TAM KHÔNG GIAO HỘI VÀ TUẦN TRIỆT LÂM HỎA KIM
khaitri
01/08/2013
thui anh thotho à, cuộc đời lắm lúc lực cười lắm. kẻ khen người chê đúng là mẹ cha thói đời ăn ở bạc. em chả hiểu cái quái gì đang xảy ra với thế giới đàn bà bây giờ nữa. tắc rồi lại loạn nữa. mỗi lần em thị phi anh lại vào nói làm gì? để lại vướng vào thị phi ra. em là ám tinh mà khakha!@@ cũng quen ấy khakha! lắm lúc éo đỡ dc nữa! đúng là bó tream. com ak ak
Sửa bởi khaitri: 01/08/2013 - 00:05
Sửa bởi khaitri: 01/08/2013 - 00:05
tinhco
01/08/2013
Nếu ví một ngày với một kiếp người. Bạn chọn vui vẻ hay tức tối mang sang cho ngày mai?
Chúc cả nhà ngủ ngon.
Thông cảm hôm nay tớ phải dắt xe 2 lần, mua xăng 3 lần nên nói hơi nhiều (chẳng liên quan nhỉ). Hi
Chúc cả nhà ngủ ngon.
Thông cảm hôm nay tớ phải dắt xe 2 lần, mua xăng 3 lần nên nói hơi nhiều (chẳng liên quan nhỉ). Hi
khaitri
01/08/2013
tinhco, on 31/07/2013 - 23:42, said:
Chiến đầu lại cũng cần có cách mà. Chiến đấu để Thắng, chứ Hòa hai bên cùng hy sinh, thì tớ thấy sao sao ý.
bạn nên hiểu tính cách của đàn ông. dĩ nhiên làm được như bạn thì vô cùng tốt. tôi nghĩ sau này tôi phải lập gia đình mới sửa được chút tính khí nóng của mình. bây giờ là c phải là thời quy tàng dịch ( tức mẫu hệ )@@ tôi cũng hy vọng sau này làm được như bạn nói, tất nhiên là ở cuộc sống đời thường với gai đình, bạn bè và xã hội. còn trên mạng đôi lúc chỉ là xả tresst, giải tính ám mà thui.@@
khaitri
01/08/2013
tinhco, on 01/08/2013 - 00:08, said:
Nếu ví một ngày với một kiếp người. Bạn chọn vui vẻ hay tức tối mang sang cho ngày mai?
Chúc cả nhà ngủ ngon.
Thông cảm hôm nay tớ phải dắt xe 2 lần, mua xăng 3 lần nên nói hơi nhiều (chẳng liên quan nhỉ). Hi
Chúc cả nhà ngủ ngon.
Thông cảm hôm nay tớ phải dắt xe 2 lần, mua xăng 3 lần nên nói hơi nhiều (chẳng liên quan nhỉ). Hi
nói thật tôi không hẹp hòi hay nóng giận nâu đâu, nóng tý là thôi. nhưng dễ nóng, dễ tự ái.lên bạn không phải lo cho tui đâu khakha, mạng mà xả cho nó toẹt bô đê hihi. còn ở ngàoi đời thì dại gì mà làm thế@@ tôi chỉ ghét những người xấu xa, hèn quá đáng mà thui.người mà tui không ưng ý thì sẽ tuyệt giao với bất cứ lý do gì. ừm chúc bạn ngủ ngon! mong rằng những điều tốt đẹp sẽ luôn đến với bạn!@@
Sửa bởi khaitri: 01/08/2013 - 00:20
administrator
01/08/2013
chào các bạn,
admin trông nhà vài ngày vì huygen hiện đang vắng mặt vài ngày mà xảy ra nhiều chiến sự thế à ?
Các bạn nên nhớ và hiểu điều này: admin không phải là người bảo vệ diễn đàn này. Chính các bạn hội viên là người đóng góp từng viên gạch cho căn nhà tử vi lý số này.
- Nếu các bạn không đóng góp xây dựng thì nên im lặng, đừng ném đá vào bảo vệ nhé. Có 1 vài người bảo vệ nhưng tới trăm người phá thì không còn nhà ở đâu nhé.
- Chúng ta tụ họp nơi đây vì niềm đam mê học thuật, tử vi, lý số,.... Không phải tụ họp nhau để chửi bới, đố kỵ lẫn nhau.
- Vui lòng đọc bài MM GÓP Ý của anh MinhMinh để hiểu rõ.
admin
admin trông nhà vài ngày vì huygen hiện đang vắng mặt vài ngày mà xảy ra nhiều chiến sự thế à ?
Các bạn nên nhớ và hiểu điều này: admin không phải là người bảo vệ diễn đàn này. Chính các bạn hội viên là người đóng góp từng viên gạch cho căn nhà tử vi lý số này.
