HỌC THUẬT 88888888
songmanhme
19/08/2012
Tử Phủ Vũ Tướng, on 19/08/2012 - 12:45, said:
Đúng. Chị bị anh đồng nghiệp trêu: toàn nghĩ chuyện xa 20 năm tới trong khi chả để ý chuyện gần; rồi vừa làm...vừa mở mắt.
Cô bạn Phá quân thì bị gán: kiểu hấp tấp...Cô Dương Lương: kiểu hoang dã
Cô bạn Phá quân thì bị gán: kiểu hấp tấp...Cô Dương Lương: kiểu hoang dã
Có lẽ Thái Âm với Vũ Khúc luôn nhìn những mặt đằng sau của vấn đề, xem xét các mặt tiêu cực,như em em không quan tâm mấy những gì người ta nói ra bên ngoài, mà em muốn cảm nhận lòng dạ họ thế nào, họ muốn gì ở mình. Đai loại thế. Và liệu có phải như vậy mà Âm với Khúc hay truyền cho nhau những điều thầm kín, những bí mật hay không ?
Tử Phủ Vũ Tướng
19/08/2012
Chị thì ko nghĩ có bí mật gì truyền cả. Vì đã là bí mật nó chỉ ở trong đầu mình, ko nói ra với bất kể với ai.
Chỉ có truyền tình cảm và sự quan tâm chăm sóc. VK khác hẳn TA. Chị chả thích ai an ủi chị đâu, cứ để mặc chị, chị thích độc lập trong mọi việc.
Nhưng chị lại thích nghe Thái âm nói chuyện và hiểu suy nghĩ họ...Thái âm thì thích giãi bày với người hiểu mình
Chỉ có truyền tình cảm và sự quan tâm chăm sóc. VK khác hẳn TA. Chị chả thích ai an ủi chị đâu, cứ để mặc chị, chị thích độc lập trong mọi việc.
Nhưng chị lại thích nghe Thái âm nói chuyện và hiểu suy nghĩ họ...Thái âm thì thích giãi bày với người hiểu mình
songmanhme
19/08/2012
songmanhme
19/08/2012
Tử Phủ Vũ Tướng, on 19/08/2012 - 12:54, said:
Chị thì ko nghĩ có bí mật gì truyền cả. Vì đã là bí mật nó chỉ ở trong đầu mình, ko nói ra với bất kể với ai.
Chỉ có truyền tình cảm và sự quan tâm chăm sóc. VK khác hẳn TA. Chị chả thích ai an ủi chị đâu, cứ để mặc chị, chị thích độc lập trong mọi việc.
Nhưng chị lại thích nghe Thái âm nói chuyện và hiểu suy nghĩ họ...Thái âm thì thích giãi bày với người hiểu mình
Chỉ có truyền tình cảm và sự quan tâm chăm sóc. VK khác hẳn TA. Chị chả thích ai an ủi chị đâu, cứ để mặc chị, chị thích độc lập trong mọi việc.
Nhưng chị lại thích nghe Thái âm nói chuyện và hiểu suy nghĩ họ...Thái âm thì thích giãi bày với người hiểu mình
Dạ. Với người ko hiểu mình giãi bày để làm gì nhở. Em nghĩ em cần sự "vuốt ve" như mọi ngượi nói là do Hỏa Tinh chứ ko phải Thái Âm
songmanhme
19/08/2012
Kình Duơng là thích được tung hô chứ không phải là nịnh hay vuốt ve. Thích ai PR cho họ. Nhưng cũng đúng mà. Họ phải tự lập, vào cái thế phải tiên phong nên cần tung hô là đúng rồi. Nếu hợp lí, nếu thấy hay, mình sẵn sàng tung hô.
AnKhoa
19/08/2012
Mình đã từng chơi với 4 người Phá Quân cư Tý, toàn là ở địa vị trên, nói chuyện thì hợp, làm việc thì ban đầu hợp, về lâu dài không hợp. Nhưng cơ bản, Phá Quân rất có cân có lạng. Còn Vũ Khúc cũng thân nhiều, Vũ Tướng, Vũ Tham toàn dân miếu tại tứ mộ cả, cũng sắc nét, hiểu biết, nhưng tư duy vẫn không dám vượt trội, cả nể nhiều.
songmanhme
19/08/2012
pisu, on 19/08/2012 - 13:02, said:
tui hok thích sự ngông, dấu hiệu của sự đi xuống trí tuệ và đạo đức.
Lu nghĩ thế này, đời sống chỉ có 1 lần, nếu ng ta giỏi người ta ngông là chuyện thường, vì sau cái sự giỏi đấy họ phải chịu 1 cái áp lực quá lớn. Lu thấy những người thành đạt trong xã hội, đứng đằng sau họ là bao nhiêu con người, họ phải khẳng định chính họ, và tạo uy tín với hàng ấy con người thì chuyện họ ngông là dễ hiểu. Hiểu họ rồi, vượt qua cái ngông chạm đến trái tim họ, mới thấy sau cái ngông đấy là thứ tình cảm, lí tưởng cao và mãnh liệt thế nào. Nói đây trên 1 khía cạnh nào đó thôi, vì còn phải xét nhiều khía cạnh khác.
AnKhoa
19/08/2012
Tử Vi thời nay bao gồm 4 đế tinh là: Âm Dương, Kình Đà. Đánh dạt Tử Phủ sang một bên.
ThaoThao
19/08/2012
ghet nhat may tay cu mon an noi vo duyen lai hay kiem chuyen da so la vay, ai ko phai thi tot
AnKhoa
19/08/2012
lululu, on 19/08/2012 - 13:07, said:
Lu nghĩ thế này, đời sống chỉ có 1 lần, nếu ng ta giỏi người ta ngông là chuyện thường, vì sau cái sự giỏi đấy họ phải chịu 1 cái áp lực quá lớn. Lu thấy những người thành đạt trong xã hội, đứng đằng sau họ là bao nhiêu con người, họ phải khẳng định chính họ, và tạo uy tín với hàng ấy con người thì chuyện họ ngông là dễ hiểu. Hiểu họ rồi, vượt qua cái ngông chạm đến trái tim họ, mới thấy sau cái ngông đấy là thứ tình cảm, lí tưởng cao và mãnh liệt thế nào. Nói đây trên 1 khía cạnh nào đó thôi, vì còn phải xét nhiều khía cạnh khác.
Thái Âm luôn nhìn đúng vào bản chất của vấn đề, không bị chi phối bởi định kiến khắt khe.
badboy
19/08/2012
AnKhoa
19/08/2012
Zhukov, on 19/08/2012 - 13:19, said:
Tử Phủ trong mọi hoàn cảnh vẫn ở chiếu trên, cho dù ở trong tù vẫn làm đại ca.
Tử Phủ được. Tôi có thằng bạn thân Tử Phủ. Nhưng về cơ bản, cái gì cũng chỉ khá khá, không có gì nổi trội lên hẳn. Để ý sẽ thấy Tử Phủ không phải là một tổ hợp đẹp lắm đâu. Tử Tướng cũng vậy.
Chính Tử Sát, Tử Phá lại rất sắc nét và nổi bật.
Nhưng mấy anh VCD lại là bất ngờ nhất. Cứ nhìn hội Giáp Tý, chắc chắn lão Tần có thực lực ở ngoài đời hơn các vị khác nhiều
Sửa bởi AnKhoa: 19/08/2012 - 13:25