TanThuyHoang, on 13/06/2012 - 11:30, said:
Trong XH hiện nay thì tất nhiên sẽ có đất để cho những kẻ thất phu tồn tại, ít nhất bằng cách thượng đội hạ đạp (mà chúng nó đạp càng nhiều chúng lại leo càng cao mới hay, như cái vụ Văn Giang vừa rồi, hay vụ Xuân Quang cũng vậy, mới đây là vụ Cần Thơ). Quá nhiều kẻ thành công được như thế thì XH nhìn hoài lại hóa ra bình thường, và những kẻ đó dùng ngay cái câu ngụy biện ở trên để lý giải cho hành động của mình nhằm che mắt thiên hạ. Nhưng kết cục của chúng chưa chắc đã tốt. Tôi gặp nhiều loại này rồi. Trước sau gì chúng cũng bị đào thải.
Còn cả nể thì chẳng liên quan gì đức lớn cả, chẳng qua ở XH VN sống bằng dư luận nên người hiền thì họ ko chịu được dư luận mà thôi. Mà người hiền kiểu CNĐL thì làm sao chịu thấu cái dư luận kiểu VN, mà cho dù có ko cả nể gì đó chắc gì đã thành công, có đức mà ko có tài cũng vô dụng mà thôi, nên cũng ko thể nói vì cả nể mà họ ko thành công. Chẳng qua cũng chỉ là ngụy biện để che giấu sự bất tài mà thôi