- Nếu các bạn không đóng góp xây dựng thì nên im lặng, đừng ném đá vào bảo vệ nhé. Có 1 vài người bảo vệ nhưng tới trăm người phá thì không còn nhà ở đâu nhé.
- Chúng ta tụ họp nơi đây vì niềm đam mê học thuật, tử vi, lý số,.... Không phải tụ họp nhau để chửi bới, đố kỵ lẫn nhau.
- Vui lòng đọc bài MM GÓP Ý của anh MinhMinh để hiểu rõ.
admin
khaitri
01/08/2013
ông mod này nói hay quá!
các ông tất nhiên làm toàn công việc chẳng lợi chẳng danh. ai cũng biết, và tất nhiên chả ai muốn chửi bởi cãi nhau làm gì, trừ vài bộ ốc cống rãnh chỉ thích làm trò hèn bẩn mà thui. giá như ai cũng nghĩ tới liêm sỉ và danh dự của chính mình thì sẽ biết tới danh dự và liêm sỉ của người khác cũng quan trọng như của chính mình vậy. tôi xin lỗi đã làm mod vất vả rồi, hihi. cảm ơn mod nhé!@@
các ông tất nhiên làm toàn công việc chẳng lợi chẳng danh. ai cũng biết, và tất nhiên chả ai muốn chửi bởi cãi nhau làm gì, trừ vài bộ ốc cống rãnh chỉ thích làm trò hèn bẩn mà thui. giá như ai cũng nghĩ tới liêm sỉ và danh dự của chính mình thì sẽ biết tới danh dự và liêm sỉ của người khác cũng quan trọng như của chính mình vậy. tôi xin lỗi đã làm mod vất vả rồi, hihi. cảm ơn mod nhé!@@
PMK
01/08/2013
tinhco, on 31/07/2013 - 22:55, said:
Mình giơ tay xin nói một câu, một câu này thôi, xong sau đó sẽ chạy thật nhanh, thật nhanh: Giá trị của cậu không do Lethanhnhi phát ngôn mà do cậu nói ra hoặc cái gì đó ở sâu bên trong cậu mà chỉ cậu biết và hiểu thôi.
Makenhi!
Makenhi!
Tôi rất đồng ý với phát biểu của tinhco!
PMK
01/08/2013
Chửi bới người khác với những ngôn từ ngoa ngoắt bẩn thỉu không làm cho vị thế của mình nâng lên mà chỉ càng làm cho người khác xem thường về tư cách và học vấn của mình.
Bây giờ thử ra trường quốc tế mà chửi thật to lên, chửi thật tục tĩu lên, để xem bè bạn năm châu có sợ Việt Nam không, có tôn trọng Việt Nam không, hay là sẽ khinh Việt Nam thiếu văn minh, man di mọi rợ?
minhgiac tự nhận mình tôn trọng cụ Hà Uyên, nhưng cách xử sự của minhgiac không bằng một góc nhỏ xíu của cụ. Thay vì tôn trọng bằng mồm thì học theo cách cư xử của cụ đi.
minhgiac 28 tuổi à? Ngạc nhiên chưa! Tôi tưởng một cậu nhóc 08 tuổi nên mới có cách cư xử nông nổi, hẹp hòi, tủn mủn như vậy chứ.
Đàn ông à? Đàn ông mà đi cãi vã với một cô bé như ngan à? Oai phong ghê gớm đấy!
Nói thật chứ, AlexPhong khi chửi người khác cũng rất ngoa ngoắt, nhưng ít ra còn có một hàm lượng chất xám nhất định. Còn minhgiac thì hoàn toàn chửi người khác theo kiểu hàng tôm, hàng cá, hoàn toàn không có tí trí tuệ nào.
Trong cuộc đời này đừng đòi hỏi sẽ không bao giờ có ai làm phiền chúng ta, gây sự với chúng ta. Thực tế cuộc sống cho thấy thường xuyên chúng ta sẽ gặp phải những điều bất như ý, nên cần phải học cách đối mặt một cách bình tĩnh. Không phải cứ nắm đấm to là thắng, cũng không phải cứ to mồm tục tĩu là thắng.
Sửa bởi PMK: 01/08/2013 - 08:45
Bây giờ thử ra trường quốc tế mà chửi thật to lên, chửi thật tục tĩu lên, để xem bè bạn năm châu có sợ Việt Nam không, có tôn trọng Việt Nam không, hay là sẽ khinh Việt Nam thiếu văn minh, man di mọi rợ?
minhgiac tự nhận mình tôn trọng cụ Hà Uyên, nhưng cách xử sự của minhgiac không bằng một góc nhỏ xíu của cụ. Thay vì tôn trọng bằng mồm thì học theo cách cư xử của cụ đi.
minhgiac 28 tuổi à? Ngạc nhiên chưa! Tôi tưởng một cậu nhóc 08 tuổi nên mới có cách cư xử nông nổi, hẹp hòi, tủn mủn như vậy chứ.
