việc này người không học cũng có thể làm được ,nhất là với câu hỏi : Yes or no.chỉ có 2 đáp án,ai mà chẳng có xắc xuất trúng.Mãi mãi không có 1 quyển sách nào gọi là bí truyền,nếu có thì đem đến thế kỉ 21 cũng phải vứt thùng rác.còn có những điều khoa học chưa giải thích,còn có những sự việc ngẫu nhiên,chỉ có sự mù quáng mới gắn sự ngẫu nhiên với khoa học
100dong
01/07/2012
PMK, on 01/07/2012 - 17:14, said:
Đây chỉ là mạng ảo thôi mà 100dong. Đời thực mới quan trọng. Sao phải chuốc bực vào người vì cái ảo?
Vâng, trước khi chia tay, thì em chúc chị luôn là người phụ nữ tiết hạnh, thủy chung, công dung, đảm đang, tháo vát.
Có gì phải bực chớ, chị vui nhé.
lethanhnhi
01/07/2012
viết ra mấy điều này không phải dành cho mấy ông nhà quê dốt nát đọc mà là muốn đánh động những ai có trí thức,cần nghiêm túc nhìn nhận vấn đề đừng huyền hoặc mình,những ai sai lầm trong tư tưởng sẽ dẫn đến sai lầm trong cuộc đời.không phải là vài ba trang viết mà là cả 1 cuộc đời dài
lethanhnhi
01/07/2012
những kẻ lừa người trước tiên là tự làm hại mình trước,nhưng cái lợi hại trước mắt ai cũng thấy mà cái ảnh hưởng lâu dài chỉ có kẻ trí mới thấy được,lời phật dạy :trước khi làm gì hãy nghĩ tới cái hậu quả của nó.Sách thánh dễ tìm thì vứt bỏ, lối quỉ khó theo thì đâm đầu vào.Khôn ,khôn ,khôn
ThanVuong
01/07/2012
100dong
01/07/2012
ThanVuong
01/07/2012
thôi không đùa nữa. không người ta lại bảo mình hấp đấy.
Sửa bởi TanThuyHoang: 01/07/2012 - 17:42
Sửa bởi TanThuyHoang: 01/07/2012 - 17:42
VuiVui
01/07/2012
@lethanhnhi
Cháu có nói "ngày mai cháu vào Đà nẵng ... " ? Vậy mà hôm nay, Bác thấy cháu viết khá nhiều. Chắc phải dành khá thời gian cho các vấn đề mà cháu "bức xúc" viết ra đây. Phải không ?
Nhưng có lẽ thời gian quá hạn hẹp, nên các bài viết của cháu thấy không đầu không đuôi. Không biết có ai hiểu được không. Chứ Bác đọc, chả hiểu là ý cháu muốn nói cái gì, đặc biệt là có liên hệ gì trong chủ đề này - chủ đề mà Bác lập ra ?
Có một lưu ý nhỏ. Cháu nên chú ý cách viết, văn phong lẫn ngôn từ. Bởi vì như cháu nói, phải có đầu óc của bậc đại học, phải có kiến thức triết học, ... có nghĩa là cháu phải có đủ tiêu chuẩn mà cháu tự nêu ra, mới học được tử vi ? Nhưng văn phong của cháu, cách thể hiện ý tưởng của mình thì lại không đạt được những yêu cầu tối thiểu của người có đầu óc chỉ ở mức PTTH. Bác không biết hiện nay, nền giáo dục vn như thế nào, mà khiến một người có kiến thức bậc đại học, lại có thể trình bày ý tưởng của mình một cách khó hiểu đến thế ?
Cháu có thể tóm tắt, hệ thống lại ý chính những bài viết của cháu vừa rồi, để mọi người có thể hiểu được không ?
Thân ái.
Cháu có nói "ngày mai cháu vào Đà nẵng ... " ? Vậy mà hôm nay, Bác thấy cháu viết khá nhiều. Chắc phải dành khá thời gian cho các vấn đề mà cháu "bức xúc" viết ra đây. Phải không ?
Nhưng có lẽ thời gian quá hạn hẹp, nên các bài viết của cháu thấy không đầu không đuôi. Không biết có ai hiểu được không. Chứ Bác đọc, chả hiểu là ý cháu muốn nói cái gì, đặc biệt là có liên hệ gì trong chủ đề này - chủ đề mà Bác lập ra ?
Có một lưu ý nhỏ. Cháu nên chú ý cách viết, văn phong lẫn ngôn từ. Bởi vì như cháu nói, phải có đầu óc của bậc đại học, phải có kiến thức triết học, ... có nghĩa là cháu phải có đủ tiêu chuẩn mà cháu tự nêu ra, mới học được tử vi ? Nhưng văn phong của cháu, cách thể hiện ý tưởng của mình thì lại không đạt được những yêu cầu tối thiểu của người có đầu óc chỉ ở mức PTTH. Bác không biết hiện nay, nền giáo dục vn như thế nào, mà khiến một người có kiến thức bậc đại học, lại có thể trình bày ý tưởng của mình một cách khó hiểu đến thế ?
Cháu có thể tóm tắt, hệ thống lại ý chính những bài viết của cháu vừa rồi, để mọi người có thể hiểu được không ?
Thân ái.
PMK
01/07/2012
100dong, on 01/07/2012 - 17:24, said:
Vâng, trước khi chia tay, thì em chúc chị luôn là người phụ nữ tiết hạnh, thủy chung, công dung, đảm đang, tháo vát.
Có gì phải bực chớ, chị vui nhé.
hoangthedan
01/07/2012
Như Bác Trịnh Công Sơn đã nói: Sống trong đời sống cần có một tấm lòng dù chỉ để gió cuốn đi, gió cuốn đi. Cái tấm lòng ấy mà thực thi đem lại ấm no, yên bình, hạnh phúc cho mọi người thỉ chẳng phải là một Nhân cách lớn hay sao.
100dong
01/07/2012
hoangthedan, on 01/07/2012 - 17:56, said:
Như Bác Trịnh Công Sơn đã nói: Sống trong đời sống cần có một tấm lòng dù chỉ để gió cuốn đi, gió cuốn đi. Cái tấm lòng ấy mà thực thi đem lại ấm no, yên bình, hạnh phúc cho mọi người thỉ chẳng phải là một Nhân cách lớn hay sao.
Mọi người hãy mở rộng tấm lòng với lethanhnhi, mọi người nhé.
banghuynh
01/07/2012
Kính Bác vuivui xem giúp ls cháu và giúp cháu xác định nhân cách theo chủ đề hiện tại. Cảm tạ Bác!
VuiVui
01/07/2012
Trích dẫn
Kính Bác vuivui xem giúp ls cháu và giúp cháu xác định nhân cách theo chủ đề hiện tại. Cảm tạ Bác!
Thân ái.
banghuynh
01/07/2012
vuivui, on 01/07/2012 - 21:37, said:
Nhân cách của người này thấy qua thiên lương hội thiên khôi long đức là tư cách của người thầy, người lãnh đạo, có lương tâm. Nhưng ngộ Tuần lẫn Triệt mà thất trí.
Thân ái.
P/S : cháu tạm hiểu là mất trí...
VuiVui
01/07/2012
Trích dẫn
thất trí
Thân ái.