HỌC THUẬT 88888888
Viết bởi Tử Phủ Vũ Tướng, 22/05/12 09:42
6475 replies to this topic
#6241
Gửi vào 14/12/2012 - 00:24
Đưa than sưởi ấm trong mùa đông thì quý hơn dệt hoa trên gấm. Chẳng có sòng phẳng tuyệt đối đâu Pen à cho nên không thể đem sòng phẳng để lý cái tình. Người muốn sòng phẳng thường tìm lý do để phủ nhận sự tri ân. Mặc dù người giúp đỡ vô tư không cần lòng biết ơn, nhưng bị phủ nhận cũng cảm thấy chút bạc bẽo
|
Thanked by 5 Members:
|
, , , ,
|
|
Thanked by 4 Members:
|
, , ,
|
#6243
Gửi vào 14/12/2012 - 05:52
Anh thấy Ấy cho mượn 1 số tiền không phải là nhỏ (số tiền đó so với bên đây cũng không phải là nhỏ) và không biết em cho ai mượn (người đó là ai, ra sao) cho nên anh lo xa và hỏi. Tánh em hiền, tốt, tốt bụng, cho nên anh mới hỏi.
Chém gió vài câu, định viết 1 bài mà viết sao cho đúng toàn ý, đây chỉ là opinion:
Nói chung thì cũng tùy... tùy mình (độ tin cậy của mình), tùy người mình cho mượn (người đó là ai, độ tin cậy của mình với người đó, người đí đáng tin đến cỡ nào), tùy số tiền là bao nhiêu (ít hay nhiều so với mình, và với người mình cho mượn, và với xã hội).
Số tiền nhỏ như tiền trong túi thì miễn bàn đến, không đáng kể, số đó có thể cho luôn còn được nói chi cho mượn. Còn số tiền lớn khoảng bao nhiêu mình mới không vô tư được nữa? Và mình có dám cho người ta mượn số tiền lớn cỡ đó không? Thí dụ, nửa năm lương, 1 năm lương, 10% tài sản, 25% tài sản, 50% tài sản, v.v. (chưa bàn đến người đó là ai, mượn để làm gì, để sống, đầu tư, hay xài...) Đến con số nào mình mới nghĩ đến "cần" giấy tờ hoặc là "không thể" cho mượn. Dĩ nhiên, chuyện quan trọng nhất là người đó là ai.
Nếu mình cho 1 người "quân tử" [ăn ở hiền lành, có uy tín, sống có tình có nghĩa (và thật sự người đó là vậy chứ không phải mình đánh giá (sai lầm?) người đó như vậy)] thì mức độ vô tư của mình rộng rãi với người đó hơn là với 1 người không hoàn toàn là "quân tử". Và nếu người không tin cậy được, không có uy tín, mượn tiền mình, thì mình có dám cho mượn không, và nếu dám thì mình dám cho mượn bao nhiêu?
"Đâu ra đó" theo cách mình mượn tiền người ta và mình muốn viết tờ giấy mượn nợ với người ta (cho dù người ta không cần) thì cũng nên làm lắm. Đó không phải là không tin, không uy tín, hay không tình nghĩa. Có thể làm vậy cho minh bạch với tất cả những người dính líu hoặc quan tâm đến. Bên Mỹ thì thường người ta thích làm giấy tờ, mượn ai hay cho mượn cũng "đâu ra đó", cho dù uy tín đến cỡ nào mình cũng làm như vậy. Để khỏi nghĩ đến, lo xa, phòng hờ chuyện sau này. Mình thì chưa bao giờ mượn tiền ai, nhưng nếu có mượn số tiền không coi là nhỏ thì mình cũng làm giấy tờ cho đâu ra đó, để lỡ có gì người ta cũng yên bụng.
Chém gió vài câu, định viết 1 bài mà viết sao cho đúng toàn ý, đây chỉ là opinion:
Nói chung thì cũng tùy... tùy mình (độ tin cậy của mình), tùy người mình cho mượn (người đó là ai, độ tin cậy của mình với người đó, người đí đáng tin đến cỡ nào), tùy số tiền là bao nhiêu (ít hay nhiều so với mình, và với người mình cho mượn, và với xã hội).
