Nhân cách con người qua lăng kính tử vi
Thanh.Long
03/07/2012
TyPhu, on 03/07/2012 - 10:45, said:
Anh đã nói trúng ý tôi, chính môi trường xã hội, gia đình đã hình thành nên nhân cách con người.
Vì thế coi nhân cách hay đánh giá nhận xét 1 con người qua tử vi là 1 điều khó rất khó, nhân cách hay cách cư xử của 1 người phụ thuộc nhiều vào hoàn cảnh họ sống, thầy bói nào tự xưng coi được nhân cách người khác là thầy bói xạo nói khoác, tôi không tin.
Vì thế coi nhân cách hay đánh giá nhận xét 1 con người qua tử vi là 1 điều khó rất khó, nhân cách hay cách cư xử của 1 người phụ thuộc nhiều vào hoàn cảnh họ sống, thầy bói nào tự xưng coi được nhân cách người khác là thầy bói xạo nói khoác, tôi không tin.
nếu gia đình ,xã hội làm nên nhân cách con người . Thì sao tính cách của T.L không giống bất kỳ ai trong nhà, kể cả trong họ .
T.L tính cách độc lập đến nỗi không ở chung được với ai trong nhà . Cuối cùng phải bỏ nhà đi sống bụi đời =))
ThanVuong
03/07/2012
TPVTLS, on 03/07/2012 - 00:07, said:
Nói rõ ra thì cháu kính trọng chú vuivui ở việc chú quan tâm đến vấn đề chính trị nóng hổi của đất nước và sẵn sàng nói thẳng trên forum. Đó là điều lý thú nhất mà cháu gặp được ở diễn đàn này. Hơn nữa cung cách trả lời của chú giúp cháu cảm nhận sự điềm đạm từ tốn mà cháu cần học hỏi. Phong cách trả lời của chú vuivui có nét lịch sự tương đồng những người gốc gác miền Nam đang ở hải ngoại. Ko biết chú có phải đang ở hải ngoại hay đang ở HN?
Những người quan tâm đến chính trị nước nhà, và sẵn sàng hành động thì có thể nói 100% đều là những người có tâm có tầm. Cứ xem những người đã bị bắt thì rõ, như anh CHHV, anh Trần Huỳnh Duy Thức, anh Lê Công Định, ngày xưa thì có Trung tướng Trần Độ, cụ Hoàng Minh Chính, cụ Trần Xuân Bách... Hiện nay thì những nữ anh thư Lê Thị Công Nhân, Trịnh Kim Kim, và vô số những người khác sẵn sàng bị bắt bớ để ít nhất là được lên tiếng phản đối TQ gây hấn xâm lược, sau đó là lên tiếng để đòi quyền lợi chung cho XH. Đó toàn là những người đáng kính đáng nể, có tâm và rất tài giỏi.
Ai cũng sợ nói chuyện chính trị thì mãi mãi VN là dân tộc hèn yếu, như một đàn dê ngàn con dễ dàng bị một con chó ốm yếu chăn dắt. Ko biết cái "hèn yếu" đó có nằm trong tử vi ko nhỉ
Những người quan tâm đến chính trị nước nhà, và sẵn sàng hành động thì có thể nói 100% đều là những người có tâm có tầm. Cứ xem những người đã bị bắt thì rõ, như anh CHHV, anh Trần Huỳnh Duy Thức, anh Lê Công Định, ngày xưa thì có Trung tướng Trần Độ, cụ Hoàng Minh Chính, cụ Trần Xuân Bách... Hiện nay thì những nữ anh thư Lê Thị Công Nhân, Trịnh Kim Kim, và vô số những người khác sẵn sàng bị bắt bớ để ít nhất là được lên tiếng phản đối TQ gây hấn xâm lược, sau đó là lên tiếng để đòi quyền lợi chung cho XH. Đó toàn là những người đáng kính đáng nể, có tâm và rất tài giỏi.
