Nhân cách con người qua lăng kính tử vi
ThanVuong
01/07/2012
100dong
01/07/2012
Lão Tần có quân sư PMK phò tá, giang san nước Việt coi như đã nằm trong bàn tay rồi còn gì.
hoangthedan
01/07/2012
hoangthedan
01/07/2012
PMK, on 01/07/2012 - 15:26, said:
hoangthedan thân mến, ko nên đổ thừa theo phong cách người VN. Nên học cách nhận trách nhiệm cá nhân của người phương Tây
badmouth
01/07/2012
Nhất định có một số người sẽ được chị PKM khai hóa, à khai nhãn
.
badboy
01/07/2012
Vì đây là xã hội ảo. Lời nói quí vị nghe như có gang, có thép; hô hào đấu tranh, cải tổ này nọ um xùm. Thử hỏi với giọng điệu như vậy mà thể hiện ở ngoài đời, ai dám nói ?
Lời nói phải đi đôi với việc làm. 1000 năm ra rả trên net, quí vị định dùng bàn phím, chuột để định giang sơn ư ? Không bao giờ!
Cổ nhân có nói: "Tu thân tề gia, trị quốc bình thiên hạ" . Vậy trước hết hãy làm một công dân tốt trong chế độ của đất nước mà quí vị đang sinh sống.
Sửa bởi TuTuong: 01/07/2012 - 16:17
Lời nói phải đi đôi với việc làm. 1000 năm ra rả trên net, quí vị định dùng bàn phím, chuột để định giang sơn ư ? Không bao giờ!
Cổ nhân có nói: "Tu thân tề gia, trị quốc bình thiên hạ" . Vậy trước hết hãy làm một công dân tốt trong chế độ của đất nước mà quí vị đang sinh sống.
Sửa bởi TuTuong: 01/07/2012 - 16:17
PMK
01/07/2012
Tất nhiên mỗi người có số phận riêng của mình. Trên diễn đàn ảo, gặp người hợp ý thì trao đổi, thế thôi. Mỗi người nghiên cứu tử vi đều biết tầm quan trọng của cung THÂN - cái TA HÀNH ĐỘNG. Trong hoàn cảnh Trạch Thủy Khốn đi nữa thì người quân tử vẫn có cách hành xử khác với kẻ tiểu nhân. Trên hai vai mỗi người đều có Quỷ Thần, sao lừa dối được? Tôi biết là có thể khối người cười tôi thế nọ thế kia nhưng mặc kệ. Xưa nay vẫn có câu:
"Quen biết khắp thiên hạ, TRI KỶ được mấy người?"
"Quen biết khắp thiên hạ, TRI KỶ được mấy người?"
100dong
01/07/2012
PMK, on 01/07/2012 - 16:22, said:
Tất nhiên mỗi người có số phận riêng của mình. Trên diễn đàn ảo, gặp người hợp ý thì trao đổi, thế thôi. Mỗi người nghiên cứu tử vi đều biết tầm quan trọng của cung THÂN - cái TA HÀNH ĐỘNG. Trong hoàn cảnh Trạch Thủy Khốn đi nữa thì người quân tử vẫn có cách hành xử khác với kẻ tiểu nhân. Trên hai vai mỗi người đều có Quỷ Thần, sao lừa dối được? Tôi biết là có thể khối người cười tôi thế nọ thế kia nhưng mặc kệ. Xưa nay vẫn có câu:
"Quen biết khắp thiên hạ, TRI KỶ được mấy người?"
"Quen biết khắp thiên hạ, TRI KỶ được mấy người?"
Chị có khối tri kỉ đấy thôi, nhiều người rất hợp với chị mà, đâu ai cười chị.
Nhưng mà chị cứ 3 câu lại phải xen một điều quân tử, hai điều tiểu nhân, nó cũng làm người ta phát ớn.
Chơi với nhau, đâu cần đem mấy thứ giáo lí ra truyền bá, răn đời.
Không có chị nhắc, thì những người chị biết, thành tiểu nhân, đểu giả cả hay sao ?
PMK
01/07/2012
Xin lỗi, tôi nhớ là tôi đã cố né tránh tranh luận với cậu rồi, thưa cậu 100dong. Còn việc tôi trao đổi với người khác ntn có gì làm cậu phát ớn? Cậu có cần luôn tỏ vẻ giống 1 con nhím như vậy hay ko?