Đàn ông à? Đàn ông mà đi cãi vã với một cô bé như ngan à? Oai phong ghê gớm đấy!
Nói thật chứ, AlexPhong khi chửi người khác cũng rất ngoa ngoắt, nhưng ít ra còn có một hàm lượng chất xám nhất định. Còn minhgiac thì hoàn toàn chửi người khác theo kiểu hàng tôm, hàng cá, hoàn toàn không có tí trí tuệ nào.
Trong cuộc đời này đừng đòi hỏi sẽ không bao giờ có ai làm phiền chúng ta, gây sự với chúng ta. Thực tế cuộc sống cho thấy thường xuyên chúng ta sẽ gặp phải những điều bất như ý, nên cần phải học cách đối mặt một cách bình tĩnh. Không phải cứ nắm đấm to là thắng, cũng không phải cứ to mồm tục tĩu là thắng.
Sửa bởi PMK: 01/08/2013 - 08:45
khaitri
01/08/2013
PMK, on 01/08/2013 - 08:22, said:
Tôi rất đồng ý với phát biểu của tinhco!
em thấy chị cũng là người bao đồng, mà cũng chẳng việc gì ra việc gì. vì lẽ bao người cũng ghét thói bao đồng đầy vô bổ của chị, lời lẽ nào cũng chị ở bất cứ đâu cũng đầy dẫy sự phản đối chị k thấy thế sao? mới lại lắm chuyện chị khới ra không những chẳng giúp, hay hào ái được gì mà lại luôn tạo ra những làn sóng thị phi đấu khấu, cũng xuất từ sự bao đồng đôi lúc là vô duyên. tuy rằng có thể xuất phát từ việc nhàn dỗi không có việc gì, hoặc cái tâm thiện của chị. dù sao cũng cảm ơn lời ggops của chị, nhưng xin chị đừng lấy cái quyênnf tự do phán xét người khác như kiểu chó chê mèo lắm nông nhé.
vì thứ nhất chị lấy tư cách đạo đức gì mà giáo huấn, nói này nói nọ?
thứ hai là chị giỏi cái gì có gì đáng tôi phải tôn trọng?
thứ ba chị vô cớ lấy luôn lý đạo đức ra để mà nói thì phải hỏi lại ngay từ đầu là nguyên và nhân?
cụ hà uyên cũng chỉ là một người tôn trọng trong số những người tôi tôn trọng trên diễn đàn này và ngàoi xã hội. nên đưng lấy cụ ra để mà luật lã với em. em có thể học hỏi bất cứ ai, và tất nhiên là người có duyên với mình dù duyên đó là xấu hoặc tốt, nhắn hoặc dài chị hiểu chứ
thứ năm là chị cũng nên bớt sự bao đồng và vô duyên đi, vì chính trị sẽ tạo ra những cuộc tranh luận vô bổ, khi mọi thứ đã và đang yên bình. chị thường là người hay khới lại những sự chẳng hay nhất. đôi lúc tốt hóa xấu, xấu càng xấu thêm.
thứ sau là em không muốn cũng chẳng có nhu cầu giao lưu hay trò chuyện cùng chị, vì thấy chẳng cần thiết. nên cậu chuyện của em cũng không cần bàn tay ấm áp đó của chị, chị hãy đi xoa dịu cho gia đình thân yêu của chị.
bản tính của một thằng đàn ông thì nên quang minh chính đại sao phải sống hèn, đi dìm hàng người khác? thử hỏi nếu ở ngàoi đời đối mặt có giám làm như thế không? chị thấy chồng ,chị bố chị, ông nội chị họ có nóng tính?sống như thế nào? khi ai động tới danh đự và xỉ nhục họ họ sẽ làm gì?
em nói đến đây, chắc chị hiểu. chị có thể duèng lại câu chuyện phê phán như một quan tào, quý tộc của mình? như một bà chị cả trong nhà? như một người vô duyên giữa chợ đời? như vậy em cảm ơn chị nhiều lắm? được chưa?
vậy chị có thể dừng lại được rồi chứ? một lần nữa cũng cảm ơn sự ghóp ý chẳng đúng thời, chẳng được việc gì của chị @@
hy vong chị hiểu! Dừng lại ĐI, quay LẠi Mà NHìn!@@
PMK
01/08/2013
Tôi cảm thấy chán cho minhgiac. Mình sai lè lè ra, còn cố gắng cãi chày cãi cối, chỉ càng làm cho người khác thêm xem thường về tư cách và học vấn.
