HỌC THUẬT 88888888
PIANO
03/09/2012
yeudieuthucnu
03/09/2012
ryan đợt đó ví von sự việc thui, còn bạn kia thì gán ghép chó cho người khác, nên ryan cún theo chiều gió
Tử Phủ Vũ Tướng
03/09/2012
cậu ơi, thực ra tớ cũng chả hơn gì cậu về biểu lộ cảm xúc đâu. Ý tớ nói là bao hàm cả cảm xúc ngầm ý.
Có lẽ phải luyện cách biểu cảm các sắc thái khác nhau qua khuôn mặt mất thôi, chứ tớ khi vui thì mặt vui, khi buồn mặt vẫn vui. Khi tức giận trông vẫn điềm tĩnh bình thường (dù trong lòng cứ sùng sục).
Nhưng mà có lần tớ bật khóc (dù tớ cực kỳ ít khóc nhá, chả bao giờ khóc). Tớ bật khóc vì tớ thương bản thân mình bao lâu cô đơn tự thân vận động ko có người nâng niu, bỗng dưng nhận ra một tấm lòng chân thật, quan tâm yêu thương mình từ cái nho nhỏ...Nhiều lúc tớ nhân văn quá cậu à
Có lẽ phải luyện cách biểu cảm các sắc thái khác nhau qua khuôn mặt mất thôi, chứ tớ khi vui thì mặt vui, khi buồn mặt vẫn vui. Khi tức giận trông vẫn điềm tĩnh bình thường (dù trong lòng cứ sùng sục).
Nhưng mà có lần tớ bật khóc (dù tớ cực kỳ ít khóc nhá, chả bao giờ khóc). Tớ bật khóc vì tớ thương bản thân mình bao lâu cô đơn tự thân vận động ko có người nâng niu, bỗng dưng nhận ra một tấm lòng chân thật, quan tâm yêu thương mình từ cái nho nhỏ...Nhiều lúc tớ nhân văn quá cậu à
PIANO
03/09/2012
Được quan tâm thì thật thích mà cậu. Có yêu thương mới có quan tâm, cậu nhỉ Tình cảm không vun đắp thì tự nó cũng chết thôi.
Tớ mấy hôm nay vẫn phải đi làm để bù cho thứ 5 Bắc tiến....Sáng qua hẹn hò cafe với bạn, nghe tâm sự thấy thương quá. Đang hứng thì bị gọi về làm. Ăn chơi phải trả giá
Tớ mấy hôm nay vẫn phải đi làm để bù cho thứ 5 Bắc tiến....Sáng qua hẹn hò cafe với bạn, nghe tâm sự thấy thương quá. Đang hứng thì bị gọi về làm. Ăn chơi phải trả giá
Durobi
03/09/2012
Pi ơi, chúc cho 2 chú Tuất Lu và Su của Pi sẽ đầu thai vô kiếp Tuất của nước Xe Uých Xe Lăn, làm Tuất ở nước đó là sướng nhất thế giới !