Số tiền nhỏ như tiền trong túi thì miễn bàn đến, không đáng kể, số đó có thể cho luôn còn được nói chi cho mượn. Còn số tiền lớn khoảng bao nhiêu mình mới không vô tư được nữa? Và mình có dám cho người ta mượn số tiền lớn cỡ đó không? Thí dụ, nửa năm lương, 1 năm lương, 10% tài sản, 25% tài sản, 50% tài sản, v.v. (chưa bàn đến người đó là ai, mượn để làm gì, để sống, đầu tư, hay xài...) Đến con số nào mình mới nghĩ đến "cần" giấy tờ hoặc là "không thể" cho mượn. Dĩ nhiên, chuyện quan trọng nhất là người đó là ai.
Nếu mình cho 1 người "quân tử" [ăn ở hiền lành, có uy tín, sống có tình có nghĩa (và thật sự người đó là vậy chứ không phải mình đánh giá (sai lầm?) người đó như vậy)] thì mức độ vô tư của mình rộng rãi với người đó hơn là với 1 người không hoàn toàn là "quân tử". Và nếu người không tin cậy được, không có uy tín, mượn tiền mình, thì mình có dám cho mượn không, và nếu dám thì mình dám cho mượn bao nhiêu?
"Đâu ra đó" theo cách mình mượn tiền người ta và mình muốn viết tờ giấy mượn nợ với người ta (cho dù người ta không cần) thì cũng nên làm lắm. Đó không phải là không tin, không uy tín, hay không tình nghĩa. Có thể làm vậy cho minh bạch với tất cả những người dính líu hoặc quan tâm đến. Bên Mỹ thì thường người ta thích làm giấy tờ, mượn ai hay cho mượn cũng "đâu ra đó", cho dù uy tín đến cỡ nào mình cũng làm như vậy. Để khỏi nghĩ đến, lo xa, phòng hờ chuyện sau này. Mình thì chưa bao giờ mượn tiền ai, nhưng nếu có mượn số tiền không coi là nhỏ thì mình cũng làm giấy tờ cho đâu ra đó, để lỡ có gì người ta cũng yên bụng.
|
Thanked by 8 Members:
|
, , , , , , ,
|
#6244
Gửi vào 14/12/2012 - 06:57
888, on 14/12/2012 - 05:52, said:
...................., nhưng nếu có mượn số tiền không coi là nhỏ thì mình cũng làm giấy tờ cho đâu ra đó, để lỡ có gì người ta cũng yên bụng.
Rất đồng quan điểm với thân chủ cụ Trà, hehe. Niềm tin do chính mình xây dựng và chính mình tự đập phá
Niềm tin hả? - 10 năm trước tôi tin anh, 10 năm sau không còn tin nữa là chuyện bình thường
Có người nói abc xong, vài bữa bảo "xin lỗi, mình nói abc là giỡn thôi" ....Mọi người gặp trường hợp vậy hoài đúng k? Xin lỗi thì xong chuyện thôi.
Đời là hên - xui. Có tiền mới làm người tốt được, không tiền cũng làm người tốt, nhưng phải nỗ lực gấp đôi và được sự ghi nhận ít gấp đôi luôn. Người ta nhớ người cho người ta mượn chục triệu chứ không nhớ lắm người sửa dùm ta cái bugi xe
Nói chung, làm gì thấy thoải mái là được. Suy cho cùng,tất cả không phải do ta tin hay không tin ở người khác, mà là do ta tin ở nhận định của chính bản thân mình.....Mấy vấn đề này chả ai khuyên ai được. Nhắm mắt cũng không học hết chữ Ngờ mà. Chỉ khác biệt ở sự giảm thiểu rủi ro thôi
Sửa bởi .Pi: 14/12/2012 - 07:15
|
Thanked by 6 Members:
|
, , , , ,
|
|
Thanked by 7 Members:
|
, , , , , ,
|
|
Thanked by 8 Members:
|
, , , , , , ,
|
#6247
Gửi vào 14/12/2012 - 08:27
.Pi, on 14/12/2012 - 06:57, said:
Có người nói abc xong, vài bữa bảo "xin lỗi, mình nói abc là giỡn thôi" ....Mọi người gặp trường hợp vậy hoài đúng k? Xin lỗi thì xong chuyện thôi.
xin lỗi đời má quá đen
lá trót rơi nhiều....đâu phải bởi mùa thu
Sửa bởi DonJuan: 14/12/2012 - 08:27
|
Thanked by 5 Members:
|
, , , ,
|
#6248
Gửi vào 14/12/2012 - 08:37
phusuy, on 13/12/2012 - 21:06, said:
Thế mới biết xã hội còn có nhiều người TỐT bụng......
