HỌC THUẬT 88888888
binh.nguyen
02/08/2012
MRGIO, on 02/08/2012 - 22:54, said:
Toàn anh với chị và em họ , hơn tuổi em , thì chơi VDTTL thôi chứ dạy kiểu của em sợ ko ổn
Em hướng đường đi, cung cấp tài liệu rồi ra bài tập rồi kiểm tra thôi.
Có câu chuyện thế này.
Ngày đầu tiên Vova đi dạy.
Vova: Vấn đề tôi sắp dạy, đã ai biết chưa?
Học trò: Thưa chưa!
Vova: Thế tôi dạy cũng vô dụng.
Hôm sau.
Vova: Vấn đề tôi sắp dạy, đã ai biết chưa?
Học trò rút kinh nghiệm: Biết rồi!
Vova: Thế thì cần gì tôi dạy.
Hôm sau nữa.
Vova: Vấn đề tôi sắp dạy, đã ai biết chưa?
Một nửa lớp: Thưa chưa!
Nửa còn lại: Biết rồi!
Vova: Vậy nửa biết rồi dạy cho nửa chưa biết.
Mrgio
02/08/2012
binh.nguyen, on 02/08/2012 - 23:14, said:
Em hướng đường đi, cung cấp tài liệu rồi ra bài tập rồi kiểm tra thôi.
Có câu chuyện thế này.
Ngày đầu tiên Vova đi dạy.
Vova: Vấn đề tôi sắp dạy, đã ai biết chưa?
Học trò: Thưa chưa!
Vova: Thế tôi dạy cũng vô dụng.
Hôm sau.
Vova: Vấn đề tôi sắp dạy, đã ai biết chưa?
Học trò rút kinh nghiệm: Biết rồi!
Vova: Thế thì cần gì tôi dạy.
Hôm sau nữa.
Vova: Vấn đề tôi sắp dạy, đã ai biết chưa?
Một nửa lớp: Thưa chưa!
Nửa còn lại: Biết rồi!
Vova: Vậy nửa biết rồi dạy cho nửa chưa biết.
Có câu chuyện thế này.
Ngày đầu tiên Vova đi dạy.
Vova: Vấn đề tôi sắp dạy, đã ai biết chưa?
Học trò: Thưa chưa!
Vova: Thế tôi dạy cũng vô dụng.
Hôm sau.
Vova: Vấn đề tôi sắp dạy, đã ai biết chưa?
Học trò rút kinh nghiệm: Biết rồi!
Vova: Thế thì cần gì tôi dạy.
Hôm sau nữa.
Vova: Vấn đề tôi sắp dạy, đã ai biết chưa?
Một nửa lớp: Thưa chưa!
Nửa còn lại: Biết rồi!
Vova: Vậy nửa biết rồi dạy cho nửa chưa biết.
em sẽ kiểm tra , tính em vốn muốn nhanh nên sợ kiên trì hơi khó , thôi tập dần vậy , cảm ơn anh .
binh.nguyen
02/08/2012
Thật ra nếu muốn học thì đâu cần đọc sách. Các em xem phim Hàn cũng học được mà.
Tôi bật tivi (Cơ Âm) xem truyền hình cáp (Hao), có bộ phim (Xương Linh Hình) về mối tình oan trái (Đào hoa hóa kỵ) của chàng Kang Răng Hô và nàng Cha Loi Choi. Chàng bị máu trắng (Âm hổ hà sát) còn nàng bị ung thư dạ dày (Cự kị đà hỏa)...
Nhớ mang máng thế. Học kiểu này cụ Liên Hương là bậc thầy, các em gõ cửa cụ ấy mà hỏi.
Sửa bởi binh.nguyen: 02/08/2012 - 23:32
Tôi bật tivi (Cơ Âm) xem truyền hình cáp (Hao), có bộ phim (Xương Linh Hình) về mối tình oan trái (Đào hoa hóa kỵ) của chàng Kang Răng Hô và nàng Cha Loi Choi. Chàng bị máu trắng (Âm hổ hà sát) còn nàng bị ung thư dạ dày (Cự kị đà hỏa)...
Nhớ mang máng thế. Học kiểu này cụ Liên Hương là bậc thầy, các em gõ cửa cụ ấy mà hỏi.
Sửa bởi binh.nguyen: 02/08/2012 - 23:32
Black
03/08/2012
Diệu Bích
03/08/2012
icecream, on 02/08/2012 - 23:11, said:
Like luôn rồi chị !!!
Học mấy môn huyền học này mất thời gian lắm, chả bổ béo gì. Theo chị thì thời gian ấy em học 1 môn ngoại ngữ hay 1 môn chuyên ngành nào đó cho thật giỏi sẽ hữu ích cho công danh sự nghiệp của em hơn nhiều. Hay những môn mà cụ BN gợi ý như học trang điểm, nấu ăn, học chăm sóc con cái v.v... cũng rất cần thiết. Chị mà được làm lại cuộc đời thì chị sẽ không bao giờ học tử vi. Tiếc là dính vào nó như nghiện thuốc phiện, không bỏ được. Nhưng nhất quyết là chị sẽ cấm tiệt con chị, không cho nó học tử vi.
Nết Na
03/08/2012
ước gì tự dưng mình bị sét đánh k chết, xong lại thêm 1 cái tự dưng nữa là biết phán ầm ầm, phán đâu chuẩn đấy. Lúc đó, Mình sẽ nghỉ việc ngay mà k phải lăn tăn. Ngày ngày chỉ ngồi nhà rung đùi, hết tiền thì ta vui miệng phán vài câu ... Ôi cuộc đời ta lên hương từ đó... ( giấc mơ chỉ là giấc mơ - Hồ Ngọc Hà)