Ai cũng sợ nói chuyện chính trị thì mãi mãi VN là dân tộc hèn yếu, như một đàn dê ngàn con dễ dàng bị một con chó ốm yếu chăn dắt. Ko biết cái "hèn yếu" đó có nằm trong tử vi ko nhỉ
nói thì rất hay nhưng để làm được hay không lại là chuyện rất khó... bây giờ nếu có chiến tranh xảy ra thì hỏi xem ở đây ai dám xông pha chiến trường???
hay là kệ. chiến tranh là chuyện của nhà nước đã có quân đội lo, không phải việc của ta lên ta cứ ăn chơi cho sướng đã ... đến khi kêu gọi ủng hộ kinh phí phục vụ cho chiến tranh thì có được bao nhiêu người yêu nước đứng ra ủng hộ...
chưa đóng góp được đồng nào nhưng chỉ sợ người ta ăn chặn mất tiền của mình...
thù trong giặc ngoài ... ai cũng muốn làm tướng, muốn đứng lên thay đổi nhưng thử nghĩ lại xem năng lực mình đến đâu đã. mơ ước to = quả bóng nhưng ý tưởng lại bé = con kiến thì lấy gì thay đổi.
cả một hệ thống phải mất ít nhất một đời người mới làm lên được chứ có phải ngày một ngày hai muốn là được ngay đâu?
năm ngoái cũng biểu tình yêu nước chống TQ, năm nay cũng thế? nhưng yêu nước thật hay là lợi dụng mục đích để làm điều xấu??? "xin lỗi những người có tấm lòng yêu tổ quốc thật sự".
tôi dạo này xem thời sự thấy mấy bác lãnh đạo như TTS, NPT dạo này đầu tóc bạc phơ đi rất nhiều ... vừa phải lo chống tham nhũng, thù trong, giặc ngoài ...
TyPhu
03/07/2012
Tôi sắp dính vào 1 cuộc tranh luận chăng?
Tôi lên dd để giải trí, không phải để hơn thua ai đúng ai sai, Anh hiểu cho.
Nhưng Anh đã có để cập tới thì theo tôi, anh đi bụi đời, không thể đánh giá rằng nhân cách anh xấu, hoặc nhận cách thành viên trong gia đình anh xấu.
Mà nó thuộc 1 khía cạnh khác, trong tử vi gọi là duyên phận bạc với gia đình, anh em hoặc con cái,...
Và phải xem xét thêm ở các Cung khác trên lá số.
Tôi lên dd để giải trí, không phải để hơn thua ai đúng ai sai, Anh hiểu cho.
Nhưng Anh đã có để cập tới thì theo tôi, anh đi bụi đời, không thể đánh giá rằng nhân cách anh xấu, hoặc nhận cách thành viên trong gia đình anh xấu.
Mà nó thuộc 1 khía cạnh khác, trong tử vi gọi là duyên phận bạc với gia đình, anh em hoặc con cái,...
Và phải xem xét thêm ở các Cung khác trên lá số.
Thanh.Long
03/07/2012
TyPhu, on 03/07/2012 - 11:16, said:
Tôi sắp dính vào 1 cuộc tranh luận chăng?
Tôi lên dd để giải trí, không phải để hơn thua ai đúng ai sai, Anh hiểu cho.
Nhưng Anh đã có để cập tới thì theo tôi, anh đi bụi đời, không thể đánh giá rằng nhân cách anh xấu, hoặc nhận cách thành viên trong gia đình anh xấu.
Mà nó thuộc 1 khía cạnh khác, trong tử vi gọi là duyên phận bạc với gia đình, anh em hoặc con cái,...
Và phải xem xét thêm ở các Cung khác trên lá số.
Tôi lên dd để giải trí, không phải để hơn thua ai đúng ai sai, Anh hiểu cho.