Cách đây mấy năm khi sập hầm có anh bạn mới chơi cùng đưa cho vài lít - tay bo, không giấy, với câu nói vẫn vang vẳng bên tai '' Anh TIN em là đủ !.....''.
.
Cách đây mấy năm khi sập hầm có anh bạn mới chơi cùng đưa cho vài lít - tay bo, không giấy, với câu nói vẫn vang vẳng bên tai '' Anh TIN em là đủ !.....''.
.
Cách đây một vài tháng, một số chuyện xảy ra làm tình cảm 2 bên rạn nứt. Bỗng dưng mọi lòng tốt của em bị đổ xuống sông biển. Tiền em đưa bạn em k đòi, chỉ cần bạn gửi chỗ tiền em vay hộ. Rút cuộc " khi nào có thì trả, không nói nhiều.....". Đau hơn buồn và mất mát. Tuy vậy, nếu có thể em vẫn muốn giúp bạn em. Mong qua cơn sóng gió bạn sẽ hiểu ra.
|
Thanked by 7 Members:
|
, , , , , ,
|
#6249
Gửi vào 14/12/2012 - 08:46
Nết Na, on 14/12/2012 - 08:37, said:
cách đây...1 năm khi bạn em sập hầm, em cũng đưa cho bạn em tất cả những gì em có+ vay hộ người ta với suy nghĩ : Bạn bè trong cơn hoạn nạn mới cần đến nhau, cũng k suy nghĩ nhiều. Lúc đó bạn em rất trân trọng và cảm phục em. Cách đây một vài tháng, một số chuyện xảy ra làm tình cảm 2 bên rạn nứt. Bỗng dưng mọi lòng tốt của em bị đổ xuống sông biển. Tiền em đưa bạn em k đòi, chỉ cần bạn gửi chỗ tiền em vay hộ. Rút cuộc " khi nào có thì trả, không nói nhiều.....". Đau hơn buồn và mất mát. Tuy vậy, nếu có thể em vẫn muốn giúp bạn em. Mong qua cơn sóng gió bạn sẽ hiểu ra.
Cùng tâm trạng. Nhưng mà chị thì ko giúp tiền như Ỉn mà là việc khác chút. Đến lúc cần mới thấy bạc. Thôi cho qua.
Anh Trà: thank you anh, em cảm thấy anh tốt với em thật vì anh hay khuyên nhủ em rất chân tình. Em cũng nghĩ giống anh là cho vay cần giấy tờ nếu nhiều tiền. Cho vay 30trđ không đáng kể nên cho vay tay thôi, làm giấy tờ gây khó dễ cho bạn bè lúc họ cần gấp em ko thích lắm.
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 14/12/2012 - 08:47
|
Thanked by 8 Members:
|
, , , , , , ,
|
#6250
Gửi vào 14/12/2012 - 08:50
ỉn béo nó nặng thế mà cứ bay bổng ngao du thiên hạ
Sửa bởi DonJuan: 14/12/2012 - 08:51
|
Thanked by 7 Members:
|
, , , , , ,
|
#6251
Gửi vào 14/12/2012 - 08:54
Cái wallet sao rồi Ryan, lấy lại được chưa?
Sửa bởi 888: 14/12/2012 - 08:55
|
Thanked by 7 Members:
|
, , , , , ,
|
#6252
Gửi vào 14/12/2012 - 09:05
à...vữn chưa...em làm biếng đi lấy wa'...hôm wa mượn dc 400k rồi nên ko thấy bứt rứt trong ng nên cũng ko vội
nếu mìn có số mất tiền thì đằng nào chả mất... ...để ng khác giữ hộ coi như cải số
nếu mìn có số mất tiền thì đằng nào chả mất... ...để ng khác giữ hộ coi như cải số
|
Thanked by 7 Members:
|
, , , , , ,
|
|
Thanked by 7 Members:
|
, , , , , ,
|
#6254
Gửi vào 14/12/2012 - 09:10
Tử Phủ Vũ Tướng, on 14/12/2012 - 08:46, said:
Cùng tâm trạng. Nhưng mà chị thì ko giúp tiền như Ỉn mà là việc khác chút. Đến lúc cần mới thấy bạc. Thôi cho qua.