PIANO
03/09/2012
Cám ơn Du
Hồi thằng Lu mất, Pi mặc áo, đóng thùng cẩn thận, đọc cả kinh niệm Phật cầu cho nó kiếp sau được làm người. Nhưng nghĩ lại, có khi làm Dog được yêu thương vẫn sướng hơn nhỉ....hic! Nghe hơi bi đát
Hồi thằng Lu mất, Pi mặc áo, đóng thùng cẩn thận, đọc cả kinh niệm Phật cầu cho nó kiếp sau được làm người. Nhưng nghĩ lại, có khi làm Dog được yêu thương vẫn sướng hơn nhỉ....hic! Nghe hơi bi đát
Ren
03/09/2012
PIANO, on 03/09/2012 - 10:43, said:
Uhm cậu...nhưng t gặp rắc rối với vấn đề bày tỏ cảm xúc, tớ k có bật khóc dễ dàng được. Hay như bác Vị Tế bảo có sự cố thì nghĩ đến ai.......càng đau đớn, tớ càng trơ ra trước mọi người, càng k thể nói nên lời và hình như chưa tìm được ai khiến tớ có thể bày tỏ nỗi đau 1 cách tự nhiên. Cách đây gần 1 tháng, nhà tớ gặp sự cố, đồng thời thằng Su tớ nuôi suốt gần 10 năm bị bắt mất khi đang bầu mang dạ chửa. Tớ đau lòng quặn thắt ruột gan tới mức tắt điện thoại, không liên lạc, k gặp gỡ ai suốt 1 thời gian....Trước giờ c biết tớ mà. Nếu tớ thích ai, tớ thường tỏ khoảng cách. Nếu tớ nhớ ai kinh khủng, tớ thường giận dữ. Nếu tớ lo cho ai qúa, tớ thường mắng mỏ họ...nói chung là sợ người ta nhìn thấy nội tâm mình....thằng Su là đứa để tớ trút niềm riêng, vậy mà người ta nỡ bắt của tớ đi
Năm nay tớ gặp quẻ Mông : "Muội dã. Bất minh. Tối tăm, mờ ám, không minh bạch, che lấp, bao trùm, phủ chụp, ngu dại, ngờ nghệch. Thiên võng tứ trương chi tượng: tượng lưới trời giăng bốn mặt."
Hạn trong Tử Vi thì gặp trùng với lưu Thái Tuế : Thất Sát, Địa Kiếp, Phục Binh, Quả Tú ...Cái cung tài này sao giống với cái quẻ Tiên Thiên Vô Vọng ghê....toàn tai hoạ từ đâu đâu...
Năm nay tớ gặp quẻ Mông : "Muội dã. Bất minh. Tối tăm, mờ ám, không minh bạch, che lấp, bao trùm, phủ chụp, ngu dại, ngờ nghệch. Thiên võng tứ trương chi tượng: tượng lưới trời giăng bốn mặt."
Hạn trong Tử Vi thì gặp trùng với lưu Thái Tuế : Thất Sát, Địa Kiếp, Phục Binh, Quả Tú ...Cái cung tài này sao giống với cái quẻ Tiên Thiên Vô Vọng ghê....toàn tai hoạ từ đâu đâu...
Thương thằng Su nhà chị quá . Hu hu sao lại có những người độc ác như vậy ???
Tử Phủ Vũ Tướng
03/09/2012
Thang beta nha to cung bi ha doc chet
no thich soi guong ; dau no nhu qua buoi tron vo; mat to tron dep trai
nhung to hay tam su voi em gai hon.
Hai em nha to ra di cung khoang 6 nam roi
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 03/09/2012 - 12:25
no thich soi guong ; dau no nhu qua buoi tron vo; mat to tron dep trai
nhung to hay tam su voi em gai hon.
Hai em nha to ra di cung khoang 6 nam roi
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 03/09/2012 - 12:25
Ren
03/09/2012
PIANO, on 03/09/2012 - 12:13, said:
Cám ơn Du
Hồi thằng Lu mất, Pi mặc áo, đóng thùng cẩn thận, đọc cả kinh niệm Phật cầu cho nó kiếp sau được làm người. Nhưng nghĩ lại, có khi làm Dog được yêu thương vẫn sướng hơn nhỉ....hic! Nghe hơi bi đát
Hồi thằng Lu mất, Pi mặc áo, đóng thùng cẩn thận, đọc cả kinh niệm Phật cầu cho nó kiếp sau được làm người. Nhưng nghĩ lại, có khi làm Dog được yêu thương vẫn sướng hơn nhỉ....hic! Nghe hơi bi đát
Hu chị nhắc thằng Lu vs thằng Su nhà chị em lại nhớ thằng Quái nhà em. Nhớ cái ánh mắt nó trợn trừng nhìn em lúc ba em mang về từ ngoài ngõ. Mà ba em bảo thấy xác nó hướng về nhà. Chắc nó đau quá nên về nhà gọi người cầu cứu mà chỉ còn cách nhà một chút thôi mà không cố được. Lúc nó mất em lại đang ngủ say không biết gì, chẳng làm gì được cho nó . Giờ cứ nhìn thấy những đồ nó thích ăn lại buồn vì hồi nó còn sống không cho nó ăn nhiều thêm một chút, không chơi với nó nhiều hơn .