Nhưng Anh đã có để cập tới thì theo tôi, anh đi bụi đời, không thể đánh giá rằng nhân cách anh xấu, hoặc nhận cách thành viên trong gia đình anh xấu.
Mà nó thuộc 1 khía cạnh khác, trong tử vi gọi là duyên phận bạc với gia đình, anh em hoặc con cái,...
Và phải xem xét thêm ở các Cung khác trên lá số.
vấn đề là bác nói nhân cách con người cấu thành từ gia đình , xã hội.
Nhưng tính cách .nhân cách của em hoàn toàn không giống ai trong nhà , từ cha mẹ đến anh em , người trong họ .. Thậm chí là cực kỳ đối lập =))
Sửa bởi Thanh.Long: 03/07/2012 - 11:19
TPVTLS
03/07/2012
@TyPhu: nhân cách khác với tính cách. Anh lương thiện thì có khó khăn mấy anh cũng ko muốn hại người. Anh độc ác thì có sung sướng mấy anh cũng sẵn sàng hại người nếu có cơ hội. Môi trường là nơi ảnh hưởng để con người bộc lộ hoặc bị kiềm chế những tính xấu (mà ai cũng có, ít hay nhiều mà thôi). Vì vậy ko thể nói gia đình - xã hội hay môi trường ảnh hưởng làm thay đổi tính cách con người. Riêng tôi cũng giống ThanhLong, cũng trong gia đình nhưng tôi khác với anh em trong nhà nhiều lắm, người nội tâm, người hướng ngoại...
@TTH: luận điệu của bạn tôi nghe ra rả từ hồi học ĐH đến nay trên các báo lề phải đến nỗi bội thực rồi. Nói như mấy phim võ thuật, muốn tiếp thu cái cao hơn thì cần quên hết cái cũ đi. Mà làm vậy thì được mấy người?
@TTH: luận điệu của bạn tôi nghe ra rả từ hồi học ĐH đến nay trên các báo lề phải đến nỗi bội thực rồi. Nói như mấy phim võ thuật, muốn tiếp thu cái cao hơn thì cần quên hết cái cũ đi. Mà làm vậy thì được mấy người?
TPVTLS
03/07/2012
WhiteBear, cái nick này tôi biết đến từ trước khi anh chàng này biết đến Tử vi. Tôi biết qua các diễn đàn chính trị. Hồi đó anh ta rất cực đoan. Luận điệu cũng hơi giống TTH. Nhưng gần đây qua mấy bài viết trong này, tuy văn phong vẫn chưa thay đổi (nick Gloria) nhưng tư tưởng về chính trị thì thay đổi khá nhiều rồi. Muốn tiếp thu cái cao hơn, cần biết chọn lọc cái đúng và biết quên hết cái cũ vớ vẩn đi
. Chính giảng viên dạy các môn chính trị trên trường ĐH cũng bỏ ra nửa buổi dạy theo SGK, nửa buổi còn lại chửi chế độ hoặc ta thán thời cuộc đấy TTH à
TyPhu
03/07/2012
Anh TPVTLS : đồng ý, tôi đang nói đến nhân cách, anh đọc kỹ các msg tôi viết không nói đến tính cách.
Môi trường làm thay đổi nhân cách dễ, nhưng khó thay đổi tính cách.
Sửa bởi TyPhu: 03/07/2012 - 12:04
Môi trường làm thay đổi nhân cách dễ, nhưng khó thay đổi tính cách.
Sửa bởi TyPhu: 03/07/2012 - 12:04
TPVTLS
03/07/2012
AnKhoa, on 03/07/2012 - 12:02, said:
Vậy giải pháp là gì ? Ta làm được gì ?