Sửa bởi PMK: 01/07/2012 - 16:50
Sửa bởi PMK: 01/07/2012 - 16:50
100dong
01/07/2012
Chị bị chạm nọc rồi hả?
Sao phải tránh né vậy chứ, sự thật thì mất lòng thôi, hãy đối diện với chính mình đi chị ạ.
Sao phải tránh né vậy chứ, sự thật thì mất lòng thôi, hãy đối diện với chính mình đi chị ạ.
PMK
01/07/2012
Trong 8 quẻ thuần thì Thuần Khảm là xấu nhất, Thuần Chấn thứ 2. Đại vận hào 6 quẻ Thuần Chấn đặc biệt xấu. Nếu đến lúc đó mà tâm lý cậu vẫn chưa được khai thông thì tôi cũng ko dám đoán tình hình sẽ thế nào. Mọi việc đều tùy ở chú nhím nhà cậu. Thôi, duyên của tôi và cậu cũng chỉ đến đấy thôi. Chúc cậu mọi điều tốt lành. Thân mến. PMK.
ThanVuong
01/07/2012
100dong, on 01/07/2012 - 15:43, said:
Lão Tần có quân sư PMK phò tá, giang san nước Việt coi như đã nằm trong bàn tay rồi còn gì.
Sửa bởi TanThuyHoang: 01/07/2012 - 17:14
lethanhnhi
01/07/2012
không có 1 vĩ nhân nào quyết định được lịch sử,mà là lịch sự với sự chuyển động của thời thế,xã hội đã tạo nên thời điểm,điểm nút.Nếu có 1 người nào gọi là thánh nhân thì kẻ ấy chỉ là kẻ thực hiện cú huých khi đã đến điểm nút,khi tự thời cơ đã chín muồi.Người Á châu có câu :thời thế tạo anh hùng,anh hùng không làm lên thời thế.Triết học á âu đều gặp nhau ở điểm này, chuyện làm người thì chỉ có thể quan sát qui luật vận động của xã hội ( thiên - địa -nhân) mà tự mưu việc mình.biết điều này ta sẽ không bận tâm về có hay không thánh nhân,lật ngược lại vấn đề,1 người có trí tuệ như Đại vĩ nhân đi,mà sinh ở thời đồ đá liệu có thể cải tạo biến xã hội thành thế kỉ 21 không? Đến thời kì khoa học phát triển như vũ bão mà vẫn không dám dùng trí óc mình soi thời cuộc,chỉ dùng lòng tin mà nhìn vào sự huyền hoặc hay ông trời xếp đặt thì mãi mãi là kẻ thất bại trong nghiên cứu tử vi và cả trong đời sống.số phận con người làm sao thoát khỏi số phận nhân loại, như vậy không phải ông trời vô hình làm chủ mà chính sự vận động của xã hội tạo ra vận mệnh con người
nước nam ta cứ đời loạn là sinh thánh nhân cứu xã hội
đây là 1 câu nói hết sức duy vật,nhu cầu đẻ ra mọi thứ,chính hoàn cảnh xã hội đào luyện nên con người như thế.thánh nhân đó mà sinh ở thời phè phỡn thì cũng chỉ chơi gái,đánh bạc thôi(lưu bang).Riêng việc tách số phận con người ra khỏi xã hội đã là sự mù quáng rồi,mãi mãi không có cái gọi là thánh nhân theo lối hiểu sai lầm
nước nam ta cứ đời loạn là sinh thánh nhân cứu xã hội
đây là 1 câu nói hết sức duy vật,nhu cầu đẻ ra mọi thứ,chính hoàn cảnh xã hội đào luyện nên con người như thế.thánh nhân đó mà sinh ở thời phè phỡn thì cũng chỉ chơi gái,đánh bạc thôi(lưu bang).Riêng việc tách số phận con người ra khỏi xã hội đã là sự mù quáng rồi,mãi mãi không có cái gọi là thánh nhân theo lối hiểu sai lầm
PMK
01/07/2012
100dong
01/07/2012
TanThuyHoang, on 01/07/2012 - 17:12, said:
@100dong: trong con người của TTH nhiều khi có "1 chính - 1 tà" thì phải?
lên chắc ta không làm việc lớn được đâu và cũng chưa dám mơ ước việc gì lớn cả!Lão là người đại nhân, đại trí, đại dũng, đại tín....nhưng nhớ phải nhớ chữ Khiêm, phải Lễ, phải Nghĩa, nghe chửa.