PIANO
03/09/2012
Mikayla, on 03/09/2012 - 12:24, said:
Hu chị nhắc thằng Lu vs thằng Su nhà chị em lại nhớ thằng Quái nhà em. Nhớ cái ánh mắt nó trợn trừng nhìn em lúc ba em mang về từ ngoài ngõ. Mà ba em bảo thấy xác nó hướng về nhà. Chắc nó đau quá nên về nhà gọi người cầu cứu mà chỉ còn cách nhà một chút thôi mà không cố được. Lúc nó mất em lại đang ngủ say không biết gì, chẳng làm gì được cho nó . Giờ cứ nhìn thấy những đồ nó thích ăn lại buồn vì hồi nó còn sống không cho nó ăn nhiều thêm một chút, không chơi với nó nhiều hơn .
Trời ơi, đọc mà muốn rớt nước mắt...Chị giờ tối nào cũng nhớ thằng Su lắm. Tối về ăn cơm xong là trộn cho nó ăn...lúc nó ăn là lúc mình vuốt ve nó...Giờ cứ thấy thiếu thiếu thế nào á. Thằng Lu mất còn được chôn cất đàng hoàng..thằng Su thì nhiều phần không được "toàn thây"
Tử Phủ Vũ Tướng
03/09/2012
Xem tướng học cho 2 em nhà tớ cũng rất chuẩn cậu nhé.
Thằng bê ta tồ tẹt, thật thà hiền lành nhường nhịn thì trông nét cứ tròn tròn bầu bầu: đầu tròn, mắt tròn, mặt tròn, người tròn, lông cứng. Nhưng số nó khổ, vì là đàn ông nên phải đem cho người ta, rồi lại về. Cu cậu bôn ba lắm. Nó có biệt tài leo cầu thang gỗ thẳng dốc nhoay nhoáy, gương nhà tớ treo cao cao mà nó nhảy lên cả đầu giường để ngó gương, lại còn tạo dáng nghiêng đầu nữa. Nói chung nó khổ nhưng nó lại sướng vì nó thỏa chí tang bồng, ko quỷ kế. Mẹ tớ bảo 2 em thì thương thằng bê ta hơn.
Con em gái anpha khôn lỏi, chành chọe thôi rồi. Mặt nó dài nhọn, mồm hơi vô, mắt đẹp lóng lánh, lông mềm mại, trông nó giống sói hơn thằng anh (gốc xa xưa nhà nó là lai nga nhật có chút sói mà). Nó biết xi đúng chỗ chứ ko bừa phứa như anh Bê ta, biết nịnh nọt lấy lòng chủ, cảm xúc biểu hiện đa dạng, dữ hơn bê ta (đôi lúc tức nó đợp bất ngờ, xong ngay lập tức biết điểm dừng, mồm mở há nguyên, ko ngoặm). Ngay hồi bé đã biểu lộ tính xấu chành chọe: 2 đứa cho ăn cùng một bát, con em dùng người lấn thằng anh. Tớ chia ra 2 bát thì con em bỏ bát mình lại chạy sang ăn tranh của bê ta, bát mình để đấy sau ăn tiếp. Bê ta toàn nhường, chả tranh lại. Có lần thấy nó tung tăng ngoặm gì đen đen ở mồm tiến tới phía tớ vẫy đuôi, lúc lại gần mới hóa ra...em ý ngậm con chuột nhắt...Sợ quá mấy hôm liền ko dám thơm nó. Nhưng tớ vẫn yêu con em xấu tính này lắm.