AnKhoa từng nghe đến câu "sức mạnh đám đông" chưa? Có nghe đến câu chuyện về bó đũa chưa. Hiện nay ở VN ai cũng sợ mình lên tiếng thì mình là từng cây đũa để bị cái xấu bẻ gãy nhưng đâu có nghĩ sâu xa/sâu rộng hơn rằng ai cũng lên tiếng thì sẽ thành bó đũa, chẳng ai bẻ nỗi. Chưa kể từng người ích kỷ chỉ biết lo cái lợi cho mình trước hết, có mấy ai biết lo cho người khác? Chỉ khi bị đụng chạm lợi ích bản thân thì kêu gào, lúc đó ai cũng như ai thì ai bảo vệ cho mình, lên tiếng cho mình?
AnKhoa
03/07/2012
TPVTLS, on 03/07/2012 - 12:07, said:
AnKhoa từng nghe đến câu "sức mạnh đám đông" chưa? Có nghe đến câu chuyện về bó đũa chưa. Hiện nay ở VN ai cũng sợ mình lên tiếng thì mình là từng cây đũa để bị cái xấu bẻ gãy nhưng đâu có nghĩ sâu xa/sâu rộng hơn rằng ai cũng lên tiếng thì sẽ thành bó đũa, chẳng ai bẻ nỗi. Chưa kể từng người ích kỷ chỉ biết lo cái lợi cho mình trước hết, có mấy ai biết lo cho người khác? Chỉ khi bị đụng chạm lợi ích bản thân thì kêu gào, lúc đó ai cũng như ai thì ai bảo vệ cho mình, lên tiếng cho mình?
Ý bạn có phải là: Đừng để đến lúc mình bị kêu gào trong tuyệt vọng mới nghĩ tới người khác ?
TPVTLS
03/07/2012
Gloria, on 03/07/2012 - 12:40, said:
Thấy bàn về chính trị, tôi xin hỏi thử:
1-Bin Laden là người như thế nào, có phải là người có nhân cách tốt, chiến đấu hết mình không vị kỷ cho tổ quốc nhân dân tư tưởng của ông?
Osama đã đóng góp tài chính phát triển tổ chức Maktab Al-Khidamat (MAK), là một tổ chức tuyển dụng nhân sự nhằm kiếm tài chính cho các tổ chức từ thiện Hồi giáo trên khắp thế giới.
2-Lý Tống là người thế nào, có phải là người vĩ đại, quên mình cho cộng đồng hay không?
...........
Trả lời hai câu hỏi này, chúng ta sẽ có cái nhìn rõ hơn thế nào là nhân cách.
1-Bin Laden là người như thế nào, có phải là người có nhân cách tốt, chiến đấu hết mình không vị kỷ cho tổ quốc nhân dân tư tưởng của ông?
Osama đã đóng góp tài chính phát triển tổ chức Maktab Al-Khidamat (MAK), là một tổ chức tuyển dụng nhân sự nhằm kiếm tài chính cho các tổ chức từ thiện Hồi giáo trên khắp thế giới.
2-Lý Tống là người thế nào, có phải là người vĩ đại, quên mình cho cộng đồng hay không?
...........
Trả lời hai câu hỏi này, chúng ta sẽ có cái nhìn rõ hơn thế nào là nhân cách.
Câu hỏi hay. Xin trả lời theo quan điểm của tôi, đó là những người có tưởng, sẵn sàng hành động, nhưng nói về "nhân cách tốt" đối với Bin Laden, hay "vĩ đại" với Lý Tống thì không thể được.
1. Đối với Bin Laden, hành động của ông ta ko đem lại lợi ích cho bất cứ ai, mà chỉ đơn thuần là hành động trả thù dựa trên tài năng lãnh đạo của ông ta. Hành động trả thù/khủng bố ko đem lại cả lợi ích cho chính quê hương của ông ta hay đất nước ông ta đang sống. Điều đó quá rõ ràng.
