HỌC THUẬT 88888888
MocMien
16/10/2012
ryan88, on 16/10/2012 - 12:55, said:
em là hạn mịe nó rầu ...tháng nào cũng cúng còn ko giải dc lại còn giả mù sa mưa ve sầu thoát xác hồn truong 3 gia vào con điên tâm thần vẹo vọ cả dòng họ
Em thật tâm, thật bụng muốn giúp chị Mivan giải hạn, sao anh nỡ nặng lời với em, chỉ vì em iu anh sao sweetie hu hu
MocMien
16/10/2012
Em biết thời gian trước em phạm phải nhiều sai lầm làm anh phiền lòng, nhưng em hứa từ giây phút này em sẽ sửa chữa mọi khuyết điểm để xứng đáng với anh, đừng ruồng bỏ, đừng lạnh lùng với em như thế anh Ryan88, chúng mình làm lại từ đầu nhé anh.
ryan88
16/10/2012
em muốn giúp ng khác giải hạn thì phải tập nghe ng khác chửi...mới có mấy câu đã khóc như chó tru còn đòi giúp ng???
anh đang giúp em mà còn ko cảm ơn lại đi nghi ngờ, qua cầu rút ván, vắt chanh bỏ vỏ, ăn cháo hất nguyên mâm thế kia
anh thì tốt bụng ko sao sẽ tha thứ cho em nhưng thiên lôi sẽ nhòm ngó vì em mãi vương vấn chốn trần gian đó...mưa bão ra đường nhớ cẩn thận hỉ...tội nghiệp ghê...có cái đầu chỉ để trưng chơi cho giống ng ta vậy đó
anh đang giúp em mà còn ko cảm ơn lại đi nghi ngờ, qua cầu rút ván, vắt chanh bỏ vỏ, ăn cháo hất nguyên mâm thế kia
anh thì tốt bụng ko sao sẽ tha thứ cho em nhưng thiên lôi sẽ nhòm ngó vì em mãi vương vấn chốn trần gian đó...mưa bão ra đường nhớ cẩn thận hỉ...tội nghiệp ghê...có cái đầu chỉ để trưng chơi cho giống ng ta vậy đó
ryan88
16/10/2012
MocMien, on 16/10/2012 - 14:42, said:
Em biết thời gian trước em phạm phải nhiều sai lầm làm anh phiền lòng, nhưng em hứa từ giây phút này em sẽ sửa chữa mọi khuyết điểm để xứng đáng với anh, đừng ruồng bỏ, đừng lạnh lùng với em như thế anh Ryan88, chúng mình làm lại từ đầu nhé anh.
nghĩ sao zậy kưng??? đó giờ ko biết soi gương hen
nhìn lại mình đi...em thuộc loại khó đào tạo, bs trả về, công đồng chối bỏ, gia đình hắt hủi, xóm làng tẩy chay, bạn bè ruồng rẫy mà đu bám theo người ngọc thụ lâm phong, phan an tái thế, anh hùng xuất thiếu niên trừ gian diệt bạo ko tha thì còn gì là tương lai của anh nữa
nghe lời anh về nhà uống bã chó chết mịe cho rầu đi chứ sống làm gì cho tốn kém ba mịe
Nết Na
16/10/2012
MocMien, on 16/10/2012 - 14:42, said:
Em biết thời gian trước em phạm phải nhiều sai lầm làm anh phiền lòng, nhưng em hứa từ giây phút này em sẽ sửa chữa mọi khuyết điểm để xứng đáng với anh, đừng ruồng bỏ, đừng lạnh lùng với em như thế anh Ryan88, chúng mình làm lại từ đầu nhé anh.
MocMien
16/10/2012
Em phải làm sao để anh tha thứ lỗi lầm lúc nông nỗi em gây ra đây, ngàn lần xin lỗi anh, em xin anh đừng dùng lời nói bạc tình với em, em đau lòng lắm hu hu
Em cũng xuất thân trong danh giá, kim chi ngọc diệp, cành vàng lá ngọc, ruộng đất cò bay thẳng cánh, lấy em tương lai anh sẽ như chuột sa chĩnh gạo.
Chị Mivan em xin chị hãy nể tình nghĩa bấy lâu nay của chị em mình, em xin chị đừng chia uyên rẽ thúy, hãy se duyên hồng cho chúng em, em xin tạ ơn chị suốt đời.
