HỌC THUẬT 88888888
songmanhme
16/09/2012
Sáng sớm nay ngồi lại nói chuyện với mẹ, tự hứa sẽ không can thiệp vào chuyện của em gái nữa. Bao đồng quá rồi, rốt cuộc cũng chỉ sợ luơng tâm cắn rứt, em mình có mệnh hệ gì. Nhưng cứ tiếp tục bảo thủ với chính kiến của mình. Thì im lặng thôi. Thay đổi chiến lược, ầm thầm đứng đằng sau lưng mách nước cho cô ấy.
songmanhme
16/09/2012
Tử Phủ Vũ Tướng, on 16/09/2012 - 21:13, said:
Nhiều lúc chị chỉ muốn chả phải nói gì, hồi bé bị gọi là con hến vì nói gì cũng lắc hoặc gật, mếu.
Giờ hạn Cơ Kị nói nhiều hẳn ra.
Giờ hạn Cơ Kị nói nhiều hẳn ra.
Ôi chị ơi , em thề em có "con" chị họ, con bác em ở Hung về, em gọi tếu là con chị vì nó mới học lớp 2, lớp 3 gì đấy thôi, ôi nó chỉ lắc , gật, lịch sự ghê gớm,nhạy cảm, để ý, mà sao nó khoái em cực kì, chỉ cười với em.
AnKhoa
16/09/2012
songmanhme
16/09/2012
Tử Phủ Vũ Tướng
16/09/2012
songmanhme
16/09/2012
midori
16/09/2012
songmanhme
16/09/2012
Tử Phủ Vũ Tướng, on 16/09/2012 - 21:22, said:
Hay là nó không biết tiếng Việt.
biết chị ơi, biết nhiều, nhưng nó không nói gì hết, nó ngồi chơi búp bê hàng tiếng đồng hồ mà nó cứ im thin thít, nhưng đặc biệt có em đùa là nó cứ cười khúc khích, rồi nó còn xấu hổ, e thẹn với em nữa chứ. Nhưng với người khác thì không. Thậm chí em nói , nó hiểu, mà còn tỏ ra như không biết gì, không nghe gì.
Tử Phủ Vũ Tướng
16/09/2012
kiss
16/09/2012
AlexPhong
16/09/2012
pen, on 16/09/2012 - 21:19, said:
ổng có hơi đin, í nhầm, cực đoan , nhưng k hẳn là k có lý, cũng k p có ý chửi bới gì em đâu, k dám phiền đến anh kov đâu ợ
Lưu ý tuyệt đối không để lộ hình của anh, nhất là với em Ỉn nhé.
songmanhme
16/09/2012
Tử Phủ Vũ Tướng, on 16/09/2012 - 21:27, said:
Chị hay nói nhiều với Thái Âm Thiên Cơ và Phá Quân, gọi là nhiều nhưng ko nhiều lắm đâu.
Hay chỉnh đốn Tham Lang, ít nói với Tham lang mà toàn nghe TL nói.
Hay chỉnh đốn Tham Lang, ít nói với Tham lang mà toàn nghe TL nói.
Em thì em hay nói với Thiên Tướng nhất, chả biết sao, tự trực giác mách bảo đây là người an toàn. vì bản thân em rụt rè.