2. Đối với Lý Tống, anh này hành động vì lý tưởng chống Cộng, nhưng cũng chỉ là hành động đơn lẻ không có hiệu quả và đường hướng, chiến lược chiến thuật cũng như kết quả cuối cùng. Đánh giá anh ta là người có lý tưởng và dám làm dám chịu thì ok. Ở đây chưa thể đánh giá về nhân cách vì vấn đề đưa ra làm ví dụ quá đơn giản và phiến diện.
Trên thế giới hiện nay có bà Aung San Suu Kyi của Myanma có thể đánh giá được gần với vĩ đại. Nếu sau này hành động của bà đem lại dân chủ và sự phát triển thịnh vượng cho nhân dân Myanma thì nhân dân Myanma và thế giới có thể tôn bà làm Thánh nhân chưa biết chừng. Cái này có thể so sánh với trường hợp "Thánh" Gandhi của Ấn Độ, có nhiều nét tương đồng (vui lòng google đọc tiểu sử của 2 vị này để hiểu hơn).
TPVTLS
03/07/2012
AnKhoa, on 03/07/2012 - 12:53, said:
Ý bạn có phải là: Đừng để đến lúc mình bị kêu gào trong tuyệt vọng mới nghĩ tới người khác ?
Đúng là như vậy. Hãy sống vì mọi người và sau đó sẽ được nhận lại cái quả tốt đẹp tương ứng. Ích kỷ cho bản thân với cái nhìn thiển cận thì hậu quả nhãn tiền.
Ví dụ bây giờ bạn làm ra 10tr, bạn có thể sống thoải mái một chút, và bạn chẳng cần quan tâm đến những số phận khốn khổ xung quanh (nhìn gần nhất là cả chục triệu công nhân ăn uống cầm hơi qua ngày). Nếu bạn hài lòng và cho rằng mọi chuyện xấu xa chẳng dính dáng đến mình, mình đừng đụng đến ai thì sẽ sống yên ổn. Nhưng chỉ cần vài năm nữa (hiện nay đã có rồi), với lạm phát ăn dần vào túi tiền, bạn sẽ ngày càng chật vật hơn. Đi bệnh viện bạn hoặc phải tốn tiền đút lót hoặc đăng ký phòng sang để được nằm 1 giường, hoặc phải nằm chung 2-3 người một giường; hoặc phải thức từ 2h đêm để nộp hồ sơ cho con vào học; hoặc phải nộp thuế thu nhập cá nhân 10-15% thay vì 5% như hiện nay để góp phần trả nợ ODA (như Hy Lạp đang làm); hoặc con bạn phải học những loại sách như "2 bàn tay có 10 ngón, chặt đứt 2 ngón hỏi còn mấy ngón"; hoặc có khi bạn phải thất nghiệp do nguy cơ kinh tế khủng hoảng như hiện nay (bây giờ mới giảm phát thôi mà doanh nghiệp phá sản hàng loạt đếm ko xuể).... Nếu nhìn xa trông rộng thì sẽ như vậy đó. Riêng tôi sống chật vật tí thì ko sao nhưng nhìn thấy công nhân lương chỉ hơn 1tr, ăn uống cơm + rau + mắm qua ngày, đau ốm ko có tiền chữa, thật là cảm thấy đau lòng lắm. Công nhân đói khổ quá tổ chức đình công thì bị công an được doanh nghiệp thuê dẹp, người tổ chức đình công bị đi tù, có nơi nào trên thế giới như vậy ko? Vừa rồi 3 thanh niên trẻ bị án tù do tổ chức đình công đấy, trong đó có cô Đỗ Thị Minh Hạnh mới khoảng 25 tuổi, nghĩ đến mà đau lòng lắm.
AnKhoa
03/07/2012
Nhiều lúc, nhiều người muốn làm mà không biết làm gì. Làm không đúng lại vô ích mà rước họa vào thân. Thân mình lo không xong thì chưa làm được gì đã đem lại phiền phức cho gia đình, xã hội.
Quan trọng là hành động đi thẳng tắp vào bản chất vấn đề, trong giới hạn của bản thân. Mấy trò hô hào, văn vở chỉ là phụ trợ thôi.
