HỌC THUẬT 88888888
Nết Na
13/11/2012
Nết Na
13/11/2012
Tử Phủ Vũ Tướng
13/11/2012
Hôm nay cô bé đó tự dưng sờ thấy cục cứng cứng, bảo đi khám. Chị bảo nó đi thì phải đi cùng ai còn đưa về. Chứ c bạn c u moqx vào viện khám rồi bác sĩ bảo tách luôn. Bà ý cumgx liều, tách xong tự đi taxi về như bt. Em tử tướng vưa mới sờ hôm nay đã đòi đi luôn, chả tìm hiểu gì cả. Với lại c ngại đi ko đc việc lắm.
Tử Phủ Vũ Tướng
13/11/2012
Du ơi Du , Du có biết cho lòng Nết.
Mình muốn đi Mỹ..... ăn cưới
Mình muốn đi Mỹ..... ăn cưới
Nết Na
13/11/2012
Tử Phủ Vũ Tướng, on 13/11/2012 - 15:03, said:
Hôm nay cô bé đó tự dưng sờ thấy cục cứng cứng, bảo đi khám. Chị bảo nó đi thì phải đi cùng ai còn đưa về. Chứ c bạn c u moqx vào viện khám rồi bác sĩ bảo tách luôn. Bà ý cumgx liều, tách xong tự đi taxi về như bt. Em tử tướng vưa mới sờ hôm nay đã đòi đi luôn, chả tìm hiểu gì cả. Với lại c ngại đi ko đc việc lắm.
Tử Phủ Vũ Tướng
13/11/2012
Y phóc như chị dự báo. Cô bé Tử Tướng cứ nhất quyết đi khám hôm nay. Gọi điện hẹn bác sĩ, bác sĩ bảo hôm nay không rảnh, hẹn 12h trưa mai.Nếu cô này mà tự đi một mình thì có khi có lịch rồi, vì cứ muốn chị đi cùng nên "theo số" phải là ngày mai. Ngày mai chị mới có hạn đi bệnh viện. hehehe
Dịu Dàng
13/11/2012
30 chưa phải là tết, em mới đi được 1 đoạn thì xe hết bình, phải dắt bộ cả đoạn dài, mệt bở hơi tai mồ hôi đầm đìa, lúc í mà có anh đẹp rai to cao lực lưỡng đến dắt xe hộ em, thì em nguyện nâng khăn sửa túi cho anh í suốt đời, nhưng rất tiếc cả đoạn đường heo hút ko thấy rai đẹp nào hết
Quách Ngọc Bội
13/11/2012
Dịu Dàng, on 13/11/2012 - 17:34, said:
30 chưa phải là tết, em mới đi được 1 đoạn thì xe hết bình, phải dắt bộ cả đoạn dài, mệt bở hơi tai mồ hôi đầm đìa, lúc í mà có anh đẹp rai to cao lực lưỡng đến dắt xe hộ em, thì em nguyện nâng khăn sửa túi cho anh í suốt đời, nhưng rất tiếc cả đoạn đường heo hút ko thấy rai đẹp nào hết
May cho em đấy, đang lúc mệt bở hơi tai, mồ hôi đầm đìa mà có anh nào xấu hoắc xông ra thì mắt mũi kèm nhèm lại cứ tưởng đẹp zai thì có phải là thôi rồi lượm ơi hem
Dịu Dàng
13/11/2012
Dịu Dàng
13/11/2012
Tử Phủ Vũ Tướng
13/11/2012
Lúc hỏng xe chỉ mong có anh ga lăng giúp, xấu đau xấu đớn vẫn thấy đẹp lung linh, lòng tốt quý thật.
Lần trước tớ hỏng xe, đang dắt thì có một anh đang đi xe dừng lại, giúp tớ nổ xe, ko nổ được anh ấy bảo để anh đẩy giúp. Tớ vẫn nghĩ đó là một anh xe ôm làm dịch vụ kiếm tiền những lúc đường lụt (vì mấy lần trước đều thế), mà trông anh này cũng lem nhem lắm. anh ấy đẩy xe cho tớ một quảng dài đến hàng sửa xe mới dừng, tớ cảm ơn, chưa kịp trả tiền thì anh ý dông xe đi thẳng.
Lần trước tớ hỏng xe, đang dắt thì có một anh đang đi xe dừng lại, giúp tớ nổ xe, ko nổ được anh ấy bảo để anh đẩy giúp. Tớ vẫn nghĩ đó là một anh xe ôm làm dịch vụ kiếm tiền những lúc đường lụt (vì mấy lần trước đều thế), mà trông anh này cũng lem nhem lắm. anh ấy đẩy xe cho tớ một quảng dài đến hàng sửa xe mới dừng, tớ cảm ơn, chưa kịp trả tiền thì anh ý dông xe đi thẳng.
Dịu Dàng
13/11/2012
Quách Ngọc Bội
13/11/2012
Tử Phủ Vũ Tướng, on 13/11/2012 - 17:43, said:
Lúc hỏng xe chỉ mong có anh ga lăng giúp, xấu đau xấu đớn vẫn thấy đẹp lung linh, lòng tốt quý thật.
Lần trước tớ hỏng xe, đang dắt thì có một anh đang đi xe dừng lại, giúp tớ nổ xe, ko nổ được anh ấy bảo để anh đẩy giúp. Tớ vẫn nghĩ đó là một anh xe ôm làm dịch vụ kiếm tiền những lúc đường lụt (vì mấy lần trước đều thế), mà trông anh này cũng lem nhem lắm. anh ấy đẩy xe cho tớ một quảng dài đến hàng sửa xe mới dừng, tớ cảm ơn, chưa kịp trả tiền thì anh ý dông xe đi thẳng.
Lần trước tớ hỏng xe, đang dắt thì có một anh đang đi xe dừng lại, giúp tớ nổ xe, ko nổ được anh ấy bảo để anh đẩy giúp. Tớ vẫn nghĩ đó là một anh xe ôm làm dịch vụ kiếm tiền những lúc đường lụt (vì mấy lần trước đều thế), mà trông anh này cũng lem nhem lắm. anh ấy đẩy xe cho tớ một quảng dài đến hàng sửa xe mới dừng, tớ cảm ơn, chưa kịp trả tiền thì anh ý dông xe đi thẳng.
Số được quý nhân chiếu mệnh mà lị, hem phải ai cũng hay được giúp đỡ những lúc như thía đâu.
Nhiều chị em tâm sự, những lúc thủng xăm hay hết xăng, dắt xe 1 đoạn dài đường vắng mà hem có ai giúp là dễ ức phát khóc