Thằng bê ta tồ tẹt, thật thà hiền lành nhường nhịn thì trông nét cứ tròn tròn bầu bầu: đầu tròn, mắt tròn, mặt tròn, người tròn, lông cứng. Nhưng số nó khổ, vì là đàn ông nên phải đem cho người ta, rồi lại về. Cu cậu bôn ba lắm. Nó có biệt tài leo cầu thang gỗ thẳng dốc nhoay nhoáy, gương nhà tớ treo cao cao mà nó nhảy lên cả đầu giường để ngó gương, lại còn tạo dáng nghiêng đầu nữa. Nói chung nó khổ nhưng nó lại sướng vì nó thỏa chí tang bồng, ko quỷ kế. Mẹ tớ bảo 2 em thì thương thằng bê ta hơn.
Con em gái anpha khôn lỏi, chành chọe thôi rồi. Mặt nó dài nhọn, mồm hơi vô, mắt đẹp lóng lánh, lông mềm mại, trông nó giống sói hơn thằng anh (gốc xa xưa nhà nó là lai nga nhật có chút sói mà). Nó biết xi đúng chỗ chứ ko bừa phứa như anh Bê ta, biết nịnh nọt lấy lòng chủ, cảm xúc biểu hiện đa dạng, dữ hơn bê ta (đôi lúc tức nó đợp bất ngờ, xong ngay lập tức biết điểm dừng, mồm mở há nguyên, ko ngoặm). Ngay hồi bé đã biểu lộ tính xấu chành chọe: 2 đứa cho ăn cùng một bát, con em dùng người lấn thằng anh. Tớ chia ra 2 bát thì con em bỏ bát mình lại chạy sang ăn tranh của bê ta, bát mình để đấy sau ăn tiếp. Bê ta toàn nhường, chả tranh lại. Có lần thấy nó tung tăng ngoặm gì đen đen ở mồm tiến tới phía tớ vẫy đuôi, lúc lại gần mới hóa ra...em ý ngậm con chuột nhắt...Sợ quá mấy hôm liền ko dám thơm nó. Nhưng tớ vẫn yêu con em xấu tính này lắm.
ryan88
03/09/2012
Tử Phủ Vũ Tướng
03/09/2012
mà em Su nhà cậu hiền nhỉ, lúc ăn mà vẫn vuốt ve được à? Em Anpha nhà tớ khi ăn ko cho vuốt, chỉ cần đứng gần nó thôi nó đã gầm gừ giữ đĩa thức ăn rồi. Càng gần tiếng gừ càng to...Chả bù bê ta cứ im thin thít.
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 03/09/2012 - 12:58
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 03/09/2012 - 12:58
PIANO
03/09/2012
Do thói quen thôi cậu. Mình vuốt nó từ nhỏ thì nó sẽ quen
Thằng Lu nhà tớ ai nhìn cũng thích, y như 1 chú sư tử con, khôn dã man. Nó dữ lắm và trông nhà rất giỏi, nhưng ăn uống thì lại luôn nhường vợ con nó. Thằng Su thì hiền lành, đoan trang. Không bao giờ ngủ giơ 4 cẳng lên trời. Tớ thích ngắm 2 thằng khi tụi nó giỡn quần nhau, nhìn vui và phấn khích . Rõ ràng là dù trở thành vật nuôi nhưng tụi nó vẫn tập luyện bản năng của loài.
Thằng Lu nhà tớ ai nhìn cũng thích, y như 1 chú sư tử con, khôn dã man. Nó dữ lắm và trông nhà rất giỏi, nhưng ăn uống thì lại luôn nhường vợ con nó. Thằng Su thì hiền lành, đoan trang. Không bao giờ ngủ giơ 4 cẳng lên trời. Tớ thích ngắm 2 thằng khi tụi nó giỡn quần nhau, nhìn vui và phấn khích . Rõ ràng là dù trở thành vật nuôi nhưng tụi nó vẫn tập luyện bản năng của loài.