HỌC THUẬT 88888888
Shan13
26/07/2012
PIANO, on 26/07/2012 - 01:31, said:
Yeap, Shan...đúng ý chị . Các hành lang, các ô cửa sổ mái đều là những thứ có thể làm nên điều khác biệt và đặc biệt
Nhược điểm của chị là chỉ thuần thiết kế nội thất. Chị vẫn cho rằng, 1 KTS giỏi thì làm luôn cả nội thất sẽ toàn diện hơn. Có gì sau này "dựa hơi đại gia Minh" để giàu có rồi nhờ Shan thiết kế phần kiến trúc hỗ trợ chị
Em cũng nghĩ thế, vì nội ngoại thất phải đi đôi ngay từ khâu thiết kế mà.
Cần gì chị cứ hô, em lúc nào cũng sẵn sàng, hehe
Liên Hương
26/07/2012
DieuBich, on 25/07/2012 - 22:46, said:
Chị biết có người lá số y như cách cục cụ LH nêu, và thích ăn cay vô cùng. Nên cái hôm chị LH đưa ra đáp án đó, chị choáng luôn!
Tử vi quan trọng Liễu, Ngộ và sau đó là khả năng suy luận. Như LH viết về "thích ăn trứng", nghĩa đen là Trứng nhưng sâu rộng ra thì cả một con người đa đoan với số phận. Và tâm thái khi nhìn lá số cũng quan trọng không kém!
Như toán, công thức thì khô cứng, ít không nhiều nhưng bài tập để áp dụng công thức thì muôn hình vạn trạng. Và vì thế, thuộc công thức Lương Giác như cháo nhưng không đồng nghĩa là giải toán Lượng giỏi. Đa phần những người giỏi Toán do họ có thể chứng minh được công thức và biết chấp nhận tiên đề như "3 điểm làm nên một mặt phẳng" vậy!
Tử Phủ Vũ Tướng
26/07/2012
Ui chị LH đã về. Chị ơi, chị có thời gian chị kể cho em về câu chuyện ls VK ở bên mục Bịt mắt bắt dê đi chị.
Liên Hương
26/07/2012
TuBi
26/07/2012
Chào mừng cụ LH trở về. Lại tiếp tục được đọc những siêu phẩm của cụ nữa rùi! hihi thanks!
Shan13
26/07/2012
lululu, on 26/07/2012 - 00:48, said:
Shan nói thử bát tự cho Lu với . Bính Dần Đinh Dậu Đinh Tị Canh Tuất.
Nhìn tứ trụ của lu thấy thừa nhiều hoả quá! Trong cuộc sống khi gặp khó dễ chán nản rồi quăng bỏ tất cả lắm. Tứ trụ này cần nhiều thuỷ, mộc. Những yếu tố giúp mình cân bằng hơn. Mà theo ngành bất động sản cũng đc đó, thổ làm xì hơi bớt hoả mà
songmanhme
26/07/2012
Shan13, on 26/07/2012 - 12:38, said:
Tui chỉ biết lõm bõm thôi à.
Nhìn tứ trụ của lu thấy thừa nhiều hoả quá! Trong cuộc sống khi gặp khó dễ chán nản rồi quăng bỏ tất cả lắm. Tứ trụ này cần nhiều thuỷ, mộc. Những yếu tố giúp mình cân bằng hơn. Mà theo ngành bất động sản cũng đc đó, thổ làm xì hơi bớt hoả mà
Nhìn tứ trụ của lu thấy thừa nhiều hoả quá! Trong cuộc sống khi gặp khó dễ chán nản rồi quăng bỏ tất cả lắm. Tứ trụ này cần nhiều thuỷ, mộc. Những yếu tố giúp mình cân bằng hơn. Mà theo ngành bất động sản cũng đc đó, thổ làm xì hơi bớt hoả mà
Thanks San. Buôn bán đất cát thì được chứ thiết kế xây dựng Lu ko đam mê lắm . Lu chắc theo nhà hàng năng luơng thôi.
midori
26/07/2012
LienHuong, on 26/07/2012 - 10:55, said:
Tử vi quan trọng Liễu, Ngộ và sau đó là khả năng suy luận. Như LH viết về "thích ăn trứng", nghĩa đen là Trứng nhưng sâu rộng ra thì cả một con người đa đoan với số phận. Và tâm thái khi nhìn lá số cũng quan trọng không kém!
Như toán, công thức thì khô cứng, ít không nhiều nhưng bài tập để áp dụng công thức thì muôn hình vạn trạng. Và vì thế, thuộc công thức Lương Giác như cháo nhưng không đồng nghĩa là giải toán Lượng giỏi. Đa phần những người giỏi Toán do họ có thể chứng minh được công thức và biết chấp nhận tiên đề như "3 điểm làm nên một mặt phẳng" vậy!
Như toán, công thức thì khô cứng, ít không nhiều nhưng bài tập để áp dụng công thức thì muôn hình vạn trạng. Và vì thế, thuộc công thức Lương Giác như cháo nhưng không đồng nghĩa là giải toán Lượng giỏi. Đa phần những người giỏi Toán do họ có thể chứng minh được công thức và biết chấp nhận tiên đề như "3 điểm làm nên một mặt phẳng" vậy!
