Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
PMK, on 31/07/2013 - 12:49, said:
Hai anh chàng này thực là...
minhgiac thì hơi thiếu phóng khoáng, dễ nổi nóng, mà đã nóng lên là dễ giận quá mất khôn. Đừng nói là bị lethanhnhi cố tình trêu chọc, như tôi trước đây mới nói với minhgiac mấy câu cũng đã bị minhgiac nổi nóng chửi bới loạn cả lên với những từ ngữ...hơi bị thô thiển, thiếu văn hóa. minhgiac nên học cách cư xử điềm đạm hơn. Khi cần thiết phải chửi người khác thì cũng nên chửi một cách có văn hóa. Đấy là cả một nghệ thuật đấy, không đơn giản đâu.
lethanhnhi thì rắn mắt, thích trêu chọc minhgiac. Tôi đoán chủ yếu là do lethanhnhi không thích cung cách nói chuyện có vẻ già dặn mang hơi hướng của cụ Hà Uyên, không hợp với lứa tuổi của minhgiac.
Mà này, lethanhnhi suốt ngày tìm cách cà khịa minhgiac không phải do ghen tỵ minhgiac được cụ Hà Uyên chú ý đấy chứ hả?
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
nóng với chị là vì chị dai mồm như đỉa đói! còn cái thằng chó đó nó sống hèn, sống bẩn cũng như cái tướng mão ăn nguòiw của nó chứ gì? là một thằng đàn ông thì có tài thì đi mà vùng vẫy, đằng này cứ thấy ai nó cũng đớp, cũng sửa. tôi nói thật đây là thời đại của chí thức và luật pháp nên tha cái thằng chó đó. chứ cái lạoi như nó, tướng tinh như nó thì làm được cái gì ngàoi việc ăn bẩn và sống hèn như tahwngf tàu lai ra? nó tinh tướng to mồm thế mà nhờ cậu minh an dấu tên, dấu tuổi để được gặp tôi. còn nó gọi điện hay muốn gặp tôi. tôi cũng k bao giờ gặp cái loại hèn đó. tôi chửi thằng mặt hôm ấy cả 10 ngưòimà nó có giám hé răng lửa câu gì đâu, cũng không giám nhận mình là nó nữa lại còn bịa cái tên khác nữa. có chất sao không giám nói? còn tôi nói thật con người ta bây giờ hơn nhau ở cái đầu và tiền bạc. chứ còn hay ho gì cái trò du côn đầu đường só chợ. còn nó cư xử ra dáng một tahwngf đàn ông, một thằng quân tử, một thằng có bản lĩnh thì ai nói gì nó. tôi có bao giờ sống mà làm cái trò chó má, hèn hạ như nó không? tôi chỉ bảo vệ mình khi bị kẻ khác đè nén áp bức mà thui. còn nhớ ngày xưa chửi cậu minh an, anh minh thuấn mà họ cũng có trêu tròng tới cái loại vô liem sỉ đó? vậy mà nên đó gọi là chịu gặp nó mà nó coi như bố ấy, đúng là nhục mà còn dục nữa. còn tôi nghĩ tôi cũng trả tranh hơn tranh kém gì mới ai đặc biệt là cái loại như nó. cùng quê ở hải phòng nhưng cái hạng đó thì tui chịu, tôi ghê tởm. chẳng nhẽ 28 tuổi đầu lại đi đụng chân, đụng tay với một thằng như thế thì có ra gì. tính tôi rất nóng, nhưng cs tĩnh trà đạp hay chơi bẩn, dìm hàng ai cả. có tài thì dương tên mà bắn sao phải theo đít người ta mà đớp mà sửa, có đáng là mặt thằng đàn ông k? tôi không nhịn được như cậu minh an, hay anh thuấn. có điều nếu mình không nói gì thì nó lại tưởng mình sợ, mình ngu ấy. đời sợ người có đức, sợ nguời nhân nghĩa chứ sợ gì một tahwngf mặt có sô cẩu trên chán như vậy. tôi nói cho hả da, hy vọng cái bộ óc lợn đó nghe được mà hiểu. còn tôi vẫn nói có tài thì đi mà gặp riêng tôi ấy mà tinh vi!
Sửa bởi khaitri: 31/07/2013 - 22:55