Anh Trà: thank you anh, em cảm thấy anh tốt với em thật vì anh hay khuyên nhủ em rất chân tình. Em cũng nghĩ giống anh là cho vay cần giấy tờ nếu nhiều tiền. Cho vay 30trđ không đáng kể nên cho vay tay thôi, làm giấy tờ gây khó dễ cho bạn bè lúc họ cần gấp em ko thích lắm.
Anh Trà: thank you anh, em cảm thấy anh tốt với em thật vì anh hay khuyên nhủ em rất chân tình. Em cũng nghĩ giống anh là cho vay cần giấy tờ nếu nhiều tiền. Cho vay 30trđ không đáng kể nên cho vay tay thôi, làm giấy tờ gây khó dễ cho bạn bè lúc họ cần gấp em ko thích lắm.
Chị nhớ bạn trai chị hồi đó dùng cái điện thoại ải ải, nó gọi mãi không được bực quá, nó chạy đến bẻ cái điện thoại đó và lấy cái nokia gì gì ... cách đây khoảng 10 năm là hơn 9 triệu bạn đang dùng (nếu không nhầm) cho bạn trai chị.
Rồi có 1 anh bạn cũng rất thân nhà trước đây nghèo lắm, mình bạn phải nuôi mẹ già, 2 em đi học đại học và cao học bố mất sớm. Bạn mua 1 cái điện thoại đắt tiền (trước khi mua nó cũng đắn đo lắm, nhưng vì quá thích). Có hôm đi chơi với bạn học cũ, chị gọi điện cho nó mãi không được, hóa ra nó cho bạn học cùng lớp đại học. Chị bực lắm hỏi nó
- Chú rất thích cái điện thoại đó và chú cũng rất vất vả mới kiếm được tiền để mua nó, tại sao lại đi cho có phải vì say, vì bốc đồng?
- Thôi đừng bực để tui kể cho nghe: Hồi tui đi học đại học đã học 2 bằng 1 lúc còn đi phụ hồ kiếm tiền học phí nên rất túng thiếu, thứ 7 đạp xe gần 80 km về thăm mẹ, trời mùa đông lạnh, rét căm căm, bạn đưa cho đôi dày cũ, áo cũ bảo đi cho ấm, chứ để chân trần, mặc phong phanh ốm ra, nó luôn trân trọng ân tình đó rồi nhân dịp họp lớp bạn cũ khen cái điện thoại đẹp nó cho luôn.
Chị không trách được nó câu gì nữa.
Sửa bởi ThachThao: 14/12/2012 - 09:24
|
Thanked by 7 Members:
|
, , , , , ,
|
#6255
Gửi vào 14/12/2012 - 09:39
Nói về giúp đỡ ng khác, khi giúp đỡ họ thấy họ hạnh phúc, mềnh cũng hp. Nhưng ko biết sau này khi mềnh gặp khó khăn họ có hạnh phúc như vậy giúp đỡ lại mềnh ko
A di đà phật. Nghe lời các bác Mệnh phúc mềnh chứa quan phúc, là 2 chỗ tốt nhất cho 2 sao này đóng nên cứ chịu thiệt với đời
Kể chuyện bà con nghe. Ngày xưa mềnh có thằng bạn nối khố, cứ đi chơi game là rủ mềnh chơi game ăn tiền, mềnh toàn thua. Vẫn đi chơi với nó, sau này làm đồ án TN ko có ai giúp đỡ thì còn mỗi nó giúp mềnh. Đúng là thiên quan, chịu đc sẽ đc lợi
Chuyện thứ 2. Mềnh có cô giáo Cn, Sn đại học ít khi đi thăm các thầy cô giáo nhưng cứ 20-11,20-10, 8-3, tết ngày nào mềnh cũng rủ bạn bè đến thăm cô, chịu thua thiệt dù cô chả đem lại lợi ích gì vì học ĐH đâu giống tiểu học. Tưởng thế ai ngờ khi làm đồ án TN cô lại là GV hướng dẫn, mềnh bận đi làm ăn ngoài, thời gian làm đồ án lụt đến hơn tháng chưa thông qua đồ án. Trên bộ môn đưa vào danh sách đen chuẩn bị cho out, thì cô gọi điện đến bảo nếu trên bộ môn nói giề cứ bảo mấy tháng nay có đến cô thông qua đồ án rồi, rồi về làm lẹ đi mà bảo vệ. Kết quả ngon lành
