←  Vài Dòng Tản Mạn...

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

HỌC THUẬT 88888888

Nết Na's Photo Nết Na 13/12/2012

 Aries, on 13/12/2012 - 15:56, said:

Em lúc nào mua xog cũng day dứt dằn vặt đau khổ ... rồi tự hứa với lòng là hok mua nữa... mà thành ra chả khi nào làm đc ... Thấy đồ đẹp em hok kiềm lòng đc... lại còn sợ ng ta mua mất ... Khi mà thik rồi là thể nào em cũng f mua ...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


thì thế nên giờ chị cũng đang dằn vặt lắm đây.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Aries's Photo Aries 13/12/2012

 Nết Na, on 13/12/2012 - 16:02, said:

thì thế nên giờ chị cũng đang dằn vặt lắm đây.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Em vừa dằn vặt bản thân... vừa ngắm đi ngắm lại chiến lợi phẩm 1 cách hả hê

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Nết Na's Photo Nết Na 13/12/2012

Ngày đại hao. Hao từ sáng đến tối.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

đang đi ăn với hội bạn. Chuẩn bị chuyển từ ăn sang hát:((
Trích dẫn

Phù Suy's Photo Phù Suy 13/12/2012

Thế mới biết xã hội còn có nhiều người TỐT bụng......

Cách đây mấy năm khi sập hầm có anh bạn mới chơi cùng đưa cho vài lít - tay bo, không giấy, với câu nói vẫn vang vẳng bên tai '' Anh TIN em là đủ !.....''.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Trích dẫn

Phù Suy's Photo Phù Suy 13/12/2012

Cụ BnG đầu tháng đã sợ nhét xôi chuối vào mồm rồi....

Em luận tháng này Cụ dư ăn dư để lắm đó

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

meo.meo.meo's Photo meo.meo.meo 13/12/2012

 phusuy, on 13/12/2012 - 21:06, said:

Thế mới biết xã hội còn có nhiều người TỐT bụng......

Cách đây mấy năm khi sập hầm có anh bạn mới chơi cùng đưa cho vài lít - tay bo, không giấy, với câu nói vẫn vang vẳng bên tai '' Anh TIN em là đủ !.....''.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.

Do mình sống và cư xử thôi bạn phusuy. Mình cảm nhận bạn xứng đáng được tin cậy.

Thằng bạn mình, tin bạn đưa bạn cầm cả vài tỷ rồi bất ngờ bạn không biến mất nhưng thành bình vôi. Đòi không được, làm gì cũng không xong.
Cũng là niềm tin, nhưng có khi dòng đời làm người ta thay đổi trở nên hèn nhát.
Trích dẫn

TNK75's Photo TNK75 13/12/2012

lòng tin , tình nghĩa ...
mình cũng đã từng tin và ... hừm, mình bức xúc nhất k phải là mình bị hại mà là vì niềm tin bị phản bội
nếu k thật lòng tin tưởng sao Vongnguyet lại giúp chứ
Trích dẫn

meo.meo.meo's Photo meo.meo.meo 13/12/2012

 TonHanhGia85, on 13/12/2012 - 22:08, said:

lòng tin , tình nghĩa ...
mình cũng đã từng tin và ... hừm, mình bức xúc nhất k phải là mình bị hại mà là vì niềm tin bị phản bội
nếu k thật lòng tin tưởng sao Vongnguyet lại giúp chứ

Là cu bạn mình cho người vay, không phải mình...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Uhm có thể cách viết của mình gây hiểu nhầm...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

không sao

Việc vay này không giống trường hợp bạn Phusuy mà, mình chỉ là nói cũng là vay. Còn điều kiện cụ thể thì khác mà.

Các bạn comment làm mình không hiểu phải nói sao nữa....bỏ qua đi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi VongNguyet: 13/12/2012 - 22:51
Trích dẫn

Libra's Photo Libra 13/12/2012

Mình mà cho mượn, thì cứ xem như là đã mất cho xong. Nhưng cái đó là cho mượn ít để giúp đỡ, giúp đỡ thì cho cũng được, không trả cũng chả sao. Còn mượn nhìu thiệt nhìu để đầu tư thì...còn lâu. Tiền moa bộ moa để mốc sao. Ngân hàng để làm chi, ngân hàng mà từ chối cho bạn vay sau khi tính chỉ số khả thi VAN, ROI, ... thì bộ mình ngu sao mà ham hố tiền lời từ cái dự án của bạn
Trích dẫn

Phù Suy's Photo Phù Suy 13/12/2012

Chẳng qua còn Nghèo và không có Bạn Tử Tế nên bản năng tự nhiên mới PHẢI suy nghĩ vậy thôi.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

meo.meo.meo's Photo meo.meo.meo 13/12/2012

 phusuy, on 13/12/2012 - 22:57, said:

Chẳng qua còn Nghèo và không có Bạn Tử Tế nên bản năng tự nhiên mới PHẢI suy nghĩ vậy thôi.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Mình cảm nhận chính là sự tri ân từ trong lòng của Phusuy, kết hợp với quan sát gần đây khi sinh hoạt trên trang nhatky nên đưa ra cảm nhận riêng. Bạn còn viết hoa để nhấn mạnh nữa thì đó cũng là sự gửi gắm rồi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

BnG's Photo BnG 13/12/2012

Chào Đạo hĩu.

Cụ không thấy tôi post xong liền chạy mất dạng sao. Quả nhiên lát sau có một ứng viên Tổng thống Mỹ, một Bộ trưởng Việt Nam và một Đại hiệp Trung Quốc cầm xôi oản chuối vào truy sát.

Trò số má này chả có gì hay, được cái trốn nhanh né giỏi thiện rút đầu. Mọi người gọi tôi là cụ cũng đúng, cụ rùa.
Trích dẫn

Thùy Mị's Photo Thùy Mị 13/12/2012

Mình rất thích/trân trọng tình nghĩa của con người, lúc khó khăn khổ tận cam lai mà được giúp đỡ vô tư thì quý thật. Mình thì chưa trải qua nhưng chứng kiến người xung quanh thì có ý kiến vậy. Dù nghèo mà tình nghĩa còn hơn giàu mà bạc, thà đi xe đạp cười còn hơn đi mẹc mà khóc. Sự bạc và sòng phẳng thì mình trải nghiệm qua rồi, thấy coi thường cực kỳ.
Trích dẫn

Thùy Mị's Photo Thùy Mị 14/12/2012

 pen, on 14/12/2012 - 00:05, said:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Sòng phẳng k có nghĩa là k có tình nghĩa.
Ý chị khác câu của em. Em đang suy diễn ý người khác.
Sửa bởi Thùy Mị: 14/12/2012 - 00:09
Trích dẫn

Thùy Mị's Photo Thùy Mị 14/12/2012

 pen, on 14/12/2012 - 00:15, said:

em chỉ nói vậy thôi, suy diễn gì đâu.
Chị đang hiểu em suy diễn câu của chị là Sòng phẳng là ko có tình nghĩa, vì em phản biện luôn ngay sau pót của chị, lúc nãy em phản biện vongnguyet cũng vậy, hơi vội vàng.
Đằng sau cả một câu chuyện, cả một vấn đề tâm tư của con người, than thở trên này có hạn thôi.
Sửa bởi Thùy Mị: 14/12/2012 - 00:20
Trích dẫn