Chắc do Đào bị Triệt, Hỏa Tuần nên em không thích ăn cay, trái cây cũng không hảo.
Shan13
26/07/2012
Phù Suy
26/07/2012
binh.nguyen
26/07/2012
Shan13, on 24/07/2012 - 23:16, said:
Trốn việc vào SG chơi gặp gỡ mọi ng vui vẻ bao nhiêu thì về HN đi làm là lại chán đời bấy nhiêu ....
Cụ Bình Nguyên cho em hỏi với
- Em có nên theo nghề kiến trúc nữa không?, hiện nay công việc của em là tư vấn và kiêm luôn giám sát, tiền tuy kiếm được nhưng chẳng bao giờ đọng trong tay lâu, quan trọng hơn cả là em chẳng thấy có mình tương lai với nghề này! Em muốn lập trang trại sinh thái trồng rau sạch, nói chung sản xuất một cái gì đó do mình làm chủ.
- Em muốn đi Pháp để học cao lên và kiếm tiền về lập nghiệp, em định năm Giáp Ngọ (2014) sẽ đi, liệu em có nên đi không anh? Em đắn đo vì phải học tiếng rồi xin học bổng, mất nhiều thời gian tiền bạc mà chưa chắc đã được toại ý.
Cụ Bình Nguyên cho em hỏi với
- Em có nên theo nghề kiến trúc nữa không?, hiện nay công việc của em là tư vấn và kiêm luôn giám sát, tiền tuy kiếm được nhưng chẳng bao giờ đọng trong tay lâu, quan trọng hơn cả là em chẳng thấy có mình tương lai với nghề này! Em muốn lập trang trại sinh thái trồng rau sạch, nói chung sản xuất một cái gì đó do mình làm chủ.
- Em muốn đi Pháp để học cao lên và kiếm tiền về lập nghiệp, em định năm Giáp Ngọ (2014) sẽ đi, liệu em có nên đi không anh? Em đắn đo vì phải học tiếng rồi xin học bổng, mất nhiều thời gian tiền bạc mà chưa chắc đã được toại ý.
Thân gửi Shan13.
1. Tôi cho rằng em Không Nên bỏ công việc hiện tại. Về vấn đề tài chính, em vừa trải qua 2 năm tiểu hạn ở cung Thân, Dậu, vốn không thuận cho người mệnh cục Mộc, dù tinh đẩu và phi tinh tốt đẹp, có lúc thành công bất ngờ. Người mệnh Tham Lang có mấy ai sớm công thành danh toại. Mong em bền chí hơn.
2. Shan có thể chơi cây cảnh, cắt tỉa bonsai như một thú vui. Có thể học môn châm cứu Đông y...Thái Sơn em đã được thấy rồi đấy, trong cuộc offline ở SG, bái sư đi !
3. Em nên hạn chế tính nóng nảy. Mỗi lúc bị kích động thì nên bình tĩnh, tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình giận dữ quá đà, vội vã quyết đinh.
4. Em lưu ý bệnh thực quản, dạ dày, tiểu đường...những căn bệnh có thể làm ảnh hưởng đến chế độ ăn uống.
5. Năm Giáp Ngọ, tôi nghĩ em sẽ tự có câu trả lời vào cuối năm Quý Tị
Chúc Shan thành công.
ryan88
26/07/2012
sáng nay đang lò dò vào tvls thì anh chung phòng đọc mail la lớn
"mai party có tên em trong danh sách list of singers kìa...hố hố hố"
"hả??? zụ j nữa zị??? tui đi thi hát có bao giờ dc giải đâu giờ nằm trong danh sách singers???...chứng tỏ ban giám khảo có đi cửa sau"
chị chung phòng lên tiếng
"chắc đưa em zô làm nền để thấy mấy ng kia hát hay...hố hố hố"
ăn trưa xong, cũng đang vào tvls bỗng thấy mặt đại diện công đoàn ló đầu vào hé lô
"ủa??? zụ gì mà có tên em trong list of singers zậy???"
"ko biết...liên hệ mít xxx để biết thêm chi tiết"
đứng dậy...kéo quần
"bả đâu???"
"nghỉ phép hôm nay"
mọi ng nhắn nhủ đợi ăn xong hẳn hát, mọi ng về luôn cho tiện =)) ...mai zô cung tật sát tấu chắc chơi "Ly cà phê Ban Mê" quá
"mai party có tên em trong danh sách list of singers kìa...hố hố hố"
"hả??? zụ j nữa zị??? tui đi thi hát có bao giờ dc giải đâu giờ nằm trong danh sách singers???...chứng tỏ ban giám khảo có đi cửa sau"
chị chung phòng lên tiếng
"chắc đưa em zô làm nền để thấy mấy ng kia hát hay...hố hố hố"
ăn trưa xong, cũng đang vào tvls bỗng thấy mặt đại diện công đoàn ló đầu vào hé lô
"ủa??? zụ gì mà có tên em trong list of singers zậy???"
"ko biết...liên hệ mít xxx để biết thêm chi tiết"
đứng dậy...kéo quần
"bả đâu???"
"nghỉ phép hôm nay"
mọi ng nhắn nhủ đợi ăn xong hẳn hát, mọi ng về luôn cho tiện =)) ...mai zô cung tật sát tấu chắc chơi "Ly cà phê Ban Mê" quá