Quan trọng là hành động đi thẳng tắp vào bản chất vấn đề, trong giới hạn của bản thân. Mấy trò hô hào, văn vở chỉ là phụ trợ thôi.
ThanVuong
03/07/2012
lên lấy cái chung cho đại cục sẽ tốt hơn!
thôi. không tranh luận với anh TPVTLS nữa vì quan điểm chúng ta rất khác nhau. nếu sau này có cơ hội gặp mặt sợ rằng khi đó chúng ta đứng ở hai bên bờ chiến tuyến nhìn nhau thôi!
anh muốn được lòng người trước hết phải được lòng các bô lão, các cụ già ý ... họ là người từng trải qua 2-3 thế hệ chiến tranh, binh đao ... nếu được họ đồng ý thì mới có cơ hội thành công được.
ngày xưa hội nghị diên hồng cũng thế? tại sao vua không mời các tráng sỹ họp bàn thế sự mà lại các cụ già (mắt mờ, chân chậm) ???
hay ngay gần đây nhất là cuộc biểu tình phản đối bầu cử nước Nga. ấy tại sao chỉ có lớp trẻ và trí thức biểu tình mà các cụ già lại không tham gia? vì họ quá hiểu thế nào là nạn binh đao, chiến tranh rồi? và kết quả là lớp trẻ hay trí thức ấy cũng có làm được gì đâu?
Doanh Thừa Lương và Vệ Ưởng phải mất 30 năm thi hành chính sách pháp trị một cách triệt để mới đươc nước Tần từ một nước nghèo nàn lạc hậu lên thành một nước hùng mạnh, khi đó Doanh thừa Lương cũng phải chấp nhận cắt 1/3 giang sơn cho kẻ thù để bảo toàn được đất nước và 30 năm sau mới lấy lại được.
sau đó đến đời Tần Thủy Hoàng mới có thực lực đủ để thống lĩnh Trung Hoa. chứ một mình TTH chắc cũng không bao giờ làm nổi!
mục đích của nhà nước hiện nay là gì TPVTLS biết không?
thôi. không tranh luận với anh TPVTLS nữa vì quan điểm chúng ta rất khác nhau. nếu sau này có cơ hội gặp mặt sợ rằng khi đó chúng ta đứng ở hai bên bờ chiến tuyến nhìn nhau thôi!
anh muốn được lòng người trước hết phải được lòng các bô lão, các cụ già ý ... họ là người từng trải qua 2-3 thế hệ chiến tranh, binh đao ... nếu được họ đồng ý thì mới có cơ hội thành công được.
ngày xưa hội nghị diên hồng cũng thế? tại sao vua không mời các tráng sỹ họp bàn thế sự mà lại các cụ già (mắt mờ, chân chậm) ???
hay ngay gần đây nhất là cuộc biểu tình phản đối bầu cử nước Nga. ấy tại sao chỉ có lớp trẻ và trí thức biểu tình mà các cụ già lại không tham gia? vì họ quá hiểu thế nào là nạn binh đao, chiến tranh rồi? và kết quả là lớp trẻ hay trí thức ấy cũng có làm được gì đâu?
Doanh Thừa Lương và Vệ Ưởng phải mất 30 năm thi hành chính sách pháp trị một cách triệt để mới đươc nước Tần từ một nước nghèo nàn lạc hậu lên thành một nước hùng mạnh, khi đó Doanh thừa Lương cũng phải chấp nhận cắt 1/3 giang sơn cho kẻ thù để bảo toàn được đất nước và 30 năm sau mới lấy lại được.
sau đó đến đời Tần Thủy Hoàng mới có thực lực đủ để thống lĩnh Trung Hoa. chứ một mình TTH chắc cũng không bao giờ làm nổi!
mục đích của nhà nước hiện nay là gì TPVTLS biết không?