"Tam không giao hội và tuần triệt lâm hỏa kim", tên topic nghe rất oai, nhưng không cái vỏ bọc oai phong đó không che được cái thối nát bên trong. Trên thì hỗn hào vô lễ với người lớn, dưới thì cãi vả thô tục ức hiếp trẻ nhỏ.
Có câu: Tiên học Lễ, hậu học Văn.
Ở đây là diễn đàn Tử vi thì phải: Tiên học Lễ, hậu học Tử vi.
Đừng nói là trình độ Tử vi hiện tại của minhgiac cũng chẳng bằng ai nhé, cho dù sau này minhgiac có tiến bộ giỏi Tử vi bằng trời mà cách cư xử không ra gì thì người khác cũng xem thường.
"Tam không giao hội và tuần triệt lâm hỏa kim", tên topic nghe rất oai, nhưng không cái vỏ bọc oai phong đó không che được cái thối nát bên trong. Trên thì hỗn hào vô lễ với người lớn, dưới thì cãi vả thô tục ức hiếp trẻ nhỏ.
Có câu: Tiên học Lễ, hậu học Văn.
Ở đây là diễn đàn Tử vi thì phải: Tiên học Lễ, hậu học Tử vi.
Đừng nói là trình độ Tử vi hiện tại của minhgiac cũng chẳng bằng ai nhé, cho dù sau này minhgiac có tiến bộ giỏi Tử vi bằng trời mà cách cư xử không ra gì thì người khác cũng xem thường.
PMK
01/08/2013
Thôi, tôi không có nhiều thời gian. Nếu minhgiac tiếp tục cãi chày cãi cối bao biện cho hành vi sai trái của mình thì tùy ý. Tôi chỉ nói một điều thôi, trình độ Tử vi của minhgiac hiện tại chưa là gì đâu, cách hành xử thì lại càng kém. Tỉnh lại đi.
khaitri
01/08/2013
tôi cắn giò, cắn chả tôi xin chị đó @@! chị đi chỗ khắc dc k? nói thế mà chị k hiểu à. người nói dc tôi thì ít nhất cũng để tôi nể phục! cảm ơn chị mong hiểu ạ! toàn dạy đời bao đồng không đâu! ok nhé, k nói nữa! ngán kinh!@@
tôi đúng chả là gì hết, nhưng cũng chẳng phải hổ thẹn với ai hết. tôi là tôi thui khakhakha dc chưa! khakha
Sửa bởi khaitri: 01/08/2013 - 09:23
tôi đúng chả là gì hết, nhưng cũng chẳng phải hổ thẹn với ai hết. tôi là tôi thui khakhakha dc chưa! khakha
Sửa bởi khaitri: 01/08/2013 - 09:23
PMK
01/08/2013
khaitri, on 01/08/2013 - 09:19, said:
tôi cắn giò, cắn chả tôi xin chị đó @@! chị đi chỗ khắc dc k? nói thế mà chị k hiểu à. người nói dc tôi thì ít nhất cũng để tôi nể phục! cảm ơn chị mong hiểu ạ! toàn dạy đời bao đồng không đâu! ok nhé, k nói nữa! ngán kinh!@@
Đề nghị nghiên cứu lại câu: Tiên học Lễ, hậu học Tử vi.
Cái kiểu trên thì hỗn hào vô lễ với người lớn, dưới thì chửi bới thô tục ức hiếp trẻ nhỏ là không thể chấp nhận được.
khaitri
01/08/2013
sao bây giờ k dc như ý mình lại sinh lòng hèn kỵ ra biểu dè tôi à? đi mà lập chủ đề, đi mà thể hiện ấy. và mời bà đi chõ khác dùm tôi dc k? sao phải vào đọc/ ai thèm nói chuyện và vô duyên vậy? mong bà hiểu. tôi k muốn bà nói bất cứ cái gì cũng đừng tham gia gì ít nhất với tôi, chủ đề của tôi. được k? ak ak cảm ơn bà PMK trước ạ, kính bà@@
PMK
01/08/2013
khaitri, on 01/08/2013 - 09:27, said:
sao bây giờ k dc như ý mình lại sinh lòng hèn kỵ ra biểu dè tôi à? đi mà lập chủ đề, đi mà thể hiện ấy. và mời bà đi chõ khác dùm tôi dc k? sao phải vào đọc/ ai thèm nói chuyện và vô duyên vậy? mong bà hiểu. tôi k muốn bà nói bất cứ cái gì cũng đừng tham gia gì ít nhất với tôi, chủ đề của tôi. được k? ak ak cảm ơn bà PMK trước ạ, kính bà@@
Trình độ Tử vi chẳng ra gì. Cách hành xử càng chẳng ra gì.
Càng nói càng bộc lộ nhân phẩm kém cỏi.