TanThuyHoang, on 04/07/2012 - 12:36, said:
Ngoại trừ mỗi hai việc, cũng là ý tốt nhưng tôi không ưng:
1-chuyện nấu ăn thì khi nào muốn ăn ngon hoặc khi vợ chửa đẻ thì tôi nấu,
2-chuyện cấm tôi nghịch tử vi, đốt sạch sẽ/cho hết toàn bộ sách tử vi của tôi, và cấm tôi nói số của bất kỳ ai, vì vợ tôi (cũng khá tử vi) bảo cuộc đời hôn nhân của những người xem bói không mấy ai hạnh phúc. Suốt ngày được nghe bài tụng "thầy A bỏ vợ thầy B chết con cô C li dị con ông D thần kinh...". Cấm tiệt TVLS. Thỉnh thoảng mới được thả ra một tý.
Dù mình không thích nhưng vẫn phải chịu. Không chém số thì ta phát minh ra tử vi lý thuyết, lý thuyết phạm trù phân thớ ứng dụng trên tập hợp có 5 vật gọi là ngũ hành... xóa sạch tên sao đi, chỉ để 1 2.. 14 để lách luật. Nhưng dần thì cũng chán.
Nhưng, khi có việc cần kíp thì vẫn mở lá số ra xem thử, gặp chiêu gì có ứng dụng thực tiễn như cái chiêu này thì vẫn quan tâm.
Quan trọng là phân biệt được chủ khách, mình là chủ thể, và mình thu hoạch được gì từ khách thể.
Sửa bởi Gloria: 04/07/2012 - 13:27