Kết luận: Nếu mệnh có thiên quan thiên phúc thì cứ chịu thiệt đi, sẽ có ngày đc báo đáp. Đừng lo
A di đà phật. Nghe lời các bác Mệnh phúc mềnh chứa quan phúc, là 2 chỗ tốt nhất cho 2 sao này đóng nên cứ chịu thiệt với đời
Kể chuyện bà con nghe. Ngày xưa mềnh có thằng bạn nối khố, cứ đi chơi game là rủ mềnh chơi game ăn tiền, mềnh toàn thua. Vẫn đi chơi với nó, sau này làm đồ án TN ko có ai giúp đỡ thì còn mỗi nó giúp mềnh. Đúng là thiên quan, chịu đc sẽ đc lợi
Chuyện thứ 2. Mềnh có cô giáo Cn, Sn đại học ít khi đi thăm các thầy cô giáo nhưng cứ 20-11,20-10, 8-3, tết ngày nào mềnh cũng rủ bạn bè đến thăm cô, chịu thua thiệt dù cô chả đem lại lợi ích gì vì học ĐH đâu giống tiểu học. Tưởng thế ai ngờ khi làm đồ án TN cô lại là GV hướng dẫn, mềnh bận đi làm ăn ngoài, thời gian làm đồ án lụt đến hơn tháng chưa thông qua đồ án. Trên bộ môn đưa vào danh sách đen chuẩn bị cho out, thì cô gọi điện đến bảo nếu trên bộ môn nói giề cứ bảo mấy tháng nay có đến cô thông qua đồ án rồi, rồi về làm lẹ đi mà bảo vệ. Kết quả ngon lành
Kết luận: Nếu mệnh có thiên quan thiên phúc thì cứ chịu thiệt đi, sẽ có ngày đc báo đáp. Đừng lo
|
Thanked by 8 Members:
|
, , , , , , ,
|
Similar Topics
| Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
|---|---|---|---|---|---|
Kỹ Thuật Luận Cơ Bản_P.1 |
Tử Vi | TuViTamThuc |
|
|
|
Chân bản Quỷ Cốc Toán Mệnh thuật |
Quỷ Cốc Toán Mệnh | Quách Ngọc Bội |
|
|
|
Tìm hiểu ĐÀN BÀ CON GÁI qua Tướng thuật-ĐÔNG HẢI THẦN NHÃN Vũ Tri ThiênBài từ diễn đần cũ,nkd833 post |
Nhân Tướng Học | giakhoa |
|
|
|
Thái tuế nhập quái với lụa chọn năm sinh con.Chỉ bàn học thuật, không luận lá số |
Tử Vi | Transporter |
|
|
|
Hỏi về Kỹ thuật |
Giải Trí | Đinh Văn Tân |
|
|
|
Bộ sách thuật tạng của Trung Quốc |
Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | trongtri |
|
|
2 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Tử Vi | Tử Bình | Kinh Dịch | Quái Tượng Huyền Cơ | Mai Hoa Dịch Số | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Địa Lý Phong Thủy | Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp | Bát Tự Hà Lạc | Nhân Tướng Học | Mệnh Lý Tổng Quát | Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số | Khoa Học Huyền Bí | Y Học Thường Thức | Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Thiên Văn - Lịch Pháp | Tử Vi Nghiệm Lý | TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |
Quỷ Cốc Toán Mệnh |
Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |
Quẻ Mai Hoa Dịch Số |
Bát Tự Hà Lạc |
Thái Ât Thần Số |
Căn Duyên Tiền Định |
Cao Ly Đầu Hình |
Âm Lịch |
Xem Ngày |
Lịch Vạn Niên |
So Tuổi Vợ Chồng |
Bát Trạch |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
