Em cũng xuất thân trong danh giá, kim chi ngọc diệp, cành vàng lá ngọc, ruộng đất cò bay thẳng cánh, lấy em tương lai anh sẽ như chuột sa chĩnh gạo.
Chị Mivan em xin chị hãy nể tình nghĩa bấy lâu nay của chị em mình, em xin chị đừng chia uyên rẽ thúy, hãy se duyên hồng cho chúng em, em xin tạ ơn chị suốt đời.
Nết Na
16/10/2012
MocMien, on 16/10/2012 - 15:06, said:
Em phải làm sao để anh tha thứ lỗi lầm lúc nông nỗi em gây ra đây, ngàn lần xin lỗi anh, em xin anh đừng dùng lời nói bạc tình với em, em đau lòng lắm hu hu
Em cũng xuất thân trong danh giá, kim chi ngọc diệp, cành vàng lá ngọc, ruộng đất cò bay thẳng cánh, lấy em tương lai anh sẽ như chuột sa chĩnh gạo.
Chị Mivan em xin chị hãy nể tình nghĩa bấy lâu nay của chị em mình, em xin chị đừng chia uyên rẽ thúy, hãy se duyên hồng cho chúng em, em xin tạ ơn chị suốt đời.
Em cũng xuất thân trong danh giá, kim chi ngọc diệp, cành vàng lá ngọc, ruộng đất cò bay thẳng cánh, lấy em tương lai anh sẽ như chuột sa chĩnh gạo.
Chị Mivan em xin chị hãy nể tình nghĩa bấy lâu nay của chị em mình, em xin chị đừng chia uyên rẽ thúy, hãy se duyên hồng cho chúng em, em xin tạ ơn chị suốt đời.
MocMien
16/10/2012
NetNa, on 16/10/2012 - 15:05, said:
Mộc Miên tru lên vì bị rai ruồng rẫy nghe có nghề =)) thương ghê cơ, thương cái số em ăn toàn cơm thừa canh cặn, bị ruồng rẫy tới độ ngu người ra thế chị không biết an ủi ra sao.
Chị em mình cùng cảnh ngộ mà chị không nói giúp em tiếng nào sao, chị không nhớ lúc anh Thiensa1000ff hắt hủi, sỉ vả tình iu của chị dành cho anh ấy sao, giờ em cũng lâm vào hoàn cảnh trớ trêu giống chị.
Nết Na
16/10/2012
MocMien, on 16/10/2012 - 15:10, said:
Chị em mình cùng cảnh ngộ mà chị không nói giúp em tiếng nào sao, chị không nhớ lúc anh Thiensa1000ff hắt hủi, sỉ vả tình iu của chị dành cho anh ấy sao, giờ em cũng lâm vào hoàn cảnh trớ trêu giống chị.
Nết Na
16/10/2012
MocMien
16/10/2012
NetNa, on 16/10/2012 - 15:19, said:
Mọi sự so sánh đều khập khiễng, em sao đủ tư cách để so sánh tình cảm tầm thường của em với một tình cảm dành cho thánh nhân? Phượng và gà rù đâu có cùng đẳng cấp.
Em biết anh Thiensa1000ff của chị là thánh nhân, còn anh Ryan của em chỉ là gà rù, rất khập khiễng và không cùng đẳng cấp, nhưng tình iu của chị đối với thánh nhân Thiensa1000ff cũng lớn như của em đối với gà rù Ryan88, anh Ryan có là gà rù em vẫn yêu chị ạ.
Nết Na
16/10/2012
MocMien, on 16/10/2012 - 15:23, said:
Em biết anh Thiensa1000ff của chị là thánh nhân, còn anh Ryan của em chỉ là gà rù, rất khập khiễng và không cùng đẳng cấp, nhưng tình iu của chị đối với thánh nhân Thiensa1000ff cũng lớn như của em đối với gà rù Ryan88, anh Ryan có là gà rù em vẫn yêu chị ạ.
ryan88
16/10/2012
xuongkhuc
18/10/2012
Đợt này làm nhiều khảo cứu về Chiêm tinh, càng viết và biên tập càng thấy hay, huyền huyền, phiêu diêu, thích thật


